Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chimsonca08  
#81 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 04:34:39(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132


Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Co bao gio Son ca tu hoi trai tim minh da mo hay chua?Tra loi toi nhe

Hà ơi
Mình xin lỗi nhé. Lâu không vào diễn đàn nên không thấy bài của Hà. Mà sao Hà lại hỏi mình câu đó? khó hiểu quá
Offline A2066  
#82 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 04:41:11(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Lâu quá giờ mới thấy nhỉ.
Dạo này vẫn ổn chứ
Đã tìm được chưa vậy
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline ntngayve  
#83 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 04:55:45(UTC)
ntngayve

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 120

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bí quyết gì?Chịu khó dzô là đông vui ngay mà?Bắc Nam làm quen nhau cái nhỉ.
Offline chimsonca08  
#84 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 05:03:43(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Trời ơi
Cái máy tính của em hỏng pin, giừ mới sửa được nè. Vẫn chẳng có chàng nào đoái hoài tới em cả. buồn chết đi được.
Em đang có tin buồn đây các bác ơI
Sau 8 tháng cái CD4 của em tụt gần 1 nửa. Có bác nào tư vấn giúp em được không?
Em phải làm thế nào bây giờ? Bác sỹ khuyên em nên có bạn trai. HIc, kiếm đâu ra bây giờ ah?
Có bác nào cứu em được không
Offline revolution  
#85 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 07:40:31(UTC)
Revolution

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2008(UTC)
Bài viết: 72
Đến từ: TP HCM

có bạn trai chũ yếu là tìm có người cùng cãnh ngộ đễ chăm sóc lẫn nhau thôi,Em chú ý giữ sức khõe là đc,bạn trai từ từ kiếm đâu có sao!!!
CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY...
TỚ CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỄ ĂN CHƠI..
BỠI LẼ..SỐNG MÀ ĐẾCH BIẾT MÙI ĐỜI..
THÀ TỚ CHẾT NHƯ LOÀI.........CÁ HỘP !!! big greenbig greenbig green
Offline bedeptrai  
#86 Đã gửi : 29/04/2008 lúc 07:25:00(UTC)
bedeptrai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2008(UTC)
Bài viết: 251
Đến từ: trong bung me chui ra ne

tụt gần một nửa, trời đất ơi, chị yêu của em sao thế? phải ăn uống nhiều vô chứ.

dau 3 xoay, ai ngon nhao vo.
Offline hichic  
#87 Đã gửi : 30/04/2008 lúc 01:27:18(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
hi,bà chị chimsonca08
vui lên chút đi chị ơi,cứ ăn khoẻ,ngủ khoẻ,chơi khoẻ là nó increase ngay tắp lự thui
ủa dđ này cũng có nhiều dân HN lắm mà,sao hông có ai để làm quen nhỉ?
alo alo club tuyển chồng của chimsonca08 đây,đăng kí mau kẻo hết suất!
alo alo....
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline ducnam  
#88 Đã gửi : 30/04/2008 lúc 02:57:50(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 hi hi toi moi tham gia dien dan ,toi gui bai di rui ma tim hok thay hix
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#89 Đã gửi : 30/04/2008 lúc 03:07:22(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

chao chim son ca co toi day cho toi 1 xuat voi nhe hiiiiiiiiii

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#90 Đã gửi : 30/04/2008 lúc 06:19:27(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

g

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline kẻ bất hiếu  
#91 Đã gửi : 30/04/2008 lúc 06:29:59(UTC)
Kẻ bất hiếu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC)
Bài viết: 16

Em rất tâm huyết câu 1 câu nói mà em nghe phong phanh trên diễn đàn: Lao động ,học tập và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tức là đang sống trong hạnh phúc
Offline ducnam  
#92 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 01:59:39(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

ok

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline xanhauthatsao  
#93 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 05:30:33(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

em ko dủ tiêu chuẩn roài hix hix!

Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline hahaha2008  
#94 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 05:56:34(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

 


Trùi ui
Em cảm ơn anh về những điều anh đã nói. Em lên diễn đàn mong muốn tìm những người bạn để chia sẻ. Nếu anh nói như vậy thì em sợ em không đủ tự tin đâu ah. Hy vọng em và anh và tất cả mọi người trên diễn đàn sẽ là những người bạn tốt để chia sẻ cùng nhau nhé. Em chúc anh vui và sớm tìm được ý trung nhân của mình.
Thân./. 

   Sơn Ca à.Sao những dòng chữ trên lại trái ngược đến thể Bạn nói" tất cả chỉ là trò đùa " bạn xem lai trên topic của bạn có bao nhiêu người đang đùa với bạn.mà bạn lại nói vậy, bao nhiêu người quan tâm đến bạn vậy mà..........Chảnh quá.Cũng lả lướt đấy.Cũng ra vẻ đấy chứ. Buồn cho Sonca.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline kiepphongtran  
#95 Đã gửi : 03/05/2008 lúc 05:10:03(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Trời ơi
Cái máy tính của em hỏng pin, giừ mới sửa được nè. Vẫn chẳng có chàng nào đoái hoài tới em cả. buồn chết đi được.
Em đang có tin buồn đây các bác ơI
Sau 8 tháng cái CD4 của em tụt gần 1 nửa. Có bác nào tư vấn giúp em được không?
Em phải làm thế nào bây giờ? Bác sỹ khuyên em nên có bạn trai. HIc, kiếm đâu ra bây giờ ah?
Có bác nào cứu em được không


Bạn chỉ nói cd4 giảm gần một nữa sau 8 tháng mà không nói là giảm từ bao nhiêu xuống bao nhiêu.
Nếu CD4 còn cao trên 700 nếu giảm xuống một nưa trong khoảng thời gian đó thì hơi bất thường, còn nếu còn thấp khoảng dưới 300 mà giảm như vậy là bình thường.
Bạn hình dung như sau: trong cở thể ta có 2 chỉ số cần quan tâm là cd4 ( T4 ) - gọi là quân ta vì nó bảo vệ ta, còn vi rút là quân địch vì nó tấn công ta. Khi vi rút xâm nhập vào cơ thể, thì ban đầu cơ thể chưa phản ứng đáp trả nên nông độ vi rút cao ( mặc dù cd4 còn cao ). Sau một thời gian, cơ thể ta đáp trả lại nên nồng độ vi rút giảm xuống. Theo thời gian, nồng độ vi rút tăng còn T 4 thì giảm vì bị vi rút tiêu diệt. Và quân địch càng tăng lên thì khả năng nó tấn công càng cao nên quân ta càng giảm nhanh. Đó là ly do tại sao khi giảm từ 800 xuống 700 mất hàng năm trời, trong khi từ 200 xuống 100 thì chỉ cần vài tháng.
Để biết rõ tình trạng bệnh bạn nên làm xét nghiệm Viral Load để biết nồng độ vi rút, nếu nồng độ cao thì bạn nên chuận bị điều trị, nếu nồng độ thấp thì không đáng ngại.
Suy luận từ cách nói của bạn thì chắc bạn đang có cd4 cao, nên giảm nhanh là bất thường.
Bạn là phũ nữ nên chắc là về sinh hoạt thì điều độ rồi. Tuy nhiên, phũ nữ thương không dám ăn nhiều vì sợ tăng cân, với NCH thì nên hy sinh vẻ đẹp hình thức đi một chút để có được sức khoẻ.
Bác sỹ khuyên bạn có bạn trại cũng đúng thôi. Con người theo quy luật của nó:
3-5 tuổi thì thích hoạt hình, siêu nhân...
13-15 thì tò mò chuyện con trai, con gái,
18-20 bắt đầu yêu đương
20-30 thì lập gia đình.
bất cứ cái  gì không tuân theo quy luật đều không tốt bạn ạh, nó làm cho ta trở nên không tư tưởng không ổn định
NCH cũng là con người nên cũng có nhu cầu tình cảm như người bình thường thôi. Tuy nhiên NCH tìm bạn thì hơi khó, đặc biệt là dưới trí thức, bạn hãy xem số liệu thông kê về NCH để biết điều đó, có rất ít NCH là đối tượngnày.
Chúc bạn có được người bạn trai như ý để cái cd4 nó tăng lại nhé

P/s Tôi tiếp cận các kiến thức trên từ nguồn không chính thức. Để chắc chắn bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ chuyên môn trên các gởi ý của tôi.
Offline hainam  
#96 Đã gửi : 03/05/2008 lúc 10:35:57(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Trời ơi
Cái máy tính của em hỏng pin, giừ mới sửa được nè. Vẫn chẳng có chàng nào đoái hoài tới em cả. buồn chết đi được.
Em đang có tin buồn đây các bác ơI
Sau 8 tháng cái CD4 của em tụt gần 1 nửa. Có bác nào tư vấn giúp em được không?
Em phải làm thế nào bây giờ? Bác sỹ khuyên em nên có bạn trai. HIc, kiếm đâu ra bây giờ ah?
Có bác nào cứu em được không
pác si cung khuyen anh len co ban gai cang nhieu cang tot minh quen nhau nhe
Offline ntngayve  
#97 Đã gửi : 04/05/2008 lúc 01:59:01(UTC)
ntngayve

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 120

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tớ chưa gặp chimsonca nhưng có nge một vài nguồn tin ko chính thức về chimsonca.Tớ e rằng khó đấy Hainam àh.Nhưng ko sao,càng khó thì càng thú vị.Đôi khi dễ quá thì trở nên nhàm chán.Cậu ở ngoài đó cố gắng chinh phục trái tim nàng nhé!
Offline ducnam  
#98 Đã gửi : 04/05/2008 lúc 02:04:31(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

sao cac pac cu chanh nhau the nhi cu de son ca quyet dinh di

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline chimsonca08  
#99 Đã gửi : 05/05/2008 lúc 01:01:10(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132


Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:

Hà thân
HOa muốn nhắn tới Hà một điều Hà ah. Dù có bất kỳ điều gì sau này có xảy ra Hoa luôn mong điều tốt đến với Hà. Tuy nhiên, những gì bọn mình đã thống nhất HOa mong Hà hãy luôn giữ lời. Hà đừng vì sự thất vọng cá nhân mà làm xấu hình ảnh của HOa. Hoa có thế nào thì các bạn trên diễn đàn sẽ là người đánh gía. Mong Hà luôn vui và hạnh phúc.
Thân


Trùi u
Em cảm ơn anh về những điều anh đã nói. Em lên diễn đàn mong muốn tìm những người bạn để chia sẻ. Nếu anh nói như vậy thì em sợ em không đủ tự tin đâu ah. Hy vọng em và anh và tất cả mọi người trên diễn đàn sẽ là những người bạn tốt để chia sẻ cùng nhau nhé. Em chúc anh vui và sớm tìm được ý trung nhân của mình.
Thân./. 

   Sơn Ca à.Sao những dòng chữ trên lại trái ngược đến thể Bạn nói" tất cả chỉ là trò đùa " bạn xem lai trên topic của bạn có bao nhiêu người đang đùa với bạn.mà bạn lại nói vậy, bao nhiêu người quan tâm đến bạn vậy mà..........Chảnh quá.Cũng lả lướt đấy.Cũng ra vẻ đấy chứ. Buồn cho Sonca.
Offline chimsonca08  
#100 Đã gửi : 05/05/2008 lúc 01:12:14(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Trích dẫn bài viết của kiepphongtran đã viết:
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Trời ơi
Cái máy tính của em hỏng pin, giừ mới sửa được nè. Vẫn chẳng có chàng nào đoái hoài tới em cả. buồn chết đi được.
Em đang có tin buồn đây các bác ơI
Sau 8 tháng cái CD4 của em tụt gần 1 nửa. Có bác nào tư vấn giúp em được không?
Em phải làm thế nào bây giờ? Bác sỹ khuyên em nên có bạn trai. HIc, kiếm đâu ra bây giờ ah?
Có bác nào cứu em được không


Bạn chỉ nói cd4 giảm gần một nữa sau 8 tháng mà không nói là giảm từ bao nhiêu xuống bao nhiêu.
Nếu CD4 còn cao trên 700 nếu giảm xuống một nưa trong khoảng thời gian đó thì hơi bất thường, còn nếu còn thấp khoảng dưới 300 mà giảm như vậy là bình thường.
Bạn hình dung như sau: trong cở thể ta có 2 chỉ số cần quan tâm là cd4 ( T4 ) - gọi là quân ta vì nó bảo vệ ta, còn vi rút là quân địch vì nó tấn công ta. Khi vi rút xâm nhập vào cơ thể, thì ban đầu cơ thể chưa phản ứng đáp trả nên nông độ vi rút cao ( mặc dù cd4 còn cao ). Sau một thời gian, cơ thể ta đáp trả lại nên nồng độ vi rút giảm xuống. Theo thời gian, nồng độ vi rút tăng còn T 4 thì giảm vì bị vi rút tiêu diệt. Và quân địch càng tăng lên thì khả năng nó tấn công càng cao nên quân ta càng giảm nhanh. Đó là ly do tại sao khi giảm từ 800 xuống 700 mất hàng năm trời, trong khi từ 200 xuống 100 thì chỉ cần vài tháng.
Để biết rõ tình trạng bệnh bạn nên làm xét nghiệm Viral Load để biết nồng độ vi rút, nếu nồng độ cao thì bạn nên chuận bị điều trị, nếu nồng độ thấp thì không đáng ngại.
Suy luận từ cách nói của bạn thì chắc bạn đang có cd4 cao, nên giảm nhanh là bất thường.
Bạn là phũ nữ nên chắc là về sinh hoạt thì điều độ rồi. Tuy nhiên, phũ nữ thương không dám ăn nhiều vì sợ tăng cân, với NCH thì nên hy sinh vẻ đẹp hình thức đi một chút để có được sức khoẻ.
Bác sỹ khuyên bạn có bạn trại cũng đúng thôi. Con người theo quy luật của nó:
3-5 tuổi thì thích hoạt hình, siêu nhân...
13-15 thì tò mò chuyện con trai, con gái,
18-20 bắt đầu yêu đương
20-30 thì lập gia đình.
bất cứ cái  gì không tuân theo quy luật đều không tốt bạn ạh, nó làm cho ta trở nên không tư tưởng không ổn định
NCH cũng là con người nên cũng có nhu cầu tình cảm như người bình thường thôi. Tuy nhiên NCH tìm bạn thì hơi khó, đặc biệt là dưới trí thức, bạn hãy xem số liệu thông kê về NCH để biết điều đó, có rất ít NCH là đối tượngnày.
Chúc bạn có được người bạn trai như ý để cái cd4 nó tăng lại nhé

P/s Tôi tiếp cận các kiến thức trên từ nguồn không chính thức. Để chắc chắn bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ chuyên môn trên các gởi ý của tôi.

Em  cảm ơn anh ah
Dạo này anh có khỏe không? Em ra Hà Nội mà không gặp để chào anh đuựoc. Cho em xin lỗi nha
Hôm trước em đi xét nghiệm bác sỹ báo em còn gần 400 và khuyên em nên có chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Có lẽ thời gian qua em suy nghĩ nhiều và thức khuya nên CD4 của em tụt thê thảm như vậy. Bác sỹ khuyên em tiêm 1 liều thuốc của Ba Lan ( 300k/ống) trong vòng 1 tháng và mỗi ngày là 1 ống, tháng tiếp theo tiêm mỗi tuần 2 ống. Chắc em không chịu được quá. Bác ấy cũng nói nếu em duy trì lại cuộc sống thì không cần phải tiêm loại thuốc tăng cường miễn dịch ấy. Em đang suy nghĩ không biết có nên tiêm không. Anh Na nói em nên uống vài loại vitamin và thuốc chống sự xâm nhập của các bệnh cơ hội nữa. CÓ lẽ tuần sau em phải đi khám lại để xin sự tư vấn theo lời của anh Na.
CHúc anh vui
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
38 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.