  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC) Bài viết: 34
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Chào tất cả các anh em trong diễn đàn!<br />Hẳn các anh em đều đã đọc bài của <strong>SaiMotLy.</strong> Nếu cứ chiếu theo bài viết đó mà định tôi thì anh em mình đều bị dính hết rồi, hix. Buồn quá!<br />Mình tạo thêm chủ đề này nhằm mục đích anh em mình trao đổi cho nhau biết những triệu chứng mà mình đã gặp phải với mục đích tìm cho mình 1 niềm vui nho nhỏ nào đó. Mình xin nêu tất cả những triệu chứng của mình đã gặp phải như sau:<br />- Ngay sau khi QH với GMD (khoảng 3 ngày) mình bắt đầu ngứa toàn thân (cả đêm nằm gãi), sau mỗi vết gãi đều để lại 1 vệt đỏ trên da (vài tiếng sau mới hết), đi ỉa ít nhất 2 lần 1 ngày (phân lỏng), ăn uống chẳng thấy ngon (chán ăn).<br />- Tiếp sau đó mình cảm thấy rất mệt mỏi (bước lên cầu thang cũng thấy mệt, xuống sức nhanh), dưới hàm thì bắt đầu nổi hạch (hơi đau), dây chằng ở cổ cũng đau luôn, còn có cả viêm họng nữa chứ (bác sĩ tai mũi họng bảo có nhiều dịch nhày trong cổ họng), rồi đầu thì lúc nào cũng cảm thấy đau nhức.<br />- Tiếp đến là các cơ, bắp tay chân đều cảm thấy tê mỏi, mỗi khi ngủ dây thì tay rất tê và mệt mỏi (không thể ngóc đầu dậy được), người nổi nhiều mụn nhỏ như trứng cá (đặc biệt ở lưng).<br />- Hơi thở nông (cảm thấy tức ngực, khó thở), thi thoảng ho khan.<br /> Đến bây giờ (sau hơn 2 tháng nguy cơ), mình vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi, đau đầu, cơ bắp tay chân hơi đau nhức, chán ăn.<br /> Trên đây là những triệu chứng của mình gặp phải. Rất mong các bạn nhiệt tình hưởng ứng chủ đề này.<br /> Xin cảm ơn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn phải hiểu rằng bệnh tư tưởng là nguy hiểm lắm ,mình cũng dã có thời gian như bạn ,mình còn có tất cả các triệu chứng như người dã có H rồi cơ bạn ạ ,nhưng di khám thì có bị sao dâu ,bạn lên dến trung tâm tư vấn nhờ tư vấn giúp nhé ,bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều hãy mạnh dạn lên bạn à ,vì sức khoẻ của chính bản thân mình mà .Chúc bạn may mắn ____________________ Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay? | Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC) Bài viết: 619 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Ông đã không đọc kỹ bài viết mà tôi nói đã nói chuyện với ông ở http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=41024. đã âm tính tại 6 tuần rồi thì không nên lo lắng nhiều! còn cái vụ đặt cược thì ông tính sao? Hưởng ứng với ông về các triệu chứng của tôi. xem tại: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=34735 | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
Xindoithutha ạ mấy triệu chứng mà bạn nói cqd đều có cả nếu Xdtt mà xn cho kq + thì cqd chắc cũng ko thoát khỏi đâu nhưng cqd đả xn sau 5 tháng h- rồi nên Xdtt yên tâm nhé...đến giờ miệng của cqd cũng còn bị lở loét nửa nè với hay bị nỗi hạch ở nách nửa nhưng có 1,2 ngày là hết rùi cứ 1 thời gian bị lại...cãm thấy hơi đau khi sờ vào nhưng ko có bị hành sốt gì hết ...lúc trước cqd cũng tưởng mình đi thiệt rồi nhưng kqxn mới nói lên được tất cả..nếu Xdtt đả xn sau 6 tuần rồi thì chờ 6 tháng nửa hãy làm lại | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Theo quan sát,kinh nghiệm,đại đa số thì những nguời mà có triệu chứng càng nặng thì khả năng H lại càng ít,trong khi những nguời triệu chứng càng ít thì khả năng H càng cao,và tât nhiên ko triệu chứng thì.......đùng 1 cái xét nghiệm H+ hix...... *triệu chứng nặng>>>do quan tâm lo lắng sợ sệt nhiều>>>ăn chơi ít(amatuer) *triệu chứng nhe>>>có hơi quan tâm để ý chút xíu rồi quên,ai rủ rê thì chơi típ ngán thằng nào>>>ăn chơi nửa mùa(semi-pro) *ko triệu chứng>>>hời hợt,ko thèm quan tâm để ý,nghĩ là bệnh nhẹ chuyện thuờng ở huyện>>ăn chơi pro (em ko ăn chơi,mà triệu chứng thì lại nhẹ thì em dc xếp thuôc loại nào?hix chắc kiểu nguời H+ 100% hix hix)
| Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Em thì từ sau ngày nguy cơ thì: _sốt nhẹ kéo dai (lại có khi lúc mát lúc nóng,cơ thể khó chịu) _đau đầu _ngứa _cơ thể mết _hay ắt xì liên tục,hay nghẹt muỗi sổ muỗi -Hiệ bây giờ trong cổ họng luôn có cảm giác muốn ho mà ho ko dc hix (và điều sơ nhât là các triệu chứng đó đả ko còn sau 2 tuần hix.... _gãi có lằn đỏ và cũng lâu tan biến _bị trầy nhẹ giờ để lại thẹo...... _hạch ngay cổ(cái này ko biết phải do hạch ko hay là cái buớu vì thuơng ngày chả để ý cái này)
| Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thế có bị ra mồ hôi trộm không ,tôi còn bị không thiếu thứ gì nữa cơ mà,triệu chứng không nói lên diều gì ai mà cứ nhìn vào triệu chứng dể khẳng dịnh mình có H+ hay ko thì chắc chắn bị strees nặng là dúng rồi mà khi dã bị strees thì bệnh nọ sọ bênh kia dấy ____________________ Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
| Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC) Bài viết: 34
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Gửi SaiMotLy. Ông tôi đọc bài của ông mà sao lại lắm cảm xúc thế không biết, cứ buồn lại vui rồi vui lại buồn, hix. Đọc bài nói về xn- sau 3 tháng của ông với biết bao triệu chứng tôi mừng muốn khóc. Thế mà ông lại làm thêm 1 bài nữa về các triệu chứng... làm tôi khóc tức tưởi luôn. Nhưng dù sao được mọi người chia sẻ tôi cũng đỡ tủi rồi. Xin cảm ơn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 159 Đến từ: Cao Bang
|
Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:Theo quan sát,kinh nghiệm,đại đa số thì những nguời mà có triệu chứng càng nặng thì khả năng H lại càng ít,trong khi những nguời triệu chứng càng ít thì khả năng H càng cao,và tât nhiên ko triệu chứng thì.......đùng 1 cái xét nghiệm H+ hix...... *triệu chứng nặng>>>do quan tâm lo lắng sợ sệt nhiều>>>ăn chơi ít(amatuer) *triệu chứng nhe>>>có hơi quan tâm để ý chút xíu rồi quên,ai rủ rê thì chơi típ ngán thằng nào>>>ăn chơi nửa mùa(semi-pro) *ko triệu chứng>>>hời hợt,ko thèm quan tâm để ý,nghĩ là bệnh nhẹ chuyện thuờng ở huyện>>ăn chơi pro (em ko ăn chơi,mà triệu chứng thì lại nhẹ thì em dc xếp thuôc loại nào?hix chắc kiểu nguời H+ 100% hix hix)
Em triệu chứng nhẹ, ko ăn chơi,Xếp cùng loại với bác.hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Tình hình là mới đi xn 2 tháng  tuần sau lấy kq, sẵn tiện tư vấn hỏi xem trong 3 tháng có triệu chứng gì đặc trưng để bít là có H hay ko ? Nhận câu trả lời là ko , đa phần các triệu chứng bình thường các bác có bị nhưng ko để ý, nhưng sau khi xảy ra triệu chứng thì lo wá nhìu => stress => nhìn đâu cũng thấy bệnh . Túm lại tốt nhất nếu đủ thời điểm 6 tuần, 12 tuần đi xn cho nhẹ người (3 tháng xn, biết kq âm là ok rùi) Ngoài ra chỗ trung tâm tham vấn sk cộng đồng (xn free ý) người ta kết hợp làm nhiều xn cùng lúc nghĩa là nếu xn thấy dương tính sẽ típ tục xn tip bằng pp khác, ko fải chỉ làm elisa đâu nên tgian sẽ mất khoảng 1 tuần => tiết kiệm được 1 khoản phí kha khá khoảng 50-60k để uống cafe  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
Cuôc sống là thế mà. Đến khi sợ mình bị H. Thì nhìn đâu đâu cũng thấy là H. Các cái hạch bình thường có nổi lên nhưng không để ỳ, thì bây giờ quan tâm phải biết. Sức khoẻ từ trước có vấn đề thì bấy giờ mới thấy. Cho nên sợ cũng là có lý do thôi. Biết sợ là tốt đấy. Chỉ sợ không biết sợ mới khổ | Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chán quá các bác ơi,trong nguời em ngày càng íu rõ rệt,chưa đầy 2 tháng mà cơ thể em thấy sao íu quá Lại thêm cảm cúm nữa,cứ hay hắt xì rồi lại hay bị sỗ muỗi nghẹt muỗi (cứ hom nay hết là ngay hôm sau bị lại,chắc hệ miễn dịch của em đang giảm dần nên mấy cái bệnh tầm thuơng như nghẹt muỗi,cảm nó dể mắc) Trong cổ họng em lúc nào cũng có cam giác muốn ho,sắp ho,thỉnh thoảng em lại ép ho để mất cải cam giác đó... íu thật đó.... buồn  | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bệnh tư tưởng rồi bạn àh !chứ nghĩ nhiều là nó như thế dấy ____________________ Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay? | Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:chán quá các bác ơi,trong nguời em ngày càng íu rõ rệt,chưa đầy 2 tháng mà cơ thể em thấy sao íu quá Lại thêm cảm cúm nữa,cứ hay hắt xì rồi lại hay bị sỗ muỗi nghẹt muỗi (cứ hom nay hết là ngay hôm sau bị lại,chắc hệ miễn dịch của em đang giảm dần nên mấy cái bệnh tầm thuơng như nghẹt muỗi,cảm nó dể mắc) Trong cổ họng em lúc nào cũng có cam giác muốn ho,sắp ho,thỉnh thoảng em lại ép ho để mất cải cam giác đó... íu thật đó.... buồn  bạn ơi!người ta có h trong người bao nhiêu năm trời mà có sao đâu!bạn mới có vài thang đa suy diễn lung tung!sao dạo này bệnh tưởng nhiều thế!bạn cang như vậy bạn sẽ mau chuyển gian doan luôn đó!nếu ko muốn như vậy cố gắng lạc quan mà sống đi!  | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguoidaukhokonanchi84 đã viết:Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:chán quá các bác ơi,trong nguời em ngày càng íu rõ rệt,chưa đầy 2 tháng mà cơ thể em thấy sao íu quá Lại thêm cảm cúm nữa,cứ hay hắt xì rồi lại hay bị sỗ muỗi nghẹt muỗi (cứ hom nay hết là ngay hôm sau bị lại,chắc hệ miễn dịch của em đang giảm dần nên mấy cái bệnh tầm thuơng như nghẹt muỗi,cảm nó dể mắc) Trong cổ họng em lúc nào cũng có cam giác muốn ho,sắp ho,thỉnh thoảng em lại ép ho để mất cải cam giác đó... íu thật đó.... buồn  bạn ơi!người ta có h trong người bao nhiêu năm trời mà có sao đâu!bạn mới có vài thang đa suy diễn lung tung!sao dạo này bệnh tưởng nhiều thế!bạn cang như vậy bạn sẽ mau chuyển gian doan luôn đó!nếu ko muốn như vậy cố gắng lạc quan mà sống đi!  thx bac' konanchi quan tâm !!! hix,bác là 1 trong những nguờ trong forum mà em nể vì nghị lực can đảm với H Bác cho em nick yahoo,rãnh rỗi tâm sự chơi hihihihi | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
cái nick chình ình dưới catdiem84, ko vao fần profile tìm hiểu sao, ng ta là con gái muh, ko đọc kĩ những gì người ta dziết hả seo ? Ko có triệu chứng gì rõ khi bạn bị sơ nhiễm đâu, bạn cứ tự hành hạ như dzị, coi chừng chix truoc khi bít mình ko có H đó  | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:cái nick chình ình dưới catdiem84, ko vao fần profile tìm hiểu sao, ng ta là con gái muh, ko đọc kĩ những gì người ta dziết hả seo ? Ko có triệu chứng gì rõ khi bạn bị sơ nhiễm đâu, bạn cứ tự hành hạ như dzị, coi chừng chix truoc khi bít mình ko có H đó  hihihi bác thông củm em lên đây tìm hiểu HIV ,toàn focus vào nó ko để ý xung quanh lắm hix hix chúc bác mọi chuyện tôt đẹp | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
Trích dẫn bài viết của ngaymaitroilaisang đã viết:chán quá các bác ơi,trong nguời em ngày càng íu rõ rệt,chưa đầy 2 tháng mà cơ thể em thấy sao íu quá Lại thêm cảm cúm nữa,cứ hay hắt xì rồi lại hay bị sỗ muỗi nghẹt muỗi (cứ hom nay hết là ngay hôm sau bị lại,chắc hệ miễn dịch của em đang giảm dần nên mấy cái bệnh tầm thuơng như nghẹt muỗi,cảm nó dể mắc) Trong cổ họng em lúc nào cũng có cam giác muốn ho,sắp ho,thỉnh thoảng em lại ép ho để mất cải cam giác đó... íu thật đó.... buồn  ku bị viêm xoang nhé ..khi thời tiết thay đổi thì nó bất đầu xuất hiện ..thêm cái chứng mỗi cổ nửa chứ ..viêm xoang là mệt lém sinh ra nhìu thứ bệnh nhất là đường hô hấp..tuy ko nguy hiễm nhưng.ko phải đơn giản như mình nghĩ | con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
well done!
Condom everywhere!!!!
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:well done!
Condom everywhere!!!!
Hà Nội (TTXVN) - Ngày 9/7, Hà Nội sẽ khai trương chiếc máy tự động bán bao cao su đầu tiên trong cả nước, đặt tại số 2 phố Tràng Tiền, nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7. Người mua chỉ cần bỏ một đồng tiền kim loại 500 đồng vào khe máy để nhận được một chiếc bao cao su nhãn hiệu OK. Đây là một phần của dự án "Hệ thống bán lẻ bao cao su qua máy bán hàng tự động" của Công ty Hệ thống bán hàng tự động. Trong bước đầu thử nghiệm, công ty dự định đặt loại máy này tại 40 điểm ở 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng./. | Nguồn: | http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/101935/Default.aspx
Khi nghi ngờ bản thân có thể đang nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục(HIV là một trong các loại bệnh lây qua đường tình dục )thì hãy sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nếu không bạn có thể bị bội nhiễm (nhiễm thêm các bệnh hoặc các dòng virus khác)hoặc gây bệnh cho người khác ! | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|