Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HoaCoMay  
#21 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 01:39:38(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết

Hic cả ngày hôm nay Cỏ May đi làm, bây giừo là 17g30 vừa về đến nhà...Và bây giờ mới lên diễn đàn...Ko ngờ có quá nhiều bạn thắc mắc về vấn đề của Cỏ May như vậy....

Điều trước tiên cho Cỏ May xin lỗi, vì cái tật lười biếng làm biếng type mà kể lại tóm tắt sự việc làm mọi người hiểu lầm.... Giờ để Cỏ May kể lại đầu đuôi của cái khúc giữa mà CM bỏ sót nhé...

Ngay đêm mà CM được đưa vào BV 175, thì người bạn của CM lại không mang theo tiền...Chỉ có vỏn vẹn 75.000 trong túi...Các BS bắt nộp 70.000đ tiền X_Quang và xét nghiệm máu...( Lúc này CM bất tỉnh rùi nên ko biết gì nữa ) Thì đêm đó BV đã làm hồ sơ ghi là bị :" Chấn thương não" và bỏ Cỏ May nằm trên 1 miếng ván...Các bạn chú ý, 1 miếng ván chứ không phải giường bệnh nhé...

Qua lời bạn Cỏ May kể thì hôm đó Cỏ May ra máu nhiều, ói tùm lum...nhưng hoàn toàn không có 1 y tá hoặc BS nào chăm sóc...Chỉ vứt bộ đồ bệnh nhân cho bạn Cỏ May và bắt thay cho Cỏ May....CM hoàn toàn ko được truyền dịch hoặc tiêm thuốc hay có sự hỗ trợ nào từ bệnh viện.... ( Ko hiểu tại sao? )

Sáng hôm sau thì người yêu của Cỏ May mới biết tin và đem tiền vào đóng...Hết 1.300.000đ thì Cỏ May được đưa qua phòng bệnh, hình như lâu lắm rồi ko có người nằm...1 mình Cỏ May nằm 1 phòng riêng 2 giường.....Lúc này Cỏ May đã tỉnh.....Có 1 bác sĩ tên Tiến là người điều trị trực tiếp cho Cỏ May vào thông báo cho Cỏ May biết tin sock...Nghi ngờ Cỏ May nhiễm H (sau này CM được biết thì BS này ko có quyền thông báo tin này cho Cỏ May ) và đưa 1 cái toa thuốc....Rồi mất tích....

Cả ngày hôm đó CM dù bị chẩn đoán là chấn thương não nhưng không hề được chụp citi , cũng ko hề có Bác Sĩ khám bệnh...Ko được y tá chăm sóc....Chỉ bạn bè CM ở đó từ sáng đến chiều...Ko 1 bác sĩ nào lai vãng tới và cũng ko bệnh nhân nào được đưa vào phòng bệnh của CM....

Ngày hôm sau, bạn trai của CM mới bất bình với kết quả xét nghiệm...Yêu cầu BV xét nghiệm lại thì BS còn đưa kết quả máu nhiễm HIV cho bạn trai của CM xem ( điều này cũng là trái Pháp Luật _ nhưng chính CM cũng đã cho bạn trai mình biết nên ko sao) ... Lúc này BV trả lời bạn trai CM là đóng tiền để BV lấy mẫu máu đem qua Pasteur xét nghiệm...Vì tại BV 175 không đủ điều kiện kỹ thuật ....Bạn trai của CM phản đối, nói nếu cần thì nhà sẽ đưa Cỏ May trực tiếp qua Pásteur, tại sao phải lấy máu rồi đem qua PT....Vậy là bạn trai CM bỏ về phòng bệnh...

Chiều hôm đó, các Bác Sĩ lại yêu cầu nhà Cỏ May đóng tiền để làm xét nghiệm...Nói là BV làm xét nghiệm được...( Chuyện này Cỏ May ko hiểu nổi tại sao lúc nói được lúc không? ) 1 y tá mặc đồ thực tập vào lấy máu CM....Chị y tá này mất 20p mới tìm được ven và tay run bần bật...Lấy được ống máu của CM thì toát mồ hôi hột....

Tối hôm đó 7g, 1 bác sĩ đến yêu cầu CM đến phòng xét nghiệm để XN máu.... 7g tối, với 1 người chấn thương não vẫn còn ói và mặt sưng húp như cái bánh bao...đi bộ từ khu khám bệnh qua khu xét nghiệm...hoàn toàn ko có xe đẩy... Đến đây các BS yêu cầu CM lại cho máu 1 lần nữa....Lúc này gia đình Cỏ May thắc mắc tại sao xét nghiệm máu ko làm vào buổi sáng cho chính xác mà lại làm vào lúc tối mịt như thế này....Cả ngày bệnh nhân đã ăn uống đủ thứ thì máu toàn tạp chất làm sao chính xác.....Cô Bác Sĩ đã yêu cầu Cm đi XN đã nói thế này : Ừ đúng rồi giờ này máu lẫn tạp chất làm sao xét nghiệm. Thôi đi về phòng đi, sáng mai tôi kêu lên...

Sáng hôm sau là Chủ Nhật....Cỏ May vẫn ko khá hơn...( Vì có được làm gì đâu mà khá ) Gia đình quá bất mãn, lên phòng trực gặp Bác Sĩ yêu cầu cho Cỏ May chuyển viện...Nhưng các BS ko cho, bắt CM ở lại đến thứ 2 để làm xét nghiệm....Vì Chủ Nhật BV ko làm việc...Nhà Cỏ May không biết làm sao?

Chiều hôm đó 1 BS trực khác lại nói với bạn trai CM khi anh ấy hỏi về tình trạng của CM thì nhận được câu trả lời thế này : "Bệnh nhân khỏe mà, không sao đâu, nằm tịnh dưỡng lại đây vài ngày là khỏe re..."
Đến nước này thì vượt quá giới hạn chịu đựng của người thân Cỏ May...CM nằm BV 3 ngày, bị chấn thương não nhưng hoàn toàn không được quan tâm về cái bệnh án của mình...Không thuốc men , ko điều trị....Các BS chỉ chăm chăm vào cái chuyện vác CM đi xét nghiệm máu....Bạn trai đã gặp trực tiếp BS Tiến điều trị cho Cỏ May và phản ứng gay gắt...Vậy là
BS Tiến nói cho Cỏ May về nhà nhưng không được làm thủ tục xuất viện...

Vậy là đêm đó bạn trai và bạn bè của CM đưa CM chuyển qua BV Chợ Rẫy....Tại BV CR CM ko cần làm xét nghiệm máu, chỉ đưa cấp tốc vào chụp citi não và kiểm tra thị giác vì dây thần kinh thị giác của CM bị chấn động....

Chuyện đến đây thì không còn gì để nói vì CM đã được các BS ở BV CR chăm sóc và điều trị rất tốt....Cho đến 1 tháng sau khi CM lành bệnh.....

Còn về phần BV 175 thì sau đó mấy ngày bạn CM vào làm thủ tục xuất viện và yêu cáu đưa bệnh án thì BV ko đưa, chỉ đưa cái hóa đơn tính tiền : Truyền dịch, cấp cứu, săn sóc đặc biệt, thuốc bổ, viện phí......... hết khoảng 1 triệu đông ( Ko biết mấy cái này tính ở đâu ra vì nằm đó 3 ngày CM ko hề có gì ngoài 1 lần lấy máu....mà cái này đóng tiền riêng....)

Giờ thì mấy bạn hết thắc mắc vì tại sao bị chấn thương não lại được xuất viện sau mấy ngày điều trị rồi chư gì...

Cỏ May kể câu chuyện này ra...Ko phải để các bạn quan tâm đến vấn đề bệnh viện mà để các bạn có H hiểu và có thêm nghị lực để sống tiếp những ngày còn lại của cuộc đời mình...Mong các bạn vững tin và nhiều sưc khỏe....


Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Offline quadoikinhhoang  
#22 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 01:48:18(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
thật không còn gì để nói về cái 175 này nữa, đạo đức nghề nghiệp học 7 năm trong trường và nhiều năm hành nghề của họ đã bị xói mòn cùng với nền kinh tế thị trường mất rồi
Chỗ nào cũng vậy, ai cũng vậy thì con H và nhiều con khác nữa nó sẽ hoành hành cho đến bao giờ đây chứ?
Mình thật sự bất bình và chán nản, các nhà chuyên môn đối xử với bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm thế sao, ai mà dám đi xét nghiệm nữa đây?cuộc sống quá đỗi phi lý và vô nghĩa với những người H sao?
Cảm ơn Cm đã tâm sự chân tình, mình đọc xong buồn lắm và đang khóc đây

Offline generous_2608  
#23 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 03:12:42(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết

                                          HOA CO MAY MẾN!
        Rất cám ơn những lời chia sẽ rất chân thành của bạn.Mình thật sự cảm thấy rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của bạn.Hoacomay là một cô gái rất nghị lực và mạnh mẽ.Cầu chúc cho bạn luôn khỏe va mãi lạc quan,yêu đời nhé.Cuộc sống này thì còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi chúng ta phải không comay?
         

  

Offline A2066  
#24 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 03:41:34(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
 Xã hội bây giờ hầu như đâu cũng có mấy cái này ==>> thôi chịu khó cày vậy.
Giống như xã hội ta ai cũng phải đi biếu xén hết từ ông to nhất cho đến ông bé nhất không ai là không phải đi cả.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline anhhuythichcoca  
#25 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 04:03:34(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
xã hội ta ai cũng phải đi biếu xén hết từ ông to nhất cho đến ông bé nhất không ai là không phải đi cả.
Chỉ có ở VN
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline A2066  
#26 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 04:07:39(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đừng có nhầm lẫn như thế chứ.
Ở đâu cũng có chuyện này thôi. Chỉ tội ở VN nó phát triển mạnh quá.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#27 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 04:11:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
vậy các bạn không nghe nói àh (đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ).
_biết người, biết ta,, trăm trận, trăm thắng.
Offline noisovoco  
#28 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 06:17:19(UTC)
noisovoco

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC)
Bài viết: 87

xã hội nào cũng có cảnh đó thôi các anh chị àh. Đừng chỉ trích mà nên hành động , , em chẳng biết nói sao chỉ biết mong cho chị được hạnh phúc thôi.

Offline muonmang36  
#29 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 03:34:00(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
Đừng có nhầm lẫn như thế chứ.
Ở đâu cũng có chuyện này thôi. Chỉ tội ở VN nó phát triển mạnh quá.

Chả bíêt mạnh đế cở nào mà mổi lần tui khám bệnh chờ muốn bệnh thêm!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.