Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
có j đâu mà lo với lắng  cười đi he he
tớ cũng cười rồi mới viết những lời đó ! suy nghĩ nhiều lắm rồi mới viết ra
những ai lo lắng stress thì cứ cho họ nói ra  nói ra cho có người biết tâm tư của họ  và được đồng cảm cùng những con người khác  ! thực sự với những người có nguy cơ như tớ  cứ có người nói chuyện động viên chia sẻ và lắng nghe những tâm tư thật là tuyệt  nó hơn nhiều những câu nói xuông là bạn sẽ không sao ! ^^ và có lẽ là tuyệt vời hơn khi họ được mọi người trong diễn đàn giúp đỡ và tìm hiểu về hiv  rồi biết đâu lại có 1 con tim nữa đồng cảm với những con người nhiễm H !
biết đâu đấy trong chúng ta nỗi sợ H lại biến mất  giống như tớ lúc đầu sợ và thật sự là kinh hoàng khi mình bị phơi nhiễm  rồi càng tìm hiểu về H và đọc những câu chuyện của những em nhỏ nhiễm H . 1 cái j đó trong tớ hét lên rằng :" H có đáng sợ nhưng mình nghĩ không ? " mình có cuộc sống tốt đẹp sao những em nhỏ và những người khác lại không . có đôi lúc đọc những mẩu chuyện đời thưởng của các em hay những người sống với H đôi mắt e rưng rưng ! em không còn sợ H như trước nữa hehe ! em thấy họ thật đáng thương và đáng quý  cuộc sống chỉ hơi bất công với họ thôi  nhưng vẫn còn những người như chúng ta mà  cùng nhau giúp đỡ họ nhỉ !
H ơi chúc mày năm mới nhé  hãy buông tha cho những tâm hồn lầm lỗi nhé  và hay nghĩ ngơi đi !
cả nhà ơi năm mới đến rồi đi ngắm đào thôi  cuộc sống không chờ đợi ai đâu  xem đào đào phai         
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
400 người trực tuyến, 2 thành viên, 398 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 1685, vào 19-07-2011 lúc 12:35:57.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
cả nhà ơi em xét nghiệm 12 tuần (-) rồi nè 
mà sao vẫn nổi hạch nhỉ ! đã thế cơ còn nhói nhói  hình như bị bệnh khác rồi chẹp đi khám thôi ! tiện thể đi ngắm hoa đào đê mọi người 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: obonchen12  cả nhà ơi em xét nghiệm 12 tuần (-) rồi nè 
mà sao vẫn nổi hạch nhỉ ! đã thế cơ còn nhói nhói  hình như bị bệnh khác rồi
chẹp đi khám thôi ! tiện thể đi ngắm hoa đào đê mọi người 
12 tuần AT thì ok rồi, còn lên đây nói về hạch là khóa nick à nha. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: pch 
Nói rất chuẩn , không cần chỉnh , tận hưởng không khí ngày tết đi anh em ơi , một năm mới có 1 lần , gạt bỏ hết lo toan ta cùng vui nào .... he hê buồn quá | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
pch trên 17-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2011(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: gialam hanoi
Cảm ơn: 31 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
HAPPY NEW YEAR
năm mới sắp đến, chúc mọi người trong diễn đàn luôn được vui vẻ hạnh phúc, chúc các bạn đang chờ xn bớt lo lắng và AT, chúc những ai không nguy cơ không phải lo lắng hoang mang........chúc các anh chị luôn gặp may mắn thành công trong mọi việc.......chúc toppic này sang năm ít người phải vào đây than vãn...........và câu chúc cuối là ......CHÚC MỪNG NĂM MỚI         | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
|
tpo trên 20-01-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Có ai có triệu chứng giống tôi mà âm tính không vậy,
đau cơ vai, tay; nổ hột đỏ; sốt nhẹ; đổ mồ hôi về đêm; buồn nôn, đau bụng (phân llỏng) trắng lưỡi, viêm họng...
Tôi có hành vi đến nay la 7 tuần rồi, sao gân tết là tôi không thể ngũ được,
có bạn nào giống mình mà âm tính không     
mình đã test nhanh 6 tuần âm tính. nhưng 6 tuần hy vọng là bao nhiêu, có aibiết được đâu. huuuu
TẾT BUỒN!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: biendem43  Có ai có triệu chứng giống tôi mà âm tính không vậy,
đau cơ vai, tay; nổ hột đỏ; sốt nhẹ; đổ mồ hôi về đêm; buồn nôn, đau bụng (phân llỏng) trắng lưỡi, viêm họng...
Tôi có hành vi đến nay la 7 tuần rồi, sao gân tết là tôi không thể ngũ được,
có bạn nào giống mình mà âm tính không     
mình đã test nhanh 6 tuần âm tính. nhưng 6 tuần hy vọng là bao nhiêu, có aibiết được đâu. huuuu
TẾT BUỒN!
6T mà AT thì thành công trên 90%. yên tâm mà ăn tết đi bạn à
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: biendem43 
HIV chứ có phải cảm cúm đâu mà vào người là bộc phát ngay. Chắc do bạn stress quá hoặc bạn mắc 1 căn bệnh khác bạn ạ.
| Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: vanconhyvong  Originally Posted by: biendem43 
HIV chứ có phải cảm cúm đâu mà vào người là bộc phát ngay. Chắc do bạn stress quá hoặc bạn mắc 1 căn bệnh khác bạn ạ.
hiv thì chỉ có xn mới biết | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
mĩnh cũng hy vọng là thế, không hiểu mình nữa rồi.
Dấu hiệu của HIV mọi người nói rất rõ, đọc rất nhiều. để rồi mình lại lo lắng.
Đi chơi, thể thao, rồi nói chuyện với mọi người, dấu hiệu bị stress của mình đã không còn, ở nhà mà thấy đau cơ vai và sau lưng lắm. không lao động nặng, thế mà nó vẫn đau.
Khi tối lại ngũ không được, lấy bia uống cho say để ngũ. và khò khò được tới sáng, ai ngờ lại thấy nổ thêm mấy hột trên cánh tay, cơ sau bả đau kinh khủng.
Đúng là căng bệnh HIV này làm con người ta suy sụp là phải rồi.
Cảm ơn Anh vanconhyvong.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: biendem43  mĩnh cũng hy vọng là thế, không hiểu mình nữa rồi.
Dấu hiệu của HIV mọi người nói rất rõ, đọc rất nhiều. để rồi mình lại lo lắng.
Đi chơi, thể thao, rồi nói chuyện với mọi người, dấu hiệu bị stress của mình đã không còn, ở nhà mà thấy đau cơ vai và sau lưng lắm. không lao động nặng, thế mà nó vẫn đau.
Khi tối lại ngũ không được, lấy bia uống cho say để ngũ. và khò khò được tới sáng, ai ngờ lại thấy nổ thêm mấy hột trên cánh tay, cơ sau bả đau kinh khủng.
Đúng là căng bệnh HIV này làm con người ta suy sụp là phải rồi.
Cảm ơn Anh vanconhyvong.
Chú có nguy cơ gì đâu mà suy diễn chi cho nó khổ? | |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Sắp hết 1 năm rồi , chưa năm nào đen đủi khổ sở như năm nay , những năm nghẹo cũng khốn khổ thế này, hy vọng sang năm sau cả tình yêu , công việc và kinh tế khởi sắc hơn , chứ kiểu này còn ế dài ... nếu như công ăn việc làm kém , kinh tế yếu , còn lâu mới lấy được vợ ở thời buổi này , nhất là những thèng xấu rai như mình nhục như con tục tuc | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 61 Đến từ: nơi biển khơi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đó là tâm trạng của mình thôi, mọi người nói thế, nhưng tâm trạng của mình không thể nào an tâm được.
Lo lắng thì cũng làm mình mệt mỏi quá rồi mọi ngươi thông cảm cho mình nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: biendem43  đó là tâm trạng của mình thôi, mọi người nói thế, nhưng tâm trạng của mình không thể nào an tâm được.
Lo lắng thì cũng làm mình mệt mỏi quá rồi mọi ngươi thông cảm cho mình nha
OK thông cảm rồi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: biendem43  Có ai có triệu chứng giống tôi mà âm tính không vậy,
đau cơ vai, tay; nổ hột đỏ; sốt nhẹ; đổ mồ hôi về đêm; buồn nôn, đau bụng (phân llỏng) trắng lưỡi, viêm họng...
Tôi có hành vi đến nay la 7 tuần rồi, sao gân tết là tôi không thể ngũ được,
có bạn nào giống mình mà âm tính không     
mình đã test nhanh 6 tuần âm tính. nhưng 6 tuần hy vọng là bao nhiêu, có aibiết được đâu. huuuu
TẾT BUỒN!
vui vẻ ăn tết đi bạn ơi, mình xem bài của bạn rồi, bạn làm gì có hành vi gì mà sợ bị H ak, như mọi người đã nói thôi, bạn hoang tưởng suy diễn ra thôi ak,bạn bảo bạn bị dẫm phải mảnh trai có dính máu,,,,,tại sao bạn khẳng định mảnh trai có dính máu trước khi bạn dẫm phải,hay khi bạn dẫm vào mới thấy máu thì đấy là máu của bạn chứ của ai......nếu bạn nhin thấy máu ở mảnh trai trước khi bạn dẫm phải thì sao bạn không tránh ra mà dẫm phải............TÓM LẠI : bạn không sao đâu,chỉ do bạn suy diễn ra rồi stress nên bị biểu hiện giả do stress thôi,,,,,,,bạn 6 tuần AT rồi nên thoải mái ăn tết đi,,,,,,,,con nếu lo thì cứ đi xn bao giờ hết lo thì thôi à......chúc ban vui vẻ.....      | Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 688  Đến từ: ha noi Thanks: 166 times Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
|
| Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|