  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Lần cuối Đinh Thu Hương
Thôi anh về đi! Đừng nói, đừng thanh minh, đừng giân hờn, oán trách Giữa chúng ta bây giờ là khoảng cách Là giận, là thương, là yêu, là.. hàng vạn những nghi ngờ..
Không phải tình yêu lúc nào cũng đẹp như những giấc mơ Như mật ngọt trên môi Là Ađam đụng vào trái cấm Không phải lúc nào cũng là đôi môi nồng nàn hơi ấm Anh Gieo rắc trong em bao câu hỏi bất thường! Đã bao lần em nhủ mình: Tình yêu không phải tình thương Khi nhìn anh quẩn quanh giữa em và những người đàn bà khác Em dằn lòng mình Không khóc Lặng lẽ nhìn anh chung lối với một người.
Thôi anh về đi! Tình yêu không phải là một cuộc chơi. Anh hãy cứ là anh- Đừng thanh minh, đừng giận hờn, oán trách Em lại là em- Bật khóc! Ngày mai Trên lối đi chỉ có một mình....! | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Linh Ha đã viết:Lần cuối Đinh Thu Hương
Ngày mai Trên lối đi chỉ có một mình....! ANH!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh yêu thương Hôm qua em khóc, lâu rồi em mới lại khóc, khi anh nói rằng anh nhớ em lắm, anh yêu em nhiều lắm. Điều đó em biết mà, anh yêu em khác mọi người, anh thương em khác mọi người. Nhiều khi em lại có ý nghĩ rằng sao anh không nói dối em, sao anh không nói rằng anh đã hết yêu em? Nhưng anh đâu làm thế được vì anh không nói dối em chuyện gì bao giờ. Em không nhớ chính xác lắm, nhưng lần đầu tiên nghe bài hát này khi gọi cho anh tâm trạng của em rất khó tả vì em hiểu điều gì khiến anh chọn bài hát ấy. "Yêu nhau đi và hôn nhau lần cuối, bên nhau hôm nay để rồi mai cách xa. Lối anh đi xa xôi nghìn trùng...biết bao giờ trở lại, chuyện tình yêu sao lắm ……, đường tình yêu sao lắm chông gai..." Em lo cho anh lắm, anh biết thế còn gì., em lo cho sức khoẻ của anh, lo cho anh uống thuốc ARV có đúng giờ không, vì anh hay quên lắm, rồi em cư lo và bắt anh đi khám bằng đựoc những bất thường của sức khoẻ, rồi dặn dò anh cẩn thận mỗi khi anh đi xa để anh không quên mang theo thuốc, Anh còn nhớ không, chúng mình vẫn hát nhạc Trịnh, trời mưa. Tưởng chỉ là lời hát thôi, nhưng đúng là em phải "ru anh giận hờn, ru anh giận hờn". "Nhớ mãi trong cơn đau vùi làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau..." Tình yêu của em đã chút nào làm ấm áp trái tim anh nơi anh rồi phải không, với em đó thật là điều kỳ diệu, là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu của chúng mình - tình yêu của em đã có ý nghĩa, tình yêu của chúng mình như đoá hồng nhỏ bé đáng yêu trong cả đại dưong mênh mông của vườn hoa tình ái. Ai đó nói rằng tình yêu không đi đến hôn nhân thì không có ý nghĩa gì, tình yêu sét đánh không có thời gian tìm hiểu thì không bền vững, tình yêu trong xa cách thì dễ xa mặt cách lòng...Vứt hết cái mớ lý thuyết suông ấy đi. Tình yêu của em, tấm lòng của em đã làm được điều tưởng chừng không tài nào kíu vãn nổi. Tình yêu của em đã mang sức sống cho anh. Với chúng ta, đó là điều tuyệt vời nhất, anh nhỉ? (Chưa già nhưng em có cảm giác mãn nguyện ke ke ke...) Cho dù sau này có thể chúng ta không bên nhau như vợ, như chồng, nhưng chúng ta vẫn có thể hỗ trợ nhau được, vẫn có thể nhìn nhau mà sống. Cái đích cuối cùng không phải lúc nào cũng là hôn nhân, mà là cùng nhau hạnh phúc theo cái cách mà cuộc sống dàn xếp cho chúng ta. Chỉ cần biết ở nơi đó có anh, ở nơi đó còn anh, ở nơi đó có em, ở nơi đó còn em, ở nơi đó có em, và dù ở nơi nào, chúng ta vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, tình yêu là được, phải không anh? Cái Lan “hâm” bạn em í, có nói rằng nó ái mộ tình yêu của chúng mình, và nó bảo anh đẹp trai lắm, và em cũng có cảm giác là nó cũng thích thích anh í hihi , và anh biết không là em đã hơi ghen đấy mỗi khi cái Lan nhìn anh…..hihi. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống, nơi nào có tình yêu, nơi đó có tiếng hát....... ………. "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau" Thương anh nhiểu lắm anh biết không. Hôn anh nồng nàn x x x
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi. Còn yêu nhau nữa không Trái tim em như lặng câm Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối Giờ anh đi mãi xa Xa thật xa nơi chân trời Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm Mây buồn mây khóc Em buồn em khóc Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây Ngoài kia mưa đã rơi Như giọt nước mắt không lời. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ Thôi mình xa cách, Thôi tình đã mất.. Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi.. Ngàn ngôi sao sáng kia Nay dường như đã không còn Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta.. Nay còn đâu nữa Nay dường như đã Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em Người ơi em muốn tin Tin tình yêu anh chân thành. Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu. Yêu người tha thiết Nhưng người đâu biết Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua.. | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Vấn thế gian tình thị hà vật? Trực giao sinh tử tương hứa Thiên Nam địa Bắc song phi khách Lão tráng kỷ hồi hàn thử cách
Hoan lạc thú ly biệt khổ Tự trung cánh hữu si nữ nhi Quán ưng hữu ngữ, liêu vạn lý tầng vân Thiên Sơn mộ tuyệt, chính ảnh hưởng thùy qui
Hỏi người dưói thế tình là vật chi? Hẹn nhau sinh tử cùng đi Ai ngờ Nam, Bắc phân ly não nùng Nỗi ấm lạnh... sức già chùng buớc Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly Tựa trung là kẻ tình si! Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình! Chàng có nói : Lộ trình muôn dặm! Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương! Nhưng mà, núi tuyết trời sương! Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi? Cho hay những kẻ tình si Chung quy kết cục cũng đi từ trần!  st http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=192196&page=69 | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh thương yêu! Em tự hỏi mình rằng : Liệu có bao giờ anh còn nhớ đến em không nhi? Liệu một lúc nào đó anh có nghĩ là ta đã mất nhau? Đúng , chúng mình đã mất nhau ở lúc không thể đánh mất , lúc mà em ngỡ như đó chính là cái nền vững chắc cho mai sau , cho cả anh và em....
Em đã khóc , thổn thức trong nỗi đau vô tận , trong căn phòng trống vắng em khóc để thoát khỏi nỗi buồn , nhưng tất cả chỉ như cô đơn hơn trong nỗi buồn xa vắng, không thay đổi được gì ,không thể làm gì được. Đôi khi em thấy mình như không còn tỉnh táo , không cảm nhận được gì cả , bạn bè thấy thương cho em , bảo em nếu không thể dành lấy anh về cho mình thì hãy quên anh đi , nhưng cả hai điều đó em đều không thể làm được , anh đã xa em thì em có thể níu kéo được không mà quên anh thì càng không thể... Ừ , thì em cũng như bao người khác thôi , đã yêu thì yêu hết mình , yêu thì em đã đặt hết niềm tin và nghi lực sống của mình vào tay anh rồi , em không thể dành lấy anh về bên em được và em cũng không thể uỷ mị mà níu kéo tình yêu và vì em có niềm kiêu hãnh của riêng mình _ vì điều đó có ích gì khi anh đã muốn xa em... Em chưa thể và cũng không thể đi qua anh được , em cũng có thể hiểu được cái gì gọi là kỷ niệm , nhưng để chấp nhận nó là kỷ niệm với em thật khó khăn quá và có thể nói là không thể , kỷ niệm giữa chúng mình nhiều quá biết bao giờ em mới có thể xóa hết và lấy gì để xoá đây anh?
Ngồi nghe một bài hát , một đoạn phim gì đó , người ta bảo rằng " sự rung đông khao khát của con tim đến thật không dễ dàng… " Em khóc , đúng , vì sau anh thì em biết là mình không thể yêu nỗi ai đâu....và nếu có yêu ai đi chăng nữa cũng không bao giờ viên mãn như tình yêu em đã dành cho anh .Xa nhau rồi , sự sẻ chia và đồng cảm nơi em nên trống vắng , em biết là anh không cần đến nó nữa ... nhưng không hiểu sao em cứ chờ, cứ hy vọng một lá thư hay một tin nhắn từ anh , không biết là vì em quá ngốc hay vì em quá ảo tường đến mù quáng vì yêu anh nữa...
Em nhớ anh , nhớ một dáng hình thân thuộc , một đôi mắt , một sống mũi , một nụ cười duyên….. Ra đường khi bắt gặp một màu áo ngang qua em lại nhói lòng , vừa ao ước gặp anh , lại vừa giận vừa trách anh sao quá vô tình _ chẳng thèm nhắn cho em một dòng tin dù em đã nói hết lời... làm hết cách vẫn cứ nhận được sự vô vọng từ anh.... Những lúc ấy trở về em lại hay khóc , chẳng biết là khóc cho ai nữa _ cho em , cho anh hay cho mối tình không trọn vẹn của chúng mình.. Em buồn nhiều !
Ngày trước , em đã luôn từng nghĩ và kiên định…….luôn tranh đấu trong tình yêu " Em đã quyết lái con thuyền tình yêu của em đi đến cuối bờ , thế mà giờ em cũng phải buông xuôi tay theo lối mòn ấy … , vì niềm tin cuả em đã mất, nguồn sống của em đã lụi tàn , em còn sức lực đâu mà chèo lái khi trên con thuyền chỉ còn mình em chơ vơ...
Xa nhau rồi còn biết trách ai đây , trách mình hay trách anh , hay trách tình yêu đôi ta không trọn vẹn , hay trách sợi tơ trời sao quá mỏng manh , trách kỷ niệm hay sự phủ phàng? Mất nhau rồi thôi thì đành vậy ( tự an ủi mình nhưng vô vọng với lý lẽ của trái tim ) muốn nói lên tất cả , muốn nói lên lòng mình để anh hiểu nhưng anh không cần nữa. Em chỉ còn biết tha thứ cho mình vì cái tội " Yêu anh nhiều quá " .
Mọi cái đã đến , đã xảy ra , và với anh rồi nó cũng sẽ đi qua , anh sẽ có cuộc sống mới , nhưng với em thì biết bao giờ nó mới đi qua đây? Biết bao giờ em mới có thể đi qua tình yêu cuả anh đây , mãi mãi không thể anh à ! Bình an anh nhé , đừng nghĩ là em trách móc , không , em vẫn luôn yêu anh anh à , chưa bao giờ em nguôi ngoai nỗi nhớ và cũng như tình yêu ngày nào mà em trao anh....Anh không có lỗi , chỉ mình em và tình yêu của em là có lỗi thôi....
Vị đắng của mối tình xen lẫn niềm đau và nỗi nhớ khôn nguôi , nhưng chẳng bao giờ em xoá hết , chẳng bao giờ em quên nỗi cũng như chẳng bao giờ em thôi yêu anh . Có bao giờ anh hối tiếc , có bao giờ anh hối hận và quay về với em không anh? Là ảo vọng nhưng em vẫn mãi chờ , vì em mãi yêu anh....
Anh yêu ơi! Em nhớ anh nhiều lắm. Gửi anh ngàn nụ hôn xa nhớ x x x
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Dù ở một nơi nào đó rất xa xôi anh vẫn luôn cầu chúc cho em được vui vẻ và hạnh phúc !!! | It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC) Bài viết: 548
Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
|
Quán Vắng Một Mình Mới hôm nao môi hôn ta trao cho nhau còn đắm say, sao giờ đây tình đã bay xa như mây phiêu du lêng đênh về chốn nao, hỡi anh?
Nhớ chăng anh bao nhiêu yêu thương ngày nào nồng ấm đôi tay đêm nao giờ còn đâu nữa người tình ơi buồn không? và còn nghe vấn vương tình xưạ
Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
Quán năm xưa nơi ta bên nhau hẹn hò giờ mối duyên em bơ vơcùng cafê đắng người tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ u buồn
Người yêu hỡi còn gì khi đã xa nhau rồi đêm mưa về cùng ai bước đi cafê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò lòng nghe cô đơn lạnh giá.
Nhiều khi thấy lòng buồn ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh căm cafê đắng ta ngồi với aỉ!! (hỡi người)
Khúc ca xưa anh trao cho em đam mê giờ bỗng nghe ôi buồn sao tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa
Quán năm xưa đêm nao đôi ta hẹn hò giờ mối duyên em bơ vơ cùng cafê đắng người tình ơi nơi nao lòng ta nghe chơi vơi thì xin hãy quay về nơi này ... (người tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ u buồn)
| "Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh thương yêu! Anh yêu, thật ra đã từ lúc nào anh len lén bỏ cái móc câu vào trái tim của em vậy?? Anh đã cướp mất đi một nửa linh hồn của em rồi anh có biết hay không, ngày đó em không thấy ra được sự hiện diện của anh là quan trọng, nhưng tới ngày anh rời xa em thì em mới thấy được tất cả sự thật bày ra trước mắt, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm, đành gởi hàng ngàn hàng vạn nổi nhớ này vào những chiếc lá vàng kia bay đến bên anh để thỏ thẻ cùng anh rằng:"em yêu anh". "Em yêu anh", ba tiếng này có phải em nên nói sớm hơn không, em cứ tưởng là mình đây cứng rắn lắm, mình đây sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng mà anh ơi tình yêu dù cho ta có cố tránh nhưng em biết sẽ không ai lọt ra khỏi được lưới tình mà phải không anh, em bây giờ đang bị lưới tình của anh vây chặt không thoát ra được, anh ở nơi xa đó có còn quay về để tháo gỡ vòng vây này cho em không??? Anh à, đừng giận em và đừng trách em anh nhé, vì con người thật là kì lạ, khi đã xa nhau rồi thì mới thấy là mình cần đến nó, em bây giờ đang cần đến anh, cần đến một tình yêu chân thành của anh để sưởi ấm lòng em trong những ngày đông dài lạnh lẽo này. Anh yêu, không biết anh có còn yêu em như anh đã từng yêu, và còn mong nhớ em như anh đã từng mong nhớ không, hay là bây giờ đối với em đây chỉ còn lại là một mối tình đơn côi mà thôi???? Nếu là như vậy thì hãy cho em nói lên ba tiếng chân thật của con tim "em yêu anh". Hãy quay về bên em nhé anh, hãy quay về để chúng ta cùng nhau bước cho hết con đường tình đầy thơ mộng này nhé anh ..... Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đúng giờ nhé..
Em sẽ không gửi anh một nụ hôn nào cả mà em sẽ gửi anh một chút rau cần và cải xoong để mẹ nấu cho anh bữa chiều nhé hihi Em yêu anh x x x

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
ai bieu tran trau la kho^? toi tran bo` con suong hon tran trau hehe  | tb |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh yêu thương Sáng nay bất chợt nghe loáng thoáng qua một vài giây. "Không một ai khác trên đời, đem về em tuyết trắng ..." Chỉ thế thôi mà em đã dừng lại và lắng nghe ... Giấc mơ tuyết trắng - Thủy Tiên, cô gái của Ngọt và Đắng.  Em đang viết về Giấc mơ tuyết trắng, nhưng lại đang nghe bài Cô bé mùa đông  Chẳng biết vì sao nữa anh ah.... Anh từng nói với em, anh rất thích Cô bé mùa đông, anh thích câu "Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi" ... Em cũng thích, nhưng vì một lý do khác, bởi trong Cô bé mùa đông có một anh chàng đã nói "Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi" .... Không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng Không một nơi khác trên đời lấp lánh anh
Sẽ không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng. Em cười "Em thích mùa đông, có lẽ vì em chưa bao giờ đủ lạnh để cảm nhận được sự ấm áp."  Thích cả tuyết, cái đặc trưng của mùa đông xứ lạnh. Biết đến bao giờ em chạm tay vào tuyết thật anh nhỉ ... Chắc lúc đó sẽ có một con ngốc đứng giữa trời tuyết, không áo ấm, không găng tay, để đầu trần và nhìn tuyết mê say ... Uh, em đấy ... Tuyết trắng, dù khó khăn, nhưng em tin em sẽ có ngày chạm tay vào tuyết. Cũng như tình yêu, rồi cũng sẽ có một ngày em tìm thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, của chính em. Sẽ là một người mang về cho em tuyết trắng ... Sẽ là một người mang lại cho em bình yên. Là anh. Anh là mơ giữa ban ngày Anh là tuyết bên trời bay Ôi bình yên ôi em bình yên nép trong lòng anh
Em đã từng nghĩ "Có lẽ em là người sẽ chẳng bao giờ thất bại trong chuyện tình cảm". Giờ nghĩ lại, thấy buồn cười làm sao. Em thất bại 1 lần rồi đấy chứ. Với anh. Giá như em đã không yêu anh. Giá như em đã không có những kỷ niệm với anh. Ký ức sẽ chỉ mãi là ký ức với một người, nhưng sẽ là mãi mãi với một người khác... Ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở, và hạnh phúc sẽ đến với những ai đang mong chờ. Liệu hạnh phúc sẽ đến nếu như em vẫn tiếp tục chờ mong ? Liệu em có nên chờ một người mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về em ? Em sẽ chờ. Bởi em tin ... tin vào một câu nói  "Miễn có niềm tin, thì tất cả ước mơ sẽ là hiện thực"  ... Tình yêu trong lành nhất thế gian Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng Ngân nga hoài câu trìu mến
Có người gọi em là cold-blood girl, máu lạnh. Cái vẻ lạnh lùng trước mọi tình huống. Lạnh như tuyết. Ai có hiểu rằng, tuyết rồi cũng sẽ tan, tan trong cái nắng ấm của mùa xuân, tan trong bàn tay ấm của một con nhóc nào đấy  ... Tình yêu em dành cho anh cũng trong lành như tuyết. Cái tình cảm ấy, có lẽ sẽ chỉ mãi trao đi mà không được nhận lại ... Sẽ mong chờ trên tuyết trắng, có một cánh hoa sẽ nở, sẽ có một người hiểu cho lòng em
Tình yêu trong miền tuyết trắng bay Tình anh đem về ướp tuyết say Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng.
Giấc mơ tuyết trắng sẽ kết thúc. Một ngày nào đó. Em cũng không biết. Nhưng em sẽ vẫn mong chờ. Khi nào đến ngày đó hẵng hay, anh nhỉ ? Em có lòng tin mà ... vì em yêu anh.... yêu nhiều lắm....
Em nhớ anh nhiều lắm Hôn anh x x x
http://itemvn.com/song/?id=819
 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
tui thay cac ban viet hay wa. ma cung suot muot wa' dung la con gai co khac | tb |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh yêu! Không biết giờ anh đang ở đâu, nhưng em tin anh sẽ là một chàng trai tuyệt vời nhất. Anh sẽ nhìn em với ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, sẽ mỉm cười cùng em , sẽ nghiêng bờ vai cho em khi em khóc. Bàn tay anh ấm nóng dắt em đi dạo quanh những con đường. Anh sẽ yêu em với trái tim nóng bỏng của một chàng trai đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Em đang nhớ anh thật nhiều. Nhớ anh như nhớ tất cả sự thương yêu đấy, anh có cảm nhận thấy không? Em tin anh không là tia chớp đi qua. Cơn mưa đã đi qua, tia chớp đã ngang qua nhưng anh thì ở lại. Anh sẽ đến bên em, sẽ hôn lên đôi mắt biết cười của em, sẽ vuốt ve mái tóc dài mà anh yêu lắm. Em đang đợi anh! Yêu anh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đêm nay trời mưa rả rích anh à, em không ngủ đuợc, em nhớ anh lắm.... Em nhớ, một buổi chiều anh và em cùng nhau chạy trốn trời mưa, khi mây đen dồn lại một góc trời. Nhưng cơn mưa không thể đuổi bắt kịp chúng ta. Văng vẳng trong không gian là những tiếng cười giòn tan và trong vắt.
Cả những ngày trời mưa như trút nước. Bờ vai anh ướt đẫm. Gương mặt anh ướt đẫm. Mưa và gió. Lạnh buốt. Nhưng bàn tay anh lại ấm vô cùng. Gói gọn bàn tay em trong tay anh, anh bảo rằng tay anh đủ ấm để che chở cho em. Em thu mình trong chiếc áo mưa, nhỏ xíu, nép mình vào anh, và nghe hơi ấm lan tỏa. Những giọt mưa thay nhau tạt vào. Em bật cười thích thú. Em thích được rong ruổi cùng anh dưới trời mưa như thế này. Em thích cảm giác được ngả đầu vào bờ vai anh, thích anh dỗ dành mỗi khi em không ngoan. Trước anh, em luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước sự thông minh của anh. Nhỏ bé trước những suy nghĩ của anh. Và nhỏ bé trước tình yêu thương anh dành cho em.
Đôi khi em gây ra những chuyện vụn vặt khiến anh không vui... Chỉ là những chuyện vụn vặt thôi anh à. Em mong anh biết rằng, đó chỉ là những chuyện vụn vặt. Vì đã có tình yêu của mình là đủ... Em nhớ cái xoa đầu dịu dàng của anh dành cho em. Nhớ cái cụng đầu nhẹ nhàng, đầy yêu thương….. Hãy cứ xoa đầu em như thế đi anh. Hãy cứ vỗ về em như thế. Một lần nữa... Cứ như thế, anh nhé !
Em yêu anh x x x
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
phải công nhận diễn đàn này ai cũng có tâm hồn lãng mạn,.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|