Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 09/06/2004 lúc 01:13:32(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tốt nghiệp một trường cao đẳng, nhưng cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, tôi thất nghiệp. Suốt hai năm trời ăn không ngồi rồi ở nhà, tôi nhận được những ánh mắt ngờ vực, những lời xì xầm bàn tán từ người thân, bạn bè. Ngay cả người bạn gái từng thề non hẹn biển với tôi cũng bỏ tôi mà đi.

Tất cả mọi chuyện ập đến với tôi cùng lúc khiến tôi chán nản và buông xuôi tất cả. Tôi lao vào những cuộc chơi vô bổ. Bao nhiêu tiền của, điện thoại, xe cộ đều lần lượt đội nón ra đi theo những canh bạc, thú vui chè chén, những cuộc chơi trai gái...

Mẹ khóc hết nước mắt vẫn không thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn mà tôi đang ngày càng sa chân. Mẹ bắt tôi đi học chuyên viên đồ họa. Tôi cũng học nhưng chỉ được vài khóa thì lại chứng nào tật nấy. Tôi trốn học đi chơi và bịa ra đủ thứ khoản phải đóng góp để có tiền đổ vào những cuộc chơi của mình. Và chuyện gì đến đã phải đến.

Tôi không còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy bản xét nghiệm với kết quả HIV dương tính, hậu quả của những cuộc mua vui. Tôi sụp đổ hoàn toàn và nghĩ đến cái chết. Nhưng chính lúc này hình ảnh người mẹ hằng ngày tần tảo buôn bán nuôi tôi ăn học như cầm chân tôi lại.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đối lập. Vừa muốn buông xuôi tất cả, mặc cho đời đến đâu thì đến, lại vừa muốn làm lại từ đầu. Nhưng tôi còn có thể làm gì khi giờ đây, sau bốn năm trời, kiến thức của tôi cũng cạn gần hết mà chắc là cuộc sống của tôi cũng không còn được bao lâu. Tôi không dám đi xét nghiệm một lần nữa. Tôi không đủ can đảm để đối diện với mẹ.

Mẹ tin rằng tôi vẫn đi học đều đặn nhưng sự thật là tôi đã bỏ học mấy tháng nay rồi. Tôi đã mất hết phương hướng cho đời mình. 25 tuổi, cái tuổi chưa phải là già nhưng chắc cũng không còn trẻ nữa để có thể làm lại từ đầu, nhất là trong hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Và tôi phải bắt đầu từ đâu?


Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 11:54:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline hiv_soqua  
#2 Đã gửi : 09/06/2004 lúc 01:35:13(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

Mình thì chưa thể thấu hết nỗi khổ và buồn đau của bạn, nếu mình nói hiểu hết thì ko đúng, nhưng mình cũng thử đặt mình vào trường hợp của bạn xem sao.
   Sau khi ra trường bạn thất nghiệp tới 2 năm, một vấn đề mà mình cũng ko thể ngờ tới cho bản thân mình, qua hai năm dài ... ở nhà mệt và chán lắm bạn ơi. Ko đi làm... và bạn đã ko tự chủ được bản thân lao vào những cuộc chơi... thế là cái gì đến cũng phải đến. Nếu muốn trách ai, bạn hãy tự trách chính mình đi nhé!
 Nhưng cuộc đời của bạn còn một quảng thời gian dài phía trước cơ mà, bạn cò thể làm lại, lấy lại lòng tin từ mọi người, hãy chứng tỏ cho mọi người thấy, bạn đứng lên như thế nào! Mình tin bạn có thể làm được, vì bạn dám nói ra, tức là bạn đã có được một nghị lực cần thiết. Mình thì ko biết có thể giúp được gì cho bạn, mình chỉ ủng hộ cho bạn về mặt tinh thần thôi.
Bạn hãy cố lên, cố lên hãy thực hiện những ước mơ  torng cuộc đời mình, đừng từ bỏ, dù chỉ còn một chút hi vọng. Bạn sống ko chỉ cho bạn, mà ocn cho mẹ bạn, một người tẩn tảo sinh và nuôi lớn bạn đến ngày hôm nay, hãy làm cho mẹ bạn có tểh mỉm cười... niềm vui lại đến với bạn và gia đình bạn !
Offline LONG  
#3 Đã gửi : 09/06/2004 lúc 02:15:42(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Bạn thân !
Hãy đứng trên chính đôi chân của mình. Bạn sẽ nghe các bạn trong diễn đàn nói nhiều, nhưng cuối cùng quyết định vẫn thuộc về bạn. Hãy can đảm lên vượt qua cái tối tăm u ám của ngày dđã qua.... Không có nơi cho những ai không biết dừng lại đúng lúc đâu. Hãy nhìn lấy gương mình nmà xét. Phải thắng mọi cám dỗ thì bạn mới vượt qua được con dốc này.
Người đã ngã và đã đứng lên.....
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline heo1980  
#4 Đã gửi : 09/06/2004 lúc 08:34:40(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

 Theo mình thì sự thật vẫn tốt nhất, bạn hãy chứng tỏ mình đi, bạn là một con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, hãy đối diện với chính sự thật mà bạn muốn trốn chạy nó! Gia đình chính là nơi bạn sinh ra và lớn lên, nó là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn, hãy thô lộ cùng mẹ bạn, những người trong gia đình, bạn sẽ có thêm nguồn động viên lớn về tinh thần ... bạn sẽ có thêm nghị lực để vượt qua và sống tốt hơn !

Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 10/06/2004 lúc 04:37:46(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
... Tôi sẽ phải làm gì đây? Và tôi phải bắt đầu từ đâu?

Câu hỏi mới hay làm sao ! Chính tôi đã tự hỏi mình như thế. Tôi không may mắn như bạn là sau khi hỏi đã có nhiều bạn trả lời, động viên và an ủi như thế này đâu. Và tôi mất gần 3 năm để tìm ra câu trả lời. Bạn là người may mắn hơn tôi rồi đấy.

Thực ra, trong đầu bạn đang rối tù mù lên nhiều thứ, bạn không rõ bất cứ thứ gì trong đầu mình, nên bạn đã bối rối, rồi cảm tưởng mình không còn lối thoát nào nữa. Tôi đã như thế. Và nghĩ đến khoảng thời gian gần 3 năm như thế thì thật hãi hùng. Đơn giản đến không ngờ. Bạn cố gắng không nghĩ đến những điều không tốt, những sai lầm trong quá khứ. Gom chúng lại thành một đống có tên gọi là Quá khứ không đẹp và cố gắng mỗi ngày làm một việc tốt, việc đẹp, việc có ý nghĩa nào đó, dù thật nhỏ, dù rất nhỏ nhoi.

Tôi đã thoát ra khỏi cái mớ lòng bòng đó như thế đấy. Bây giờ, thật khó có ai có thể làm cho tôi đau buồn một lần nữa vì quá khứ của mình. Tôi đã có cách sống của mình. Tôi tự hào vì điều đó.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline If_I_Was_Born_Again  
#6 Đã gửi : 11/06/2004 lúc 12:38:55(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Thankx Bonghoatruongsinh, hiện giờ tôi vừa mới xin đi học lại, xem như bây giờ mọi việc với tôi chỉ là bắt đầu mà thôi. Tôi cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với những người bạn trước đây. Nói chung mọi việc không phải dễ dàng khi mà nhiều người biết về mình như vậy, nhưng tôi chấp nhận tất cả
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline heo1980  
#7 Đã gửi : 11/06/2004 lúc 06:17:08(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Khi ab5n bùn hãy chat với heo tui và oc 1thể đi cafe với heo, tán dóc thoải mái heeee !
 Nick chat hiv_com_vn
Offline Hanoi  
#8 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 05:34:43(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Không bao giờ muộn để bắt đầu !

Chúc If_I_Was_Born_Again sẽ cảm nhận được từ Diễn đàn này những tình cảm bạn bè ấm áp nhất, và bạn hãy tự tin rằng chính bạn cũng đang góp phần mang lại tình cảm đó cho mọi người.

Chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không các bạn?
Offline khietbong  
#9 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 07:49:12(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

“Không có cái chết nào là tốt đẹp cả. Có ai muốn chết đâu? Mọi thứ đều đấu tranh để sinh tồn”...

“Ta sẽ mạnh mẽ vì ta phải chiến đấu quyết liệt để tồn tại”...

“Đừng quên, nỗi đau khổ đôi khi cũng rất có lợi. Nó sẽ làm tính cách chúng ta phong phú hơn”...

 

Tặng bạn,

Những dòng chữ này mình đã chép vào sổ tay khi đọc tiểu thuyết “Cây mọc ở Brooklyn” của Betty Smith

 

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline chantinh  
#10 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 08:56:57(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Mình thấy hiếm ai dũng cảm và nghị lực như bạn, mong bạn hãy cố gắn lên nhé!! Sẽ có nhiều khó khăn và thử thách nhưng mình tin rằng bạn sẽ vượt qua.

nick yahoo của mình là : [email protected]
nếu rảnh rổi bạn có thể chát với mình. Thân..

CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline vanda307  
#11 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 09:33:16(UTC)
vanda307

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2004(UTC)
Bài viết: 13

Rất vui khi Vanda thấy If_I_Was_Born_Again đã tìm được sự chưa sẽ từ diễn đàn. Vanda luôn tin tưởng và ủng hộ bạn.

Mỗi ngày bạn tốt hơn hay xấu đi ... là do sự lựa chọn của chính bạn.
Offline If_I_Was_Born_Again  
#12 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 01:00:48(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin cám ơn vanda nhé, thế là cuối cùng lại được gặp ông trong đây rồi, tạ ơn trời Phật
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline hiv_soqua  
#13 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 07:53:17(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

Sao lại phải tạ ơn trời phật nhỉ ? Hãy tạ ơn chính bản thân mình đi, đúng ko?
Offline If_I_Was_Born_Again  
#14 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 09:35:06(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Nếu có bạn nào thích chat với mình, các bạn có thể online vào khoảng 2giờ chiều ngày chủ nhật hàng tuần, còn những ngày trong tuần thì rảnh mình mới online thôi happy
Mong hẹn gặp lại các bạn nhé, cái gì chứ cà phê thuốc lá thì mình khoái lém à drooling

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline heo1980  
#15 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 11:26:20(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều người bạn, thêm thật nhiều... đúng ko các bạn ! Chat nói chuyện cũng vui chứ, các ban muốn chat liên hệ nick hiv_com_vn , có lúc mình bận quá thì các bạn thông cảm nhen !
Offline bibichuotcon  
#16 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 05:42:13(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

If này, không hiểu vì một lý do gì mà Bibi đã tìm đọc những bài của If, đọc đến bài này thì Bibi không biết mình có cảm giác gì đây nữa, Bibi khâm phục bạn, còn một cảm giác nữa Bibi không biết nó là gì nữa. Bibi không biết nói gì hơn là If hãy đứng dậy đi, lời này mọi người cũng đã nói rồi.
Một khi If vào được trong diễn dàn này, If đạt nick này, If viết cũng nhiều bài thì chắc hẳn trong đầu của If đã muốn mình quay trở lại cuộc sống, muốn làm lại từ đầu rồi, vậy thì sao If không đứng dậy đi, tự mình làm được mà đúng không? Với sự giúp sức của mọi người, sự động viên của tất cả các bạn của mình ở ngoài đời cũng như những người trên diễn đàn này thì chắc hản If sẽ vượt qua đúng không If. Bibi cũng như những người bạn của If mong If hãy làm lại từ đầu.
If bảo 25 tuổi không còn trẻ để làm lại từ đầu ư? không có gì gọi là trễ hết á. Cứ coi như mình xuất phát ở một điểm thấp hơn mọi người nhưng bù lại mình phải tăng tốc độ, làm sao để kịp mọi người. Bạn đã có được cái bằng cao đẳng, như vậy là mình có vốn liếng rồi đấy, mình sẽ học thêm một cái gì đó thời gian chắc không nhiều đâu. Vậy là If lại có thể làm lại được rồi, không lâu đâu If à, chúc bạn thành công nha, Bibi đã add nick bạn rồi, hy vọng sẽ có ngày được nói chuyện trực tiếp với If.
Đường đời Bibi không hiểu nhiều, nhưng thiết nghĩ không có ngõ cụt đâu, đi đường này không được mình đi đường khác, phù hợp với mình hơn nhằm giúp ích cho đời, cho cuộc sống này, bạn đã cũng từng khâm phục người bạn gái yêu một người bi HIV rồi đấy chứ, bạn hơn được người kách ở chỗ mình còn trẻ, lại có học thức thì mình phải biết tự đứng dậy đúng không If? bibi chỉ biết khuyên If nhiêu đó thôi.
Chào If

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline LONG  
#17 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 07:36:04(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Bibi ơi !
Làm ơn chọn màu đen đi ban, chơi color gì mà đọc xong muốn nổ mắt đây. DD này vẫn còn lối thoát hệt như cái tựa ban đầu. Cái gì rồi cũng sẽ qua, dù cô đơn cũng vậy, mà xung quanh bạn còn hàng trăm bè bạn online nè!!!!
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline bibichuotcon  
#18 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 11:27:53(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Thank nha, tại Bibi thích cái màu đó, ừ hé đọc nhìn muốn nổ con mắt luôn, để Bibi chọn màu khác, tại Bibi đánh dấu bài của mình í mà, sory mọi người hén. Ngồi hoài hổng thấy màu gì hay hết, thử coi hai màu này ra sao.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline BonghoaTruongsinh  
#19 Đã gửi : 18/06/2004 lúc 06:13:16(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Bibichuotcon có gặp bà con Cần Thơ cho BonghoaTruongsinh hỏi thăm với nhé. BonghoaTruongsinh có người bạn tên Trang,  trước làm việc ở Trung tâm trẻ em đường phố Cần Thơ. Không biết bi giờ ra sao rồi.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline bibichuotcon  
#20 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 11:44:47(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hic... vậy sao em biết mà hỏi đây hả anh? để em xuống đường Phan Đình Phùng, xuống TT Trẻ Em đường phố Bibi hỏi nha, tên Trang, nhiêu tuổi, anh nói ít thông tin quá, em biết đường nào mà lần hả anh? anh add nick em mà hỏi nè, huongbinhct@yahoo.com
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.