Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline new_hope_today  
#1 Đã gửi : 10/09/2004 lúc 04:42:18(UTC)
new_hope_today

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2004(UTC)
Bài viết: 1

<p>Hôm nay tôi đi khám vì cách đây hơn 1 tháng tôi thấy bên cổ trái xuất hiện 2 hạch nhỏ - 1 hạch bé bằng hạt đỗ và 1 hạch to hơn 1 chút - bác sỹ khuyên tôi xét nghiệm HIV và tôi đã làm theo - nhưng giờ đây khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì thực sự tôi thấy lo lắng thực sự - có ai có kinh nghiệm gì về chuyện này không an ủi tôi chút - thực sự sau khi truy vấn mình tôi thấy nguy cơ mình nhiễm rất ít - nhưng tôi lo lắng thực sự.<br />Cảm ơn mọi người.<br />New hope.<br /></p>
Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 10/09/2004 lúc 05:43:58(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Mình nghĩ ai cũng thế, trong tình cảnh này đều có những lo âu nhất định... Có thể kéo dài trong nhưng ngày chờ kết quả xét nghiệm.
  Bây giờ bạn hãy làm những gì cảm thấy cho con người mình nó thanh thản nhất. Mình tin là mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#3 Đã gửi : 10/09/2004 lúc 07:07:35(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Ban. thân mến!
Mình nghĩ rằng bạn ko nên quá lo lắng vì vấn đề này. Vì mình cũng đã từng trải qua giai đoạn của bạn, nên mình rất hiểu tâm lí của bạn lúc này.
Đã rất nhiều đêm mình đang ngủ thì chợt tỉnh giấc , vì lo nghĩ đến chuyện bị nhiễm hay ko bị nhiễm. Quả thật lúc đó cảm giác là rất lạnh đúng ko bạn.
Nhưng sau 1 thời gian thì mình thấy có lo cũng trả giải quyết được gì. Vậy thì lo để làm gì. Mình quyết định là ko đi xét nghiệm nữa vì nếu đã dính thì cũng dính rồi. Nên mình quyết tâm làm những điều mà trước đây mình chưa làm được, cố gắng sống tốt hơn, sống có ích hơn. Vì mình nghĩ hãy để khoảng thời gian mà mình chưa chắc chắn là nhiễm hay ko nhiễm , thì ta hãy sống thật vui vẻ, hãy tận hưởng cuộc sống. Và nếu trong trường hợp xấu nhất, mình nói là chẳng hạn thôi nhé, bệnh phát ra ngoài cơ thể, thì mình cũng ko cảm thấy hối tiếc gì cả , vì mình đã có 1 khoảng thời gian sống thoải mái và có ích ít nhất là 2 năm . Và thực ra đời con người ta nói ngắn thì cũng rất ngắn và dài thì cũng rất dài. Có người sống cả đời mà cũng ko làm được việc gì có ích, thì sống như vậy liệu có thích thú ko.
Ngược lại, có những người sống ít nhung làm được nhiều việc tốt đẹp cho mình cho gia đình và cho mọi nguời, thì theo mình lúc đó người ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của cuộc sống. Và khi đã thấy , đã tận hưởng thì quả thật theo mình lúc đó con nguời ta có thể ra đi  thanh thản mà ko  hối tiếc.
Do vậy theo mình , bạn hãy quẳng gánh và vui sống đi. Cuộc sống còn nhiều việc phải làm lắm bạn ạh. Cư lo lo , sợ sợ suốt ngày thì sẽ phí thời gian lắm.
Còn riêng đối với mình thì nếu mắc bệnh, mình sẽ sống có ích, cho đến khi mình ko tự chăm sóc cho bản thân được nữa. Lúc đó mình sẽ quyết định ra đi, vì mình ko muốn làm phiền gia đình. Vì theo mình lúc đấy có uống thuốc cũng chỉ kéo dài ra thôi, và càng kéo dài thì càng hành hạ bản thân và hành hạ gia đình, để rồi kết cục cũng ko có gì khác. Cho nên tại sao ta lại ko chọn cách ra đi thanh thản nhất.
Trên đây là thiển ý của mình, hy vọng sẽ giúp được bạn phần nào..
Hãy sống vui vẻ lên bạn nhé.
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#4 Đã gửi : 11/09/2004 lúc 05:03:58(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Chào bạn Neu_con_co_ngay_mai !
Bạn đã đọc những bài viết của Long trong diễn đàn mình chưa nhỉ? nếu bạn đã đọc thì chắc mình nghĩ bạn sẽ không còn suy nghĩ như thế nữa đâu.Thật sự mình không đồng tình với suy nghĩ của bạn.
"Mình quyết định là ko đi xét nghiệm nữa vì nếu đã dính thì cũng dính rồi." <++đành rằng bạn sẽ luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ khi chờ kết quả XN nhưng bạn có nghĩ nếu thực sự bạn nhiễm bệnh mà bạn không biết thì liệu bạn có tránh lây bệnh cho những người thân và người yêu thương bạn hay không? Hay bạn không hề bị nhiễm mà bạn lại cứ phải nghĩ mình đang có bệnh thì cuộc sống hiện tại có nhẹ nhàng với bạn hay không? Đành rằng là căn bệnh chưa có thuốc chữa nhưng nếu bạn biết mình có bệnh,bạn sống chừng mực hơn,ăn uống điều độ hơn...thì có lẽ thời gian phát bệnh sẽ còn rất lâu.Trong thời gian đó bạn sẽ còn làm được rất nhiều việc có ích,cống hiến được nhiều hơn cho xã hội chứ không phải là  "Còn riêng đối với mình thì nếu mắc bệnh, mình sẽ sống có ích, cho đến khi mình ko tự chăm sóc cho bản thân được nữa. Lúc đó mình sẽ quyết định ra đi, vì mình ko muốn làm phiền gia đình. Vì theo mình lúc đấy có uống thuốc cũng chỉ kéo dài ra thôi, và càng kéo dài thì càng hành hạ bản thân và hành hạ gia đình, để rồi kết cục cũng ko có gì khác. Cho nên tại sao ta lại ko chọn cách ra đi thanh thản nhất.."  Bạn nghĩ người thân của bạn sẽ nhìn bạn ra đi hay sao? Cho dù lúc đó bạn thế nào? bạn ra sao ? thì mình tin chắc bạn vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và có thể là của xã hội nữa. Mình đồng ý với bạn một điều là không nên lo lắng quá nhiều để ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc hiện tại. Còn để thực sự an tâm về sức khoẻ của mình thì bạn nên đi xét nghiệm.Dù có nhiễm hay không bạn cũng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều....
Chỉ là suy nghĩ của mình thôi,mong bạn đừng giận nhé !
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline Neu_con_co_ngay_mai  
#5 Đã gửi : 14/09/2004 lúc 05:16:33(UTC)
Neu_con_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Trước hết mình xin cám ơn bạn Mong_em_co_ngay_mai (MECNM) về những ý kiến đóng góp cho bài viết của mình.
Thật ra thì những điều mà mình viết, có lẽ chỉ dành riêng cho mình thôi. Bạn ạh, ai cũng có những hoàn cảnh riêng, có những khó khăn mà ko ai có thể chia sẻ được. Trong trường hợp của mình, thì trước sau mình cũng sẽ phải đi xét nghiệm 1 lần, bởi hơn 1 năm nữa mình sẽ đi du học rồi. Bạn rất đúng khi đặt vấn đề là tại sao mình ko đi xét nghiệm để ko phải sống trong nỗi lo âu, sợ sệt. Lí do chính mà mình ko đi xét nghiệm là bởi vì mình muốn tự trừng phạt bản thân, tự thử thách mình. Mình muốn sống trong 1 tâm trạng ko còn gì cả, bị đẩy đén chân tường, vì khi đó mình mới có nghị lực để làm được những việc mà bình thường mình khó có thể làm được.
Mình muốn mình phải sống như thế để trả giá cho những sai lầm của mình.
Còn lần xét nghiệm trước khi đi du học, mà có kết quả tốt, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho mình, và nếu ngược lại, thì mình cũng sẽ hài lòng với những điều mà mình đã làm trong thời gian đó. Ko hối tiếc gì nữa.
Tất nhiên trong thời gian đó mình sẽ sống như 1 người đã nhiễm, và phải cẩn thận trong tiếp xúc với mọi nguời. Có thể bạn cho mình là thằng điên, dở hơi, mất trí, nhưng mình thấy cần phải làm như vậy, vì mình đã nợ mọi người xung quanh quá nhiều rồi. Mình muốn thay đổi. Mình muốn sống...
Còn về việc tại sao khi phát bệnh mà mình muốn ra đi , thì điều này cũng chỉ là ý muốn của riêng mình thôi. Bố mẹ mình đã già rồi, và bệnh tật suốt.
Tiểu đường, tim mạch, dạ dày, nói chung là toàn bệnh người già. Mà bạn cũng biết đấy, bệnh tiểu đường là căn bệnh ko thể chữa được mà giá thuốc thì toàn giá ở trên trời. Mình đã nợ mọi người nhiều quá, mình ko muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa. Mình biết làm như vậy thì mình là 1 đứa con bất hiếu, nhưng mình ko muốn mọi người chứng kiến mình đang chết dần, như thế còn gây đau lòng cho bố mẹ hơn rất nhiều. Còn 1 lí do nữa, đó là danh dự của gia đình. Như LONG đã viết :" Trong hội nghị họp mặt những người nhiêm HIV, ông giáo sư có dám bắt tay ai đâu ". Sự kì thị làm cho trái tim chúng ta chết dần, điều này còn đau đớn hơn cả căn bệnh. Liệu mình đưa tay ra thì có ai đưa tay nắm lấy ko, hay đổi lại là 1 cái nhếch mép và ánh mắt khinh bỉ.Mình đã chứng kiến kết cục bi thảm của 1 người nhiêm HiV ở trong khu phố, và mình đã thực sự hiểu người đời bạc bẽo như thế nào. Cuộc đời đen bạc lắm bạn ạh. Thà mình tự đi, chứ ko để ai coi rẻ gia đình mình được.
Tại sao mình lại giận bạn được chứ, MECNM, mình ko thể giận 1 người bạn được big green.




Offline mong_em_co_ngay_mai  
#6 Đã gửi : 17/09/2004 lúc 08:29:44(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Chào Neu_con_co_ngay_mai !
Rất vui vì bạn không giận khi đọc những suy nghĩ của mình.Mình vẫn biết mỗi người đều có khó khăn riêng mà đôi khi người ngoài cuộc chẳng thể nào giúp được nhưng bạn ơi vẫn còn sống trên đời thì vẫn phải có lòng tin phải không bạn? Bạn đừng suy nghĩ bi quan nhiều quá. Người như ông giáo sư trong ví dụ của bạn chỉ là một trong số ít những người nói mà không làm được.Chỉ là số ít thôi bạn nhé.Mình tin chắc là như vậy.Hiện tại thì việc tuyên truyền chống phân biệt kỳ thị đối với người nhiễm HIV đang bắt đầu.Bạn cũng đừng buồn vì tại sao lại có những người còn tránh xa,khinh bỉ những người nhiễm HIV.Mình tin với thời gian họ sẽ hiểu. Người nhiễm HIV không phải là người có tội.Những người nhiễm HIV vẫn có quyền sống,làm việc và được đối xử như những người bình thường.Với lại bạn chưa đi xét nghiệm thì sao bạn lại cứ phải "nuôi "cái suy nghĩ buồn đến thế?Đừng tự trách mình và đừng trừng phạt mình bằng cách đó nữa.Hãy cố lên bạn à.Bạn chắc chắn vẫn phải một lần xét nghiệm đúng không?Vậy thì sao bạn không bắt đầu từ bây giờ đi?Bạn nói: bạn nợ mọi người xung quanh quá nhiều.Bạn muốn thay đổi ? Bạn muốn sống? Mình lại nghĩ người bạn nợ nhiều nhất và bạn phải trả nợ cho họ ngay từ bây giờ chính là Bố Mẹ bạn.Vì Bố của mình cũng mắc bệnh tiểu đường nên mình biết đối với người mắc bệnh tiểu đường thì thoải mái về tinh thần cũng là liều thuốc tốt nhất mà lại ít tốn kém đấy.Bạn hãy cố gắng đừng làm bố mẹ phải lo lắng cho bạn thì cũng là một cách để trả ơn nghĩa sinh thành rồi.Bạn hãy làm chỗ dựa thật vững chắc cho bố mẹ khi mà tuổi già và bệnh tật đang muốn "tấn công".Hãy làm những gì có thể cho bố mẹ cho dù chỉ là mang đến cho bố mẹ những nụ cười.
Bạn ơi,mình luôn hy vọng bạn là người may mắn trong những người may mắn không phải sống chung với căn bệnh thế kỷ.Và nếu bạn có quyết định XNsớm hơn dự định thì mình cũng hy vọng mình sẽ là người được chia sẻ với bạn cho dù kết quả là thế nào.Và bạn hãy đưa tay ra nhé,mình sẽ là người đầu tiên nắm lấy tay bạn đấy !
Chúc bạn nhiều nghị lực_niềm tin_và thật nhiều may mắn.
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline consoc23  
#7 Đã gửi : 23/10/2006 lúc 04:21:49(UTC)
consoc23

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 4

cho tôi hỏi. khi quan hệ với ngươi HIV co dung bcs nhung khi rut bao ra dich của cô ta co dinh vao đâu DV của tôi . vay tôi có nguy cơ nhiêm HIV ko.cam on
Offline kami  
#8 Đã gửi : 24/10/2006 lúc 11:22:14(UTC)
kami

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

To neu_con_co_ngay_mai: bạn nói thế mình cảm thấy buồn và thất vọng tại sao mà ngay bản thân bạn thấy mình bị mà ngay trong bản thân bạn ko thông cảm cho mình mà còn đòi hỏi người khác thông cảm. Ngay trong bản thân bạn mà ko thông cảm cho mình thì những người ko bị bệnh thì sẽ nhìn nhận vì mình như thế nào. Nếu bạn lôi gia đình ra làm lí do cho mình như thế thì đó chỉ là lời biện hộ. Bố mẹ già cả bệnh tật, tại sao bạn không nghĩ rằng bạn ra đi sớm thì không chăm lo gì cho gia đình, bố mẹ còn buồn hơn sao ko cố gắng sống tốt cho những time còn lại ( nêu snhư bạn bị ). Riêng bản thân tôi tôi nghĩ rằng bạn thật yếu đuối chỉ biết dựa dẫm mà nói lên những cái hèn hạ của mình. Xin lỗi bạn vì tôi đã nói thế
Offline motlanlamlo18  
#9 Đã gửi : 06/11/2006 lúc 05:05:43(UTC)
motlanlamlo18

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-11-2006(UTC)
Bài viết: 13

Chào bạn  consoc23
Trường hợp đó thì cũng có đó bạn àh
tôi khuyên bạn nên xét nghiệm sau 3 tháng từ khi có nguy cơ
trường hợp của bạn giống tôi lắm và tôi đã có những triệu chứng giống như nhiễm vậy
Chúc bạn mạnh khoẻ nha

Offline hungoo  
#10 Đã gửi : 06/11/2006 lúc 11:42:52(UTC)
Hungoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2006(UTC)
Bài viết: 36

motlanlamló18 có di XN chưa ? sóng trong lo sợ hoài chán wá ah
Offline motlanlamlo18  
#11 Đã gửi : 13/11/2006 lúc 06:34:43(UTC)
motlanlamlo18

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-11-2006(UTC)
Bài viết: 13

Chào ban hungoo
Mình đã đi XN rồi nhưng chưa lấy KQ
Mình ko đủ can đảm để lấy.Mình rất sợ .Mình quyết định ko đi lấy luôn và không đi XN nữa.Nhiễm hay không thì khi có triệu chứng là biết mình nhiễm hay chưa
MÌnh đã XN 4 tuần âm tính.Và mới đi XN nữa sau 8 tuần từ ngày có nguy cơ nhưng chưa lấy KQ
Bây giờ mình mệt mỏi lắm.Chỉ biết lên DD để chia sẻ cùng các bạn thôi
Chúc các bạn trong diễn đàn luôn vui vẻ và sống có ích cho đời
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.