Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hailua2610  
#41 Đã gửi : 04/12/2007 lúc 11:59:26(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

Này cô bé nói vớ vẫn gì thế, có muốn gặp tôi để mà cắt máu như anh A2066 nói không?Tôi đang ở tp-HCM
Offline A2066  
#42 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 12:04:17(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Làm đi pé emconhoc.
Em đầu tiên cắt máu em trứoc roài cắt máu bác hailua2610 cần thiết thì em để tay của em trên cao roài nhỏ vào chỗ đứt của pác hailua2610.Thế là yên tâm chỉ có bác hailua2610 có khả năng bị HIV từ em chứ ko có chuyện ngược lại.
Pé ah nếu mà chưa có kết quả thì em đừng nghĩ ngợi gì nữa thoải mái lên em ah.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline huy_skidrow  
#43 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 12:23:57(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Tạm thời anh để bài cuả em tại đây nhưng ngày mai anh sẽ move qua mục khác để các bạn khác được tư vấn kịp thời! OKAY?

Chuyện của em, nếu em không nói với gia đình thì em hoàn toàn sai lầm! Lý do anh nghi ngờ em là vì chỗ đó!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline emconhoc  
#44 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 12:24:44(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

em cũng đang ở tphcm nhưng em biet các anh đang cố gắng an ủi em Thật sự mà nói bây giờ có ngồi khóc hay than trách số phận thì cũng chằng được gì Nhưng dù sao em vẫn hy vọng dù đó chỉ là hy vọng mỏng manh Cố gắng trân trọng va bù đắp những gì trước đây mà em đã từng ruồng bỏ Như vậy em mới có mục tiêu để mà sống và chờ đợi đến ngày có kết quả xét nghiệm
Offline emconhoc  
#45 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 12:34:52(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

làm sao mà em co thể nói em ko muốn gia đình và mọi người sụp đỗ vì em Chi 2 làm sao co thề chuyên tâm làm việc khi đang o nước ngoài Em ko muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chỉ Me thi lớn tuổi lại có bênh huyết áp cao Em muốn nửa đời còn lại của mẹ phải sống trong vui vẻ va an nhàn Vì ko còn cơ hội để báo hiếu chăm sóc mẹ sau này nên đó là những gì cuối cùng em co thể làm cho mẹ cho gia đình được bình yên
Offline A2066  
#46 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 12:35:15(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đúng là em qaú dại như anh anh sẽ gặp pác  hailua2610 luôn.Hai người chia sẻ sẽ đỡ hơn 1 mình em cứ nghĩ đó.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline OLALA  
#47 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 04:27:14(UTC)
OLALA

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-11-2007(UTC)
Bài viết: 32

 Em nó đang buồn thúi ruột máy Bác những tâm sao . Chia sẽ gì mà toàn thấy em nó con lo âu hơn ko biết thật hay giả ... Kiểu này đến ngày lấy kết quả chac em nó căng thần kinh lắm ... Sợ cú sóc này ,em nó sợ đàn ông luôn ...Vậy là lai thêm 1 nạn nhân thành Bà Cô Cô  . Hay em no chuyên qua thích con gái nữa mới chết chứ . Nếu em nó thật sự bi vậy thì dám nghỉ , sẽ thành người vô cảm lắm đó ... Bé (EmCocHoc) ơi ... Nếu ko bị thì nên nhớ mọi sự QH thi phải dùng BCS hoac bằng XN ... Nếu mà có bị thì Hãy Nghe Bài
                                    " Tôi ơi đừng tuyệt vọng "
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm
qu+e
Offline OLALA  
#48 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 04:43:43(UTC)
OLALA

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-11-2007(UTC)
Bài viết: 32

EmConHoc : củng như hy vọng nếu co bệnh củng đuợc như thế này . Đâu phải con đuờng nào củng là đường cùng : http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/11/3B9B44CA/
qu+e
Offline dvs  
#49 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 06:05:20(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Chào bạn!
Trước hết xin được chia sẻ với em. Nghe qua câu chuyện của bạn tôi thấy vừa giận lại vừa thương, nhưng dẫu sao thì chuyện cũng đã rồi, giờ đây việc trước mắt của bạn là phải thật bình tĩnh chú tâm vào học tập, dẫu điều đó rất khó khăn đối với bạn lúc này. Nhìn nhận lại vấn đề thì tôi thấy đây có thể chỉ là lời nói hăm dọa của kẻ thất bại trong chuyện thình cảm thôi chẳng có gì ghê gớm cả vì chuyện này tôi đã gặp rất nhiều rồi.
Nếu quả thực bạn có bị nhiễm HIV thật đi chăng nữa thì HIV đâu đã phải là hết bạn vẫn có thể học tập và làm việc bình thường, hãy coi đó là một bệnh như bao nhiêu bệnh khác thôi không nên ngồi mà lo lắng cho đến bao giờ mới hết 6 tuần để mà XN? rồi còn chuyện học hành nữa chứ, hãy tin tôi bạn sẽ không vấn đề gì đâu, đây chỉ là một lời đe dọa đừng vì nó mà đánh mất đi ước mơ của mình.
Hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá trước khi bạn bước vào đời.
Chúc bạn bình an!
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline ta_dark86  
#50 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 08:15:50(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Những giã thuyết của tất cã mọi ngưòi đưa ra đều đúng.trên đời này ko có chyện gì mà ko xãy ra.....anh mong là giã thuyết của hailua là sự thật.còn nếu hailua sai thì anh cũng mong là em thoát nạn.Như A2066 nói nguy cơ của em có nhưng tỉ lệ lây nhiễm cũng khá thấp nên anh mong điều tốt sẽ dến với em......Chúc em may mắn.đợi tin em
Offline ta_dark86  
#51 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 07:59:15(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

chủ của topic nay lặn đâu mất tiêu rồi ta?
Offline emconhoc  
#52 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:07:42(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

thật sự thì em cũng đã nói chuyện dàng hoàng và hỏi rõ tên đó rùi Hắn thật sự bị nhiễm HIV chứ ko phải chỉ là hù doạ em thui đâu Hắn nói hắn muốn em chết chung với hắn Tuy la nạn nhân của hắn nhưng em lai ko hề cảm thấy hận hắn ma trái lại còn cảm thấy tội nghiệp hắn va trách bản thân em sao ko nhận ra điều này sớm hơn Dù sau thì chuyện cũng đã xảy ra rùi em đành chấp nhận thui Bây giờ em chỉ còn biết im lặng và tiếp tục học em có nhiều dự kiến và ước mơ trong tương lai lắm Em hy vọng la ông trời vẫn còn thương em va sẽ ko bỏ rơi em Sẽ cúu em thoát khỏi bàn tay của tử thần cho em 1 cơ hội để làm lại từ đầu Em ko muốn ra đi khi chỉ mới 18 tuổi vì em vẫn chưa làm được 1 điều nào có ý nghĩa cho gia đình cho cuộc sống của em cả
Offline hailua2610  
#53 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:12:53(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

anh cũng chào thua em luôn, ko biết nói gì hơn
Offline emconhoc  
#54 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:12:53(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

mấy hôm nay trong người em cứ nóng bừng bực Lúc nóng lúc lạnh thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi hơi nhức đầu nửa có phải đó là dấu hiệu cua HIV ko ? Hay chỉ là do em quá lo lắng mà như vậy Xin hãy cho em biết với ...
Offline hailua2610  
#55 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:18:27(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

biểu hiện H ư??? đừng có hoang tưởng như vậy ....mà tại sao đối với em mà thằng khốn  đó còn hại em huốn hồ tiếp theo nó hại bao nhiêu người khác nữa...mà sao em không báo chính quyền địa phương kịp thời xử lý??? bó tay em luôn
Offline emconhoc  
#56 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:26:37(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

em ko có bằng chứng làm sao mà buộc tội hắn đây Hắn la 1 người có sự nghiệp thành đạt ăn mặt lịch sự Nhìn bề ngoài ko ai tin hắn la người như vậy đâu Nếu em có bằng chứng em ra tố cáo hắn ngay để hắn ko còn hại ai nữa Nhưng lúc hắn điên lên hắn ko còn thiết đến mạng sống Hắn hình như đã mất lý trí rùi lúc thì đáng thương như con mèo hoang nhung lúc thì trông hắn rất là đáng sợ Vì khủng hoảng HIV cách đây 2 năm ma hắn đã trở thành như vậy
Offline huhix  
#57 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:27:49(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

đúng như hailua nói đấy em ạh ! nếu em muốn làm điều gì có ý nghĩa cho bản thân và xã hội thì hãy bảo hắn đến những trung tâm tư vấn mà điều trị, có thể kéo dài được sự sống và nhất là những lời động viên, chia sẻ hơn là giờ này để hắn mang tư tưởng "trả thù đời" 1 cách tiêu cực như thế , nguy hiểm lắm. Còn ko, em hãy báo với chính quyền địa phương , ko phải như vậy là "nhẫn tâm" đâu mà là tốt cho hắn đấy.

Còn về phần em, test sau 6 tuần để confirm kết quả nha ! anh tin là em sẽ ko có gì đâu, triệu chứng ko bao giờ nói lên mình bị nhiễm HIV cả, em àh ! never , chỉ có test thui ..
Offline ta_dark86  
#58 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:28:07(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

ban còn ở đó có thể nói chuyện với mìhn wa yahoo ko?
  
[email protected]
Với lại cũng chưa chắc bạn bị đâu phần trăm lây nhiễm thấp lắm b vẫn còn có thể hy vọng mà,mình tin là bạn thoát nạn......cố gắng lên cô gái...tuy là fái yêu nhưng hãy chứng tỏ cho cánh đàn ông thấy đi...hihihihih
Offline emconhoc  
#59 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 08:32:07(UTC)
emconhoc

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 14

anh hailua rất dễ mến và sống rất vô tư Và em cũng đã từng sống như vậy vô tư đến nổi em đã trở thành 1 kẻ vô tâm từ lúc nào ma em cũng ko biết Trong tâm trạng bây giờ em chì còn chờ vào kết quả xn mà thui Em mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tâm trạng hiện giờ của em
Offline mattroimochuongtay  
#60 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 09:01:03(UTC)
mattroimochuongtay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2006(UTC)
Bài viết: 17

Gửi emconhoc,
Tôi có một người em họ ngoại, đã chết cách đây 3 tháng vì căn bệnh thế kỷ này, nguyên nhân nhiễm là tiêm chích ma tuý, trước khi phát hiện thì không có biểu hiện triệu chứng gì (nếu có thì không nhớ), tình cờ người chích chung kim tiêm bị chết vì aids chính vì thế thì mới đi xét nghiệm mới biết là bị nhiễm, chuyện xảy ra cách đây 8 năm rồi. Ngày người em tôi đi XN phát hiện bị nhiễm lúc đó đã được 1 năm 1 tháng rồi, đã có 1 vợ 1 con được 2 tuổi. Sau đó đi XN 4 lần trong vòng 1 năm cả 2 mẹ con đều âm tính. Tính như vậy là sau khi đẻ con 6 tháng sau mới quan hệ, tần suất quan hệ trung bình mỗi tháng 2-3 lần (thằng em tôi kể lại, không dùng bcs), vậy là tính từ lúc bị nhiễm đến khi phát hiện là quan hệ bình thường mà không có gì bảo vệ. Đứa em dâu tôi và con nó bây giờ vẫn khoẻ mạnh (sinh năm 1979). Nếu như bạn thực sự quá hoang mang mà chưa đi XN thì tôi sẽ cho sô điện thoại di động của em dâu tôi để tâm sự. Tất nhiên tôi chỉ có thể gửi cho riêng bạn vào địa chỉ email của ban.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.