  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Mấy bữa nay cuối tháng, newday bị mấy Bộ phận sản xuất "dí" quá trời luôn nên không có thời gian post bài... Ah, mà sucsong@ bao nhiêu tuổi nhỉ, mà sao gọi Thảo là em. (Bật mí nhỏ nha: Thảo 25 tuổi rồi đó nha) |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Đừng hỏi vì sao Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy Đêm màu đen và ngày màu trắng Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em Hãy hỏi biển tại sao có sóng Sao gừng cay và sao muối mặn Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu Một thứ gì, có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên Em, một cô gái dịu dàng giản dị Em, anh yêu em hình như cũng thế Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng Đến với anh bằng tình yêu rất nóng Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau... 
|
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
|
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
ANH ĐÃ TỪNG
Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không? Một câu hỏi chưa có lời giải đáp Em nhớ lắm một cái nhìn ấm áp Anh vẫn dành khi ta bước qua nhau.
Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không? Mà những lúc gặp nhau chưa một lần anh nói Chỉ lặng im và nhìn em bối rối Ôi, cái nhìn em không thể nào quên
Anh đã từng yêu em điều đó có đúng không? Đúng và không em cũng không biết nữa Chỉ thấy trong em một điều rất lạ Con tim em sai nhịp đập mất rồi!!!
Ngày lại ngày ta vẫn bước qua nhau Anh vẫn nhìn em bằng cái nhìn biết nói Chỉ có một điều em không sao hiểu nổi Sao chẳng bao giờ anh nói được thành câu!
|
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Tui đã đi qua thời thơ mộng Vậy mà tui cứ nuối tiếc thời gian Có nguời hỏi tui già hay trẻ Tui chỉ biết mình trẻ mãi với bạn bè tui.
Ê cái nì say mới làm thơ nhe. Không có cạnh tranh với heo1980 đâu nhe. Đừng có mà thấy vậy giận tui tội cho tui lắm đó. Tui già rồi........mà khoái cỏ non Đêm nay say quá!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Uống rượu một mình thì buồn lắm đó sucsong@ ơi! Say mà cũng xuất khẩu thành thơ nữa, newday tâm phục khẩu phục luôn đó.  |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
HÌNH NHƯ
Người ta thường hay nói "hình như" Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Và hình như anh bất lực trước ngôn từ Nên không thể nói với em những điều sâu kín nhất Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật" Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha?
Người ta vẫn thường nói: "hình như là..." Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện Anh và em, ai là thuyền, ai là biển Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"
Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư Bởi sự thât phũ phàng hơn ta nghĩ Nên cứ để bản năng và lí trí Đi chung đường không biết sẽ về đâu.
Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau Sẽ thôi không còn hình như nữa Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều.
Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn" Chuyên chúng mình nên nói hay im lặng Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như" |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
 sucsong@ oi, lên xe Thảo chở đi một vòng Sài Gòn ngắm cảnh nè! 
|
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
 Hai a chị hẹn hò dzới nhau hen, méc bạn trai của chị newday thui  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Trời ... cho newday xin nhé, bạn bè chở nhau đi dạo một vòng là chuyện bình thường thôi mừ ...   |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
He ! Ai nhu sucsong hay nhac minh la khong nen uong ruou do nhi??? Nao moi zo ...1 ly sua cho tinh nha. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
em dzô 2 ly sữa, uống 1 ly hem đã |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Xưa mình cũng có người yêu tên Thảo Tạo cho mình bao thao thức đêm thâu Giờ hai đứa chia đôi ngã âu sầu Thế mới biết âu cũng là duyên phận
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
What? Sao không là "Nay mình đã có người yêu tên Thảo" nhỉ???   |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
BỚ NGƯỜI TA. CHÁY NHÀ TUI CHÁY NHÀ TUI. HIC VỢ TUI ĐỐT ĐÓ. TUI BỎ CHẠY TRƯỚC NHE. KHÔNG CHỮA CHÁY ĐÂU
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Trời! Đùa tí thôi mà susong@ ...  |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Trích dẫn bài viết của newday2411 đã viết:Trời! Đùa tí thôi mà susong@ ...  LÀM TƯỞNG THIỆT, MỪNG HỤT. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
|
| Tại sao tôi lại nhớ người Tại sao tôi lại bồi hồi nhìn mưa Người về có nắng đón đưa Người về có kỷ niệm xưa che đầu Cỏ xanh mùa đổi hoen màu Vàng hoài nỗi nhớ một màu không phai Từ tim vẽ những thiên tai Từ nhung nhớ vẽ trần ai qua lời Mưa rơi nước nhỏ giọt rời Giọt tương tư nhỏ lòng tôi thành dòng Nhớ ôi ánh mắt đượm nồng Nhớ ôi mái tóc bềnh bồng sông mê Người giờ cỏ nội hương quê Còn tôi ở lại thương về hư không... | | |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Ghềnh Đá. Lermontop.
Đêm mây vàng ngủ lại. Trên ngực đá khổng lồ. Sớm lên đường bay vội. Trên trời xanh nhởn nhơ.
Nhưng trán nhăn ghềnh đá. Một vết ướt còn ghi. Cô đơn đá ngẫm nghĩ. Khóc thầm giữa hoang vu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
|
| Tìm nhau trong chiều lạc lối Gọi hồn giá buốt u mê Tìm nhau trong chiều bước vội Để rơi rớt những ê chề
Tìm nhau bên mùa lặng lẽ Ru hồn khúc hát miên man Tìm nhau nghe mùa rơi khẽ Niềm đau chạm vách thời gian
Tìm nhau giữa đời vất vưởng Buồn vui thoáng gió qua thềm Tìm nhau hết đời vay mượn Tỉnh mê vắt cạn con tim
Tìm nhau thấy rồi tan biến Ngổn ngang giấc mộng ngày thu Tìm nhau bụi mờ kỉ niệm Tình yêu độc bước vân du ...
| | |
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.