Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#21 Đã gửi : 09/06/2012 lúc 06:51:46(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post


ah cho em hỏi thêm 1 câu này nưa thui các anh tư vấn cho em như vậy là đã tính đến trường hợp của cô gái kia bị nhiễm hiv chưa vậy.


Nếu trường hợp cô gái đó ko nhiễm HIV thì tư vấn bạn chi trời 

Chúng tôi luôn đặt đối tác tình dục của các bạn vào tình trạng nhiễm HIV khi tư vấn.

Cho nên nói tóm gọn là dù cô gái bạn QH có nhiễm HIV hay gì đi nữa thì bạn cũng ko có nguy cơ.


Clean and clear ?
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
thanks 2 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
lamlaicuocdoi2010 trên 09-06-2012(UTC) ngày, ngaydinhmenh_2605 trên 09-06-2012(UTC) ngày
Offline pch  
#22 Đã gửi : 09/06/2012 lúc 08:26:06(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
bạn yên tâm đi mọi người tư vấn cho bạn đều đã tính trường hợp cao nhất cho bạn là cô gái kia có nguy cơ rồi, nếu cô gái kia có hiv trong người thì với trường hợp của bạn cũng không bị lây, bạn yên tâm ........

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
thanks 1 người cảm ơn pch cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#23 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 11:54:54(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em chào anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn....

mấy ngày trước nhận được lời tư vấn của anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn em đã bớt lo lắng và thoải mái hơn nhiều rùi....nhưng hum nay thật sự nỗi lo ấy lại ám ảnh em anh tuấn và các anh ah.giờ đay trên người em hình như xuất hiện 1 loạt các triệu trứng rùi cac .mấy ngày hum nay em bị sốt ho,đau họng và đặc biệt điều làm em lo lăng nhất là xuất hiện 2 cái hạch dưới hàm...em không biết có phai do em ốm và sờ nhiều mà khiến nó nổi lên không nữa....thật sự lúc này em rất lo lắng và cần sự chia sẻ của anh tuân và các anh một lần nữa.thật sự hành vi và nguy cơ của em chỉ đúng như em trìh bày ở bài viết trên....nhiều khi em đang vui cùng mọi người em lại nghĩ đến cảnh đi xét nghiệm h+ em lại suy sụp....nếu em may mắn không sao thỳ đây là nhưng ngày đáng nhơ nhất cuộc đời em {đinh mệnh ngày 26/05/2012}....1 lần nũa em mong nhận được lời chia sẻ của anh tuấn và các anh....em cám ơn nhiều
Offline chacemchetwa  
#24 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 05:48:41(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em chào anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn....
mấy ngày trước nhận được lời tư vấn của anh tuấn và các anh chị trong diễn đàn em đã bớt lo lắng và thoải mái hơn nhiều rùi....nhưng hum nay thật sự nỗi lo ấy lại ám ảnh em anh tuấn và các anh ah.giờ đay trên người em hình như xuất hiện 1 loạt các triệu trứng rùi cac .mấy ngày hum nay em bị sốt ho,đau họng và đặc biệt điều làm em lo lăng nhất là xuất hiện 2 cái hạch dưới hàm...em không biết có phai do em ốm và sờ nhiều mà khiến nó nổi lên không nữa....thật sự lúc này em rất lo lắng và cần sự chia sẻ của anh tuân và các anh một lần nữa.thật sự hành vi và nguy cơ của em chỉ đúng như em trìh bày ở bài viết trên....nhiều khi em đang vui cùng mọi người em lại nghĩ đến cảnh đi xét nghiệm h+ em lại suy sụp....nếu em may mắn không sao thỳ đây là nhưng ngày đáng nhơ nhất cuộc đời em {đinh mệnh ngày 26/05/2012}....1 lần nũa em mong nhận được lời chia sẻ của anh tuấn và các anh....em cám ơn nhiều

Vấn đề này quá bình thường.A vừa bị nhiễm virus đây.Sốt, nổi hạch, ngứa tùm lum chắc là HIV à.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#25 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 07:10:12(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mấy ngày rùi không vào diễn đàn đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe tới anh tuấn,anh phong va các anh trong diễn đàn nhé....em chỉ biết tên cua 2 anh có lẽ vì gọi điện làm phiền các anh quá nhiều.hihi
thật là buồn khi hum nay đã tròn 3 tuần kể từ khi em có nguy cơ càng ngày trên người em càng xuất hiên nhiều triệu trứng được lời tư vấn của các anh em cũng không còn hoang mang mấy,em nghĩ co thể do stress thui phai không cac anh...h suy nghĩ của em khac luc đầu rùi em nghĩ nếu minh có bị nhiễm đi nữa thỳ em vẫn sẽ cố găng sống thật tốt mình còn phải làm cái gì đó để trả công ơn cha mẹ,thật sự sau khi vấp vào chuyện này những ngày nằm suy nghĩ em mới cảm thấy chân trọng cuộc sống và yêu thương bố mẹ hơn và những người xung quanh hơn đặc biệt rất là đồng cảm với những người là nạn nhân của "h".
các anh ah mấy ngày hum nay em đều nt và gọi điện với cô gái mà đã quan hệ với em trong lần đó em thật sự muốn khuyên cô gai ấy ra khỏi chôn đó và tim 1 công viêc khác...sau 1 time tìm hiểu mới đầu cô ấy cung toàn nc trên trời dưới biển với em,nhưng sau đó bọn em nc gặp măt và tâm sư với nhau thật lòng hơn,cô ấy nói với em cô ấy cần có một gia đình,cô ấy còn 1 người mẹ 50t và 2 em đang đi học..bố thỳ mất sớm.....mấy lần nc em cũng phần nào hiểu được con người cô ấy em đã khuyên cô ấy rời bỏ công việc đó nói cho cô ấy hiểu về công việc cô ấy làm nguy hiểm và rủi do đến mức nào,cô ấy nói với em khi cô ấy bước vào con đường này thỳ mọi chuyện đã quá muôn rùi...tuy khao khát có 1 gia đình nhưng không thể...em nói với cô ấy không có gì là muôn khi chúng ta bỏ qua mọi cố gắng,nếu em coi anh là bạn thỳ anh sẽ cố gắng làm mọi chuyện để có thể giúp em...em không biết em có làm được những lờ mà em nói không nữa.mấy lần khuyên cô ấy cuối cùng cô ấy cũng chịu rời xa nơi ấy.hum qua cô ấy bảo em lên đón cô ấy và rủ em về hưng yên cô ấy chơi..khi về đến nhà cô ấy em mới tin những lời cô ấy nói là thật 1 mẹ già và 2 em nhỏ..lúc này em thật sự thấy thương cho cô ấy các anh ah,cô ấy nói vi em mà cô ấy mới tư bỏ và bảo em đừng rời bỏ cô ấy,thật sự lúc này em không biết phải làm thế nào tiếp theo nữa..có phải em đã làm 1 chuyện ngu ngốc không các anh...........
20 ngày qua em đã suy nghĩ quá nhiều,rất mệt mỏi chỉ vì 1 chút ham muốn mà không làm chủ được mình...như trong diễn đàn anh tuấn và các anh cũng đã nói rùi đưng tim đến nhưng dịch vụ đó nưa để khỏi lo lắng...riêng cá nhân em xin hưa với anh tuấn và các anh trong diễn đàn tư nay trở đi em sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn....
một lần nữa cho em cảm ơn anh tuần và các anh trong diễn đàn nhờ có các anh mà em thấy lạc quan hơn hiểu biết thêm vê h chúc diễn đàn minh ngày càng lớn mạnh...
ah anh tuấn cho em hỏi 1 chút ah, cuối tháng này tròn 4 tuần em muốn test thử 1 cái,em hỏi và được biết ở bệnh viện 103 co phương phap xét nghiệm hiv thế hệ thứ 4 Murex hiv ag/ab combination {abbott murex} genscreen plus hiv 1/2 ag/ab{bio-rad} anh cho em hỏi đây có phải phương pháp combo ở hòa hảo không?.... em cam ơn
Tu-an  
#26 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 08:45:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
,em hỏi và được biết ở bệnh viện 103 co phương phap xét nghiệm hiv thế hệ thứ 4 Murex hiv ag/ab combination {abbott murex} genscreen plus hiv 1/2 ag/ab{bio-rad} anh cho em hỏi đây có phải phương pháp combo ở hòa hảo không?.... em cam ơn
 


 Đây là phương pháp tìm kháng nguyên và kháng thể.
Offline chacemchetwa  
#27 Đã gửi : 16/06/2012 lúc 09:08:02(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Chào e.Thấy e thông suốt thế là vui rồi.Nếu được thì dẫn cô ấy đi xn luôn rồi tiến xa đi nếu e muốn.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#28 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 04:03:33(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vâng anh tuấn ơi đây cũng là phương pháp xét nghiện giống như phương pháp combo giống trong hòa hảo có thể xét nghiệm ở thời gian 4 tuần hả anh....em cám ơn
Tu-an  
#29 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 04:12:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
vâng anh tuấn ơi đây cũng là phương pháp xét nghiện giống như phương pháp combo giống trong hòa hảo có thể xét nghiệm ở thời gian 4 tuần hả anh....em cám ơn
 


 Đúng rồi .
Offline khatkhaosong  
#30 Đã gửi : 19/06/2012 lúc 05:40:34(UTC)
khatkhaosong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-05-2012(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Ở Hà Nội có bệnh viên Hồng Ngọc cũng có xét nghiệm hiv ag/ab combo đó, một ở keangnam hoặc bạn ra Yên Ninh nhé! 
thanks 1 người cảm ơn khatkhaosong cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline Mr_Teo  
#31 Đã gửi : 20/06/2012 lúc 11:44:59(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: chacemchetwa Go to Quoted Post
Chào e.Thấy e thông suốt thế là vui rồi.Nếu được thì dẫn cô ấy đi xn luôn rồi tiến xa đi nếu e muốn.


Sao tình huống này giống trong chuyện cổ tích vậy
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
thanks 1 người cảm ơn Mr_Teo cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 20-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#32 Đã gửi : 20/06/2012 lúc 06:48:56(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em chào anh tuấn và các anh ah
anh mir_teo ơi chuyện em kể là hoàn toàn thật đấy ah không phải cổ tich đâu hihi..giờ em cũng không biết phải lam thế nào nữa các anh ah..
anh @khatkhaosong ơi ở bệnh viện hông ngọc xét nghiệm có nhanh không ah và chi phí xét nghiệm thế nào ah.em chưa đi xét nghiệm bao giờ nên em không biết..
anh tuấn và các anh ơi năm trước em có đi hiến máu nhân đạo không biết người ta có xét nghiệm hiv không nhỉ? em chỉ nhận được giấy thông báo là sức khỏe rất tốt thui....tuần sau em định đi làm 1 cái xét nghiệm hiv nhưng em cứ sợ dương tính đang phân vân không biết có nên đi không.hic
ah tuần sau có anh nào đi xét nghiệm cùng em không em ở hà nội anh nào đi thỳ pm qua yahoo của em nhé:@tambiettinhyeu_ht17
giá mà ở hà nội có một anh tuấn thứ 2 thỳ tốt nhỷ thật có ít người làm được như anh.hihi
nếu em may mắn trong trường hợp này mà không sao nhất định em sẽ tuyên truyền cho bạn bè và những người xung quanh hiểu thêm về hiv và không nên kì thị với nhưng người có h.....em xin hứa
cuối cùng chúc anh tuấn và các anh trong diễn đàn có 1 buổi tối vui vẻ 
Offline chacemchetwa  
#33 Đã gửi : 21/06/2012 lúc 10:05:54(UTC)
chacemchetwa

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC)
Bài viết: 2.033
Man
Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống

Thanks: 234 times
Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em chào anh tuấn và các anh ah
anh mir_teo ơi chuyện em kể là hoàn toàn thật đấy ah không phải cổ tich đâu hihi..giờ em cũng không biết phải lam thế nào nữa các anh ah..
anh @khatkhaosong ơi ở bệnh viện hông ngọc xét nghiệm có nhanh không ah và chi phí xét nghiệm thế nào ah.em chưa đi xét nghiệm bao giờ nên em không biết..
anh tuấn và các anh ơi năm trước em có đi hiến máu nhân đạo không biết người ta có xét nghiệm hiv không nhỉ? em chỉ nhận được giấy thông báo là sức khỏe rất tốt thui....tuần sau em định đi làm 1 cái xét nghiệm hiv nhưng em cứ sợ dương tính đang phân vân không biết có nên đi không.hic
ah tuần sau có anh nào đi xét nghiệm cùng em không em ở hà nội anh nào đi thỳ pm qua yahoo của em nhé:@tambiettinhyeu_ht17
giá mà ở hà nội có một anh tuấn thứ 2 thỳ tốt nhỷ thật có ít người làm được như anh.hihi
nếu em may mắn trong trường hợp này mà không sao nhất định em sẽ tuyên truyền cho bạn bè và những người xung quanh hiểu thêm về hiv và không nên kì thị với nhưng người có h.....em xin hứa
cuối cùng chúc anh tuấn và các anh trong diễn đàn có 1 buổi tối vui vẻ 


Cứ xn nếu e muốn nhưng kết quả cũng sẽ như e muốn luôn.
Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911.


FAN Barcelona

Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản.
thanks 1 người cảm ơn chacemchetwa cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 22-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#34 Đã gửi : 24/06/2012 lúc 07:42:54(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
các anh ơi em trong quá khứ em chưa bao giờ quan hệ với ai cũng không tiêm chích hay nghiện hút gì....em là sv chỉ biết học thui...nhưng không hiểu sao em cố gắng quên nỗi ám ảnh đó đi rùi nhưng không thể nào quên được các anh ah.lúc nào em cũng nghĩ trong người mình có hiv...nhiều khi dang vui em lại thoáng buồn khi nghĩ về nó...mấy hum nay máy tính của em bị hư và việc học cũng bận quá nên cũng chẳng có time tìm hiể diễn đàn nưa.hic...em muốn  làm 1 cái xét nghiệm nhưng cứ sợ sợ ở hà nội có ai đi cùng mình không có gì thỳ liên lạc với mình nhe :[email protected] mong các anh cho em lời khuyen với

đúng là 1 lần chót dại sợ đến già.....................
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#35 Đã gửi : 24/06/2012 lúc 08:27:45(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
các anh ơi em trong quá khứ em chưa bao giờ quan hệ với ai cũng không tiêm chích hay nghiện hút gì....em là sv chỉ biết học thui...nhưng không hiểu sao em cố gắng quên nỗi ám ảnh đó đi rùi nhưng không thể nào quên được các anh ah.lúc nào em cũng nghĩ trong người mình có hiv...nhiều khi dang vui em lại thoáng buồn khi nghĩ về nó...mấy hum nay máy tính của em bị hư và việc học cũng bận quá nên cũng chẳng có time tìm hiể diễn đàn nưa.hic...em muốn  làm 1 cái xét nghiệm nhưng cứ sợ sợ ở hà nội có ai đi cùng mình không có gì thỳ liên lạc với mình nhe :[email protected] mong các anh cho em lời khuyen với

đúng là 1 lần chót dại sợ đến già.....................


HIV cũng như các bệnh khác thôi, mình biết nhiều người nhiễm nhưng họ vẫn học hành làm việc và sống khỏe mạnh.

Chỉ là HIV đc báo chí và nhà nước PR quá thành ra dân sợ 

Trường hợp của bạn thực tế không cần XN gì cả,


Quên hiv đi và tiếp tục cuộc sống của bạn
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
thanks 1 người cảm ơn DanOng_HayNoiKhong_GMD cho bài viết.
ngaydinhmenh_2605 trên 25-06-2012(UTC) ngày
Offline ngaydinhmenh_2605  
#36 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 09:02:32(UTC)
ngaydinhmenh_2605

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-06-2012(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em chào các anh trong diễn đàn

mấy hum rùi không vào diễn đàn mấy hum nay em đã cố gắng quên chuyện ấy đi rùi nhưng những triệu trứng nó cứ ám ảnh em các anh ah.2 ngày hum nay không hiểu sao ở 1 bên đùi của em xuất hiện 1 đám nốt màu đỏ xong sau đó chuyển sang màu thâm và hình như nó đang lan rộng ra thỳ phải em thấy lo lắng quá hum nay đã là tuần thứ 5 rùi em định đến tuần thứ 6 đi xét nghiệm,dù thế nào thỳ em cũng muốn đối mặt với nó anh chi co thể tư vấn cho em biết ở ha nội em nên xét nghiệm ở đâu và bằng phương pháp gì là tốt không?liệu trường hợp của em có được bao nhiêu % la âm tính ? bởi em đọc trên diễn đàn thỳ chẳng có ai ngu ngốc như em là os cho gmd..... nói thật với các anh người yêu em đang muôn cuối năm nay chúng em tổ chức lễ cưới và bảo em bảo bố mẹ ra nhà em ấy nói chuyện người lớn,,,nhưng em thật sự không biết trả lời thế nào,em không biết phải làm sao bây giờ.em nhiều khi cũng chẳng giám nhìn thẳng vào mặt người yêu em nua em thấy xấu hổ bởi những gì mình đã làm lắm.
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#37 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 10:35:51(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Originally Posted by: ngaydinhmenh_2605 Go to Quoted Post
em chào các anh trong diễn đàn
mấy hum rùi không vào diễn đàn mấy hum nay em đã cố gắng quên chuyện ấy đi rùi nhưng những triệu trứng nó cứ ám ảnh em các anh ah.2 ngày hum nay không hiểu sao ở 1 bên đùi của em xuất hiện 1 đám nốt màu đỏ xong sau đó chuyển sang màu thâm và hình như nó đang lan rộng ra thỳ phải em thấy lo lắng quá hum nay đã là tuần thứ 5 rùi em định đến tuần thứ 6 đi xét nghiệm,dù thế nào thỳ em cũng muốn đối mặt với nó anh chi co thể tư vấn cho em biết ở ha nội em nên xét nghiệm ở đâu và bằng phương pháp gì là tốt không?liệu trường hợp của em có được bao nhiêu % la âm tính ? bởi em đọc trên diễn đàn thỳ chẳng có ai ngu ngốc như em là os cho gmd..... nói thật với các anh người yêu em đang muôn cuối năm nay chúng em tổ chức lễ cưới và bảo em bảo bố mẹ ra nhà em ấy nói chuyện người lớn,,,nhưng em thật sự không biết trả lời thế nào,em không biết phải làm sao bây giờ.em nhiều khi cũng chẳng giám nhìn thẳng vào mặt người yêu em nua em thấy xấu hổ bởi những gì mình đã làm lắm.


Những gì đang xảy ra với bạn không ai gọi là triệu chứng HIV cả 

Và OS cho phụ nữ là 1 hành vi phổ biến, nên nói bạn ngu ngốc thì không đúng tí nào.

Chúng tôi khuyên không nên OS với GMD vì lo ngại các bệnh Std khác và vì vấn đề vệ sinh, không phải vì HIV 

Nhắc lại là trong lịch sử 30 năm của bệnh HIV, chưa có trường hợp nào lây nhiễm qua việc thực hiện OS cho 1 người nữ HIV+, dù người phụ nữ đó là GMD hay ko.


HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Offline Mr_Teo  
#38 Đã gửi : 30/06/2012 lúc 11:24:34(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Originally Posted by: Mr_Teo Go to Quoted Post
Bạn nên bình tĩnhTrường hợp bạn có j đâu mà nguy cơ đến nỗi phải khổ thế.bạn An toàn mà


Hình như bạn chưa đọc lời chia sẽ của mình
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Offline Song_phaibanlinh  
#39 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 01:03:05(UTC)
Song_phaibanlinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2012(UTC)
Bài viết: 79
Đến từ: langthang

Được cảm ơn: 17 lần trong 16 bài viết
Hèm..! Bạn là người tốt, bạn biết vì sao bạn lo lắng dù bạn HOÀN TOÀN KO SAO ko? Thứ nhất là do bạn đi lần đầu ( hoặc ít đi) DV "đen". Thứ 2 là bạn cảm thấy đó như là tội lỗi, nhưng tìm hiểu nhiều vào, bạn sẽ thấy rất rất nhiều đàn ông đều đã từng "như bạn", hầu hết họ ko lo lắng ji nếu sử dụng BCS, 1 số ít trường hợp yếu như bạn. Đó là 1 kiểu thỏa mãn tình dục tự nhiên, nhưng hãy biết bảo vệ mình với BCS là yên tâm. Bây h có tư vẫn bạn bao nhiêu bạn cũng sẽ còn lo lắng, đơn giản là do triệu chứng, trường hợp bạn sinh ra 99% là do stress, 1% là do thời tiết, bạn ko phải là trường hợp duy nhất trong diễn đàn như vậy. Hãy đi XN nếu bạn muốn, sau đó sống lành mạnh, chơi thể thao, bạn sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chúc may mắn!
Tôi_sẵn sàng chia sẻ, bởi đơn giản, tôi đã từng stress, và_tôi hiểu nỗi lo của bạn. Hãy pm cho tôi: YH: Song_phaibanlinh
Offline tamhuynh12  
#40 Đã gửi : 01/07/2012 lúc 10:39:59(UTC)
tamhuynh12

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2012(UTC)
Bài viết: 309
Đến từ: nhatrang

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 52 bài viết
nổi hạch do strees với lại sờ nhìu quá mà hehe... em vừa quen một người os cho GMD nuốt tinh dịch luôn XN vẫn âm vì thế an tâm nhé hihi
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.