Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngaymaitroilaisang  
#21 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 12:47:47(UTC)
ngaymaitroilaisang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC)
Bài viết: 175

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
má ơiiiiiiiiiii ! 1 nguoi phụ nữ đáng sợ........nghĩ mà buôn thay cho cái gọi là "thiêng chức nguòi mẹ","mẫu tử cao cả"............
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu
Mang chi xuân đến cho thêm sầu
Với tôi tất cả là vô nghĩa
Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau
....
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi,
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người.
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa,
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
Offline khoviyeu  
#22 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 12:59:08(UTC)
khoviyeu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: ểnt&amp;amp;amp;#225;i tim em

h chỉ còn cách đi XN để biết rỗ mình có H hay ko , QH với nhiều nguươì ngoài H thì cũng có thể mắc thêm 1 số Bệnh
có 3 thứ ko thể lấy lại dc , tên đã bay , lời đã nói và những gì đã qua , và khi đó sai lầm lớn của đời người là giải thích bao biện cho những gì đã làm ,
Offline quynhdt  
#23 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 01:50:03(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của vanabc308 đã viết:
Chỉ đến khi người bạn trai kia của tôi nói về việc anh ấy có triệu chứng bệnh tật, tôi mới giật  mình hốt hoảng nhớ ra rằng mình đang nằm trong nguy cơ có H, thật kinh khủng. Tôi ko ngờ mình lại vô trách nhiệm với cuộc sống chính bản thân mình và gia đình, nhất là các con đến thế.
Tôi biết trong xã hội hiện nay có rất nhiều người đã và đang sống buông thả như tôi. Đằng sau một dáng vẻ đoan trang nền nếp có văn hoá vẫn có thể là một người hư đốn, tất cả là vì ích kỷ bản thân! Tôi rất muốn kể câu chuyện của tôi với mọi người để ai đó còn chưa nhận ra hành vi của mình hãy tỉnh ngộ và dừng lại. Trước khi đến với diễn đàn này, tôi đã cho rằng HIV là cái gì xa xôi với mình lắm, không bao giờ quan tâm đến những gì xung quanh cộng đồng người nhiễm H, và chắc chắn rằng nếu ko nghi mình có nguy cơ nhiễm thì cũng ko bao giờ vào diễn đàn này để tìm hiểu rồi lại trở thành thành viên của nó ... Điều quan tâm lớn nhất của tôi trước đây là làm sao giấu giếm được hành vi của mình để mọi người xung quanh ko biết, còn giờ đây nó lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều với cái nguy cơ lơ lửng có thể rơi xuống với tôi, gia đình con cái tôi. Lúc này đây mới thấy rằng mình thật thiếu văn hoá, thiếu hiểu biết so với sự học hành bằng cấp được trang bị trong đời.


Tôi hiểu chị đang suy nghĩ gì và tự vấn mình như thế nào. Tôi cũng đang trong tình trạng chờ xn đây. Chúc chị có kết quả âm tinh. Dù gì đi nữa cũng phải vượt qua thời gian này.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline anhmotminh  
#24 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 09:00:35(UTC)
anhmotminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC)
Bài viết: 93

Trích dẫn bài viết của vanabc308 đã viết:
Thưa các anh chị và các bạn trong dd, tôi thật sự cảm thấy xúc động khi có nhiều người quan tâm đến tôi, tối qua tôi vào mạng để gửi bài mà ko sao vào được, vì thế mà sáng nay đến cquan vào thông báo sớm với các bạn về kết quả khám bệnh của tôi tại viện C ngày hôm qua, kết quả xét nghiệm bệnh lậu của tôi âm tính các bạn ạ, như vậy tức là tôi chỉ bị viêm nhiễm thông thường và đang đợi sang tuần sau lấy kết quả kháng sinh đồ để điều trị. Sáng nay tôi hơi nhiều việc, tôi sẽ vào gặp lại các bạn sau, xin cảm ơn tất cả!

To: anhmotminh: Tôi ko có được đức hạnh như một số bạn nữ trong diễn đàn, bị nhiễm H hoặc nghi nhiễm do thụ động từ chồng  <-----  Bạn nói nghi nhiễm thụ động từ Chồng ....
Có lẽ cách nói của mình không rõ nên bạn hiểu sai ý mình!
Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên, tôi thấy ý kiến của bạn đúng nhưng tôi vẫn sợ.

Có thễ mình hiễu sai ý bạn nếu có săi mình Xin Lỗi Bạn nhưng dù sao mình chi* muốn góp ý đóng góp 1 chút cho bạn mà thôi không có gì chê bai trách móc gì khác Bạn à .

Trước hết Mình xin chúc mừng Bạn về kết quả khám bệnh của tôi tại viện C ngày hôm qua, kết quả xét nghiệm bệnh lậu của tôi âm tính Mình Chúc Mừng Bạn

Mình đồng ý Quan Điểm cũa Bạn ỡ chỗ Bạn có 1 Gia Đình + 1 việc làm tốt + tương lai ....nên bạn do dự trong việc đi XN ....cũng như mình cũng có công việc tốt + tương lăi ....nhưngtù khi biét nguy cơ nhiễm Mình cũng lo nghỉ nhiều thứ tất cã ....nếu thật sự mà nhiễm thì ra sao và không nhiễm sẽ ra sao ......

Nếu thật sự nhiễm thì vẫn còn thời gian từ 2 - 8 năm hoặc là hơn nữa ....đũ đễ sấp xếp công việc + làm những việc mình cần làm + mọi thứ .

Còn không nhiễm thì mình vẫn tiếp tục công việc hiện tại và sống sao cho tốt hơn cho bãn thân và mọi người .

Thời gian chờ đợi đễ đũ ngày Xn là 45 ngày từ khi có nguy cơ là thơi gian rất khó khăn cho bãn thân mình thật sự rất khó ...nhưng khó chứ kô phãi là kô thễ vượt qua được

Ai cũng có lúc sai lầm Mình cũng vậy Bạn cũng vậy và Mọi Người cũng vậy ...nên bạn lo lắng mình cũng hiễu được vì Mình cũng trãi qua ...bây giờ không phãi lúc Bạn tự trách mình mà Bạn tự phãi lo lắng cho gia đình và bãn thân Bạn ...trong thời gian Ban chờ đợi Xn bạn nên đề phòng cho Bạn + Gia Đình Bạn và đừng tạo thêm 1 nguy cơ mới nào nũa cho đến khi chờ ngày Xn ....mình góp ý hơi thẵng thắn chút mong Bạn đừng buôn nha ....ỡ đây còn rât' nhiều người quan tâm + động viên Bạn ....chúc Bạn vui vẽ đến ngày Xn Thân .

Offline vanabc308  
#25 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 11:12:12(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Tôi thì tôi nói thật. Chuyện của chị nghe văn vở quá. Nếu chuyện xảy ra thật như chị kể thì những lời khuyên của các bạn trên là chí lý. Nhưng tôi thì tôi rất nghi ngờ, chuyện của chị là chuyện bịa do được biên tập khéo quá.
Dẫu sao cũng chúc âm tính !!!!!



Bạn gặp ai đó lành lặn tử tế nhưng tự bịa rằng mình hư hỏng rồi gửi bài vào đây chưa? Tôi đang ước ao mình là người điên như thế đây. Miễn sao ko có bệnh cho dù người đời bảo tôi hàng ngàn lần điên cũng được!
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline vanabc308  
#26 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 11:33:46(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34


Có thể tôi những gì trăn trở, dằn vặt, trách móc cũng như chuyện chẳng hay ho gì của cá nhân tôi đem ra phơi bày trên diễn đàn có cả ngàn người đọc này làm nhiều người không hài lòng. Có bạn sẽ nói, dám làm thì ráng mà chịu, kêu ca làm chi .... nhưng xin các bạn hãy hiểu cho, với tôi lúc này ko có ai bên cạnh để nói chuyện chia sẻ, ko có ai động viên vì thế tôi mới xin một góc trong này để kêu gào, để thú tội.
Tôi muốn chủ đề này của tôi như một sự ghi chép có các bạn tham gia chia sẻ, điều đó làm tôi bớt lo lắng hơn. Đồng thời đây cũng sẽ là Diary để ngỏ cho tôi hàng ngày. Tôi cần một nơi để trút ưu phiền trước khi về đến nhà. Mong các bạn hiểu và thông cảm nhiều nhé!


Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Tu-an  
#27 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 11:45:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bạn cứ  tự  nhiên  chia  sẽ  tâm  tư  của  mình và cũng  coi  đây  là  một  topic  riêng  cho  bạn  chút tâm  sự để  giải  Stress.
 chào  thân  ái
Offline kanchou  
#28 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 01:16:41(UTC)
kanchou

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 83

chậc!đọc qua hết các bài viết rồi!ngẫm nghĩ mà buồn quá!tôi cho rằng mình sống buông thả,khi tôi quen hết  cô này đến cô khác.nhưng đi đến chuyện QHTD thì chỉ rất ít trường hợp mà thôi...sao thì sao, vẫn khuyên chị điều này : sống đó , chết đó,tích tắc 1 cái giống như bước qua sợi chỉ mong manh . người ta nói mỗi sáng thức dậy hãy cảm ơn đời cho ta sống qua thêm 1 ngày nữa..hãy đi XN đi,chị ko thể bật ra chết liền khi nhận kết quả xấu đâu..chị nghĩ rằng chị sẽ chết trong 8 hay 10 năm nữa vì HIV àh??chưa chắc đâu,có nhìu thứ dẫn ta đến cái chết cấp kì. ko ai ngờ tới được...
Offline boykhongnha  
#29 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 02:17:18(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

- Ngàn lời muốn nói nhưng chỉ khuyên chị một câu thôi
- tất cả còn chưa muộn đâu chị ạ quay đầu là bờ chị nên đi xét nghiệm và đối mặt với nó
- nếu ko có đấy là cái may còn nhỡ chẳng may có thì cũng phải chấp nhận
 - chị phải sống chị còn gia đình còn các con và chồng chị nữa
- chị đã sai một lần và ko để sai thểm lần nữa được
- hãy sống tốt mỗi ngày để cho cuộc sống thật là ý nghĩa
- chúc chị âm tính

Offline quynhdt  
#30 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 04:18:18(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của kanchou đã viết:
chậc!đọc qua hết các bài viết rồi!ngẫm nghĩ mà buồn quá!tôi cho rằng mình sống buông thả,khi tôi quen hết  cô này đến cô khác.nhưng đi đến chuyện QHTD thì chỉ rất ít trường hợp mà thôi...sao thì sao, vẫn khuyên chị điều này : sống đó , chết đó,tích tắc 1 cái giống như bước qua sợi chỉ mong manh . người ta nói mỗi sáng thức dậy hãy cảm ơn đời cho ta sống qua thêm 1 ngày nữa..hãy đi XN đi,chị ko thể bật ra chết liền khi nhận kết quả xấu đâu..chị nghĩ rằng chị sẽ chết trong 8 hay 10 năm nữa vì HIV àh??chưa chắc đâu,có nhìu thứ dẫn ta đến cái chết cấp kì. ko ai ngờ tới được...



uhm, quả là như vậy. Mong manh, thật sự mong manh. Em cũng đang chờ xn. Lo lắng từng h.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline hichic  
#31 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 07:29:15(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
cố lên Chiaki !

no star where !
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline khatvong  
#32 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 03:29:57(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

Bạn nên đi xn HIV !

HEO
Offline vanabc308  
#33 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 03:51:44(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Lạ thật, từ hôm nhận kết quả khám bệnh ở việc C về, mình lại thấy yên tâm thế nào ý, mặc dù kết quả này và việc nhiễm H ko quan hệ gì với nhau.
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline vanabc308  
#34 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 04:06:52(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

    Dù sao thì cũng phải tranh thủ thời gian thôi, đúng là " hãy sống như ngày mai mình sẽ chết" sao lúc nghĩ đến chuyện sẽ chết sớm lại thấy quý thời gian đến thế, yêu thương trân trọng những cái mình đã có hơn gấp trăm lần bình thường. Bỗng nhiên ko còn thấy khó chịu với cái nhơn nhơn của bà mẹ kế nữa, không khó chịu với mấy cô đồng nghiệp nhiều chuyện xì xầm móc máy người khác nữa, không cáu gắt với con trẻ nữa, không giận chồng khi thô lỗ nữa ... chẳng hiểu như vậy có phải là đang tốt hơn ko?
    Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ, hì hụi suốt buổi chiều để xé cua, giã, lọc rồi lại làm ruốc nữa chứ. Bình thường chỉ cần ra chợ là có đủ món sẵn, nhưng mình muốn làm những cái đó trước mặt con, nếu sau này ko có mẹ, ít nhất chúng cũng cần biết người ta làm các món đó như thế nào, biết đâu lại có ích cho con.
   
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline vanabc308  
#35 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 04:15:18(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Đừng diễn nữa



    Một trong những cái khổ của con người ngoài cái khổ mà bạn đã đề cập hôm trước, còn có một thứ nữa đó là "suy diễn"! Liệu cái này có xuất phát từ việc đọc nhiều sách, chứng kiến nhiều giả tạo ko? Bạn nghĩ ai đang diễn và diễn cho ai coi?
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline anhmotminh  
#36 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 06:25:06(UTC)
anhmotminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-04-2008(UTC)
Bài viết: 93

vanabc308  Chúc mừng Bạn tinh thần khá hơn nhiều rồi

Cứ vậy mà sống ai nói gì mặc kệ chĩ quan tâm và làm những điều mình muốn làm vậy thôi à ....sau này XN kết quả ra sao tính sao ....trước mắt cứ sống vui vẻ vói gia đình và mọi người không phãi là điều tốt sao à hihihihi ....thiên tai + bảo lũ nước ngoài chết cã 100.000 ngàn người ....tai nạn giao thông + bệnh ung thư cũng chết rất nhiều so với họ mình còn may mắn hơn rất nhiều  vì còn được ngồi đây gõ lọc cọc ...còn gặp bạn bè và gia đình mà ....vậy thì cứ vui tươi mà sống sau này XN rồi tính sao Bạn nhé ...chúc Bạn vui vẻ ...Thân .
Offline Em Sợ  
#37 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 05:10:41(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Tôi thì thấy chị cũng giỏi thật đó. Đọc bài của chị tôi thấy chắc chị cũng phải là người hiểu biết, học hành có bằng nọ, cấp kia chứ. Thế mà chị lại làm như thế, thật vọng quá.
Tôi chỉ có 1 ngu ý là khuyên chị hãy đi xét nghiệm đi thôi. XN với biết được mình như thế nào. Dù sao có gan làm thì cũng có gan chịu. Giả sử có H đi chăng nữa thì cũng còn sống được lâu chán. Đủ thời gian để chị ăn năn, hối cải và tích đức. Chú ý là đừng làm điều j dại dột nữa nhá
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vanabc308  
#38 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 05:52:53(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Trích dẫn bài viết của anhmotminh đã viết:
vanabc308  Chúc mừng Bạn tinh thần khá hơn nhiều rồi

Cứ vậy mà sống ai nói gì mặc kệ chĩ quan tâm và làm những điều mình muốn làm vậy thôi à ....sau này XN kết quả ra sao tính sao ....trước mắt cứ sống vui vẻ vói gia đình và mọi người không phãi là điều tốt sao à hihihihi ....thiên tai + bảo lũ nước ngoài chết cã 100.000 ngàn người ....tai nạn giao thông + bệnh ung thư cũng chết rất nhiều so với họ mình còn may mắn hơn rất nhiều  vì còn được ngồi đây gõ lọc cọc ...còn gặp bạn bè và gia đình mà ....vậy thì cứ vui tươi mà sống sau này XN rồi tính sao Bạn nhé ...chúc Bạn vui vẻ ...Thân .
[/Quote

Cảm ơn bạn, đúng là có khá hơn, mình còn thấy khá nhanh nữa phải ko?
Bạn có tin là mấy ngày đầu mình đã có ý định nếu bị nhiễm thì sẽ cùng chết với cả nhà, tức là mình sẽ chết cùng chồng và đưa theo 2 đứa con luôn. Quá dã man đúng ko? Lúc đó mình suy nghĩ rằng để các con sống sau này mà khổ hơn chết ( vì sự kỳ thị của xã hội) thì nên cho con tất cả những gì có thể cho rồi đưa các con đi cùng. Đấy, thật sự là mình đã dã man thế đấy. May mắn là suy nghĩ này chỉ tồn tại trong mình đúng 1 ngày, sau đấy mình chỉ còn thấy đau lòng khi nghĩ một ngày mai ko còn bố mẹ con sẽ ra sao và mình đang cố gắng làm những gì tốt nhất theo khả năng của mình để cho con.
C
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline vanabc308  
#39 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 06:29:25(UTC)
vanabc308

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 34

Chán, chẳng biết enter nhầm thế nào mà đang gõ đã gửi bài đi mất rồi. Tiếp vậy, đang buồn tay mà chưa đến giờ cơm trưa.

Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:

        Tôi thì thấy chị cũng giỏi thật đó. Đọc bài của chị tôi thấy chắc chị cũng phải là người hiểu biết, học hành có bằng nọ, cấp kia chứ. Thế mà chị lại làm như thế, thật vọng quá. --->  Cái chuyện này là do chiến tranh giữa bản năng và lý trí mang lại đó bạn, một bên suy yếu thì bên kia sẽ chiến thắng.
       Chú ý là đừng làm điều j dại dột nữa nhá ---> Chuyện này khó nghĩ quá! Phân tích tình huống thế này nhé, nếu mình an lành ko có H thì mình đã biết phải làm gì là ko dại dột rồi ( như các bạn đã tham gia với mình trong topic và mình sẽ làm theo), còn nếu lỡ ko may mà có H thì có nhiều việc cần làm với cường độ cao hơn ví dụ như kiếm tiền tích luỹ cho con học sau này. Lúc đó sẽ phải làm cách nào đó để kiếm tiền nhanh nhất và ai dám chắc trong các cách kiếm tiền ko đụng chạm pháp luật, thế là lại là dại dột vì cách nhanh nhất thành dở nhất.
       Bạn biết ko? Mình đã nghĩ cả đến chuyện đi buôn lậu để kiếm tiền nhanh, thật nhanh và dành dụm thật tiết kiệm cho con sau này nếu chẳng may mắn gặp nạn đấy. Chưa biết làm thế nào đây, chưa có phương án cụ thể nào. Có ai có mối buôn bán gì cực nhanh thì cho mình ké với ( đừng giới thiệu cho mình món buôn người nhé)! Đời mình chưa được nhìn thấy tiền tỷ, làm sao bây giờ?
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected]
Offline hichic  
#40 Đã gửi : 12/05/2008 lúc 06:36:57(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
bình tĩnh!
chưa có KQ thì chưa thể nói trước được điều gì,vậy thôi
cứ bình tĩnh màc chờ đến ngày xn!
HIV không dễ có thế đâu !

Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
7 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.