  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của heavenandhell đã viết:tôi cũng ko thể yêu thêm một ai nữa! Hic. Sao bun` vậy M? Không nên thế. bạn hay nói câu: "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy; Ta có thêm ngày nữa để yêu thương" mà.. Ta có thêm ngày nữa để ... không yêu thêm 1 ai nữa hả ? (p/s:Bảo vệ ra sao rồi? tốt?) |
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
gần được như vậy LinhHa ạ. nhưng mừ vẫn thấy buồn sao đó . hic!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
|
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Tui thi cha dam yeu ai ca, co gia dinh roi, leng pheng lam gi cho met oc!
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết:gần được như vậy LinhHa ạ. nhưng mừ vẫn thấy buồn sao đó . hic! Buồn làm gì. Tính tui thì vốn dĩ ..công bằng. Nếu mình buồn mà lão cũng buồn thì tui mới .. buồn tiếp. Còn nếu lão cứ .. phới phơi.. thì.. phí của giời! Tui sẽ để dành nỗi buồn đó, "hoãn" lại, kiểu như Thị Nở hoãn yêu anh Chí lại để về nhà.. hỏi bà cô đã í.. - to: Hongnguyen, có thể có lúc nào đó nói chuyện với mình? Gửi lời hỏi thăm tới thiên thần nhỏ của bạn nhé! YM: halinh61105 |
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2006(UTC) Bài viết: 29
|
Con người chúng ta ai cũng có lúc vui lúc buồn là điều bình thường thôi. Tại một thời điểm mỗi nguời chúng ta có nhiều cảm xúc khác nhau, đừng để nỗi buồn lấn át những cảm xúc tốt đẹp. Hãy tự khẳng định mình bằng cách tự nghĩ đến những niềm vui nhiều hơn. Điều quan trọng đối với chung ta là làm thế nào để vuợt qua nỗi buồn đó( nỗi buồn cũng có buồn tích cực va buồn không tích cực đó). Tại sao chúng ta không tự hỏi: Tại sao ta buồn, và cái gì đã làm cho ta buồn, điều đó có đáng làm ta buôn không, làm thế nào để ta đỡ buồn hơn? Tự khuyên mình Chúc các bạn luôn lấy lại được sự tự tin ,yêu đời hơn sau mỗi lần buồn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
thanks LINH HA nha !nói đúng lắm nếu ổng không bùn mà mình bùn thì có lẽa nên hoãn lạ như thị nở hoãn yêu chí phèo vậy. không yêu ai nữa là khoẻ nhất ,đỡ phải đau đầu . mà đi léng phéng lại phải lo nói dối rồi suốt ngày lo bị phát hiện .hêhh thà rằng ở giá cho xong  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: hêhh thà rằng ở giá cho xong   Đừng!!! Tui cũng đang "ở giá", bùn thấy mồ.. Noel, Tết toàn ngồi trông chùa.. Nói chung hay nói riêng cũng được nhưng cũng nên chọn cho mình một người hợp hợp.. mà phải là người tốt.. Phụ nữ mình hay cả tin, tin cả.. Nhưng càng nói ra càng thấy mình tỉnh táo quá, cũng chẳng hay ho gì.. hứt.. hứt.. |
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC) Bài viết: 182
|
cuoc doi nay lam gi co cong bang ha cac ban.
|
con song con hy vong |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
Đừng bi quan vậy bạn ơi, cũng fải có người này người kia, rồi bạn sẽ gặp được người thực sự là 1/2 của bạn thôi! |
co be hay khoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
UH. Đừng bi quan vậy. Thi thoảng buồn lắm cứ khóc, khóc to vào. Nhưng xong là thôi. Mà thôi là.. thôi luôn. Hihi. |
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2007(UTC) Bài viết: 182
|
hay khoc di a. so het nuoc mat roi thi khoc lam sao day.chi thay rom rom. Tiec cho cuoc doi minh |
con song con hy vong |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.