Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngaydinhmenh_2605  
#1 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 11:02:43(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đầu tiên cho em gửi lời chúc tới anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn có một ngày mới vui vẻ.
cách đây 12 ngày ngày 26/05 là cái ngày định mệnh đối với em....em tên minh em ỏ hà nội em 23 tuổi hum đó em và mấy đứa bạn có đi uống rượu sau khi uống rượu xong bon bạn em cứ phàn nàn về chuyện em 23 tuổi rui` ma chưa biết mùi đời....và chúng nó rủ em đi chơi GMD lúc đầu em cũng định không đi nhưng mà do chúng nó đi hết không có ai đưa em về và cũng vì tò mò nên em đã quyết định đi...sau khi đến đó có 1 cô gái rất xinh dẫn em lên phòng em và cô ấy đã hôn nhau do không làm chủ được mình và em đã bị kích thích em đã dùng lưỡi hôn lên âm đạo của cô ấy...em không hiểu sao em lại làm như vậy nữa thật ghê tởm phải không mấy anh em hun lên âm đạo cô ấy khoảng 1 phut em không thấy có dịch âm đạo chảy ra sau đó cô ấy đeo bcs cho em va quan hệ 1 chút thy` em out em không biết là bao có bị rách hay không nữa vì la lần đầu mà,em chỉ thấy 1 bọc trắng trắng ở đầu bao thui không bị chảy ra... hum sau em về em có kiểm tra thi em thấy mình bị hở chân răng em sợ lắm từ hum đấy đến 3 ngày hum sau em luôn mệt mỏi chán ăn và buồn nôn nữa...từ ngày hum thứ 4 thì em không còn buồn nôn nữa nhưng mà em lại bi nhiệt mấy chỗ ở miệng nhưng 2 ngày sau thỳ khỏi 12 ngày nay em lo lắng vô cùng em rất mệt mỏi hum nay em còn bị ho nữa và thỉnh thoảng hay đau người...không biết có phải em năm nhiều không nữa..lúc nà em cũng sờ lên hàm và bẹn cả lách nữa xem có hạch không...em cảm giác nó sắp nổi lên rui`.huhu
bố mẹ và người thân lo lắng cho em cứ nghĩ là em bị bệnh đang bảo cho em đi viện nhưng em không  đi chỉ vì 1 phút nông nổi ma em hối hận quá em em thấy tthuong bố mẹ quá chắ em giết gia đình em mất..huhuem đọc trên này thỳ thấy toàn GMDlà ngươi nhận thui còn trong trường hợp của em thỳ em lại là ngươi nhận có phải em có nguy cơ cao lắm không các anh.em có còn hy vọng  làm lại cuộc đời không cac anh.bơi hum trước em có đăng bài trên bacsy.com thý có bác sỹ bảo em có nguy cơ khá cao....em mong anh tuấn và anh chị tư vân thật cho em chứ đừng an ủi em.em đang hoang mang và lo lắng lắm mong anh chị tư vân cho em em cám ơn...và sau bao lâu thì em có thể đi xét nghiêm ah..
Quảng cáo
Offline SmileAndLive  
#2 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 11:08:25(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
Đầu tiên cho em gửi lời chúc tới anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn có một ngày mới vui vẻ.
cách đây 12 ngày ngày 26/05 là cái ngày định mệnh đối với em....em tên minh em ỏ hà nội em 23 tuổi hum đó em và mấy đứa bạn có đi uống rượu sau khi uống rượu xong bon bạn em cứ phàn nàn về chuyện em 23 tuổi rui` ma chưa biết mùi đời....và chúng nó rủ em đi chơi GMD lúc đầu em cũng định không đi nhưng mà do chúng nó đi hết không có ai đưa em về và cũng vì tò mò nên em đã quyết định đi...sau khi đến đó có 1 cô gái rất xinh dẫn em lên phòng em và cô ấy đã hôn nhau do không làm chủ được mình và em đã bị kích thích em đã dùng lưỡi hôn lên âm đạo của cô ấy...em không hiểu sao em lại làm như vậy nữa thật ghê tởm phải không mấy anh em hun lên âm đạo cô ấy khoảng 1 phut em không thấy có dịch âm đạo chảy ra sau đó cô ấy đeo bcs cho em va quan hệ 1 chút thy` em out em không biết là bao có bị rách hay không nữa vì la lần đầu mà,em chỉ thấy 1 bọc trắng trắng ở đầu bao thui không bị chảy ra... hum sau em về em có kiểm tra thi em thấy mình bị hở chân răng em sợ lắm từ hum đấy đến 3 ngày hum sau em luôn mệt mỏi chán ăn và buồn nôn nữa...từ ngày hum thứ 4 thì em không còn buồn nôn nữa nhưng mà em lại bi nhiệt mấy chỗ ở miệng nhưng 2 ngày sau thỳ khỏi 12 ngày nay em lo lắng vô cùng em rất mệt mỏi hum nay em còn bị ho nữa và thỉnh thoảng hay đau người...không biết có phải em năm nhiều không nữa..lúc nà em cũng sờ lên hàm và bẹn cả lách nữa xem có hạch không...em cảm giác nó sắp nổi lên rui`.huhu
bố mẹ và người thân lo lắng cho em cứ nghĩ là em bị bệnh đang bảo cho em đi viện nhưng em không  đi chỉ vì 1 phút nông nổi ma em hối hận quá em em thấy tthuong bố mẹ quá chắ em giết gia đình em mất..huhuem đọc trên này thỳ thấy toàn GMDlà ngươi nhận thui còn trong trường hợp của em thỳ em lại là ngươi nhận có phải em có nguy cơ cao lắm không các anh.em có còn hy vọng  làm lại cuộc đời không cac anh.bơi hum trước em có đăng bài trên bacsy.com thý có bác sỹ bảo em có nguy cơ khá cao....em mong anh tuấn và anh chị tư vân thật cho em chứ đừng an ủi em.em đang hoang mang và lo lắng lắm mong anh chị tư vân cho em em cám ơn...và sau bao lâu thì em có thể đi xét nghiêm ah..


Đọc bài của em dài dòng quá, cứ như em đang kể chuyện vậy Đầu tiên cô ta rất xinh (Đàn ông hay bị cuốn hút bởi điều này)
Sau đó theo anh hiểu thì em dùng khói "hun" vào chỗ ấy của cô ta sau đó QHTD có dùng BCS với cô ta một chút đúng không


Yên chí đi câu bé, dù em có "hun" hay không thì trường hợp này em không sao

Lần sau tránh xa những chỗ như vậy ra nhé


Smile

Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 07-06-2012(UTC) ngày
Offline CrisM  
#3 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 12:52:52(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Hình như cậu hỏi mình trên yahoo rồi mà. Trường hợp của bạn không có nguy cơ
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline chitpan  
#4 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 01:05:24(UTC)
chitpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2012(UTC)
Bài viết: 128
Đến từ: Nha Trang

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
trường hợp bạn giống mình . các anh chị đều tư vấn ko sao nên chắc ko sao . 
thanks 1 người cảm ơn chitpan cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 08-06-2012(UTC) ngày
Offline chacemchetwa  
#5 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 05:35:03(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
E k có nguy cơ.Nhưng k nên hun vào AD của gmd vì nó k sạch sẽ như e nghĩ
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 07-06-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#6 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 07:20:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
Đầu tiên cho em gửi lời chúc tới anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn có một ngày mới vui vẻ.
cách đây 12 ngày ngày 26/05 là cái ngày định mệnh đối với em....em tên minh em ỏ hà nội em 23 tuổi hum đó em và mấy đứa bạn có đi uống rượu sau khi uống rượu xong bon bạn em cứ phàn nàn về chuyện em 23 tuổi rui` ma chưa biết mùi đời....và chúng nó rủ em đi chơi GMD lúc đầu em cũng định không đi nhưng mà do chúng nó đi hết không có ai đưa em về và cũng vì tò mò nên em đã quyết định đi...sau khi đến đó có 1 cô gái rất xinh dẫn em lên phòng em và cô ấy đã hôn nhau do không làm chủ được mình và em đã bị kích thích em đã dùng lưỡi hôn lên âm đạo của cô ấy...em không hiểu sao em lại làm như vậy nữa thật ghê tởm phải không mấy anh em hun lên âm đạo cô ấy khoảng 1 phut em không thấy có dịch âm đạo chảy ra sau đó cô ấy đeo bcs cho em va quan hệ 1 chút thy` em out em không biết là bao có bị rách hay không nữa vì la lần đầu mà,em chỉ thấy 1 bọc trắng trắng ở đầu bao thui không bị chảy ra... hum sau em về em có kiểm tra thi em thấy mình bị hở chân răng em sợ lắm từ hum đấy đến 3 ngày hum sau em luôn mệt mỏi chán ăn và buồn nôn nữa...từ ngày hum thứ 4 thì em không còn buồn nôn nữa nhưng mà em lại bi nhiệt mấy chỗ ở miệng nhưng 2 ngày sau thỳ khỏi 12 ngày nay em lo lắng vô cùng em rất mệt mỏi hum nay em còn bị ho nữa và thỉnh thoảng hay đau người...không biết có phải em năm nhiều không nữa..lúc nà em cũng sờ lên hàm và bẹn cả lách nữa xem có hạch không...em cảm giác nó sắp nổi lên rui`.huhu
bố mẹ và người thân lo lắng cho em cứ nghĩ là em bị bệnh đang bảo cho em đi viện nhưng em không  đi chỉ vì 1 phút nông nổi ma em hối hận quá em em thấy tthuong bố mẹ quá chắ em giết gia đình em mất..huhuem đọc trên này thỳ thấy toàn GMDlà ngươi nhận thui còn trong trường hợp của em thỳ em lại là ngươi nhận có phải em có nguy cơ cao lắm không các anh.em có còn hy vọng  làm lại cuộc đời không cac anh.bơi hum trước em có đăng bài trên bacsy.com thý có bác sỹ bảo em có nguy cơ khá cao....em mong anh tuấn và anh chị tư vân thật cho em chứ đừng an ủi em.em đang hoang mang và lo lắng lắm mong anh chị tư vân cho em em cám ơn...và sau bao lâu thì em có thể đi xét nghiêm ah..



Chào Bạn,

 Theo những gì bạn kể cho thấy bao cao su không bị làm sao hết,vì thế bạn không nên lo lằng.Để không còn lo lắng như thế này, đừng bao giờ nghe theo lời KHÍCH của mấy người bạn ấy đi tìm đến các dịch vu trá hình ĂN BÁNH TRẢ TIỀN thì chính bạn tự bảo vệ cho mình.
Offline ngaydinhmenh_2605  
#7 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 08:31:17(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tới anh tuấn và các anh trong diễn đàn anh tuấn và các anh ơi hum nay em đã khóc anh ah.12 ngày nay em chỉ biết nằm trên giương và suy nghĩ,anh ah ông nội và mọi người đang hết sức lo lắng cho em...em đã cố gắng không suy nghĩ nữa nhưng càng ngày càng nhiều triệu trứng đối với em anh ah hum nay em đã bị sôt virut và phải tiếp nươc...huyết áp thỳ còn 90/60 ngoài ra còn bị nổi hạch ở 1 bên bẹn nữa người thỳ run +mệt mỏi...thật sự giờ em đang hoang mang và lo lắng cực độ có phải em bị nhiễm "h"rùi không các anh.không phải là em sợ chết mà em thấy thương gia đình và bố mẹ em lắm 23 năm nuôi em ăn học nhìn bố em gầycòm chỉ vì nuôi em ăn học ma em lai rơi nước mắt.em ân hận lắm em hối hận lăm em chưa báo hiếu được bố mẹ em....trong mắt bố mẹ em và những người thân trong gia đình em luôn là 1 nguoi con ngoan{nhiều nguoi danh gia nhu vay anh ah}hohy vong quá nhiều về em nhưng trong 1 phút bồng bột mà có lẽ em đã đánh mất mình...thật sự giờ đây có lẽ không ai có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ với các triệu trứng thế này liệu em còn cơ hội làm lại cuộc đời không các anh...em không biết mình có đợi được đến 6 tuan để làm xét nghiệm không nữa...em giờ chẳng biết làm gì ngoài nằm trên giường như 1 người bệnh và vào diên đàn mong nhận được sự tâm sự của các anh em xl anh tuấn và ban quản lý nhé nếu bài này của em spam...



hối hân+hận bản thân
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#8 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 08:42:05(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em đã bị kích thích em đã dùng lưỡi hôn lên âm đạo của cô ấy...em không hiểu sao em lại làm như vậy nữa thật ghê tởm phải không mấy anh em hun lên âm đạo cô ấy khoảng 1 phut em không thấy có dịch âm đạo chảy ra sau đó cô ấy đeo bcs cho em va quan hệ 1 chút thy` em out em không biết là bao có bị rách hay không nữa vì la lần đầu mà,em chỉ thấy 1 bọc trắng trắng ở đầu bao thui không bị chảy ra... hum sau em về em có kiểm tra thi em thấy mình bị hở chân răng em sợ lắm từ hum đấy đến 3 ngày hum sau em luôn mệt mỏi chán ăn và buồn nôn nữa

 
Thật ra không ghê tởm như bạn nghĩ đâu 

Thật ra thì hành động của bạn là hành động tình dục phổ biến của nam nữ, cũng giống như hành vi nữ blowjob nam vậy thôi, nó là một tiếp xúc tình dục bình thường và phổ biến.

Trong suốt lịch sử 30 năm của HIV, chưa có 1 ca nào được xác nhận nhiễm HIV qua việc thực hiện tình dục miệng cho 1 người phụ nữ. Tuy nhiên nó có khả năng truyền tải các bệnh tình dục khác, dù tỉ lệ rất thấp

Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post


hum trước em có đăng bài trên bacsy.com thý có bác sỹ bảo em có nguy cơ khá cao....em mong anh tuấn và anh chị tư vân thật cho em chứ đừng an ủi em.em đang hoang mang và lo lắng lắm mong anh chị tư vân cho em em cám ơn...và sau bao lâu thì em có thể đi xét nghiêm ah..


Mình không rõ về bacsi.com
Nhưng mình khẳng định diễn đàn này là diễn đàn có những người hiểu rõ về HIV nhất, bạn có thể tin tưởng vào những tư vấn nhận được tại đây

Trường hợp của bạn không có nguy cơ , đó là cái mà mọi người vẫn gọi là tình dục an toàn 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
thanks 2 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 07-06-2012(UTC) ngày, the la het that roi sao trên 07-06-2012(UTC) ngày
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#9 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 08:43:47(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tới anh tuấn và các anh trong diễn đàn anh tuấn và các anh ơi hum nay em đã khóc anh ah.12 ngày nay em chỉ biết nằm trên giương và suy nghĩ,anh ah ông nội và mọi người đang hết sức lo lắng cho em...em đã cố gắng không suy nghĩ nữa nhưng càng ngày càng nhiều triệu trứng đối với em anh ah hum nay em đã bị sôt virut và phải tiếp nươc...huyết áp thỳ còn 90/60 ngoài ra còn bị nổi hạch ở 1 bên bẹn nữa người thỳ run +mệt mỏi...thật sự giờ em đang hoang mang và lo lắng cực độ có phải em bị nhiễm "h"rùi không các anh.không phải là em sợ chết mà em thấy thương gia đình và bố mẹ em lắm 23 năm nuôi em ăn học nhìn bố em gầycòm chỉ vì nuôi em ăn học ma em lai rơi nước mắt.em ân hận lắm em hối hận lăm em chưa báo hiếu được bố mẹ em....trong mắt bố mẹ em và những người thân trong gia đình em luôn là 1 nguoi con ngoan{nhiều nguoi danh gia nhu vay anh ah}hohy vong quá nhiều về em nhưng trong 1 phút bồng bột mà có lẽ em đã đánh mất mình...thật sự giờ đây có lẽ không ai có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ với các triệu trứng thế này liệu em còn cơ hội làm lại cuộc đời không các anh...em không biết mình có đợi được đến 6 tuan để làm xét nghiệm không nữa...em giờ chẳng biết làm gì ngoài nằm trên giường như 1 người bệnh và vào diên đàn mong nhận được sự tâm sự của các anh em xl anh tuấn và ban quản lý nhé nếu bài này của em spam...
hối hân+hận bản thân


Đàn ông 23 tuổi, không còn nhỏ nhắn đâu bạn.

Bạn yếu đuối như thế mới phụ lòng cha mẹ ông bà đấy.

Có bị gì đâu mà khóc 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
thanks 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 07-06-2012(UTC) ngày
Offline B.C.S_BẤT_BẠI  
#10 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 09:33:40(UTC)
B.C.S_BẤT_BẠI

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2012(UTC)
Bài viết: 124
Đến từ: MỘT NƠI YÊN BÌNH

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
Đầu tiên cho em gửi lời chúc tới anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn có một ngày mới vui vẻ.
cách đây 12 ngày ngày 26/05 là cái ngày định mệnh đối với em....em tên minh em ỏ hà nội em 23 tuổi hum đó em và mấy đứa bạn có đi uống rượu sau khi uống rượu xong bon bạn em cứ phàn nàn về chuyện em 23 tuổi rui` ma chưa biết mùi đời....và chúng nó rủ em đi chơi GMD lúc đầu em cũng định không đi nhưng mà do chúng nó đi hết không có ai đưa em về và cũng vì tò mò nên em đã quyết định đi...sau khi đến đó có 1 cô gái rất xinh dẫn em lên phòng em và cô ấy đã hôn nhau do không làm chủ được mình và em đã bị kích thích em đã dùng lưỡi hôn lên âm đạo của cô ấy...em không hiểu sao em lại làm như vậy nữa thật ghê tởm phải không mấy anh em hun lên âm đạo cô ấy khoảng 1 phut em không thấy có dịch âm đạo chảy ra sau đó cô ấy đeo bcs cho em va quan hệ 1 chút thy` em out em không biết là bao có bị rách hay không nữa vì la lần đầu mà,em chỉ thấy 1 bọc trắng trắng ở đầu bao thui không bị chảy ra... hum sau em về em có kiểm tra thi em thấy mình bị hở chân răng em sợ lắm từ hum đấy đến 3 ngày hum sau em luôn mệt mỏi chán ăn và buồn nôn nữa...từ ngày hum thứ 4 thì em không còn buồn nôn nữa nhưng mà em lại bi nhiệt mấy chỗ ở miệng nhưng 2 ngày sau thỳ khỏi 12 ngày nay em lo lắng vô cùng em rất mệt mỏi hum nay em còn bị ho nữa và thỉnh thoảng hay đau người...không biết có phải em năm nhiều không nữa..lúc nà em cũng sờ lên hàm và bẹn cả lách nữa xem có hạch không...em cảm giác nó sắp nổi lên rui`.huhu
bố mẹ và người thân lo lắng cho em cứ nghĩ là em bị bệnh đang bảo cho em đi viện nhưng em không  đi chỉ vì 1 phút nông nổi ma em hối hận quá em em thấy tthuong bố mẹ quá chắ em giết gia đình em mất..huhuem đọc trên này thỳ thấy toàn GMDlà ngươi nhận thui còn trong trường hợp của em thỳ em lại là ngươi nhận có phải em có nguy cơ cao lắm không các anh.em có còn hy vọng  làm lại cuộc đời không cac anh.bơi hum trước em có đăng bài trên bacsy.com thý có bác sỹ bảo em có nguy cơ khá cao....em mong anh tuấn và anh chị tư vân thật cho em chứ đừng an ủi em.em đang hoang mang và lo lắng lắm mong anh chị tư vân cho em em cám ơn...và sau bao lâu thì em có thể đi xét nghiêm ah..

- Bạn QHTD có BCS an toàn
- BJ cho GMD nguy cơ cực thấp
---> Bạn an toàn nha, nhớ đừng đi GMD nữa để bảo vệ bản thân và gia đình 
Offline tamhuynh12  
#11 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 10:16:05(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
ko sao đâu nhé anh trai lần sau đừng đến nữa nhé coi chừng đi đêm có ngày gặp ma ... xin thông báo lần nữa anh ko có nguy cơ nhiệt miệng chỉ là do cơ thể nóng thôi đừng lo nữa coi chừng bệnh đó nghen ...
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#12 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 10:18:55(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: B.C.S_BẤT_BẠI Go to Quoted Post

- Bạn QHTD có BCS an toàn
- BJ cho GMD nguy cơ cực thấp
---> Bạn an toàn nha, nhớ đừng đi GMD nữa để bảo vệ bản thân và gia đình 



Hành vi thực hiện OS cho phụ nữ không gọi là BJ bạn nhé ^.^
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline Mr_Teo  
#13 Đã gửi : 07/06/2012 lúc 10:52:25(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Bạn nên bình tĩnhTrường hợp bạn có j đâu mà nguy cơ đến nỗi phải khổ thế.bạn An toàn mà
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline ngaydinhmenh_2605  
#14 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 04:28:06(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em cám ơn anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em nhé.. từ hum qua em đã bớt lo lắng hơn 1 chút rùi..
anh tuấn và các anh có thể tư vấn cho em thêm mấy câu hỏi nữa không ah
1>với những triệu trứng như ho sốt nổi 1 hạch ở bẹn và tụt huyết áp của em như vậy thỳ khả năng nhiễm h của em có cao không ?
2>em là người os cho GMD mà trong miệng của em lại bị hở chân răng nữa{không chảy máu} vậy hành vi như của em co nguy cơ không ạ và cho em hỏi thêm là ở diễn đàn mình đã có ai có hành vi như em mà nhiễm h+ chưa ah? em đọc thỳ toàn thấy GMD os cho nam thui.
3>em có cần làm xét nghiệm không anh tuân và các anh. em ỏ hà nội không biết xét nghiệm ở bạch mai tốt hay đến 50c hang bài tốt hơn ạ?
vì em lần đầu tiên trong đời em thiếu hiểu biết nên mới làm ra chuyên ngu ngốc này thật sự em hối hận và mong lam lai cuộc đời lắm. 2 tuần nay em đã suy nghĩ về chuyện này ma bị tụt mất 4kg thật sự giờ nói đến GMD là em lại bủn rủn chân tay rùi...
em rất mong 1 lần nữa nhận được lời chia sẻ của anh tuấn và các anh chi trong diễn đàn em cám ơn....
vì lúc này em đang hoang mang và lo lắng nên em không biết co viết gì sai hay spam không mong anh tuấn và anh chi trong ban quản lý bỏ qua cho em.




                                                mong được làm lại cuộc đời
Offline chacemchetwa  
#15 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 06:33:15(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Khi e lo lắng quá mức sẽ dẫn tới stress và cơ thể yếu đi nên dễ nhiễm các bệnh #.Đừng lo khi e k có nguy cơ.Nên bình thường lại đi e.A đã hướng dẫn rồi mà
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
Tu-an  
#16 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 07:24:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em cám ơn anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em nhé.. từ hum qua em đã bớt lo lắng hơn 1 chút rùi..
anh tuấn và các anh có thể tư vấn cho em thêm mấy câu hỏi nữa không ah
1>với những triệu trứng như ho sốt nổi 1 hạch ở bẹn và tụt huyết áp của em như vậy thỳ khả năng nhiễm h của em có cao không ?
2>em là người os cho GMD mà trong miệng của em lại bị hở chân răng nữa{không chảy máu} vậy hành vi như của em co nguy cơ không ạ và cho em hỏi thêm là ở diễn đàn mình đã có ai có hành vi như em mà nhiễm h+ chưa ah? em đọc thỳ toàn thấy GMD os cho nam thui.
3>em có cần làm xét nghiệm không anh tuân và các anh. em ỏ hà nội không biết xét nghiệm ở bạch mai tốt hay đến 50c hang bài tốt hơn ạ?
vì em lần đầu tiên trong đời em thiếu hiểu biết nên mới làm ra chuyên ngu ngốc này thật sự em hối hận và mong lam lai cuộc đời lắm. 2 tuần nay em đã suy nghĩ về chuyện này ma bị tụt mất 4kg thật sự giờ nói đến GMD là em lại bủn rủn chân tay rùi...
em rất mong 1 lần nữa nhận được lời chia sẻ của anh tuấn và các anh chi trong diễn đàn em cám ơn....
vì lúc này em đang hoang mang và lo lắng nên em không biết co viết gì sai hay spam không mong anh tuấn và anh chi trong ban quản lý bỏ qua cho em.



                                                mong được làm lại cuộc đời



Chào Bạn,

 Chuyện bạn hỏi có đi xét nghiệm hay không ,thì bạn hỏi lại chính mình trước hiểu được những gì khi mọi người nói không có nguy cơ.
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#17 Đã gửi : 08/06/2012 lúc 09:32:46(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em cám ơn anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em nhé.. từ hum qua em đã bớt lo lắng hơn 1 chút rùi..
anh tuấn và các anh có thể tư vấn cho em thêm mấy câu hỏi nữa không ah
1>với những triệu trứng như ho sốt nổi 1 hạch ở bẹn và tụt huyết áp của em như vậy thỳ khả năng nhiễm h của em có cao không ?
2>em là người os cho GMD mà trong miệng của em lại bị hở chân răng nữa{không chảy máu} vậy hành vi như của em co nguy cơ không ạ và cho em hỏi thêm là ở diễn đàn mình đã có ai có hành vi như em mà nhiễm h+ chưa ah? em đọc thỳ toàn thấy GMD os cho nam thui.
3>em có cần làm xét nghiệm không anh tuân và các anh. em ỏ hà nội không biết xét nghiệm ở bạch mai tốt hay đến 50c hang bài tốt hơn ạ?
vì em lần đầu tiên trong đời em thiếu hiểu biết nên mới làm ra chuyên ngu ngốc này thật sự em hối hận và mong lam lai cuộc đời lắm. 2 tuần nay em đã suy nghĩ về chuyện này ma bị tụt mất 4kg thật sự giờ nói đến GMD là em lại bủn rủn chân tay rùi...
em rất mong 1 lần nữa nhận được lời chia sẻ của anh tuấn và các anh chi trong diễn đàn em cám ơn....
vì lúc này em đang hoang mang và lo lắng nên em không biết co viết gì sai hay spam không mong anh tuấn và anh chi trong ban quản lý bỏ qua cho em.

1/ Bạn có vấn đề về đọc hiểu hả, mọi người đã nói ko có nguy cơ mà bạn còn hỏi khả năng nhiễm có cao không? Mình thấy hơi bị xúc phạm khi lời mình tư vấn không được lắng nghe đấy 

2/Dù có chảy máu chân răng cũng không có nguy cơ, không chỉ diễn đàn mà cả thế giới này chưa có ai được xác nhận nhiễm HIV qua tiếp xúc giống như bạn.

3/Không có nguy cơ thì không cần xét nghiệm.

Làm trai cho đáng nên trai, gan của bạn xem ra còn nhỏ hơn con thỏ nữa đó 

Mình khuyên bạn tránh GMD không phải sợ bạn nhiễm HIV, sợ bạn trụy tim mà chết thôi 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline pch  
#18 Đã gửi : 09/06/2012 lúc 11:23:05(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
mình cũng ở hà nội như bạn, mọi người đã tư vấn cho bạn là bạn không có nguy cơ, triệu chứng bạn kể do bạn lo lắng stress quá gây ra mà thôi, con như bạn muốn đi xn thì 2 địa chỉ bạn nói đều tốt cả,bạn có thể đi xn lúc nào cũng được vì trường hợp của bạn không có nguy cơ nên có xn thế nào đi nữa thì kết qur vẫn luôn là AT, xn chủ yếu cho bạn xả stress thôi, bình tĩnh đừng lo nữa à...........yên tâm đi à.....

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 21-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#19 Đã gửi : 09/06/2012 lúc 05:12:51(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em cám ơn anh tuấn và các anh trong diễm đàn nhé hum nay tâm trạng của em đã tốt hơn chút rùi....và cho em gửi lời xl riêng tới anh " ĐÀN ÔNG HÃY NÓI KHÔNG VỚI GMD"nhé chỉ vì lúc đó  em đang hoang mang và lo lắng em không thể suy nghĩ được nhiều ah...cám ơn anh...
ah cho em hỏi thêm 1 câu này nưa thui các anh tư vấn cho em như vậy là đã tính đến trường hợp của cô gái kia bị nhiễm hiv chưa vậy.vì em không hiểu biết nên chỉ biết làm phiền các anh như vậy mong cac anh thông cam .thật sự không có được lời chia sẻ và tư vấn của các anh chắc em đã suy sụp mất rui....1 lần nữa cho em cám ơn anh tuấn và các anh
Offline CrisM  
#20 Đã gửi : 09/06/2012 lúc 05:43:19(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em cám ơn anh tuấn và các anh trong diễm đàn nhé hum nay tâm trạng của em đã tốt hơn chút rùi....và cho em gửi lời xl riêng tới anh " ĐÀN ÔNG HÃY NÓI KHÔNG VỚI GMD"nhé chỉ vì lúc đó  em đang hoang mang và lo lắng em không thể suy nghĩ được nhiều ah...cám ơn anh...
ah cho em hỏi thêm 1 câu này nưa thui các anh tư vấn cho em như vậy là đã tính đến trường hợp của cô gái kia bị nhiễm hiv chưa vậy.vì em không hiểu biết nên chỉ biết làm phiền các anh như vậy mong cac anh thông cam .thật sự không có được lời chia sẻ và tư vấn của các anh chắc em đã suy sụp mất rui....1 lần nữa cho em cám ơn anh tuấn và các anh

Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 30-06-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.