Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 24-01-2013(UTC) Bài viết: 1
|
Đến Tận hôm nay tôi mới đọc những bài anh viết
Nhưng..... muộn còn hơn không
Và vậy là...........anh đã để lại những tác phẩm của mình cho thế gian rồi,đâu có thua gì nhà văn hay nhạc sỹ đâu
tác phẩm của anh làm rung động lòng (người)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2012(UTC) Bài viết: 307 Đến từ: lâu đài của tôi
Cảm ơn: 342 lần Được cảm ơn: 397 lần trong 216 bài viết
|
Originally Posted by: Maxlove  Cám ơn anh Vinh_Man em đang cảm thấy bất an vì lo sợ cái bệnh thế kỷ này nhưng mà khi đọc được những lời của anh trên này em cảm thấy rất yêu đời 
Cứ yêu đời sẽ thấy vui thôi bạn à,không có cái gì là thế kỷ,khoa học đã tìm ra thuốc chữa rồi mà,từ từ rồi sẽ triệt tiêu con virus này thôi. |
NHỮNG KẺ VONG ƠN RỒI SẼ NHẬN HẬU QUẢ XỨNG ĐÁNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Bạn cứ sống với thực tại và chấp nhận cuộc sống của mình. Chúng ta còn phải lo cho cuộc sốngvà bản thân mình. Đến luc`nào có thuốc hăng hay chứ suốt ngày cứ nghĩ đến con virut đó cũng không được ji?
|
Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-02-2013(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: viet nam
|
Cám ơn anh, anh sẽ còn sống mãi...em sẽ nhớ mãi về môt con người kiên nghị như anh, mong anh yên bình nơi xa ấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-05-2013(UTC) Bài viết: 1
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-05-2013(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: TPHCM Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
hồi mới đạp kim trong lúc đã banh cùng lũ bạn trong xóm em không nghĩ là mình lại dính phải căn bệnh tàn ác này, 5 năm sau đến khi phát bệnh lao em cũng chỉ nghĩ là mình bị bệnh bình thường uống thuốc nghỉ ngơi rồi sẽ hết bệnh. Nhưng bệnh ngày càng nặng và bác sĩ khuyên em đi xét nghiệm đến lúc đó em mới biết mình bị H. Khi biết tin cả em và gia đình gần như suy sụp hoàn toàn và lần đầu sau 20 năm em mới thấy ba em khóc, lúc đó em chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nó. Nhưng cũng nhờ sự động viên từ cha,mẹ,bà nội và các chú trong nhà em đã vượt qua được nó. Hôm nay khi đọc được câu " Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu. Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nào" thì em nghĩ thật may vì ngày đó đã có gia đình ở cạnh em và động vien em. Đến giờ thì chuyện em nhiễm H vẫn chỉ là bí mật của em và gia đình ngoài ra không ai biết và gia đình cũng luôn quan tâm em chăm sóc em, vì thế em muốn nhắn với các bạn nếu lỡ như có phát hiện mình bị H thì cũng đừng tuyệt vọng vì dù sao bênh cạnh mình luôn có gia đình luôn có người thân, hãy cố gắng sống tiếp và nhìn về phía trước bạn nhé !!!! |
y/h: snow.boy92 mong được lam quen với mọi người |
 3 người cảm ơn Kiet92 cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.