  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 291  Đến từ: ... Hư Vô ... Thanks: 147 times Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
|
ĐỜI PHIÊU LÃNG
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi ... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ .
Ở chốn xa xôi em có hay
Nắng mưa đã trải biết bao ngày
Nụ cười ý vị như mai mỉa
Mỉa mai nhân tình lúc đổi thay .
Trên đời gió bụi ,anh lang thang
Bụng đói cồn cào lạnh khớp răng
Không có nhà ai cho nghỉ bước
Vì anh là kẻ chẳng giàu sang .
Ban đêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Đến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành .
|
|
|
Em hãy tô son điểm phấn lại... Ngạo với nhân gian một nụ cười... |
 1 người cảm ơn Xin Hẹn Kiếp Sau cho bài viết.
|
T&L trên 22-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Ngủ đi hoa gạo tháng Ba.......
Vẫn rực cháy riêng một góc trời , như muốn đốt cháy bao hoài bão của con người ta . Từng ấy mùa hoa gạo lần lượt trôi qua trong lặng lẽ và tủi hờn . Lời ước hẹn tháng Ba ai có còn nhớ ? Bông gạo rời cành gãy gập cánh ....lại bị người vô tình giẫm nát . Ngủ đi hoa gạo Tháng Ba ơi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Hoài niệm thôi !
" Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu......Anh xin lỗi đã cướp mất khoảng trời của em . Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời  "
Sửa bởi quản trị viên 10/04/2012 lúc 10:06:17(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
11h mới về đến nhà . Gã nằm vật ra sàn nhà không một tiếng động , có lẽ đó là cố gắng cuối cùng mà gã có thể làm . Mắt lim dim....bất chợt hai đồng tử mở to . Gã chồm dậy . Ôi chậm giờ uống thuốc . Cả một ngày mệt mỏi , còn nghĩ được gì nữa đâu . Vào diễn đàn & nghe nhạc thư giãn một chút nào - hy vọng sẽ có môt giấc ngủ ngon lành . Bắt đầu từ bài nào đây ?   Phải rồi " Tình Bơ Vơ " nhỉ ?
Sửa bởi quản trị viên 21/04/2012 lúc 12:48:42(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Chẳng biết tự bao giờ gã đã quen với việc hình dung về mọi chuyện về những điều bước qua đời mình . Có thật chỉ cần một hình dung đẹp thì mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp ? Hắn tin và luôn tin điều ấy . Mặc kệ cõi đời này . Oạch ! ngọt ngào đấy  minh bạch đấy . Nhưng cũng chẳng để lại điều gì tốt cả . Bởi thế mọi sự trên đời này nên " Đến vì điều gì thì hãy đi vì điều đó"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Lại nằm nhìn những cơn mưa đêm  .....Còn mưa bên ấy ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em ....
Cơn gió lạnh se sắt khiến gã cảm thấy buồn thêm . Gã thèm ngồi một mình , lặng nhìn ngắm nỗi buồn kín đáo , oằn mình và ngả nghiêng như đám cỏ gặp cơn mưa rào sáng nay vậy . Nếu cuộc đời này cũng như những con đường ngoài kia ....thì bao giờ mới đi đến tận cùng ? Bao giờ mới tạnh cơn mưa cuộc đời ? Để trả lại một bầu trời đầy nắng và gió ? Trả lại màu tím của bằng lăng nơi phía cuối con đường ? Biết là mình vẫn luôn nhớ ....Loanh quanh , luẩn quẩn rồi lại ra đi . Bỏ lại một giấc mơ dở dang trong đời . Gã là kẻ liều mạng nên mới dám mơ những giấc mơ kiểu đó . Mặc dù hàng ngày trôi qua gã lang thang với bước chân vô định và sống một cuộc sống tạm bợ tới đâu hay tới đó . gã vẫn không bao giờ từ bỏ . Có lẽ cái đắt chính là ở chỗ đó . Có thể đôi khi gã lờ mờ nhận ra đó là điều viển vông , không đúng sự thực . Nhưng lại không biết mình đã sai từ đâu . Để rồi có thể 10 - 20 năm sau nếu gã còn sống thì thiên hạ dẫu có ném thẳng vào mặt gã hai từ " Đồ điên " . Chậc ! Cũng đáng cho một giấc mơ  Sửa bởi quản trị viên 10/06/2012 lúc 12:12:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 1 người cảm ơn HAN_MAC_KE cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Lại những giấc mơ đến bên đời ....chẳng hiểu sao dư âm để lại chỉ là cái cảm giác bâng khuâng đến lạ lùng . Muốn níu kéo giấc mơ kia để được một lần nữa được nhìn và được nắm chặt lấy nó . Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống đến đơn lạnh . Gã bỏ chạy như ma đuổi , nhưng có bao giờ thoát khỏi bóng của Mình đâu ? Chạy tới chạy lui ....Gã lại đi vào giấc mơ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2011(UTC) Bài viết: 130 Đến từ: Ngõ HP
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 99 lần trong 60 bài viết
|
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chiều ấy khiến gã day dứt và ám ảnh không ít . Có cần phải đi đến tận cuối con đường ? Có cần thức trắng cả đêm chỉ để biết đêm có thật dài ? Kẻ hèn nhát - ba từ ấy tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của gã . Gã cảm thấy bằng lòng với danh hiệu do gã tự đặt . Bởi nếu có ngày gã vứt bỏ ba từ kia ....Thì có lẽ cuộc đời gã đã sang trang khác hoặc gã không còn tồn tại trên đời này. Chợt nhận ra đây có thể là trò đùa của số phận mang lại . Thừa biết ....gã thì đâu có nhiều sự lựa chọn . Tấm gương của bao người đi trước còn đó . Cuối cùng đành ôm hận đấy thôi . Mang tiếng là Kệ nhưng có dám mặc kệ đời nói gì ? đời bình phẩm gì đâu ? Ví đây trơ trọi giữa đời này ...phỏng phải đợi người
lên tiếng trách móc 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.