Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


119 Trang«<2223242526>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#461 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 06:35:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
10h30 hôm nay 18/4  bạn mylife205  đã nhận kết quả XN ÂM TÍNH

Dracula  xin chúc mừng bạn,Dracula rất cám ơn những lời động viên và ủng hộ cho Dracula và bạn mylife205 cuộc hành trình thành công tốt đẹp

_một lần nữa Dracula  thay mặt bạn mylife205  cám ơn ,người bạn hổ trợ đắc lực của Dracula,BẠN qualoikinhhoang đã đến trực tiếp chia sẽ và ủng hộ  cuộc hành trình này ,,cám ơn nhiều nhé..

_lại mang về cho gia đình niềm vui mới.

CHÀO THÂN ÁI TOÀN THỂ
Offline xin em tha thu  
#462 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 06:44:07(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
CHÚC MỪNG MYLIFE205 NHÉ.
Sau vụ này cố gằng học đi nhen.
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline na74  
#463 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 07:00:32(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
mylife205 đang trực tuyến mylife205............
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline mylife205  
#464 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 07:18:27(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Em cám ơn anh chị rất nhiều,,,,rất rất nhiều mới đúng,,,,chưa bao h dám nghĩ là em lại có 1 tình thương sâu đậm đến thế ....đến những cả hai ng` cùng em lấy KQ,,,,bao ng` trong DD cũng cầu mong cho em ,,,,cái đó gọi là hạnh phúc đúng ko các anh,,,,,,Anh Na cám ơn anh đã post cho em và chúc mừng em....!   lát em làm 1 phát topic để gởi lời cám ơn,,,,,nếu mà ghi ở đây thì ông Tuấn ổng ghym,,,ổng hận,,,,Sáng nãy ổng mới ghym em vì tội em đến trễ.......THANK NHA
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#465 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 08:01:43(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chúc mừng nhé mylife205.Thật vui khi 2 ngày liên tiếp chúng ta đón nhận được toàn tin vui.Hy vọng những ngày nối tiếp sẽ vui nhiều hơn nữa.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#466 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 08:03:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bây giờ Dracula  lấy vợ bé nữa là vui thôi.kakakkakakka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#467 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 08:09:36(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
bây giờ Dracula  lấy vợ bé nữa là vui thôi.kakakkakakka

Dám không? đây thách đấy ! Nếu DRACULA dám lấy VỢ BÉ đây dù có bò đi cũng vào chúc mừng DRACULA.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#468 Đã gửi : 18/04/2008 lúc 08:13:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
dạ thưa hihihi mới vừa viết ra mấy chử này thôi.đứng đằng sau kí đầu Dracula liên tục kìa
Offline boythattinh  
#469 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 05:02:05(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Forum chắc bị lỗi rồi,topic cuả anh lại bị rơi xuống
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Tu-an  
#470 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 05:18:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

   Buổi sáng thứ 7 cuối tuần ngồi một mình bên ly cafe .mà nghỉ đến Mẹ ,con cảm thấy buồn và thương Mẹ vô cùng,.thật sự trước kia khi con chưa có gia đình suy nghĩ về tình cảm cha mẹ dành cho các con còn non cạn và nông nổi lắm.không hiểu được cái giá trị tình cảm phụ tử là nó bao la như thế nào,nhưng hôm  nay khi con đã có gia đình và có con thì con mới hiểu được hết tình yêu thương cha mẹ cho đứa con là vô bờ bến.
     Mẹ àh vậy ngay bây giờ con còn kịp đáp trả công lao đó không mẹ.?còn kịp đúng không mẹ.con mong sao mẹ sẽ vượt qua căn bệnh này .để con còn được làm bổn phận của một người con ,cố lên mẹ nhé, mẹ sẽ vượt qua mà.hôn mẹ

     nếu con có thể đổi cho mẹ 20 năm tuổi thọ ,để giành lại mẹ con cũng cam chịu.là một người đàn ông hay cười nhưng hôm nay con rơi lệ gì mẹ của con.Mẹ sẽ mãi mãi trong lòng thằng Hai của Mẹ

_thằng Hai con của Mẹ


Offline locnguyen1282  
#471 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 06:23:14(UTC)
locnguyen1282

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: vietnam

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

   Buổi sáng thứ 7 cuối tuần ngồi một mình bên ly cafe .mà nghỉ đến Mẹ ,con cảm thấy buồn và thương Mẹ vô cùng,.thật sự trước kia khi con chưa có gia đình suy nghĩ về tình cảm cha mẹ dành cho các con còn non cạn và nông nổi lắm.không hiểu được cái giá trị tình cảm phụ tử là nó bao la như thế nào,nhưng hôm  nay khi con đã có gia đình và có con thì con mới hiểu được hết tình yêu thương cha mẹ cho đứa con là vô bờ bến.
     Mẹ àh vậy ngay bây giờ con còn kịp đáp trả công lao đó không mẹ.?còn kịp đúng không mẹ.con mong sao mẹ sẽ vượt qua căn bệnh này .để con còn được làm bổn phận của một người con ,cố lên mẹ nhé, mẹ sẽ vượt qua mà.hôn mẹ

     nếu con có thể đổi cho mẹ 20 năm tuổi thọ ,để giành lại mẹ con cũng cam chịu.là một người đàn ông hay cười nhưng hôm nay con rơi lệ gì mẹ của con.Mẹ sẽ mãi mãi trong lòng thằng Hai của Mẹ

_thằng Hai con của Mẹ


e cầu mong cho mẹ a sẽ mau chóng khỏi bệnh!Những việc a đã và đang làm cho mọi người trên diên đàn này cũng như là 1 món quà quý báu mà a dành cho mẹ a luc này đó!Đó cũng như là 1 liều thuốc tinh thần rất tốt cho mẹ a rồi!e nghĩ me a biết được nhưng việc a lam mẹ a sẽ rất vui và hãnh diện về a đó!cầu mong sao cho mẹ a se mau chóng hồi phuc và khỏe mạnh!E trai của a!
Offline quynhdt  
#472 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 09:47:09(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Em cau chuc me cua anh mau khoe manh va hanh phuc ! Em chuc anh vui.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#473 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 10:04:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
cám ơn các bạn nhiều và cám ơn các bạn gọi trực tiếp DT chia sẽ cho

    hiện tại Mẹ tạm ổn ,một lần nữa cám ơn các bạn .các anh.,các em nhiều nhé.
Offline hope_10.04.08  
#474 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 11:46:26(UTC)
hope_10.04.08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2008(UTC)
Bài viết: 27

CHÚC MẸ ANH TUẤN SỚM LÀNH BỆNH VÀ KHỎE MẠNH

Em còn 36 ngày nữa mới xét nghiệm, nhưng mỗi lần vào forum là em lại thấy lo lo vì vào là em nghĩ đến tình trạng của mình.
Có lẽ em sẽ cài vào điện thoại ngày xét nghiệm, và chờ xét nghiệm xong mới trở lại forum (dù bị hay không vẫn quay lại) để tiếp tục tham gia diễn đàn. Đó cũng là một cách quên đi để cho mình được vui vẻ. Anh có nghĩ vậy không anh?
>>>>>>>>>>>>>>> Nơi nào nhiều tội lỗi nhất, nơi đó có nhiều ân sủng nhất <<<<<<<<<<<<<<<
Tu-an  
#475 Đã gửi : 19/04/2008 lúc 11:54:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

trước tiên cám ơn em chúc cho mẹ anh.

em nói đúng rồi đó em.chuyện gì đến thì nó sẽ đến,nhưng khi đến mình ,mình sống như thế nào mới là quan trọng..hihih

anh có nhớ một câu nói,mà anh luôn luôn nhớ .,,,mình sống làm sao khi mình chết đi. người đào nguyệt cũng phải rơi lệ.

_nếu em ở tphcm.đến ngày XN Dracula có thể đi cùng em

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#476 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 12:25:16(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Mình rất thích hai câu này :
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?
Mẹc ơi, hãy cố lên để mãi luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Mẹ, để mắt Mẹ luôn ánh lên niềm hạnh phúc. Mẹc sẽ làm được đúng không?
Mình chúc Bác nhiều sức khoẻ để tiếp tục chống đỡ với bệnh tật để Mẹc còn được đón nhiều mùa LỄ VU LAN với bông hồng đỏ thắm.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hope_10.04.08  
#477 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 03:58:36(UTC)
hope_10.04.08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2008(UTC)
Bài viết: 27

Trích dẫn bài viết của đã viết:


_nếu em ở tphcm.đến ngày XN Dracula có thể đi cùng em




Hẹn gặp lại anh 36 ngày nữa, hoặc em sẽ thông báo kết quả công khai trên forum nè.
>>>>>>>>>>>>>>> Nơi nào nhiều tội lỗi nhất, nơi đó có nhiều ân sủng nhất <<<<<<<<<<<<<<<
Offline hichic  
#478 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 06:26:18(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của testbuonvui đã viết:
Mẹ em ung thư giai đạon cuối đây này ... gnhĩ đến mà buồn ........mom của em mà biết em bị hiv thì chắc chết luôn

chị ơi! chị an toàn 100%
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Tu-an  
#479 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 03:34:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

gởi TO: bạn có số ĐT 0907.....300

chào bạn

Bạn đã quan hệ không dùng bao cao su ,vậy bạn đã có nguy cơ,thời gian 2 tháng của bạn XN được rồi đó.nếu bạn cứ sợ không dám đi XN,thì dám bảo đảm với bạn không bao giờ bạn được thanh thản tinh thần đâu,thà rằng bạn không biết và không hiểu con đường lây nhiễm hiv qua con đường tình dục.thì bạn vô tư và vui vẻ,đằng này bạn đã hiểu và đã lên DD tham khảo,cho nên chỉ có đi XN thì mới đánh khỏi chữ hiv trong đầu bạn ra.

    Bạn nghe lời nhé!!!! đi XN đi bạn.rồi bạn sẽ vui vẻ thời gian sau.còn không nó sẽ ám ảnh bạn suốt . nếu bạn ở TPHCM, thì Dracula sẽ đi XN cùng bạn.

CHÀO THÂN ÁI

Offline mylife205  
#480 Đã gửi : 20/04/2008 lúc 11:57:36(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Cám ơn thật nhiều vì cái tình thương anh đã dành trọn vẹn  cho tụi em ,,,,,anh đã vớt tụi em ra khỏi cái vòng xoay stress ,,,   mong có 1 kỳ tích sẽ đến với Mom thân yêu của anh,,,,đối với những việc làm của anh dành cho DD thì sự kỳ tích ấy ko phải mong manh đâu anh trai của TUI !
                                 Ph.....M.....Chúc anh có nhiều sức khoẻ....
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
119 Trang«<2223242526>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.