Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang<12345>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xindoithutha  
#41 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 03:44:34(UTC)
xindoithutha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2007(UTC)
Bài viết: 34

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết

Trích dẫn bài viết của SaiMotLy đã viết:

Mà này ông xài hàng loại gì mà hết có 100.000 vậy? hehe. Làm cái repost về hàng đi! hehe


Tôi còn đầu óc đâu mà Repost hàng với cả họ, chết đến nơi rồi ông ạ.
Offline xanhauthatsao  
#42 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 04:29:02(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chết thì cũng cố mà ăn chơi di chứ không thì tiếc lắm vì xuống dưới không có mà chơi dâu
__________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline saimotly  
#43 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 04:42:19(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Trích dẫn bài viết của xindoithutha đã viết:

Tôi còn đầu óc đâu mà Repost hàng với cả họ, chết đến nơi rồi ông ạ.


Đã âm tính tại 6 tuần rồi thì chết thế nào được nữa. Ông vẫn không giám đặt cược sao? hehee
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline toidangratsobihiv  
#44 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 04:09:02(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Anh sai một ly à . Em nhờ anh quan tâm và trả lời cho em câu này nhé :
Khi tuyển dụng công chức vào ngành Y có phải xét ngiệm ( bắt buộc ) HIV ko ?
Theo điều 28 bộ luật ( mói nhất ) về HIV thì trong luật chỉ nói chung chung : một số ngành nghề phải xét nghiệm HIV (bắt buộc ) khi tuyển dụng .

khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline saimotly  
#45 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 04:23:43(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết

Trích dẫn bài viết của toidangratsobihiv đã viết:

Anh sai một ly à . Em nhờ anh quan tâm và trả lời cho em câu này nhé :
Khi tuyển dụng công chức vào ngành Y có phải xét ngiệm ( bắt buộc ) HIV ko ?
Theo điều 28 bộ luật ( mói nhất ) về HIV thì trong luật chỉ nói chung chung : một số ngành nghề phải xét nghiệm HIV (bắt buộc ) khi tuyển dụng .

Gửi: Tôi đang sợ bị HIV

Say một ly đây!

- Chú quan tâm tới vấn đề này làm gì cho mệt người; chú có "dính trấu" đâu mà lo; Chuẩn bị 1.5 triệu đồng trả anh đi để anh làm từ thiện nhé; hehee.

- Anh không rành mấy thông tin mà chú hỏi, nhưng anh nghĩ rằng ngành Y cũng cần những người nhiễm HIV đặc biệt là để chăm sóc cho những người cũng bị nhiễm HIV.

Thân! Say Một Ly

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline toidangratsobihiv  
#46 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 04:33:55(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:

Gửi: Tôi đang sợ bị HIV

Say một ly đây!

- Chú quan tâm tới vấn đề này làm gì cho mệt người; chú có "dính trấu" đâu mà lo; Chuẩn bị 1.5 triệu đồng trả anh đi để anh làm từ thiện nhé; hehee.

Thân! Say Một Ly


Bác OK đi . Em mà bình yên thì 1.5 triệu chứ 15 triệu cũng OK. Em hứa nếu bình yên em sẽ làm từ thiện đều đặn hàng tháng , đến khi nào "nhắm mắt xuôi tay".
Còn viện kia , Bác để ý giúp em nhé. Em thực sự rất cần thông tin đó.
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline daklak  
#47 Đã gửi : 06/07/2007 lúc 04:40:37(UTC)
daklak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: daklak

ban gi do oi neu ban ma du tren trieu chung do ma ket luan thi khong thuyet phuc tam li minh va moi nguoi dau . ban nen nho rang trieu chung khong noi len van de gi ca va cung khong la ket luan dc gi ca ... dieu ban can lam ;la tranh ngay bra khoi strees bang  cach nghe nhac . choi cac tro the thao , gap go ban be noi chuyen .... ban se thay cuoc song nay dang quy biet bao ... cuoc song luon mim cuoi voi ban ma
 hay co gang nhe
tinh yeu anh danh cho em cung chinh nhu anh yeu cuoc song cua chinh anh vay
Offline toidangratsobihiv  
#48 Đã gửi : 07/07/2007 lúc 08:58:06(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của daklak đã viết:
ban gi do oi neu ban ma du tren trieu chung do ma ket luan thi khong thuyet phuc tam li minh va moi nguoi dau . ban nen nho rang trieu chung khong noi len van de gi ca va cung khong la ket luan dc gi ca ... dieu ban can lam ;la tranh ngay bra khoi strees bang  cach nghe nhac . choi cac tro the thao , gap go ban be noi chuyen .... ban se thay cuoc song nay dang quy biet bao ... cuoc song luon mim cuoi voi ban ma
 hay co gang nhe

Chắc là bạn muốn nói tới mình đúng không?
Cảm ơn bạn .
Nhưng mình có biết strees là gì đâu . Ngoài một số lúc cơ thể quá yếu thì mình có cảm giác buồn thôi.còn thì khi mà " sự yếu" chịu dựng được như bây giờ thì mình khá ổn .
Còn bạn nói :  triệu chứng ko có ý nghĩa gì , sao người ta lại nghiên cứu tìm tòi ra các triệu chứng để làm gì .? Ví dụ bài này là của anh say một ly đã dịch từ Tiếng Anh , mà những triệu chứng còn được cập nhật vài tháng 1 lần .
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline saimotly  
#49 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 03:41:14(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết

Trích dẫn bài viết của kysinhtrung đã viết:
Những triệu chứng của hiv mình đều có hết, và thật sự dạo này sức khoẻ mình rất yếu, mình buồn lắm vì mình đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, khả năng của mình là 99,99999999999999% mắc hiv hoặc ung thư!Mình chỉ biết cầu trời may ra có 1 phép màu nào đó thôi!Rất vui khi làm quen với các bạn!Nick minh là: [email protected]

Bạn đã đi xét nghiệm rồi mà không giám đến lấy kết quả; chỉ căn cứ vào các triệu chứng mà lên forum đoán già đoán non; hết nói!

Cho phép tôi tham gia "chẩn đoán" bệnh với bạn nhé: Các triệu chứng của bạn giống với ung thư hơn là bị nhiễm HIV vì HIV không có triệu chứng dài như vậy (chỉ 1 đến 2 tuần là hết và người bị nhiễm hầu như không hề nghĩ tới )

Triệu chứng không nói lên điều gì; chỉ có xét nghiệm mới có kết quả chính xác; hãy đi XN để có hướng điều trị hợp lý trước khi quá muộn; hãy tự cứu bạn trước khi nhờ đến người khác cứu.

 Xem tại: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=24264&PageIndex=1

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline toidangratsobihiv  
#50 Đã gửi : 09/07/2007 lúc 07:22:50(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của kysinhtrung đã viết:
Những triệu chứng của hiv mình đều có hết, và thật sự dạo này sức khoẻ mình rất yếu, mình buồn lắm vì mình đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, khả năng của mình là 99,99999999999999% mắc hiv hoặc ung thư!Mình chỉ biết cầu trời may ra có 1 phép màu nào đó thôi!Rất vui khi làm quen với các bạn!Nick minh là: [email protected]


Mình muốn được chia sẻ cùng bạn . vì có lẽ mình và bạn giống nhau ấy. Mình cũng nghĩ nếu không có H thì chắc chắn mình đã bị ung thư. Vì :
Khi bị sốt và ỉa chẩy thì nó đã tự hết sau khoảng 2 tuần . Nhưng hạch thì vẫn nổi ở khắp nơi , và đau cơ kinh khủng . cái cổ của mình cũng đang rất đau , không cả "xoay" được ,vì trên cổ có khá nhiều hạch. Chân và tay cũng vậy thôi.Buồn đúng không? Nhưng cũng chẳng làm gì được cả . ngoài vui vẻ mà sông.  Chúc bạn vui vẻ

@ Say một ly
Anh say một ly à . Có lẽ vụ cá cược của em với anh là có một không hai ấy nhỉ . Vì trong vụ cá cược này em chỉ mong là mình sẽ bị thua mà thôi . Nhưng em sợ em thắng anh mất rồi . Nếu em mà thắng anh thì buồn lắm.
Anh để ý giúp em câu hỏi phần trên của em . và cho em biết với nhé . Em cảm ơn anh nhiều lắm.
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline chickenboy1005  
#51 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 02:46:28(UTC)
chickenboy1005

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 2

tui vừa đọc bài của ông saimotly xong..tui càng cảm thấy sợ !!tui cũng có những triệu chứng giống như trong bài ông đăng..trong một lần ăn nhậu với bạn bè,do vui wá mức tui đã quan hệ với 1 cô gái bán cafe mà cả nhóm mới wen mà không sử dụng BCS(lúc đó xỉn wá!),tôi nhớ rõ như in ngày hôm đó,ngày 15/4..từ hôm đó đến nay tui như ngồi trên đống lửa zậy đó..sau đó 2-3 ngày tui cảm thấy ngứa ngáy khắp người,cũng lúc nóng sốt lúc lạnh kèm theo đổ mồ hôi hột..đồng thời đi tiêu chảy nữa,da dễ bị  nổi đỏ ,chỉ cần lấy tay ấn vào là fải 1 lúc lâu sau nó mới hết đỏ,trở lại bình thường..lo lắng wá nên tui đã đi xét nghiệm vào ngày 18/5 ..kquả là âm tính,tui mừng lắm nhưng sao nhưng triệu chứng đó vẫn hox hết..nó kéo dài đến tận bây giờ(tất cả vẫn còn biểu hiện,chỉ có đi cầu là tui đi cục nhưng đến cuối lại lỏng ),hox an tâm nên tui lại mới đi xét nghiệm lại vào 26/6 ..kết quả lại cho âm tính..đang mừng vui hơn hở,giờ đọc tới bài này& những bai ông gửi lên tui lại càng buồn thêm..bài đọc of ông lại cho thấy tình trạng của tui chưa chắc gì là an toàn cả...tui hox bít mình fải sống làm sao nữa,tui fải ăn nói thế nào với vợ,con tui đây,rui ba mẹ of tui,if tui bị nhiễm căn bệnh chết người này..tui mới lấy vợ đc 5 tháng,vợ tui đang mang thai nữa hox biết rồi cô ấy sẽ ra sao if hox có tui bên cạnh nữa đây..từ lúc bị chuyện đó tới giờ,lấy lý do là fải giữ gìn cho con nên tui nói vợ tui là 2 đứa hox đc gần nhau nhưng rồi sau này khi đứa bé chào đời thì liệu tui còn cách nào để giữa gìn cho cô ấy đây..tui khổ lắm...if được làm lại nhất định tui sẽ hox sử xự như zậy đâu..tui đang chờ nghe ý kiến của các bạn đây??tui fải làm sao bây giờ???
Offline toidangratsobihiv  
#52 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 03:57:59(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của chickenboy1005 đã viết:
xét nghiệm lại vào 26/6 ..kết quả lại cho âm tính..


Thứ nhất : Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 âm tính là ổn đến 99% rồi
Thứ hai : Anh phải bình tĩnh vì những triệu chứng của anh có thể do strees
Thứ ba : chúc anh "bình yên" và bỏ khoàn "cheek hàng" đi
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline saimotly  
#53 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 04:30:52(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết

Trích dẫn bài viết của chickenboy1005 đã viết:
tui vừa đọc bài của ông saimotly xong..tui càng cảm thấy sợ !!tui cũng có những triệu chứng giống như trong bài ông đăng..trong một lần ăn nhậu với bạn bè,do vui wá mức tui đã quan hệ với 1 cô gái bán cafe mà cả nhóm mới wen mà không sử dụng BCS(lúc đó xỉn wá!),tôi nhớ rõ như in ngày hôm đó,ngày 15/4..từ hôm đó đến nay tui như ngồi trên đống lửa zậy đó..sau đó 2-3 ngày tui cảm thấy ngứa ngáy khắp người,cũng lúc nóng sốt lúc lạnh kèm theo đổ mồ hôi hột..đồng thời đi tiêu chảy nữa,da dễ bị  nổi đỏ ,chỉ cần lấy tay ấn vào là fải 1 lúc lâu sau nó mới hết đỏ,trở lại bình thường..lo lắng wá nên tui đã đi xét nghiệm vào ngày 18/5 ..kquả là âm tính,tui mừng lắm nhưng sao nhưng triệu chứng đó vẫn hox hết..nó kéo dài đến tận bây giờ(tất cả vẫn còn biểu hiện,chỉ có đi cầu là tui đi cục nhưng đến cuối lại lỏng ),hox an tâm nên tui lại mới đi xét nghiệm lại vào 26/6 ..kết quả lại cho âm tính..đang mừng vui hơn hở,giờ đọc tới bài này& những bai ông gửi lên tui lại càng buồn thêm..bài đọc of ông lại cho thấy tình trạng của tui chưa chắc gì là an toàn cả...tui hox bít mình fải sống làm sao nữa,tui fải ăn nói thế nào với vợ,con tui đây,rui ba mẹ of tui,if tui bị nhiễm căn bệnh chết người này..tui mới lấy vợ đc 5 tháng,vợ tui đang mang thai nữa hox biết rồi cô ấy sẽ ra sao if hox có tui bên cạnh nữa đây..từ lúc bị chuyện đó tới giờ,lấy lý do là fải giữ gìn cho con nên tui nói vợ tui là 2 đứa hox đc gần nhau nhưng rồi sau này khi đứa bé chào đời thì liệu tui còn cách nào để giữa gìn cho cô ấy đây..tui khổ lắm...if được làm lại nhất định tui sẽ hox sử xự như zậy đâu..tui đang chờ nghe ý kiến của các bạn đây??tui fải làm sao bây giờ??


1. Đi chơi gái không dùng bao cao su; triệu chứng ít như vậy là còn may rồi nhé; không thể trách tôi đã dịch bài viết này từ tiếng Anh sang tiếng Việt được. Ông sẽ nói với vợ ông thế nào việc ông chơi gái thậm chí có dùng bao trong lúc bả đang mang bầu?

2. Tôi không giám nói là người làm ơn nhưng thực sự bây giờ đã mắc oán rồi đấy; ông là người thứ 3 oán tôi đấy.

3. Việc ông lo lắng là không cần thiết vì đã âm tính sau 72 ngày > 10 tuần > 6 tuần rồi; hãy bỏ chút thời gian đọc thêm 2 bài viết sau đây cũng của tôi để biết rằng ông là người có phúc nhé.

a. http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=40285

b. http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=36536

Hi vọng là ông nhìn nhận được vấn đề bằng chính sự hiểu biết của mình với điều thứ 3 mà tôi vừa nói với ông.

Ông bỏ chút thời gian ra tìm trên diễn đàn sẽ biết tôi là người thích đánh cược lắm ăn tiền lắm; hi vọng không phải đánh cược với ông trong trường hợp này.

Vì vợ và con ông; hãy nhớ rằng ông vẫn còn một lần xét nghiệm sau ngày 15-07-2007 nhé. Nếu cẩn thận hơn thì thêm một lần nữa sau ngày 15-10-2007 (nhưng việc này không cần thiết) và lương tâm ông sẽ phán xét điều đó.

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline toidangratsobihiv  
#54 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 04:44:20(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:

2. Tôi không giám nói là người làm ơn nhưng thực sự bây giờ đã mắc oán rồi đấy; ông là người thứ 3 oán tôi đấy.


Bác à . Em ko oán bác đâu. Mong bác có nhiều bài bổ ích nũa cho anh em xài.
Mà ý của các anh em khác cũng không phải là oán bác gì đâu . Mà chẳng qua mọi người thấy sợ hãi khi biết những triệu chứng đó mà thôi.


khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline chickenboy1005  
#55 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 07:41:00(UTC)
chickenboy1005

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 2

tui cám ơn mọi người nhiều lắm,cám ơn saimotly..có lẽ cũng chỉ còn cách đó thôi chứ sao giờ..đành chờ đến ngày 15/7 để đi xét nghiệm lại thôi..hy vọng tui hox bị gì cả..mấy ngày nay người tui nổi mấy cục mụn đỏ trên người,ngứa ngáy,đau cổ họng ..sợ quá..tui hox muốn chết tý nào cả..tui còn muốn được nhìn thấy mặt con tui chào đời,muốn được nhìn thấy nó cắp sách đến trường,muốn được nhìn thấy nó lớn lên..hy vọng tui còn được cơ hội dể làm lại từ đầu ..sửa chửa những sai lầm mà tui đã fạm fải..cầu chúa thương xót đến con...
Offline SDM193  
#56 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 07:53:36(UTC)
SDM193

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 362

Trích dẫn bài viết của chickenboy1005 đã viết:
tui cám ơn mọi người nhiều lắm,cám ơn saimotly..có lẽ cũng chỉ còn cách đó thôi chứ sao giờ..đành chờ đến ngày 15/7 để đi xét nghiệm lại thôi..hy vọng tui hox bị gì cả..mấy ngày nay người tui nổi mấy cục mụn đỏ trên người,ngứa ngáy,đau cổ họng ..sợ quá..tui hox muốn chết tý nào cả..tui còn muốn được nhìn thấy mặt con tui chào đời,muốn được nhìn thấy nó cắp sách đến trường,muốn được nhìn thấy nó lớn lên..hy vọng tui còn được cơ hội dể làm lại từ đầu ..sửa chửa những sai lầm mà tui đã fạm fải..cầu chúa thương xót đến con...


Ông biết sợ rồi thì lần sau đừng có làm nữa nhé. Mà có thềm thì cố đi thêm cái bao vao. Dám làm dám chịu chứ sao.
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ
Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
Offline toidangratsobihiv  
#57 Đã gửi : 11/07/2007 lúc 06:09:03(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Trích dẫn bài viết của chickenboy1005 đã viết:
..tui hox muốn chết tý nào cả..tui còn muốn được nhìn thấy mặt con tui chào đời,muốn được nhìn thấy nó cắp sách đến trường,muốn được nhìn thấy nó lớn lên..

Bác thấy không? sau "hoạn lạn" mới thấy cuộc sống thật quý và hạnh phúc là những điều bình dị quanh ta.
Mong nhiều tốt lành sẽ đến với bác
khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline saimotly  
#58 Đã gửi : 16/07/2007 lúc 12:01:29(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
Tạm thời chưa có bài nhưng xin phép anh em Up bài này lên cái; cho một số người nữa đọc; trôi sang trang sau nhanh quá.

(Sẽ post nội dung sửa lại mục này; tạm thời chưa có bài)
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline toidangratsobihiv  
#59 Đã gửi : 17/07/2007 lúc 06:48:10(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Các anh à . Mấy hôm nay em bị đau chân không thể đi ra ngoài đc lên ko có dịp vào forum.

Em không hiểu tại sao chân em bị tê một vùng ở ngón cái , rất tê ,khi sờ vào thì thấy tê và buồn nhưng vẫn cảm giác được đau ( không phải là bệnh phong) . Còn ở cả hai bên bẹn đều nổi nhiều hạch và ăn sâu vào trong và kéo dài suống đùi , khiến đi lại rất khó khăn.

Vậy đó có phải là triệu chứng của HIV không?

khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Offline toidangratsobihiv  
#60 Đã gửi : 17/07/2007 lúc 07:00:40(UTC)
toidangratsobihiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2007(UTC)
Bài viết: 159

Em không dám đến bác sỹ . không hiểu tại sao em lại sợ bệnh viện đến thế. Ở nhà tự đoán bệnh , " một bác sỹ bất lác dỹ"

Em đoán của em :
Khi lượng CD4+ giảm : có các triệu chứng như : ỉa chẩy , sôt ( tự hết sau 2 tuần )
Khi lượng CD4+ phục hồi nhưng do có các tế bào ung thư lên các tế bào này phát triển mạnh mẽ khi CD4+ còn ít . Dẫn đến kết quả em có các triệu chứng như : mọc hạch , đau cơ ...kéo dài >2 tuần và vẫn đang tiếp tục.
Mong có sự chia sẻ của các anh trong diễn đàn.

khi bạn sinh ra bạn khóc còn người ta cười , hãy sống sao khi bạn chết người ta khóc còn bạn cười
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
7 Trang<12345>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.