Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


21 Trang«<1718192021>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ninhtroc_7x  
#361 Đã gửi : 23/02/2012 lúc 04:50:39(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: dongsongbinhyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post
Originally Posted by: vanconhyvong Go to Quoted Post
@ACE: các ACE cuối tuần cứ off ẹt mái thoải rồi Hóa đơn thanh toán để đấy tuần sau e ra e dọn cho nhé.


Hôm off ở Quảng ninh say quá đi nhầm thôi , mặc dù trước khi bước vào toa let cũng đứng ở ngoài phân vân rồi , cũng nhìn lên cái biển có chữ bên WC Nam , bên WC Nữ, rồi nhìn xuống của mình để vào phòng nào cho đúng ,nhưng thế nào vẫn vào nhầm  thật đáng tiếc

 thôi đừng giả vờ, vào nhầm nhà vệ sinh là anh cố tình, anh kể với em còn gì



Chắc anh kể cho em lúc anh cũng đang say đi thì đăng ký đê để ban tỏ chức còn sắp mâm đáng võng hoài... em với cohien phải sắp riêng cho 1 mâm, kèm 2 đứa trẻ con nữa là vừa
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
cohien trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline quynhanh12377  
#362 Đã gửi : 23/02/2012 lúc 06:22:29(UTC)
quynhanh12377

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC)
Bài viết: 645
Đến từ: vietnam

Cảm ơn: 332 lần
Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
Originally Posted by: buon.htv Go to Quoted Post
Originally Posted by: quynhanh12377 Go to Quoted Post
Originally Posted by: langtu8x_campha Go to Quoted Post
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Mà off lần này cho em xin phép hô hào thôi nhé, uống cầm chừng thôi, đang "bẫy rồng", nhưng chưa thành công, uống nhiều về vợ thịt em nấu cháo mất! Sốt hết cả ruột!

bày cho sợ sợ kế này: " vờ say để thắng "
1. uống rượu khi về tới nhà....mở cổng ,chó sủa ....sút một phát thật mạnh sao cho cún bay thẳng vào góc tường rùi quát thật to
"sủa cái gì mà sủa "
2 vào tới sân....thấy chậu ,hay gì gì đó sút cho tung chảo rùi quát tiếp " say cái gì mà say "
cứ tiếp tục cho đến lúc vợ mở cửa mà chưa kịp nói gì ...quát lớn " chửi cái gì mà chửi "

thế là xong : đảm bảo vợ không mắng ,đem khăn đem chậu dìu vào nhà ngủ một cách ân cần

yên tâm rùi nha...off lần này cứ xả láng đi ...còn bẫy rồng thì để ngày sau ,ngày kia ,ngày kìa bẫy tiếp...kiểu gì chẳng xập,nếu k xập thì chú ...


Báo cáo các ACE trên diễn đàn , đây là kế mà đàn ông thời nay (đặc biệt là trai CPhả) đã và đang thực hiện . -> 100% kết quả là "quỳ gối cả đêm " để xin vợ tha cho


em nói quá chuẩn nhưng anh cũng phải chỉnh một tý...không anh em CP lại hiểu nhầm...nhầm lẫn này anh nghĩ do em gõ chữ nhanh quá thôi em nhỉ.
chuẩn và không đc chỉnh lại nữa phải là như thế này:

Báo cáo các ACE trên diễn đàn , đây là kế mà đàn ông thời nay (đặc biệt là trai CPhả) đã và đang thực hiện . -> 100% kết quả là "quỳ gối cả đêm " để vợ xin tha cho

Có vẻ như em đã làm ai đó giật mình . hiiiii .
Offline buon.htv  
#363 Đã gửi : 23/02/2012 lúc 11:45:13(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
Originally Posted by: quynhanh12377 Go to Quoted Post

Có vẻ như em đã làm ai đó giật mình . hiiiii .

 
hơ hơ,giật mình là thế nào...đọc xong anh lăn từ ghế xuống đất lộn thêm mấy vòng ý chứ.nói như vậy em đã hình dung đc hậu quả của việc đảo từ trong ngữ pháp chưa...hu hu
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline To Live Is To Die  
#364 Đã gửi : 24/02/2012 lúc 12:18:30(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
hehe lại có party oài  zui ghê 
Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

Offline hahaha2008  
#365 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 07:11:00(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Originally Posted by: To Live Is To Die Go to Quoted Post
hehe lại có party oài  zui ghê 


E zai ! Lần này off không được e thẹn ngồi 1 chỗ đâu nhé . A có việc này nhờ em nhé . Khi nào cả nhà mình đến 36 Văn Cao . E có thể hát dùm anh bài NẾU CÓ YÊU TÔI - ĐÀM VĨNH HƯNG nhé . Nhờ luôn cả Sợ Sợ hát yểm trợ bài này nhé  .



( Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ .......Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời - đến lúc tôi nằm im hơi ..... ) Yêu cả nhà mình
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline emlagio  
#366 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 09:33:49(UTC)
emlagio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC)
Bài viết: 652
Đến từ: Thiên đường

Cảm ơn: 403 lần
Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
Originally Posted by: hahaha2008 Go to Quoted Post
Originally Posted by: To Live Is To Die Go to Quoted Post
hehe lại có party oài  zui ghê 


E zai ! Lần này off không được e thẹn ngồi 1 chỗ đâu nhé . A có việc này nhờ em nhé . Khi nào cả nhà mình đến 36 Văn Cao . E có thể hát dùm anh bài NẾU CÓ YÊU TÔI - ĐÀM VĨNH HƯNG nhé . Nhờ luôn cả Sợ Sợ hát yểm trợ bài này nhé  .



( Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ .......Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời - đến lúc tôi nằm im hơi ..... ) Yêu cả nhà mình



==> Ủa, thế lần này anh Hahaha không tham gia được sao?
Cười lên em...!!!
Offline ducnamdcc  
#367 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 09:52:19(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
chán thế buổi sáng ducnam có việc nên không đi được khi nào mọi ngươi di chuyển ra 36 văn cao thì báo nhé lúc đấy ducnam sẽ ra
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline To Live Is To Die  
#368 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 01:02:22(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
Bài này tặng cho mọi người nhá 

Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

thanks 1 người cảm ơn To Live Is To Die cho bài viết.
banhchungdat trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#369 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 10:27:14(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Sợ Sợ đã về nhà! Ai về đề nghị điểm danh!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
ducnamdcc trên 25-02-2012(UTC) ngày
Offline ducnamdcc  
#370 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 10:30:31(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
say quá may là vẫn mò về được đến nhà vui quá mọi người ơi hôm nay nhẩy nhót tít mù luôn ặc
yahoo:chuyen1changcodon2007
thanks 1 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
sợ sợ trên 25-02-2012(UTC) ngày
Offline CrisM  
#371 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 10:44:09(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Mấy a chị miền Bắc đi off suốt sướng nhểsad
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline Co_Len_Ban  
#372 Đã gửi : 25/02/2012 lúc 11:37:31(UTC)
Co_Len_Ban

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2012(UTC)
Bài viết: 809
Man
Đến từ: Hà Nội. Cuộc Sống Vẫn Còn Ý Nghĩa

Thanks: 32 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 132 bài viết
Em cũng muốn tham gia nhưng không biết phải cần những gì. Điều kiện nữa. hi
Cố Lên Bạn. yahoo: chiminhem_15111992
FAN MU
Offline sợ sợ  
#373 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 08:13:02(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: Co_Len_Ban Go to Quoted Post
Em cũng muốn tham gia nhưng không biết phải cần những gì. Điều kiện nữa. hi


Quá đơn giản, alo cho anh, chuẩn bị ngân khố, đến địa điểm cafe, xong đi nhậu, hát hò rồi nhậu tiếp! Tan cuộc ta lại về diễn đàn điểm danh!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
cohien trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline prettylady  
#374 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 09:16:38(UTC)
prettylady

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC)
Bài viết: 201
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
Vào điểm danh nào mọi người ơi.
Hôm qua cậu em mình nhờ mấy chị em dẫn đường để biết đường về nhà, mải nói chuyện thế nào mà lạc mất dấu, không biết là đã mò về được đến nhà chưa? Nếu chẳng may em về nhầm nhà nghỉ hay nhà cô gái a b c gì đó thì cho tụi chị xin lỗi nhé
Hôm qua vui quá, chị chắc chắn là mấy anh em trong một tuần tới không cần phải tập thể dục thể thao nữa, vì hôm qua dancing đủ bù luyện cơ bắp cho cả tuần rồi. Mình chỉ hò theo thôi mà vẫn bị lạc giọng, hix
@ Cohien: Hôm qua hát một hồi, màn hình nhảy bài : Tàu anh qua núi, nhìn ngó một hồi không thấy ca sỹ bản quyền đâu, không ai dám hát, cuối cùng phải nhờ cả dàn đồng ca thì tàu mới leo qua núi được em ạh.
@ Sợ Sợ ơi, sau buổi off, mọi người có nhận xét là: Off thì không thể thiếu SoSo, nói đến off phải nói đến SoSo


After all, tomorrow is another day
thanks 3 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
banhchungdat trên 26-02-2012(UTC) ngày, traitimmuathu trên 26-02-2012(UTC) ngày, cohien trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline banhchungdat  
#375 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 09:41:42(UTC)
banhchungdat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 6 bài viết
hí,vui thật. cảm ơn mọi người
Hãy "Save" những vết thương vào file “Kỷ niệm”.
thanks 1 người cảm ơn banhchungdat cho bài viết.
ducnamdcc trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#376 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 09:51:14(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: prettylady Go to Quoted Post
Vào điểm danh nào mọi người ơi.
Hôm qua cậu em mình nhờ mấy chị em dẫn đường để biết đường về nhà, mải nói chuyện thế nào mà lạc mất dấu, không biết là đã mò về được đến nhà chưa? Nếu chẳng may em về nhầm nhà nghỉ hay nhà cô gái a b c gì đó thì cho tụi chị xin lỗi nhé
Hôm qua vui quá, chị chắc chắn là mấy anh em trong một tuần tới không cần phải tập thể dục thể thao nữa, vì hôm qua dancing đủ bù luyện cơ bắp cho cả tuần rồi. Mình chỉ hò theo thôi mà vẫn bị lạc giọng, hix
@ Cohien: Hôm qua hát một hồi, màn hình nhảy bài : Tàu anh qua núi, nhìn ngó một hồi không thấy ca sỹ bản quyền đâu, không ai dám hát, cuối cùng phải nhờ cả dàn đồng ca thì tàu mới leo qua núi được em ạh.
@ Sợ Sợ ơi, sau buổi off, mọi người có nhận xét là: Off thì không thể thiếu SoSo, nói đến off phải nói đến SoSo




Lăng xê quá, lăng xê quá! Xin được đa tạ! . Đề nghị Admin gắn cho em thêm cái danh hiệu "off chuyên nghiệp" cái. Híc, vui thật, nhưng mà mệt, em vẫn chưa hồi sức được chị ạ!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
traitimmuathu trên 26-02-2012(UTC) ngày, cohien trên 26-02-2012(UTC) ngày
Offline ducnamdcc  
#377 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 10:19:47(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: banhchungdat Go to Quoted Post
hí,vui thật. cảm ơn mọi người


hi vui qua hôm qua lần đầu tiên được gặp banhchungdat.off lần sau đi tiếp nha
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline ducnamdcc  
#378 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 10:21:08(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
cảm ơn gió hôm qua đã ngồi rót bia cho bọn anh nha hihihi
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline To Live Is To Die  
#379 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 12:15:56(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: ducnamdcc Go to Quoted Post
say quá may là vẫn mò về được đến nhà vui quá mọi người ơi hôm nay nhẩy nhót tít mù luôn ặc

Em thì say thì chưa say nhưng còn lâu mới tỉnh hehe hôm qua vui vãi chưởng tiếc là em ko đến sớm hơn đc. 
Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

Offline traitimmuathu  
#380 Đã gửi : 26/02/2012 lúc 12:27:59(UTC)
traitimmuathu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 295
Woman
Đến từ: bến bờ xa lắc....

Thanks: 496 times
Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
Fall (TTMT) cũng xin điểm danh nhé   Hôm qua quả thật là quá vui, sợ sợ là vất vả nhất. Chị cũng đồng quan điểm với chị lady và tin là mọi người cũng đều đồng ý thế,  off quả thật không thể thiếu em được, một sợ sợ luôn tình cảm, chu đáo và đầy nhiệt tình...(lấy dây chun buộc mũi vào, không nổ mũi nhé ).

Quả thật hôm qua nghe mấy anh em hát, nhìn mấy anh em dance xong....tất cả các chị em đều toát hết mồ hôi, lạc cả giọng và nóng hết cả người.....hihi 

@Bánh chưng đất, Xin chờ kiếp sau, To live to die lần sau phải hát nhiều hơn nữa nhé...

@ Cặp đôi uyên ương hồ điệp: đoctinh + sophan
 Cám ơn hai anh chị đã cống hiến cho chúng em mấy bản tình ca ngọt ngào. Em đoán, anh doctinh là hoan hỉ nhất vì được ôm toàn gái đẹp.....hihi

@ Emlagió: Hôm qua em chăm sóc mọi người rất tuyệt vời, ban hậu cần có khác...Chị nghĩ Bánh chưng đất và Xin chờ kiếp sau cũng phải cám ơn em nữa ...

Lần đầu tiên nghe Thuốc độc hát, hay và tình cảm lắm nhé.

Kể ra đi off cũng nghiền thật, đi rồi muốn đi mãi...Yêu tất cả mọi người



Hãy làm việc tốt vì những điều lành ...
thanks 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
cohien trên 26-02-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
21 Trang«<1718192021>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.