  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 78 Đến từ: bờ rào
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 29 bài viết
|
Trời lại sắp mưa, cứ sập xùi như một người con gái muốn tuôn dòng lệ , đợi chờ gì mà trời không khóc? hay còn đợi một tiếng sét , mưa sẽ ào xuống
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2012(UTC) Bài viết: 669 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 132 lần Được cảm ơn: 139 lần trong 123 bài viết
|
Mới sáng mà chỗ mình lại mưa nữa rồi, cũng là câu đó, it's raining outside and also ínide me.... |
PM mình nick yahoo: p.rockie Mình cố gắng giúp đỡ các bạn trong khả năng mình có thể!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
có thể một ngày mình sẽ xa nhau
vì em ...vì anh...hay vì ai đó...!!!!
những dấu hỏi tình iêu vẩn còn bỏ ngỏ
tìm đâu câu trả lời...?????
......và khi nào sầu nặng dáng em gầy..!!!
hãy trở lại nơi đây dựa vai anh mà khóc
than thở anh nghe chuyện đời lừa lọc...
sớt bớt cho anh nổi khổ bị dối dang...
anh sẽ vổ về....dù mất cả thế gian...!!!
em luôn có bờ vai anh để khóc.. ..
anh đâu rồi anh ơi...!!!!
st
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
mỗi khi trời mưa ông xã không có nhà là lại thấp thỏm bởi ông xã bị nuớc mưa là lại bị sốt rét hành. Không biết ông xa có bị uớt không? Lấy ông xa không còn lãng mạn tắm mưa nữa. Một lần ông xã chiều vợ đi tắm mưa cả đêm sốt đắp mấy cái chăn không ổn làm bà xã phải ôm chặt mà bà xã mồ hôi nhễ nhại vì nóng nhưng ông xa thì răng va lập cập bà xã cạch hok bao giờ thích lãng mạn vậy nữa. |
sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
bà thánh ơi...mấy hum ni lặn đâu mất oj....bị bắt cóc hay đi lạc...????   
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
ấm áp hương người em thương nhớ
một bông cúc muộn màng mới nở
dẫu vàng tươi trơ trọi cuối mùa
một tình iêu tha thiết chẳng hẹn hò
em với anh chỉ là mộng ước
một giấc mơ gần mà ko thực
rất mặn nồng nhưng trống trải đơn côi
sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
chỉ một lần thôi là tất cả.....
biết đến bao giờ................
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
có hay không tất cả sẽ nhạt nhòa
bao nghiệt ngã giữa hai chiều nhung nhớ
mưa chiều nay bao nhiêu bong bóng vỡ
tím cả góc trời nổi nhớ ko tên
nhớ nhau nhiều nhưng vẩn mãi lặng im
bởi khoảng cách vô hình nhưng rất thực
sợ chạm tay vỡ tan niềm ký ức
dối lòng mình thì có tội ko anh ????
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 1 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
nhớ nhau nhiều nhưng vẩn mãi lặng im
bởi khoảng cách vô hình nhưng rất thực
sợ chạm tay vỡ tan niềm ký ức
dối lòng mình thì có tội ko anh ????
|
Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
 1 người cảm ơn nhuvan_conday cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 30-05-2012(UTC) Bài viết: 75 Đến từ: sa mạc tình iêu
Cảm ơn: 92 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 22 bài viết
|
hôm qua em có việc đi về trên hàng xanh...củng ko xa lắm..
vậy mà ngày ấy thế nào củng ko cho anh gặp mặt ...để anh phải ôm hận bỏ về quê...dù em chỉ dám nói với anh em là người đếm cuộc sống từng ngày...
còn anh thì chỉ nói ..
-anh sẽ quý trọng từng tháng ngày để dc đếm thời gian cùng em ..
- anh sẽ là người ôm bom
..anh là cảm tử mà em ko biết sao..???
em chỉ cười mà ko nói ....
em củng ko biết nếu ngày ấy em nói thật anh còn dám chấp nhận em ko ..???
nghe sn em anh đã dành nữa tháng lương để tặng em món quà mà em thích...
anh nói hè này sẽ trở vào ...tính em thì trẻ con cứ làm anh bực bội...
chắc giận em nhiều lắm ...
trên đường về mưa nhiều ..người nào củng áo mưa kín mít..
vậy mà em vẩn cố nhìn trong mưa hy vọng đâu đấy có bóng anh ...
xin lỗi tình iêu...!!!!
|
nhìn cuộc đời như giấc mộng ..được mất ..bại thành... hoá hư không ...
|
 1 người cảm ơn xươngrồngđen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
|
Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
 2 người cảm ơn chim cút chiên bơ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Mỗi khi mưa tối lại nhớ đến anh,tình yêu và hạnh phúc của tôi
Anh ở phương ấy xa xôi quá,có biết giờ này em nhớ anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
Originally Posted by: sweet-love  Mỗi khi mưa tối lại nhớ đến anh,tình yêu và hạnh phúc của tôi
Anh ở phương ấy xa xôi quá,có biết giờ này em nhớ anh
 Biết Chết Liền 
|
Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-07-2012(UTC) Bài viết: 1
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: sweet-love 
Nhớ thì hẹn nhau mà mần thịt
|
 1 người cảm ơn Chim cút . muối ớt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Spam chuyên nghiệp
Gia nhập: 30-01-2012(UTC) Bài viết: 180
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 75 lần trong 65 bài viết
|
|
Đời phải biết mình là ai --- Biết mình đang ở đâu? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn sweet-love cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn sweet-love cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-06-2012(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.