  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
 bác chưa đi massage bi giờ seo ? Chưa từng đưa tay dzô cái chỗ đó lần nào ah ? Các bài viết của bác Huy bác ko đọc sao ? Trừ khi bác chơi hàng mà ko dùng bao mới sợ, còn mới đưa tay dzo thì lo cái dek gì. Tự bác hù bác thôi, doi du 12 tuan xn lan nua ! Mọi ng trong đây đều có tình huong còn ghe hon bác nua mà, thêm 1 ng bị hội chứng sn_tran nua thì ............................ dzui hông nói lên lời lun. | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Dg định đầu thang 7 là 6 tuần đi xn trên CMT8 ai đi hem dzơ tay dzơ chân đi na` ! | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Tsunami này thật sự không thể hiểu nổi "triệu chứng H" của các bác.
-Những người đã xác định nhiễm H, thậm chí nhiễm H đã hơn 10 năm mà vẫn không có bất kì một triệu chứng nào cả, vẫn khoẻ mạnh bình thường.
-Nếu mới có vài tháng, vài tuần mà có triệu chứng rõ rệt vậy thì người ta đã khẳng định bệnh lí rồi. Cần gì phải xét nghiệm tới lui, chờ đợi cho mệt.
-Cuối cùng xin nói với các bạn rằng nhiễm H không có triệu chứng nào cả.( trừ giai đoạn cuối). | Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Trong giai đoạn sơ nhiễm theo tài liệu thì có triệu chứng(Tsunami có biết)
-Nhưng Tsunami đã tiếp xúc với các bạn nhiễm H, một số bác sĩ giỏi ở bệnh viện chợ rẫy, các thầy ở ĐHYD TpHCM; có trao đổi với họ về vấn đề này và tất cả điều khẳng định không hề có bất kì triệu chứng rõ rệt nào có thể nhận ra. | Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
okie,cam ớn các bác trong diễn đàn đã an ủi trấn an nhiều lắm em đã ổn hơn rồi,nhưng quả thật....... nếu bệnh 1 ngày ko sao,3 ngày ko sao,nhưng 1 tuần hơn thì........ (chắc các bác cũng từng nghe về câu chuyện nguời mẹ của lão từ (hay ai wên mất rùi),bà ta luôn tin tửong tuyệy đối con mình ngoan hiền,đến khi có nguời lại nói con bà ta hư:1 lần bà ko tin,2 lần bà ko tin,nhưng dén lân thứ 3 thì bà ta ko thể ko nghi ngờ?) (Ngay cả mẹ thánh nhân mà còn vậy thì huống hồ chi em,mấy bác thông cảm.Tât cả các bai trong đây không những em đã đọc qua,ngay cả những bài 2,3 năm về truoc em còn doc nua.Thậm chí ko những đọc 1 lần mà đọc rất nhoều lần)
| Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
NGAY MAI than,
Tiep xuc ngon tay vao am dao ko goi la nguy co HIV. NGoia tru ngon tay ban co ver thuong dang chay mau.
Chấm dứt nhung chuyen rên rỉ sầu não của bạn đi!
COn trai gì mà kô có bản lĩnh!
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:NGAY MAI than,
Tiep xuc ngon tay vao am dao ko goi la nguy co HIV. NGoia tru ngon tay ban co ver thuong dang chay mau.
Chấm dứt nhung chuyen rên rỉ sầu não của bạn đi!
COn trai gì mà kô có bản lĩnh!
Nếu mà em nhớ và khẳng định chăc tay em ko bị trầy xuớt thì nói gì nữa hix (lúc đó em ko nhớ và ko để ý bác ah) | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 66 Đến từ: vung tau
|
| Sau cơm mưa trời lại sáng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chán thât,vài ngày qua mình ko muốn nghĩ đến H nhưng thật là bực mình các bác ah... Ccơ thể em phải nói là có cái gì đó rât khác chịu các bác ah,em có cảm tuởng thân nhiệt của em luôn sốt nhẹ,da dẻ ko dc mát như cái thờ truoc nũa,nó nứ nóng nóng sao í,ko biết làm sao có thể tả dc cái cảm giác đó sao cho các bac hgiểu nữa.. Thêm nữa,thỉng thoảng,mà chính xác la liên tục,đằng sau gót bên trái em nó cư nhoi nhói đau chợt loé lên rồi lai hết,cứ thế tiếp diễn(cái cảm giác mà truớc đây em ko hề bị).Thật tình lại ko bít nói sao cho bác hiểu dc trạng thái nầy nữa..Ko bít mấy bac đã nhiễm H có trải qua những trạng thái này ko nữa? Ngoài ra hôm bữa,tư nhiên em đau đầu kinh khủng,hắt xì liên tục rồi nghẹ mũi,sỗ mũi,nằm ngủ hôm sau thì hết đau đầu,nget muỗi,sỗ muõi,như mấy bác nói là trieu chứng H thoáng xảy ra rồi tự hết.... Nói chung bây giờ điểu em quan ngại rằng thân nhiệt em rõ ràng là đang có vấm đề,các bac biết ko ngoai trời mát mẻ mà trong em lại cảm thấy nóng,ko thoải mái,và triệu chứng đau đầu nhoi nhói sau gót,chắc chắn ko phải là đau nhức đầu thông thường đâu các bác ah.,và cơ thể em tỏ ra mau mệt và íu hơn truoc' các bác à... (Mong các bác đừng bưc mình nói em hoang tuỏng hay gì đó đó,Em là con nguời vốn rất lạc quan,yêi đời,gần đây ko suy nghĩ về H vì hiện em có nhiều đềi thư giản,vui vẻ cùng bạn bè nhưng rõ ràng trong lúc em vui v2 đuè giỡn thì những điều trên ko hề biến mất,liệu có phải hoang tuờng,lo nghĩ mà sinh ra?) NHững điều em viêt trên đây là tâm trạng hiện giờ của em..Nếu em có thể xét nghiệm bây giờ thì chăc ko thễ làm phiền các bác hjay để các bác bực mình đâu..Nhưng quả thật hiện bây giờ em ko thể làm dc điều đó các bác ah,chắc chắn em sẽ đi nhưng có lẽ sẽ phai đợi ít nhât hết năm nay.Em chưa đủ can đảm cũng như chưa chuẩn bi sẵn tình thần đón nhận điều này..... Một lần nửa kính mong các bác thông cảm cho em,em chỉ muôn các bac hiểu và chia sẻ tâm trạng của em......Có ai đó đã nói rằng: Nếu anh ko thể giúp dc gì cho họ,thì hãy cho họ điều gì đó để hy vọng,nếu anh ko thể cho họ điều gì đó để hy vọng,anh hãy cho họ điều gì đó để tin tuởng,nếu anh ko thể cho ho điều gì đó để tin tuởng,anh hãy cho họ điều gì đó để làm,nếu anh ko thể cho họ điềi gì đó để làm.anh hãy cho họ điều gì đó để suy nghĩ.....
| Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trời ơi,Các bác ơi Hiện bây giò cơ thể em sốt cao quá,mở máy lạnh thì có cảm gíc ớn lạnh,hix,sao tự nhiên cơ thể em nó nóng lên như lửa thế này,em cảm thây bắt đầu choáng vì sốt cao rồi,hix,trời ơi,các bác ơi có ai ko?hix | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 265
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bác này lên nói chuyện với bác kysinhtrung mới đúng hai bác này hết thuốc chữa rồi ,Bác Kysinh kia thì triẹu chứng nhiều cứ ngồi trên mạng tim thông tin càng tim lại càng cuống ,hỏi bác nghi mình nhiễm bao lâu rồi --->2 năm rồi ,sao bác không đi xet nghiệm ...mình không đủ can đảm nếu tôi là ngưòi thân với bác đó tôi chỉ muốn hét lên đánh cho 1 trận .Cứ ngồi trên mạng than vãn ,tôi chỉ bực mình là mọi ngưòi sao khong chịu nhìn vào sự thực nhỉ ,đi xét nghiệm xem mình có bị không ,đằng này cứ muốn nghe những lời an ủi nhỉ nó có làm cho mình không nhiễm đâu
Bác NGAYMAITROILAISANG lại còn phải đợi cho tới năm sau nữa ...potay Giả sử bác bị nhiễm thật ..thì cho tới năm sau bác đi xét nghiệm cung vẫn vậy thôi có khác gì đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của namphuong888 đã viết: Bác này lên nói chuyện với bác kysinhtrung mới đúng hai bác này hết thuốc chữa rồi ,Bác Kysinh kia thì triẹu chứng nhiều cứ ngồi trên mạng tim thông tin càng tim lại càng cuống ,hỏi bác nghi mình nhiễm bao lâu rồi --->2 năm rồi ,sao bác không đi xet nghiệm ...mình không đủ can đảm nếu tôi là ngưòi thân với bác đó tôi chỉ muốn hét lên đánh cho 1 trận .Cứ ngồi trên mạng than vãn ,tôi chỉ bực mình là mọi ngưòi sao khong chịu nhìn vào sự thực nhỉ ,đi xét nghiệm xem mình có bị không ,đằng này cứ muốn nghe những lời an ủi nhỉ nó có làm cho mình không nhiễm đâu
Bác NGAYMAITROILAISANG lại còn phải đợi cho tới năm sau nữa ...potay Giả sử bác bị nhiễm thật ..thì cho tới năm sau bác đi xét nghiệm cung vẫn vậy thôi có khác gì đâu
hix chắc bác chưa lâm vào cảnh như vậy đâu nên chưa hiểi thấ tâm trạng nguoi trong cuoc Bác có cái "hy vọng"có ssức mạnh như thế nào ko,ắt hẳc cau chuyện "chiếc lá cuối cùng" bạn đã đọc.... Cho nên em rất hiểu tâm trạng nhưng co nguoi ko dám đi xét nghiệm... Bác có biết đa phần cái tâm trạng đó thuơng m6u thuẫn ko?lúc lo lắng nghi mình nhiễm nhung lại có lúc suy ngĩ truong hop mình ít nguy cơ lại vui tuơi trở lại,đó là hy voọng đó bác,cho nên có những nguoi chua quyết định đi xet nghiệm... Còn riêng em ư,dĩ nhiên chăc chắn em phải di xét nghiệm rồi,để còn bit sưc khoẽ của em và có huơng giải quyêt nữa chứ.......... | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|