  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2007(UTC) Bài viết: 193
|
|
Làm trai cho đáng nên trai! Đi đâu cũng phải đem vài cái bao Phòng khi mê gái thì sao Mang bao ra dùng sẽ tránh SIDA
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
cảm ơn mọi người đã động viên , nhưng mà em bị đau chân tay đến bây giờ vẫn còn nhức , lại hơi đau họng nữa , chết em rùi ... Em vẫn cứ lo lo sợ sợ thế nào ý . Anh ui cho em hỏi chưa đến 6 tuần mà đi hiến máu liệu có phát hiện ra không ???Mà đi hiến máu liệu có bị hiv ko nhỉ ?em cảm ơn mọi người nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
các anh ui , em cũng nghĩ mình bị hoang tưởng nhưng không thể nào không nghĩ "lỡ mình bị thì sao""nhỡ đâu đi XN thì thấy tờ giấy đề nhiễm thì sao " em cứ sợ như thế đấy . Bây giờ em bị đau họng , nhức mỏi chân tay , em đọc trên diễn đàn đấy là triệu chứng hiv nên em lo lắng quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
nói nhiều cũng vô ích,có nói nữa thì bạn vẫn cứ sợ mà thôi  tốt nhất là đủ 6 tuần đi xả xì-chét thôi,đơn giản và hiệu quả ! mà theo như bài của anh tuanmec đã post lên,thì xn ở 30 ngày cũng OK với 1 người bình thường rồi,sau 3 tháng xn khẳng định theo tiêu chuẩn quốc tế là ok |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
lạ quá hu hu , không hiểu sao lúc nghiêng đầu , em sờ thấy những viên gì đó ở dưới hàm , nó lăn được , ấn mạnh thì hơi đau , nhưng bình thường thì không sờ thấy , phải nghiêng đầu mới thấy , vậy là nổi hạch rùi phải không ạ , em còn bị đau nhức tay chân , nuốt nước bọt thấy hơi dát họng ... Có phải triệu chứng của hiv ko ạ , em sợ quá , mà phải 2 tuần nữa mới đủ 6 tuần , em chắc chết
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn lại bị mắc bệnh hoang tưởng thì dúng hơn ! ngày trước tôi cũng có thời gian thử thách như vậy mà tôi cứ nghĩ ra cái gì thì y rằng nó có cái dó thật giống y hệt luôn !nhưng sau 3 tháng XN thì dược cái AM TINH to dùng yên tâm di riêng trường hợp của bạn thì 100% là ko bị H+ |
Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-02-2008(UTC) Bài viết: 12
|
àh tiện đây mấy anh cho em hỏi luôn.các trường hợp đạp phải ống chíc mà nhiễm HIV thì có phải là ống chíc đấy là do người nhiễm vừa mới vứt ra không.bơi vì em nghe nói máu khô rồi thì HIV chết.nếu ống chíc sau vài ngày chắc ko còn khả năng nữa đúng không mấy anh.Còn anh cat fat đừng lo nghĩ quá;hạch ai mà chẳng có ẹm được 4 cái to bằng ngón tay út dưới hàm đây này.mấy cái hạch đó hầu hết mọi người có chỉ cần ko dau ko xưng di động được là yên tâm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
anh ui có thật thế không ? có phải anh cũng có cái ý ko ? có phải ai cũng có không ? sao em hỏi mấy đứa bạn chúng nó bảo không có ? Sao em lại bị đau họng nhỉ , đau nhức chân tay sau khi ngã xe 3 tuần , sao trùng hợp thế ... Em biết không thể có chuyện đó được nhưng mà cứ nghĩ rùi lại bắt đầu nghĩ " nhỡ đâu " . Chẳng may bị thì sao chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
_Xin lỗi! tôi đọc đến đây sao thấy mệt mỏi thật đấy. H đáng sợ và ghê tởm với các bạn đến thế sao? Thế những NCH ko nên sống cho chật đất nữa nhỉ? Ko có NCH thì sẽ chả bao giờ có nguy cơ cho các thân thể ngọc ngà này cả. Thế thì đừng có đi ra đường, mà có ra đường thì mang ủng đi mưa, mặc đồ bảo hộ vào,... bảo đảm là có bị dao đâm cũng chả sợ chứ đừng nói cây kim tim. Đồng ý là cần biết để tránh các nguy cơ nhưng vừa phải thôi thưa các ông các bà, chỉ là 1 chuyện bé tẹo như thế đã dở sống dở chết thì chắc khi bạn lỡ chạm vào 1 người NCH chắc bạn về tự sát luôn quá! Tôi báo cho bạn hay, 1 ngày bạn ra đường ít nhất cũng có va chạm với hàng chục người. Coi chừng những ngưởi đấy có NCH đấy... Còn gì để nói nữa ko??? |
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC) Bài viết: 221
|
Với những gì mà chú kể trên diễn đàn chú hoàn toàn không có 1 lý do gì để có thể bị nhiễm HIV được cả. Đừng hoang mang nữa
|
Nói không với mọi hành vi có nguy cơ lây nhiễm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
 em lại đang hoang mang rồi , hu hu .  Em bị sưng hạch ở dưới hàm , lại bị đau nhức tay chân , sau trùng hợp quá vậy , anh đừng mắng em nhưng hôm qua em đã khóc rất nhiều .... Hôm nay đi học , đi qua chỗ em bị ngã lần trước thì có 1 cái kim tiêm , hay là cái lần em ngã cũg có 1 cái , và em đã ngã vào nó mà không biết ...Em buồn lắm vì dạo này có rất nhiều triệu chứng của HIV , mà dạo trước em có bao giờ bị sưng hạch đâu , đi xn mà nếu bị thật thì chắc em tự tử mất , em cũng chẳng dám xét nghiệm chỉ sợ bị thật thì... Em còn 1.5 tuần nữa là đủ 6 tuần , thời gian giờ đối với em sao trôi qua chậm thế này 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2008(UTC) Bài viết: 11
|
ko ai nói jì với em sao !!huhu , ngay cả mọi người cũng bỏ rơi em sao
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
| Ngày gởi: 02/05/2008 12:55 AM | _Xin lỗi! tôi đọc đến đây sao thấy mệt mỏi thật đấy. H đáng sợ và ghê tởm với các bạn đến thế sao? Thế những NCH ko nên sống cho chật đất nữa nhỉ? Ko có NCH thì sẽ chả bao giờ có nguy cơ cho các thân thể ngọc ngà này cả. Thế thì đừng có đi ra đường, mà có ra đường thì mang ủng đi mưa, mặc đồ bảo hộ vào,... bảo đảm là có bị dao đâm cũng chả sợ chứ đừng nói cây kim tim. Đồng ý là cần biết để tránh các nguy cơ nhưng vừa phải thôi thưa các ông các bà, chỉ là 1 chuyện bé tẹo như thế đã dở sống dở chết thì chắc khi bạn lỡ chạm vào 1 người NCH chắc bạn về tự sát luôn quá! Tôi báo cho bạn hay, 1 ngày bạn ra đường ít nhất cũng có va chạm với hàng chục người. Coi chừng những ngưởi đấy có NCH đấy... Còn gì để nói nữa ko??? | | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2007(UTC) Bài viết: 33 Đến từ: việt nam
|
bạn cats ui, bạn hok sao đâu. Đừng lo lắng wé nha. Tay bạn bị trầy chắc là do lúc chống tay dô xuống đường đó, chứ kim tiêm đâm vào tay thì mình fải có cảm jác chứ, đúng hok? Giống như là mình đi chích ngừa đó, còn ở đây bạn hok có cảm jác jì mà. cứ yên tâm đi bạn. Zui zẻ lên hen . ^^^^ |
bạn nào mún nói chiện thì nt cho mình nhe »»»»0936381724...º░º░º░º░¥¥¥¥¥ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC) Bài viết: 93
|
nói thiệt đọc đề tài bạn mình kô nhịn được cười á hahhahahaha ....thiệt tình làm gì có kim dưới đường trời đất ....kim đâm vào tay là kim dính tòng ten trên tay rồi làm gì có H mà ngồi đó tưỡng tượng trời .....đọc lâm ly còn hơn Topic tui nữa kakaka .....chưa H mà fát bệnh hoang tưỡng càng mệt á 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.