Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vanabc308  
#1 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 01:36:26(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Sau khi cố gắng vượt qua sự xấu hổ, tôi mạnh dạn tạo lập chủ đề này mong các bạn giúp đỡ. Chuyện của tôi thế này.<br />Tôi ko có được đức hạnh như một số bạn nữ trong diễn đàn, bị nhiễm H hoặc nghi nhiễm do thụ&nbsp;động từ chồng. Tôi không chung thuỷ, lý do thì có nhiều lắm, nếu nói ra giờ này thì cũng giống như nguỵ biện mà thôi. Thời gian&nbsp;5 năm trở lại&nbsp;đây tôi&nbsp;đã từng&nbsp;ngoại tình với vài người. Tất cả số họ đều là những người tử tế, có gia đình yên ổn, có sự nghiệp tốt, có địa vị cao hoặc thành đạt trong kinh doanh. Bản thân tôi cũng xuất thân từ một gia đình có giáo dục, có nghề nghiệp&nbsp;đàng hoàng,&nbsp;nhưng tôi gặp một số điều bất mãn trong cuộc sống gia đình, chính những điều đó đã dẫn tôi đến với người đàn ông hơn chồng mình về mặt này mặt khác. Tất cả những người tôi đã từng có quan hệ đến nay vẫn khoẻ mạnh, hạnh phúc, và có người còn khá nổi tiếng. Phải thừa nhận một điều rằng, người phụ nữ đã dám phản bội chồng một lần thì rất dễ có các lần sau và sau nữa. Mà những người thành đạt thì mỗi người lại có sự hấp dẫn khác nhau, thế nên tôi cứ bị trượt đi. Tôi ko gặp họ nhiều, ai nhiều nhất cũng chỉ có 7 lần qhệ,&nbsp;còn lại chỉ 1&nbsp;đến 2 lần.&nbsp;Oái oăm thay, tất thảy trong số họ ko ai nghi ngờ tôi cả, ai cũng nghĩ rằng họ là&nbsp;người đầu tiên tôi ngoại tình. Tôi là&nbsp;con nhà lành&nbsp;mà! Ngược lại, tôi cũng rất yên tâm vì thấy họ rất yêu cuộc sống, có sự nghiệp và lý tưởng..... số lần chúng tôi dùng BCS khi quan hệ là rất ít, chỉ những khi lo có thai.<br />Tất cả những điều đó có lẽ cứ diễn ra mà tôi ko hề lo lắng gì cho đến gần đây xảy ra hiện tượng ko bình thường làm tôi vô cùng hoang mang... tôi sợ mình nhiễm HIV do thấy chồng có biểu hiện giống như vài bài viết trên mạng nói về triệu chứng ban đầu của người nhiễm H, tôi đã nghĩ là mình mang bệnh rồi lây nhiễm sang cho chồng. <br /><br /><br />
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Quảng cáo
Offline sad_tired  
#2 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 02:25:10(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

chào chị! trước đây em cũng giống chị, nghi ngờ mình nhiễm HIV,ko dám đi XN, ko dám đối diện với kết quả XN, nhưng như vậy càng stress thêm thôi chị à! khi em đến trung tâm tư vấn, người ta có nói là "muốn biết mình có bị HIV hay không thì chỉ có cách tự mình đi XN, chứ không thể phỏng đoán"!!! theo em thì chị nên đi XN càng sớm càng tốt, nếu được kết quả âm tính thì sẽ giải toả stress cho mình,còn nếu dương tính thì còn biết phòng tránh cho gia đình. Chúc chị âm tính!!!!!!

Offline fak  
#3 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 03:36:52(UTC)
fak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC)
Bài viết: 31

fải thử thôi chị ơi!e cũng đang trong tâm trạng lo lắng!gần tới ngày đi xa cũng là gần tới ngày mình xét ngiệm...trớ trêu thật.ah,a sad_tired hình như âm tính rùi ha?chúc mừng a nha!!!

Offline anhmotminh  
#4 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 04:11:45(UTC)
anhmotminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC)
Bài viết: 93

Tôi ko có được đức hạnh như một số bạn nữ trong diễn đàn, bị nhiễm H hoặc nghi nhiễm do thụ động từ chồng  <-----  Bạn nói nghi nhiễm thụ động từ Chồng ....

Thời gian 5 năm trở lại đây tôi đã từng ngoại tình với vài người. Tất cả số họ đều là những người tử tế, có gia đình yên ổn, có sự nghiệp tốt, có địa vị cao hoặc thành đạt trong kinh doanh   <---- Và Bạn cũng ngoại tình nhiều người ....

số lần chúng tôi dùng BCS khi quan hệ là rất ít, chỉ những khi lo có thai. <----
  Bạn kô sữ dụng biện pháp an toàn .....

trong thời gian nửa tháng công tác tôi đã cho những người đàn ông kia biết tôi ở đâu, thế là tất cả họ đã đề nghị đến nơi tôi ở để thăm tôi + Trong vòng nửa tháng tôi đã từng QHTD 8 lần với họ <---- Và bạn đã có quan hệ vói các người khác ......

Tôi đã tìm cách gợi chuyện khéo thì có cảm giác trong thời gian chồng tôi đi công tác cũng có QH với ai đó <---
Ban chĩ có cãm giác nhưng kô chắc chắn .....

Đến nay chuyện tôi bị lậu thì rõ rồi <----
Bạn đã nhiễm bệnh lậu khi quan hệ .....

bởi tôi nghĩ nếu có thể bị lậu thì có thể HIV lắm chứ  <----- Chĩ là bạn nghĩ kô chắc chắn ....


Mình chĩ góp ý với Bạn vài ý kiến nha :

1Bạn quan hệ với nhiều người không an toàn + không có biện pháp an toàn trừ khi bạn lo mang thai mói sữ dụng BCS ....Bạn có thễ quan hệ vói họ được thì họ cũng có thễ quan hệ vói người khác .

2 . Bạn nói Bạn nghi nhiễm từ Chồng ...mà bạn chưa chắc chắn Chồng bạn có quan hệ với ai khác ngoài Bạn không ...nếu vậy kô thễ kết luận là Bạn bị nghi nhiễm từ Chồng được ....mà có thễ bạn nghi nhiễm từ những người Bạn quan hệ ngoài luồng ...có thễ 1 trong số những người đó quan hệ bị nhiễm và truyền sang Ban ... chĩ là nghi ngờ mà thôi .

3 . Chuyện Bạn bệnh lâu có thễ đi khám và chữa sẽ khõi ....hiện tại bạn chĩ nghi ngờ là nhiễm chứ chưa đi khám XN chính xác bạn có nhiễm HIV hay không cũng không kết luận được Bạn à .

Muốn biết mình có bị nhiễm hay không tốt nhất bạn di Xn ...chĩ có XN bạn mới biết mình có nhiễm hay không .... đúng 45 ngày tính từ ngày có nguy cơ Bạn nên làm XN.... cho bạn biết mình có nhiễm hay không còn lo cho bạn và cả gia đình Ban... Chúc Bạn Không Bị Nhiễm . Thân .
Offline A2066  
#5 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 04:24:15(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
vanabc308
Các biểu hiện ko nói lên được điều gì cả. Pác đã quan hệ ko an toàn với mọi người thì pác phải đi xét nghiệm HIV( sau 45 ngày kể từ ngày quan hệ với họ mà ko dùng BCS) ko còn cách nào khác.
HIv ko trừ một ai cả cho dù địa vị xã hội hay bản thân họ thế nào đi chăng nữa.
Chúc pác âm tính và tỉnh ngộ.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline boythattinh  
#6 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 04:31:25(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chỉ một lời khuyên là bây giờ hãy dũng cảm đi xét nghiệm!Chúc âm tính
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline hichic  
#7 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 06:12:57(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
chị bình tĩnh,để biết có HIV hay không cách duy nhất là XN máu,không thể phỏng đoán được !
người nhiễm HIV được coi là không triệu chứng,do đó chị hãy dũng cảm đi XN và cả chồng chị nữa nếu chị nghi ngờ !
XN không có gì là đáng sợ cả,so với cái việc phải ngồi ở nhà mà lo lắng,sợ sệt,đầu óc lúc nào cũng suy tư căng thẳng và bị stresses nặng thì đi XN còn dễ chịu hơn nhiều !
nếu mà ngồi nghĩ lung tung thì em nói thực,chỉ vài hôm thôi là cái đầu nó như muốn nổ tung mất!
chị hãy dũng cảm đối mặt với sự thật nhé,chúc 2 vợ chồng chị thoát nạn !

Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline khongsaoma  
#8 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 09:07:23(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Tôi hiểu tâm trạng của bạn giờ nay.Nên tốt cho bạn có 1 tâm lý ổn định hơn bạn hãy đến tham vấn ở một nơi nào đó mà bạn biết trước khi Xét Nghiệm.Ở Phòng Tham vấn và XN tự nguyện sẽ có tất cả câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn.Dù sao cũng xin bạn đừng rằn vặt bản thân mình nữa bạn nhé.Chúc bạn vượt qua mọi khó khăn.
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Tu-an  
#9 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 03:01:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chào bạn

đọc những lời tâm sự bạn,tuấn  rất hiểu tâm trạng bạn bây giờ,đang hoang mang và lo lắng,nhưng tuấn cũng có một lời chia sẽ cùng bạn ,là đàn ông tuấn rất hiểu,mọi chuyện trên đời người phụ nữ của các bạn là người chịu thiệt thòi nhất từ mọi phía,cho nên chỉ cần một chút nong nổi có thể bạn sẽ mất  hết tất cả,tuấn nói ra là không phải xen vào chuyện riêng tư của bạn,nhưng gì  tuấn trước kia cũng từng giống những người đàn ông mà bạn quen biết,chỉ là ham muốn tức thời đến với một người phụ nữ đã có gia đình mà thôi.thật tình thì không có tình cảm đâu,có lẽ ít nhiều bạn cũng hiểu,gì bạn đã từng biết và quen nhiều người đàn ông như vậy,khi họ chưa chiếm được một thứ gì đó thì họ cố công và tìm đủ mọi cách để đạt được ý nguyện,nhưng mọi chuyện đã đạt rồi thì họ sẽ quay lưng,rồi chính bạn sẽ là người thiệt thòi và chồng bạn là người đau khổ nếu biết được mọi chuyện và con bạn là người sẽ mất mẹ hoặc mất cha,thôi ngay từ bây giờ bạn có thể thay đổi lại cách sống và sữa lại lỗi lầm của mình,ở đời không ai hoàn thiện cả,chỉ sợ là mình không muốn nhận khuyết điễm mà thôi.

     còn về phần bạn ngây giờ đến bệnh viện trị ngay bệnh {xã hội } và Test hiv.
trong thời gian chờ đợi xn kết quả của bạn,bạn cũng nên tránh và đề phòng cho người thân...v.v.v quan hệ hãy dùng BCS,trong sinh hoạt gia đình bạn dùng bàn chảy đánh răng riêng cho mình và mọi vật  sử dụng có liên quan với máu .v.v.v đến khi nào bạn có kết quả cuối cùng.


chào thân ái.
Offline hainganbi  
#10 Đã gửi : 08/05/2008 lúc 03:35:50(UTC)
hainganbi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC)
Bài viết: 112

Chúc Chị Âm Tính và sống khoẻ
Offline generous_2608  
#11 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 02:29:18(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
   Chào chị
Đọc những lời tâm sự của chị tôi có thể cảm nhận được những lo toan,hồi hộp của chị.Chính ngây bây giờ tôi cũng đang trong thời gian chờ ngày để xét nghiệm.Những ngày đen tối nhất,những ngày bị stress nặng giờ đã qua và tôi có thể đủ tự tin để đón nhận kết quả xét nghiệm cho dù may hay rủi.Chị hãy thật bình tĩnh và bình tâm lại để ngay từ bây giờ có thể chăm sóc cho chồng và chính bản thân của chị.Chị cùng chồng hãy đến bệnh viện để chữa dứt bệnh đi nhé.Sau đó thì đi test máu cả 2 vợ chồng nhé.Chỉ như thế thì mới biết mình có bị nhiễm hay không.Hãy cam đảm lên trước mọi tình huống nhé chị vì bị H không có nghĩa là chấm dứt tất cả đâu chị.Con người thì không ai hoàn hảo cả mà quan trọng ta biết mình sai ở chỗ nào và cố gắng sữa chửa.Ngay từ bây giờ những việc chị  nên làm là những dụng cụ cá nhân như bàn chải đáng răng,dụng cụ cắt móng tay nên dùng riêng mà phải thật tế nhị nếu không con trẻ biết.Chị cũng nên chọn thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này với chồng để tránh lây cho người thân.Và trong thời gian này nếu có gần gũi với chồng thì chị nên dùng condom vì tránh bị BỘI NHIỄM thêm nếu không may mình co H+.Chúc chị và chồng cùng âm tính nhé.
Chỉ xét nghiệm mới biết và khi biết mới ngừa được sự lây lan.Chào thân ái
Offline vanabc308  
#12 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 03:12:04(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Thưa các anh chị và các bạn trong dd, tôi thật sự cảm thấy xúc động khi có nhiều người quan tâm đến tôi, tối qua tôi vào mạng để gửi bài mà ko sao vào được, vì thế mà sáng nay đến cquan vào thông báo sớm với các bạn về kết quả khám bệnh của tôi tại viện C ngày hôm qua, kết quả xét nghiệm bệnh lậu của tôi âm tính các bạn ạ, như vậy tức là tôi chỉ bị viêm nhiễm thông thường và đang đợi sang tuần sau lấy kết quả kháng sinh đồ để điều trị. Sáng nay tôi hơi nhiều việc, tôi sẽ vào gặp lại các bạn sau, xin cảm ơn tất cả!

To: anhmotminh: Tôi ko có được đức hạnh như một số bạn nữ trong diễn đàn, bị nhiễm H hoặc nghi nhiễm do thụ động từ chồng  <-----  Bạn nói nghi nhiễm thụ động từ Chồng ....
Có lẽ cách nói của mình không rõ nên bạn hiểu sai ý mình!
Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên, tôi thấy ý kiến của bạn đúng nhưng tôi vẫn sợ.

Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline muonmang36  
#13 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 05:25:40(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Tôi đã xem toàn bộ nội dung của chị rồi, nói chung mổi người một kiểu không ai giống ai. Nhưng điều mong muốn nhất của mọi người là thoát khỏi các nguy cơ bệnh tật.
- Chị cứ bình tĩnh giải quyết và chúc chị luôn luôn may mắn nhé!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline hichic  
#14 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 06:06:06(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
và điều quan trọng nhất là phải luôn giữ được sự bình tĩnh,tránh suy nghĩ nhiều sinh ra stresses rất nguy hiểm !
chúc mừng kết quả ban đầu tốt đẹp,và chúc may mắn ở mọi lần sau
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline vanabc308  
#15 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 09:06:12(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Chỉ đến khi người bạn trai kia của tôi nói về việc anh ấy có triệu chứng bệnh tật, tôi mới giật  mình hốt hoảng nhớ ra rằng mình đang nằm trong nguy cơ có H, thật kinh khủng. Tôi ko ngờ mình lại vô trách nhiệm với cuộc sống chính bản thân mình và gia đình, nhất là các con đến thế.
Tôi biết trong xã hội hiện nay có rất nhiều người đã và đang sống buông thả như tôi. Đằng sau một dáng vẻ đoan trang nền nếp có văn hoá vẫn có thể là một người hư đốn, tất cả là vì ích kỷ bản thân! Tôi rất muốn kể câu chuyện của tôi với mọi người để ai đó còn chưa nhận ra hành vi của mình hãy tỉnh ngộ và dừng lại. Trước khi đến với diễn đàn này, tôi đã cho rằng HIV là cái gì xa xôi với mình lắm, không bao giờ quan tâm đến những gì xung quanh cộng đồng người nhiễm H, và chắc chắn rằng nếu ko nghi mình có nguy cơ nhiễm thì cũng ko bao giờ vào diễn đàn này để tìm hiểu rồi lại trở thành thành viên của nó ... Điều quan tâm lớn nhất của tôi trước đây là làm sao giấu giếm được hành vi của mình để mọi người xung quanh ko biết, còn giờ đây nó lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều với cái nguy cơ lơ lửng có thể rơi xuống với tôi, gia đình con cái tôi. Lúc này đây mới thấy rằng mình thật thiếu văn hoá, thiếu hiểu biết so với sự học hành bằng cấp được trang bị trong đời.
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline muonmang36  
#16 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 09:32:00(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Chị à, dằn vặt lương tâm bây giờ thì củng có ích gì đâu, điều quan trong bây giời mình thấy cái sai mà sửa chữa là được rồi. Và cái quan trong nhất là em thây ở chị đã "tỉnh" ra và quay về với cuộc sống hiện tại của mình mà chị.
- Còn một điều này nữa, nếu không may có nhiễm HIV thì củng chưa phải là mất tất cả mà chị, mọi điều mới mẻ đang còn ở phía trước mà. Trong đó chị đang còn có con cái để tiếp tục lo toan và là chổ dựa cho các em. Sau cơn mưa trời lại sáng, hảy tự tin lên chị!
- Chúc chị luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé, may mắn sẻ đến với chị!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline vanabc308  
#17 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 09:51:53(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Tôi nghĩ thế này có đúng ko? Khi có nguy cơ thì sợ hãi ----> lo lắng ---> hồi hộp ---> đợi đủ ngày đi XN.
Nếu có kết quả âm tính thì ko sao.
Nếu có kết quả dương tính thì lại lặp lại cái tâm trạng kia nhưng  thời gian dài hơn đó là hồi hộp lo lắng đến ngày tận thế?

Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline muonmang36  
#18 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 10:13:13(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Đúng là như thế, khi có nguy cơ thì ai củng lo lắng, hồi hộp, sợ hải, cắn rứt lương tâm do những hành vi của mình gây ra.
- Còn XN âm tính đó là một điều mà củng mong muốn
- Còn XN dương tính thì ai lúc đầu chả thất vọng, chán nản, ê chề và hy vọng vào ngay mai tươi sang hơn, hy vọng cho những việc mình đã sai mà chị. Vấn đề không phải ai củng vượt qua được cảm giác đau khổ và buồn chán cả!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline kiepdoden  
#19 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 10:29:43(UTC)
kiepdoden

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 21

chuyện riêng tư của chị miễn bàn

nhưng chị nên đi xn để biết bản thân ra sao, tui đã đi xn rồi và đã âm tính, cám ơn mọi người đã động viên

đời người ai cũng có thể mắc sai lầm, sai lầm thì sửa nhưng có những sai lầm sẽ làm thay đổi cả đời, mong các bạn phải suy nghĩ kỹ

chúc chị âm tính
Offline hainam  
#20 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 10:39:02(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vanabc308 đã viết:

Tôi nghĩ thế này có đúng ko? Khi có nguy cơ thì sợ hãi ----> lo lắng ---> hồi hộp ---> đợi đủ ngày đi XN.
Nếu có kết quả âm tính thì ko sao.
Nếu có kết quả dương tính thì lại lặp lại cái tâm trạng kia nhưng  thời gian dài hơn đó là hồi hộp lo lắng đến ngày tận thế?

nếu là âm tính thì hainam chúc mung chị,còn không thì:
doi nguoi nhu cánh phù du
som còn tối mất ,công phu nhẹ nhàng.
chị hãy sống cho thanh thản và vui vẻ chấp nhận nha.mọi nguoi o day vẫn sống nhu vậy dấy 
Chúc bạn may mắn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
7 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.