Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhnk  
#1 Đã gửi : 04/01/2006 lúc 05:52:48(UTC)
AnhNK

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC)
Bài viết: 117

Đã biết sợ mà lại vẫn cứ liều... thà "nhịn" cho nó xong, cho nó đỡ nguy hiểm.&nbsp;<br />Xong rùi lại "sợ" lại&nbsp;hỏi han này nọ về nguy cơ trên diễn đàn.<br />Có&nbsp;ai lý giải được vấn đề này không nhỉ&nbsp;
Quảng cáo
Offline foreigner  
#2 Đã gửi : 02/02/2006 lúc 10:55:42(UTC)
foreigner

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2006(UTC)
Bài viết: 1

Da'y la` nhu cau cua con nguoi ma`.
Offline ngoaminh  
#3 Đã gửi : 11/04/2006 lúc 09:23:33(UTC)
ngoaminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC)
Bài viết: 17

Tôi đồng ý voi foreigner, sex là nhu cơ bản của con người. Để tránh nguy cơ lây nhiễm H & STD thì mọi người hãy tự bảo vệ nhiều hơn.

Hà Nội luôn trong trái tim tôi
Offline cobe_akaru  
#4 Đã gửi : 23/01/2007 lúc 04:42:29(UTC)
cobe_akaru

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2006(UTC)
Bài viết: 18

Hừm, không có lửa thì sao có khói. (DVS Xin phép được xóa vì ngôn từ của bạn đã vi phạm quy định của DD.), nếu họ đi "tu" hết thì sẽ chẳng có ai làm nghề ấy cả!
Tui iu anime và manga hơn tất thảy. Cuộc sống của tui có ý nghĩa khi nào còn có anime và manga trong đời!
http://accvn.net/board/index.php?showtopic=49564
click vào sẽ biết!
Offline htn  
#5 Đã gửi : 06/02/2007 lúc 06:34:19(UTC)
htn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC)
Bài viết: 88

Tất cả men đi tu hết thì ai chăm sóc, lo lắng, thương yêu em trọn đời
Offline BonghoaTruongsinh  
#6 Đã gửi : 06/02/2007 lúc 07:57:36(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Ai nói gì lũ đàn ông đó.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline daukhoqua  
#7 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 12:56:34(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Sex là nhu cầu lành mạnh của con người, nhưng tốt nhất là tránh xa GMD, và 
nên chung thuỷ trong tình yêu đỡ lo lắng hại người..........
Offline shinichi-  
#8 Đã gửi : 16/04/2007 lúc 03:02:08(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Bài viết: 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Trích dẫn bài viết của cobe_akaru đã viết:
Hừm, không có lửa thì sao có khói. Tất cả là tại lũ đàn ông , nếu họ đi "tu" hết thì sẽ chẳng có ai làm nghề ấy cả!

Ban nói  gì kì vậy,nếu ko có đàn bà đi bán dâm thì đàn ông sẽ QHTD với ai? . Kô có khói làm sao có lửa.
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#9 Đã gửi : 17/04/2007 lúc 03:07:02(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
ok nhưng nều ko co cau thi sao co cung chu ban ,neu ban ko doi hoi thi tui co keu ban ban cung ko them dung ko nhung thui thui noi that do la tam sinh ly xa hoi bi gio binh thuong thoi
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline shinichi-  
#10 Đã gửi : 20/04/2007 lúc 03:25:04(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Bài viết: 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Bạn nói như vậy thì được, chứ đừng nói lũ đàn ông khó nghe lắm, theo mình là cả hai bên đều có lỗi, cách tốt nhấy là chung thuỷ 1 vợ 1 chồng.
Mình thường lên dđ lúc 8h sáng, có duyên sẽ gặp.
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Offline xanhauthatsao  
#11 Đã gửi : 02/07/2007 lúc 03:19:15(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
     Dó là một phần của cuộc sống .bạn có sống dược ko nếu cả ngày nhịn dói ,chắc chắn là ko roài do dó SEX cũng vậy cả NAM và NỮ dều cần cả ,còn vấn dề H thì ai làm người dấy chịu thôi sao phải thắc mắc nhiều làm gì ?( AN TOÀN LÀ BẠN)
_______________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline tocdovtyeu  
#12 Đã gửi : 03/07/2007 lúc 04:28:21(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
chính xác. Ai mà nhịn được thì chỉ có Đường Tăng thôi. Hiiiiiiiiiiiiiiiii
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline xanhauthatsao  
#13 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 04:40:26(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Dường tăng ai bảo là không cần chuyện dấy nào ?ai cũng cần cả thôi bạn ạh ,các nhà sư của ta thời nay còn ăn thịt chó uống rượu là chuyện bình thường rồi hêhê
______________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
  Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
   Dừng khóc ,dừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm dớn dau .....
 
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline na74  
#14 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 07:22:22(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
ADAM lỡ ăn......táo.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline longtaigiangho  
#15 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 07:43:32(UTC)
longtaigiangho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC)
Bài viết: 515

Hồi sáng, em đi tham vấn, bà tư vấn nói sao mà bi giờ đàn ông kì ghê ! Phải chi 18, 20 đi tham hố mấy vụ đó thì không nói, đàng này ông nào cũng 30 mấy mà cũng rủ nhau đua đòi, thậm chí 40 nữa.  Làm em phải an ủi cổ, hix ai biểu đàn ông là dương , nữ là âm, lại gần là hút đã vậy còn có máu dê nữa 
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ......
Offline SDM193  
#16 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 10:27:30(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Sao cứ phải đàn ông với đàn bà ở đây nhỉ. Nhu cầu của con người nói chung mà. Ai bảo chỉ có con gái mới bán cái ấy, thiếu gì thằng đàn ông cũng bán cái ấy ầm ầm
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline Cuộc đời muốn đẹp phải lên án những cái xấu  
#17 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 05:13:43(UTC)
Cuộc đời muốn đẹp phải lên án những cái xấu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2007(UTC)
Bài viết: 17

Đàn bà con gái cũng thèm, cũng ham muốn một cái gì đó. Con người luôn có nhu cầu tự nhiên của con người. Tâm lý Á Đông vẫn e ngại khi nói ra những cảm xúc thật sự của mình. Giấu kín và đôi khi quá khép kín. Cứ nói toạc ra một cách tự nhiên, không châm chọc, không bỡn cợt, nói một cách chân tình.

Offline kiu_kiu  
#18 Đã gửi : 14/07/2007 lúc 01:33:48(UTC)
kiu_kiu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2007(UTC)
Bài viết: 31

Các sư huynh đệ nói chí lý lắm. Tui nghe mà thấy các huynh đệ như đang đi guốc trong bụng mình vậy.
Bây giờ thời đại mới, gia nhập WTO rùi, cái khoản đó cũng phải thoang thoáng lên 1tẹo. Cũng nên giao lưu này nọ cho đỡ buồn, khi cơm khi phở.
Vợ em nó bảo ông đi đâu thì đi, nhưng đừng có mang bệnh tật về cho vợ con là được, chỉ được ăn bánh trả tiền, tuyệt đối không được bắt bồ hay nhân tình nhân ngãi gì sất. Nó mà bắt được có nhân tình nhân ngãi thì "lành làm bố, vỡ ninh khoai" nó cắt phăng đi cho rảnh nợ.
Nghĩ thằng đàn ông cũng tham lam ích kỷ thật, các ông đi Đông đi Tây, cứ thích biểu diễn cái nam tính chinh phục của mình trong khi của nhà dùng không hết. Lại phải nhờ mấy chú thợ điện, xe ôm  giải quyết giùm.
Nhiều khi nghĩ thương vợ rớt nước mắt, cối nhà để mốc meo mà mình thì cứ hoang tàng vắt chày ra nước. Bao kỹ sư bác sĩ tống hết vào WC nhà nghỉ. Xa vợ xa con khổ thế, nhưng lúc nhu cầu lên thì đầu óc quay cuồng chi rmong tìm được chỗ chút bầu tâm sự.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tội lỗi.
THIỆN TAI, THIỆN TAI.
Bao giờ con mới thành chính quả!
Adiđà Phật.

 

Anh mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người.
Anh mãi là niềm đau, niềm đau cho một người.
Offline SDM193  
#19 Đã gửi : 14/07/2007 lúc 03:05:18(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Cứ chơi hoang nhiều đi ( nhớ đừng đeo bao ) khoảng 10-15năm là thành chính quả chứ mấy lúc đấy tha hồ gặp phật.
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline funk  
#20 Đã gửi : 24/08/2007 lúc 02:15:44(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của shinichi- đã viết:
Trích dẫn bài viết của cobe_akaru đã viết:
Hừm, không có lửa thì sao có khói. Tất cả là tại lũ đàn ông , nếu họ đi "tu" hết thì sẽ chẳng có ai làm nghề ấy cả!

Ban nói  gì kì vậy,nếu ko có đàn bà đi bán dâm thì đàn ông sẽ QHTD với ai? . Kô có khói làm sao có lửa.

câu này thì để funk trả lời.nếu câu hỏi của bạn là "nếu không có đàn bá bán dâm thì đàn ông sẽ qhtd với ai?"
vậy mình hỏi ngược lại."nếu không có đàn ông thì đàn bà bán dâm kiểu gì?"
và nếu giả dụ,nếu không có đàn ông hoặc đàn bà thì man or woman quan hệ như thế nào?
>> gay và lesbian sinh ra là để làm gì?
>>và boy call như mình thì để làm gì nhỉ?
không nhất thiết cứ phải đàn bà bán dâm mới lây truyền hiv/aids và các bệnh lây qua đường tình dục.mà ngay cả những người là gay hay les-boy call...đều có thể lây truyền được.bạn thử lên quán thánh hay xuống vtn ở nguyên du ấy...sẽ gặp nhìu cảnh gay lém...les thì mình khá chịu...không tìm hiểu nhìu lắm.
note:không nhất thiết cứ phải đi thu mới hết nghề đó,hay hết thói "tham lam" cả...dù các thầy các ni cô cũng không bỏ thói đó đâu.
ví dụ như trủ trì chùa "quá la" ở xuân la-tây hồ ấy.dâm cực kỳ lun
hay thầy trông coi cái "tiểu chùa" kim cổ hay gì gì dưới đường thành ấy.thầy này chơi con SH biển NN ngon cực,bóng lộn,cũng máu lắm,trai gái chơi tuốt,mà toàn hàng TT trở lên cơ...ngoài ra còn mấy ni cổ ni cồ ở mấy cái chùa nữa...nhưng không tiện nói ra...
>>con người không ai tránh khỏi cái thói "dâm dê" đâu.con người mãi chỉ là "con" mà thôi.một con có khả năng nói-suy nghĩ (cái này các con khác cũng có)-viết-tư duy phát triển mà thôi.
động vật cấp cao...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.