  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 40
|
vậy thì làm sao đây , ba mẹ biết cũng rơi lệ và sẽ đổ hết tiền vì mình , trong khi đo số tiền đo có thể lo cho họ suốt cuộc đời, vì mình mà họ phải đau khổ , thà chết sướng hơn , mình phát bệnh cũng chết , chỉ có chết sớm hay muộn thôi, thà chết sớm để đầu thai sớm về nơi thiên đàng .... rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
quadoi kinhhoang: anh thật chán em quadoi kinhhoang: em có còn là đàn ông không vậy quadoi kinhhoang: anh buộc phải nói thế để em trấn tĩnh quadoi kinhhoang: là đàn ông phải can cường quadoi kinhhoang: em cứ như thế thì làm sao là trụ cột gia đình trong tương lai quadoi kinhhoang: dù cho có gì xảy ra mình vẫn phải bình tĩnh và đối phó quadoi kinhhoang: chưa có gì mà em cuống lên như thế quadoi kinhhoang: em có xứng đáng với sự yêu thương của cha mẹ và các anh kg? quadoi kinhhoang: chỉ một câu nói của ng ta mà em như thế quadoi kinhhoang: chứng tỏ em kg tin bản thân mình và mọi ng còn gì quadoi kinhhoang: cuộc sống còn bao điều trân trọng em ạ quadoi kinhhoang: ai cũng như em thì từ từ trở thành hèn nhát và ích kỷ hết quadoi kinhhoang: và hơn nữa quadoi kinhhoang: nguy cơ của em là do em mang lại quadoi kinhhoang: em tự làm thì phải tự đương đầu quadoi kinhhoang: huống hồ đã có các anh giúp sức quadoi kinhhoang: em đòi sống đòi chết thì dc gì chứ quadoi kinhhoang: em chết đi trong lúc này vì thiếu hiểu biết và nông cạn đó\ quadoi kinhhoang: thật uổng công cha mẹ nuôi dưỡng và các anh đã lo cho em quadoi kinhhoang: anh kg giận em quadoi kinhhoang: chỉ giận mình gửi gắm lòng tin cho một người hèn yếu như em đó quadoi kinhhoang: ng ta ai cũng test âm tính ở 3 tháng sau 6 tuần âm tính cả quadoi kinhhoang: chỉ một câu của .... mà em hoảng như thế quadoi kinhhoang: nó nói em dương tính chắc em tự tử luôn quá quadoi kinhhoang: cái thất vọng của anh là ở chổ đấy
   ,,,nước mắt ba mẹ cậu rơi vì cậu,,,,thì hãy suy ra cậu là kẻ bất hiếu,,,hãy nghĩ cho ông bà già 1 chút cậu nhé,,,,,,còn nhiều lắm ,,,,,tớ chỉ trích 1 khúc tớ và anh QDKH chat thôi ,,,,,xem đi ,,,đừng có chảy nước mắt nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
nể pác quadoikinhhoang quá  những lúc khó khăn mình cũng hay đc pác ý giúp đỡ và trấn an kịp thời  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
pác Zarizort gì đó à,pác quan hệ có bcs,không OS,thé thì lo gì chứ  siêu an toàn luôn! em qhệ có bcs+blowjob còn lăn tăn chứ như pác là quá an toàn rồi! em đã dát chết,nhưng pác còn dát hơn cả thằng em  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
roài cả chú anh nữa đấy hichic ạ anh anh làm như chú bao nhiêu lần rồi có sao đâu - mcos lần này mới chót dại liếm AD gái MD mà trong lúc mồm lại có vết lở nữa thì mới lo chứ chú thì ăn nhằm gì
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
công nhận hoi đó cu tuong mình nhát lắm,ai dè tren dòi cũng co lắm bác nhát hơn mình.... đàn ông chút đi bác.... | Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Vui lên đi bạn ơi,hand job mà còn đeo condom thì bị H = niềm tin à | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 40
|
tôi cảm ơn các anh em trên dd, nhưng cái cô gái MD chỉ là người cuối cùng mìnhquan hệ cách đây 1 năm , mình đã quan hệ rất nhiều cô gái chủ yếu là bồ bịch mà ko biết và cũng không nhớ có mang hay không mang ,sức khoẻ mình tự mình biết và mình cũng biết mình dạo này sốt cũng nhiều và nói chung bi quan,m2inh đã quan hệ lúc 20t , nay mình đã 23t , mình cảm thấy mình đã dính H, nhưng nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình sống rất vui vẻ và đang cố gắng sống mà ko ai biết gì m2inh cả, ở nhà minh là một người con hiếu thảo , trong c.ty là một ông sếp tốt bụng nhưng có ai bếit được mình có quá khứ ra sao ??chỉ có mình biết và mình biết sức khoẻ mình , mình cảm ơn tuấn rất nhiều nhưng thông đã hiểu và tất nhiên thông chọn cho mình cáh xcử lý ấy sẽ có nhiều người không vui không ngoại trừ cha mẹ mình , nhưng mình biết rồi nỗi đau sẽ qua , nắng ấm lại đến thời gian sẽ xoá đi tất cả , khóc chỉ một lần , nhưng đừng để ai khóc nhiều lần vì mình , tàh mình để cho ba mẹ mình khóc và đau khổ 1 lần nhưng sẽ không bao giờ x6áu hổ vì mình cả , và cũng không phải đêm nào khóc khi thấy mình phát bệnh và gần chết , coi như mình có lỗi với xã hội , mình trước khi xn , mình sẽ đi cúng chùa , và dùng hết số tiền mình làm 1 nămq ua mình sẽ cho cô nhi viện bình phước , coi như là một phần chuộc lỗi của xã hội , cảm ơn tuấnh nhiều nhưng thông không cần tuấn phải đi cùng thông xn , thông sẽ một mình đi và một mình xử lý bản thân mình . thank anh em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ZARYZORT đã viết: tôi cảm ơn các anh em trên dd, nhưng cái cô gái MD chỉ là người cuối cùng mìnhquan hệ cách đây 1 năm , mình đã quan hệ rất nhiều cô gái chủ yếu là bồ bịch mà ko biết và cũng không nhớ có mang hay không mang ,sức khoẻ mình tự mình biết và mình cũng biết mình dạo này sốt cũng nhiều và nói chung bi quan,m2inh đã quan hệ lúc 20t , nay mình đã 23t , mình cảm thấy mình đã dính H, nhưng nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình sống rất vui vẻ và đang cố gắng sống mà ko ai biết gì m2inh cả, ở nhà minh là một người con hiếu thảo , trong c.ty là một ông sếp tốt bụng nhưng có ai bếit được mình có quá khứ ra sao ??chỉ có mình biết và mình biết sức khoẻ mình , mình cảm ơn tuấn rất nhiều nhưng thông đã hiểu và tất nhiên thông chọn cho mình cáh xcử lý ấy sẽ có nhiều người không vui không ngoại trừ cha mẹ mình , nhưng mình biết rồi nỗi đau sẽ qua , nắng ấm lại đến thời gian sẽ xoá đi tất cả , khóc chỉ một lần , nhưng đừng để ai khóc nhiều lần vì mình , tàh mình để cho ba mẹ mình khóc và đau khổ 1 lần nhưng sẽ không bao giờ x6áu hổ vì mình cả , và cũng không phải đêm nào khóc khi thấy mình phát bệnh và gần chết , coi như mình có lỗi với xã hội , mình trước khi xn , mình sẽ đi cúng chùa , và dùng hết số tiền mình làm 1 nămq ua mình sẽ cho cô nhi viện bình phước , coi như là một phần chuộc lỗi của xã hội , cảm ơn tuấnh nhiều nhưng thông không cần tuấn phải đi cùng thông xn , thông sẽ một mình đi và một mình xử lý bản thân mình . thank anh em Bạn quá ích kỷ.Bạn chỉ nghĩ cho riêng bản thân của bạn thôi. Bạn phụ tình thương của cha mẹ, anh em, bạn bè những người yêu thương bạn.Bạn tưởng chết là chấm hết à? Bạn nghĩ sai rồi sau cái chết còn có 9 tầng địa ngục. Bạn sẽ phải chịu tội bất hiếu đầu tiên đấy. Tất nhiên nỗi đau rồi cũng sẽ qua, cha mẹ bạn cũng vẫn phải vượt qua nỗi đau để sống, anh em bạn bè sẽ nhanh chóng quên bạn vì bạn là một người hèn nhát, không dám đối diện với sự thật, không dám vươn lên để sống tốt hơn....Bạn có dám khẳng định bạn đang sống đúng với lương tâm bạn hay không? Tôi chưa từng nói chuyện với bạn hay nói đúng hơn chưa hề biết bạn nhưng những điều bạn nói và bạn có dự định sẽ làm làm cho tôi rất buồn.Có thể tôi không hiểu bạn nhưng tôi là người ngoài tôi còn có cảm giác như thế thì hỏi bạn cha mẹ , anh em bạn sẽ nghĩ gì? sẽ sống ra sao? Bạn nói sức khoẻ của bạn bạn biết, bạn cảm nhận được, vậy tại sao bạn không dành thời gian cho những suy nghĩ tích cực hơn, những việc làm thiết thực hơn? Người ta nói : Hổ chết để da , người chết để tiếng.Bạn nghĩ sự lựa chọn của bạn bây giờ là đúng đắn hay sao? Sau khi bạn chết cha mẹ, anh em bạn sẽ tự hào về bạn hay sao? Mong bạn hãy suy nghĩ lại. Sống để vươn lên, để tồn tại với đời mới là khó còn chết ư? quá dễ. Một lọ thuốc ngủ sẽ đưa bạn vĩnh viễn rời xa thế giới này và bạn sẽ phải hối hận nhiều lắm đấy. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Bạn ZR đi XN chưa, sao đọc bài của bạn thấy ban bi quan quá vậy, mọi chuyện đang còn ở phí trước mà, bạn phải hy vong vào một điều tốt đẹp nhất cho dù là nó nhỏ nhất chứ. Nếu không may nhiễm HIV đâu phải là mất tất cả đâu, có nhiều bệnh có khi còn gây cho mình cái chết bất đắc kỳ tử mà mình không lường trước được đâu. Vì vậy bạn hảy tin rằng nếu không may có nhiễm HIV thật sự thì mình vẫn sống tốt. - Mình mong may mắn sẻ đến với bạn......
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 40
|
ĐÚNG MÌNH ÍCH KỶ , MÌNH LÀ NGƯỜI HÈN HẠ, COI NHƯ MÌNH KO XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC NHƯ MỌI NGƯỜI KHÁC OK, CŨNG NHƯ KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN ,VÌ VẬY MÌNH TỰ BIẾT BẢN THÂN MÌNH KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA VÀ CŨNG KHÔNG ĐỦ BẢN LÃNH NHƯ BẠN NÓI , VÀ MÌNH SẼ TỰ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT MÌNH , KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC CAN ĐẢM ĐÓ VÀ KHÔNG PHẢI YẾU HÈN ĐỀU LÀ NGƯỜI XẤU VA BẤT HIẾU , CHƯA CHẮC NHỮNG NGƯỜI TỐT ĐÃ ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ NGĂN GIỌT LỆ BA MẸ HỌ KHI BIẾT HỌ BỊ ADIS, BẠN CÓ BAO GIỜ SUY NGHĨ KHI BẠN THẤY CHA MẸ MÌNH BÁN HẾT NHÀ CỬA VÌ MÌNH CHUA, CHỈ VÌ MINH MUỐN SỐNG MA M2INH SỐNG TRE6N NỔI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC , BẠN THỪA BIẾT VÀTÔI CŨNG THỪA BIẾT KHI MÌNH NÓI RA NHỮNG CHUYỆN NÀY THÌ CHẮC , CÁI CJHE MÌNH SẼ CỐ GẮNG BẰNG MỌI CÁCH ĐỂ CHO MÌNH SỐNG THẬM CHÍ VAY TIỀN , BÁN NHÀ BÁN CỬA , VÀ CÒN CÓ KHI NHỊN ĂN CHỈ VÌ MÌNH , TRONG KHI Đ1O SỐ TIỀN ĐÓ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC BA MẸ MÌNH KHI BA MẸ MÌNH GIÀ YẾU VÀ CÓ THỂ GIÚP ANH EM MÌNH , BẠN ĐÃ TỪNG THẤY NHỮNG NGÔI NHÀ CÓ NGƯỜI BỊ DÍNH MA TUÝ VA BỊ ADIS, BẠN CIÓ THẤY NHỮNG NGƯỜI ẤY KHÓC HẾT NƯỚC MẮT CỦA MÌNH VÌ CON CÁI MÌNH HƯ KHÔNG , KHÔNG NHÀKHÔNG CỬA , MÌNH CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ VA MÌNH CÒN LÀ GÁNH NẶNG CỦA CHA MẸ MÌNH, CÓ BAO GIỜ BẠN ĐÃ TỪNG THẤY CẢNH NGƯỜI ĐẦU BẠC TIỄN KẺ ĐẦU XANH KHÔNG, KHÓC HẾT NƯỚC MẮT , CỐ GẮNG ĐỂ CON MÌNH SỐNG DÙ BIẾT RẰNG NÓ KHÔNG THỂ SỐNG , ĐỂ RỒI KHI NÓ RA ĐI , BA MẸ NÓ PHẢI GÁNH SỐ NỢ CỰC LỚN , NO CÓ HỀ BIẾT HAY KHÔNG HAY NÓ CHỈ BIẾT NẰM XUO61NG YÊN GIẤC NGÀN THU , BẠN NÓI ĐỊA NGỤC CÓ 9 TẦNG LIỆU BẠN YÊN NGHỈ BẠN CÓ YÊN TÂM KHI THẤY BA MẸ MÌNH CÒN PHẢI KHỔ TÂM VÌ SỐ TIỀN NỢ CỦA MÌNH CHỮA BỆNH CHO MÌNH , MÌNH ĐÃ ĐỂ LẠI ĐƯỢC GÌ NGOÀI DỒN BA MẸ MÌNH VÀ CHỖ CHẾT VÀ KHÔNG BAO GIỜ NGƯỠNG MẶT VỚI THẾ GIỚI , BẠN NÓI ĐÓNG GÓP XÃ HỘI À, THẾ TÔI HỎI BẠN , NẾU BẠN NÓI ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI SAU BẠN KHÔNG ĐÓNG GÓP CHO CHA MẸ BAN KHI TUỔI GIÀ KHÔNG AI BẦU BẠN , HAY LÀ LÀM CHO CHA MẸ BẠN TUỔI GIÀ CÒN KHÔNG NHÀ CỬA VÀ MẤT HẾT TIỀN BẠC VÌ BẠN , ANH EM MÌNH MUỐN HỌC GÌ Đ1O KHÔNG C1O TIỀN ĐỂ HỌC , CHỈ VÌ BẠN VÀ CŨNG VÌ BẠN, CHÍNH VÌ BẠN MÀ TẤT CẢ NÊN CỚ SỰ NÀY , BẠN CÓ BAO GIỜ THẤY MẸ BẠNH KHÓC KHI THẤY BẠN TIỀU TUỴ MỖI NGÀY KHÔNG , GƯƠNG MẶT MỖI LÚC ĐAU KHỔ HÔN , BẠN CÓ BAO GIỜ THẤY BA BẠN PHẢI XẤU HỔ KHI NHẮC ĐỂN TÊN BẠN KHI MỘT AI HỎI VẾ BẠN , BẠN CÓ SUY NGHĨ TỚI CHƯA, BẠNJ CHƯA CÓ CON BẠN KHÔNG HỀ BIẾT CẢM NHẬN MỘT NGƯỜI MẸ LÀ NHƯ THẾ NÀO , BẬN HÃY NGẨM LẠI BẠNCÓ PHẢI BẠN BẤT HIẾU KHÔNG , TÔI LÀM NGHÀNH IT VÀ TÔI BIẾT RẤT NHIỀU CHUYỆN VỀ NHỮNG AI BỊ BỆNH CĂN BỆNH UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI , TÔI CÒN THẤY MỘT GIA ĐÌNH SÁNG SỚM LÊN C,TY TÔI IN MỘT TỜ BÁO , ĐỂ QUYÊN GÓP TIỀN CHO CON HỌ UNG THƯ THỜI KỲ CUỐI VÌ HỌ BẤT LỰC VÌ ĐÃ BÁN HẾT NHÀ CỬA , RUỘNG VƯỜN MÀ KHÔNG CỨU ĐƯỢC CON , BẠN CÓ THẤY CẢNH ĐÓ CHƯA , ĐỪNG NÊN NÓI KHI MÌNH CHƯA SUY NGHĨ , CÁI CHẾT MÌNH SẼ NHẸ NHÀNG HƠN NẾU MÌNH SUY NGHĨ CHO BA MẸ MÌNH VÀKH ÔNG LÀM KHỔ BA MẸ MÌNH , TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHỬI NHỮNG AI TỰ TỬ VÀ CẢM THẤY PHỤC HỌ VÌ HỌ ĐÃ NHẬN RA MÌNH NÊN GIÚP ÍCH CHA MẸ MÌNH CHÍNH VÌ VẬY HỌ MỚI SỐNG ĐẾN KHI NÀO PHÁT BỆNH VA 2NHẮN NHỦ CH MẸ ĐỪNG LO CHO CON BẤT CỨ THỨ GÌ , CON TỰ LÀM CON SẼ CHỊU VÀ CĂN DẶN MỌI ĐIỀU KHI MÌNHCHẾT VÀ KHÔNG ĐỂ CHA MẸ MÌNH BIẾT , BIẾT KHI MÌNH ĐỂ LÁ THƯ TRÊN BÀN COI NHƯ MỌI VIỆC ĐÃ XONG , KHÓC VÀ CĂM HỜN MÌNH VÀ CHO MÌNH LÀ ÍCH KỶ NHƯNG CÓ AI HIỂU NỖI KHỔ TÂM CỦA NGƯỜI TỰ TỬ KHÔNG HAY CHỈ BIẾT CHẾ GIỄU HỌ , TÔI XIN NHẮC LẠI TÔI LUÔN ỦNG HỘ MỌI QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ ADIS CŨNG NHƯ NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ , CHÍNH BẢN THÂN TÔI CHỨNG KIẾN CẢNH BẠN BÈ RA ĐI CHỈ VÌ MA TUÝ , CÁI CHẾT VẤT VƯỞNG CHA MẸ KHÓC THƯƠNG , NHÀ CỬA TAN TÀNH VÌ NÓ , LÚC ĐÓ TÔI BẬT KHÓC , LIỆU CÁI CHẾT ĐÓ CÓ XỨNG ĐANG KHÔNG BẠN KHI THẤY BẠN NẰM XUỐNG MÀ BA MẸ KHÓC VÌ MÌNH , NHỚ MÌNH SUỐT ĐỜI VÀ GÁNH SỐ NỢ , MẤT HẾT NHÀ CỬA , BẠN THẤY SAO , TÔI CHỈ HỎI BẠN CÂU ĐÓ , BẠN ĐỪNG NÓI AHH CÓ THUỐC PHÁT MIỄN PHÍ BẠN YÊN TÂM KHÔNG SAO ĐÂU , LIỆU BA MẸ BẠN CÓ YÊN TÂM VÌ THUỐC MIỄN PHÍ Đ1O KHÔNG HAY LÀ BÁN NHÀ CỬA , DẪN BẠN RA NƯỚC NGAOI TRỊ HIV , ĐÂY LÀ THỰC TRẠNG CỦA NƯỚC TA, SỐNG VẬY THẬT SỰ CÓ ÍCH KỶ KHÔNG , THANK , BẠN HÃY SUY NGHĨ THẬT KỸ TRƯỚC KHI PHÊ PHÁN AI
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
em còn nhớ cá với anh tuấn cái gì không ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
bó tay pác Zaryzort này! đi XN đi rùi nói gì thì nói,chưa có KQ mà kêu như gì ấy,pác kêu thế làm anh em dao động đó  túm lại,trước khi có KQ x/n,không nói lên được điều gì,OK? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
To ZARYZORT : người hôm nay làm tôi buồn và phải suy nghĩ nhiều nhất đó là bạn. Chỉ muốn nói với bạn một vài điều như thế này thôi : _ Tôi đã là mẹ của 3 đứa con và tôi cũng đã cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát khi con tôi phải rời xa mẹ khi mới 4 tháng tuổi. _ Nếu bạn cảm thấy việc bạn sắp làm hoàn toàn đúng, đó là tình yêu thương bạn dành cho cha mẹ anh em thì bạn cứ làm, sẽ không ai ngăn cản bạn và tôi cũng vậy.Không hề ngăn cản bạn. _ Nếu người có H hay người đang bị bệnh hiểm nghèo đều có suy nghĩ như bạn thì tôi tin rằng xã hội này sẽ không bao giờ phát hiện thêm người nhiễm và dân sẽ giàu hơn vì không phải tốn tiền vào việc chữa bệnh hiểm nghèo. _Diễn đàn mình có nhiều bạn cũng mang trong mình con vi rút ấy nhưng các bạn vẫn đang sống để được yêu thương, phấn đấu để biết mình vẫn là người có ích cho gia đình và cho xã hội. Điều cuối cùng tôi muốn nói : Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, hãy lẳng lặng mà làm vì tôi lại sợ khi bạn nói ra rồi bạn sẽ không dám làm nữa.Chào bạn nhé! hãy đọc và suy nghĩ điều tôi nói dù chỉ một lần.
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chán pác quá,cứ dũng cảm 1 lần đi xn xem coi sao nào,pác chưa xn mà sao bi quan thế! | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Cậu làm thế,,,tớ cũng hoang mang theo cậu,,,,, ,,,,nhất thiết là phải trăn trối như thế á ! 1 cách duy nhất cho cuộc đời cậu là tự tìm cách die à ! thôi vậy nè , thứ sáu này tụi tớ có đi test chung,,,,,nếu đồng ý thì cậu có thể đi chung cho đỡ hồi hợp,,,,,có anh Tuấn cậu sẽ thấy vui hơn,,,,,nha cậu ! 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
người mà tâm sự nhiều nhất với người em này là
em trai ! anh cũng hết lòng và cạn lời với em, dù sao quyết định cũng thuộc về em. nói thì anh cũng đã nói hết rồi. thậm chí anh còn nhờ một người bạn tâm sự với em, và em đã hứa với anh sẽ cùng anh đi XN, nhưng hôm nay em lại post một bài như thế này nữa.và cũng nói sẽ không cùng anh đi xn ,em sẽ tự mình em đi (rồi tự mình em quyết định ) .ok anh tôn trọng em.
nhưng anh chỉ còn một lời duy nhất với em nữa mà thôi và cũng cạn lời.
nếu em làm như vậy thì em là người thanh thản ra đi rồi ok .nhưng em có biết là cha mẹ em đau khổ như thế nào khi mất người con không ?,nhưng cũng không bằng là khi em làm như vậy thì sẽ liên quan với pháp y .sẽ mổ banh xác em ra để tìm đúng nguyên do cái chết em,thì làm cho cha mẹ của em lại thêm một lần nữa đau khổ khi nhìn đứa con chết không toàn thây. em suy nghỉ kỷ đi rồi quyết định. cái em suy nghỉ không phải là thượng sách đâu em.
thà bây giờ dù có chuyện gì ,em làm cái gì đó cho gia đình và cho bản thân em thì thấy hay hơn không.
anh vẫn mãi mãi là anh tuấn của em
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ZARYZORT đã viết: tôi cảm ơn các anh em trên dd, nhưng cái cô gái MD chỉ là người cuối cùng mìnhquan hệ cách đây 1 năm , mình đã quan hệ rất nhiều cô gái chủ yếu là bồ bịch mà ko biết và cũng không nhớ có mang hay không mang ,sức khoẻ mình tự mình biết và mình cũng biết mình dạo này sốt cũng nhiều và nói chung bi quan,m2inh đã quan hệ lúc 20t , nay mình đã 23t , mình cảm thấy mình đã dính H, nhưng nhiều lúc mình cũng cảm thấy mình sống rất vui vẻ và đang cố gắng sống mà ko ai biết gì m2inh cả, ở nhà minh là một người con hiếu thảo , trong c.ty là một ông sếp tốt bụng nhưng có ai bếit được mình có quá khứ ra sao ??chỉ có mình biết và mình biết sức khoẻ mình , mình cảm ơn tuấn rất nhiều nhưng thông đã hiểu và tất nhiên thông chọn cho mình cáh xcử lý ấy sẽ có nhiều người không vui không ngoại trừ cha mẹ mình , nhưng mình biết rồi nỗi đau sẽ qua , nắng ấm lại đến thời gian sẽ xoá đi tất cả , khóc chỉ một lần , nhưng đừng để ai khóc nhiều lần vì mình , tàh mình để cho ba mẹ mình khóc và đau khổ 1 lần nhưng sẽ không bao giờ x6áu hổ vì mình cả , và cũng không phải đêm nào khóc khi thấy mình phát bệnh và gần chết , coi như mình có lỗi với xã hội , mình trước khi xn , mình sẽ đi cúng chùa , và dùng hết số tiền mình làm 1 nămq ua mình sẽ cho cô nhi viện bình phước , coi như là một phần chuộc lỗi của xã hội , cảm ơn tuấnh nhiều nhưng thông không cần tuấn phải đi cùng thông xn , thông sẽ một mình đi và một mình xử lý bản thân mình . thank anh em tuấn tặng riêng cho bạn {cũng như cho một người đàn ông là bạn }.
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95406
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|