Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


119 Trang«<1920212223>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline anhngheovn1  
#401 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 02:17:07(UTC)
anhngheovn1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 9

Ủa vậy tóm lại là anh DRACULA vẫn ở lại chung vui với diễn đàn hay là vẫn trung thành với quyết định của anh ấy hả bác Admin?
Sao thấy mọi người cưới zui wá zậy?
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Offline hichic  
#402 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 03:39:50(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
anh Tuấn Mẹc và anh A2066 ơi,các anh ở lại d đ đi mà,anh mà bỏ đi thì những người còn lại sẽ bị suy sụp lắm lắm đấy...xin các anh nghĩ về mọi người 1 chút đi mà
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#403 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 03:43:03(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
DRACULA không nở bỏ anh em đâu yên tâm,,,,khi nào DRACULA cũng sau lưng các bạn,,,khi bạn cần gì sẽ có DRACULA
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline boythattinh  
#404 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 04:33:20(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
kaka,vậy là anh Tuấn đã ở lại rồi,vui quá
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline mylife205  
#405 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 05:29:06(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
khi nào các bạn cần sự can đảm chia sẽ XN với DRACULA,,thì các bạn có thể liên lạc.
Offline quadoikinhhoang  
#406 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 05:47:20(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
chán chú quá, nhìn xem mylife205 gia nhập ngày nào?
Offline mylife205  
#407 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 05:48:13(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết

không phải đâu boythattinh ,,hồi sáng anh DRACULA có nhắn lại với em vậy

Offline nguoidaukhokonanchi84  
#408 Đã gửi : 10/04/2008 lúc 05:07:04(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
A Tuan ơi!sao vậy hả a!a luôn là người thân của tất cả mọi người trên ddiễn đàn này mà!Vợ chồng e luôn ủng hộ a mà!Diễn đàn này cần a tất cả mọi người lu6o ủng hộ a mà!Đừng bỏ mọi người và dd nha a!hix
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline lionbaby  
#409 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 07:47:16(UTC)
lionbaby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 256

Ước gì em cũng có thể lên sài gòn để đi cùng.một mình chờ đợi thật đáng sợ wá aaaa
Offline lionbaby  
#410 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 08:17:59(UTC)
lionbaby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 256

Các anh chị ơi,cứu giúp em với.Chia sẻ thêm kinh nghiệm cho em với hichic
Offline em_ten_teo  
#411 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 09:19:15(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết:
Các anh chị ơi,cứu giúp em với.Chia sẻ thêm kinh nghiệm cho em với hichic


anh vào nhà anh DRACULA .anh gọi ảnh giúp gì thì liên lạc với ảnh ,còn không anh nói lên thì các anh chị ở đây mới biết mà giúp chứ..chuyện gì ?  nếu muốn cùng ảnh can đảm đi XN thì anh liên hệ số dt trực tiếp với ảnh ,còn không để số dt lại DRACULA sẽ giúp anh chứ gì.

_tèo mong anh DRACULA giúp anh này nha anh.

nhà quê mà
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline Brownie  
#412 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:14:02(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Em Tèo về nhà Mẹ gọi kìa.
Còn nhỏ kg lo học hành mà còn lên đây xí xon nữa!
Offline em_ten_teo  
#413 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:31:05(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
Em Tèo về nhà Mẹ gọi kìa.
Còn nhỏ kg lo học hành mà còn lên đây xí xon nữa!


chị chọc em àh,,mẹ tèo ở dưới quê đó,,tèo bây giờ đang lên sigòn .tìm dợ về cho mẹ có con dâu điên điễn
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline Brownie  
#414 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:35:38(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Chán lắm rồi đó nha!...
Offline em_ten_teo  
#415 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:43:03(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
Chán lắm rồi đó nha!...


_sao chị chén và nóng vậy chị ,tèo làm phật lòng chị àh
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline muonmang36  
#416 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 11:07:46(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
Chán lắm rồi đó nha!...

- Tèo bảo chị Br giới thiệu cho!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline em_ten_teo  
#417 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 11:11:51(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết:
Chán lắm rồi đó nha!...

- Tèo bảo chị Br giới thiệu cho!


_giới thiệu gì anh..giới thiệu dợ cho tèo àh

_nhà quê mà
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline muonmang36  
#418 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 11:16:02(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Pó tay rồi!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline Diêm Vương  
#419 Đã gửi : 12/04/2008 lúc 05:32:27(UTC)
Diêm Vương

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-04-2008(UTC)
Bài viết: 91

GỬI TỚI ANH: Huyền thoại tuấn mecsedec

 

Tới gần , không ai cảm thấy đó là một nhân vật lớn lao xa cách và càng không thể cảm thấy đó là người xa cách mà không lớn lao. Rất vui tính   hòa đồng với mọi người  nhưng Huyền thoại tuấnmecsedec   không bao giờ có ý định làm cho những người khác phải lóa mắt vì những việc làm  của anh.

Do đặc tính công việc của mình và do hoàn cảnh cá nhân, tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với những người anh mà sau này, trong thâm tâm tôi vẫn cứ muốn coi như những người bạn vong niên.

Không đủ thời gian để nhiều dịp trò chuyện với nhau nhưng mỗi lần gặp nhau, dù trước đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lần hội ngộ cũ, chúng tôi vẫn không cảm thấy lạ lẫm với nhau và vẫn trò chuyện và ứng xử với nhau chân tình gần gụi.

Trong số những người mà tôi coi là những ông anh - ông bạn vong niên ấy, có  tuấn mecsedec  

Tôi là một người bình thường , không có tính "thấy người sang bắt quàng làm họ" và với anh Tuấn mecsedec , trước và sau, tôi luôn lưu giữ trong lòng mình một niềm kính trọng và cảm mến vì thực sự, trong nhận thức của tôi, anh là một người chân chính, trong bất cứ tình huống nào vẫn luôn bảo tồn được đúng tính cách và phong độ  bình dị, nhân nghĩa, hướng thiện, luôn biết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đủ đầy và trọn vẹn nhất, đúng phẩm chất thiên phú của mình nhất.

Sau khi anh Tuan mescedec làm công việc dẫn người đi xét nghiệm  đã có rất nhiều thông tin, đa dạng và đa chiều về anh, được các thành viên trong diễn đàn  đăng tải. Cho tới hôm nay tổng lượng thông tin về Tuấn mecsedec vẫn không ngừng gia tăng.

Và anh đã luôn là người có đủ tố chất và bản lĩnh để thực hiện những nhiệm vụ, đôi khi cực kỳ khó khăn và hy hữu, đến cùng.

Một điều tôi rất muốn nói về Tuan mecsedec  là: Trong cảm nhận của tôi, anh luôn kiên định đúng với nhận thức và tình cảm của anh, đón nhận mọi vinh quang và thách thức với sự bình tĩnh, điềm đạm tốt bụng đến lạ thường.

Tới gần anh, không ai cảm thấy đó là một nhân vật lớn lao xa cách và càng không thể cảm thấy đó là người xa cách mà không lớn lao. Rất thông tuệ và hiểu biết sâu sắc công việc chuyên môn, nhưng Huyền thoại Tuanmesedec không bao giờ có ý định làm cho những người khác phải  lóa mắt vì những kiến thức HIV siêu đẳng  của anh.

Anh kể về mọi chuyện một cách bình dị và tự nhiên, như một sự dĩ nhiên phải biết. Là một thành viên tích cực, là một tư vấn cao cấp trong diễn đàn hiv  anh không làm cho ai cảm thấy mình trở nên nhỏ bé hơn khi ở gần anh.

Trái lại, ngay cả những người bình thường như tôi khi ở gần anh cũng bất giác cảm thấy mình có thể tự tin mà sống, một khi mình cố gắng làm đúng với chức năng, nhiệm vụ và tâm tính hướng thiện của mình.

Có thể nói rằng, gặp Huyền thoại Tuấn Mecsedec , ai cũng cảm thấy tình người  gần hơn với mình. Giữ một trọng trách lớn, nhưng  không có vẻ gì xa lạ với những điều bình dị đời thường.

Dường như những hào quang đã được xây dựng (một cách xứng đáng và công bằng) quanh tên tuổi của anh đã không thể làm anh đổi khác tâm tính và những thói quen cố hữu. Và cả phong độ can trường hiếm có, đã được đào luyện chu đáo.

Cách anh đối xử, đầy gượng nhẹ và nâng niu với phu nhân của mình,  cũng khiến tôi rất cảm động. Đã đi cùng nhau những chặng đường dằng dặc như thế, không phải lúc nào cũng chỉ là mật ngọt, hai con người này có lẽ tới lúc đã ngộ ra một điều căn bản nhất trong hôn nhân: Họ thực sự là những đồng đội cốt tử nhất của nhau.

Trực thuộc BIỆT ĐỘI GIẢI CỨU TỬ THẦN

Tiêu lệnh: Bình Tĩnh, Tự Tin không Cay Cú
Nhiệm vụ: Chống lạm quyền và quan liêu, lý thuyết xuông, phán vã.
Bạn đồng môn: quadoikinhhoang,

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#420 Đã gửi : 12/04/2008 lúc 03:38:43(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
To Diêm vương : Đọc bài của bạn tôi rất xúc động.Không thể nghĩ là Diêm Vương lại có những suy nghĩ thế này.Quả thật tôi ko thích cái nick Diêm Vương của bạn, nghe cứ sao ấy, nhưng giờ mình làm quen được không?
 
Xin lỗi DRACULA Nhé đã làm phiền topic của bạn.... Hì ,,,hì,,,hì,,,
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (8)
119 Trang«<1920212223>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.