  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
bạn funk nói hay thiệt. Mình là phụ nữ mình đọc xong cũng thấy vui vì chj đã ý thức được việc mình làm. Mình chỉ hỏi tại sao các ông đi lung tung thì được còn phụ nữ mắc sai lầm thì bị lên án gay gắt. Đành rằng ngoại tình là không hợp với lễ giáo VN nhưng điều quan trọng là nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm.
| sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2008(UTC) Bài viết: 21
|
Hay, bạn Funk rất giỏi lý luận. Mình khâm phục. Các bạn nên hiểu rằng ỏ cái xã hội chúng ta đang sống, người tốt cũng thành xấu bởi bị ảnh hưởng của xã hội đó thôi. Đành rằng không ai có thể đồng lòng với những gì gọi là sai trái. Tuy nhiên, chúng ta phải biết chấp nhận và đôi khi phải thực hiện vì mục đích "tồn tại". Điều quan trọng là chính bản thân người ấy biết mình đang làm gì hay không thế thôi. Xin nói riêng với bạn gì chút nhé. Mình nghĩ bạn cũng hiểu vấn đề, như vậy không có nghĩa là mình ủng hộ bạn, mà mình chỉ ủng hộ bạn ở chỗ can đảm nhận lỗi, và tình yêu của bạn dành cho chồng con có thể nói còn mạnh mẽ hơn trước. Mong bạn hãy tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình. Thân.
| Đời dâu bể rong buồm mặc gió Tóc điểm sương mấy ngỏ thăng trầm Bao phen bão tố thét gầm Trăm năm ngỏanh lại khôn cầm giọt châu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào mọi người!!!!!!!!!!! Nếu như mọi người thấy Tui có những lời lẽ và suy nghĩ ko đúng cho cái tiêu đề này thì "Xin thành tật xin lỗi... và đặc biệt xin lỗi chủ topic." Nhưng xin mọi người hãy vui lòng đọc thật kỹ những gì mà chủ topic này đã từng nói thì mới hiểu tại sao tui lại nó thế " nhưng có lẽ Tui nói nặng lời và ko thích hợp", nhưng mục đích của tui chỉ trích chủ topic này để cho cô ấy thấy được những cái sai va những cái xh ko chấp nhận được đối với 1 người đàn Bà đã có gđ như thế. Tui nói ra đây thì tui đã coi chủ topic này như 1 người bạn, 1 người em nên mới nói chứ nói ra làm gì cho mệt. Mà thôi Tui nghĩ chủ topic này cũng ko còn way lại chính cái topic mà mình đã tạo ra nữa đâu có lẽ chuồn mất tiêu rồi....... To Funk: bạn nói mình là: anh là một kẻ bảo thủ và...hủ lậu.funk nói vậy...ko phải vòng vò ví von,.hủ lậu quá mức cần thiết..... ok cứ cho là vậy đi. Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông nào có thể tha thứ cho vợ của mình và có thể sẽ mãi mãi coi như ko có chuyện gì xảy ra khi Vợ mình làm chuyện như vây??? Có ai ko??? Nếu có thì xin lên tiếng dùm.... Riêng Tui thì Tui nghĩ ngay chính chồng cô ấy mà biết được thì cũng khó có thể mà tha thứ trong chuyện như vậy. Tui đồng ý với bạn là mình là con người chứ đâu phải thần thánh gì đâu, nên chuyện mắc sai lầm là chuyện bình thường. Hỏi ai mà chưa từng phải mắc lỗi lầm??? Nhưng có những lỗi lầm mà ta ko thể tha thứ được. Đôi khi có những lỗi lầm mà ta cũng ko thể chuộc lại được và có khi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Nếu như có thể tha thứ được thì trên TGian này sẽ ko có Nhà Tù và những mức án tử hình và chung thân bạn nhé.... Vì mọi thứ đã được tha thứ.... Sẽ ko bao giờ có chuyện đó... Chắc chắn là như vậy. Xin hãy thẳng thắn và đừng có dùng những lời ngụy quân Tử bạn nhé...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khi có nguy cơ nhiễm H, họ vào dd với mong muốn được chia sẻ, tư vấn về H. Ngoài ra mình nghĩ các bạn không nên lên án hay đả kích những sai lầm của họ, ai mà chẳng có những lúc sai lầm, và chủ topic cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi đấy (đọc phần chữ nhỏ dưới tiêu đề thì biết). Có biết bao Mem nam đi QH với GMD rồi hốt hoảng vào đây xin tư vấn, chia sẻ...Có ai nói gì đâu nào? Vậy đừng quá khắt khe với người khác... @ LiemHoang: Ngày gởi: 30/08/2008 01:26 PM Chào các bạn!!! Chuyện là hôm wa cũng vì đi nhậu say cùng với bạn bè, nên mình có đi tăng 2 và đã qhtd với gmd. Khi qh mình có sử dụng bcs cẩn thận cho đến khi kết thúc, trong lúc qhtd mình có hôn sơ sơ vào môi của cô gái đó (chỉ hôn sơ sơ bên ngoài thôi ko có nút lưỡi hay hôn sâu), và mình kết thúc thì xuất tinh trong AD của GMD và mình rút ra vẫn còn thấy tinh trùng mình nằm trong bcs, sau đó mình dùng tay thoáo bcs ra và vào toilet rửa lại DV của mình ngay bằng vòi nước, sau đó mình cũng thử bcs bằng cách cho nước vào bcs để check và thấy bcs vẫn bình thường ko có dấu hiệu rách, nhưng mình về nhà cho tới ngày hôm nay là được khoản 24 tiếng nhưng mình vẫn cảm thấy rất là lo lắng và vô cùng hoan mang ko biết có vấn đề gì ko??? Và mình định chạy đi tìm thuốc PEP để uống cho chắc ăn. Các bạn ơi với những gì mình đã trình bày và sự việc diễn ra như vậy liệu nguy cơ của mình có bị nhiễm HIV cao ko? Mình có cần phải dùng đến thuốc PEP không??? Mong các bạn hãy tư vấn cho mình gấp để còn kịp tg vào sự can thiệp của PEP, hiện giờ mình vô cùng lo lắng tột độ ko khi nào ko nghĩ đến nó được vì mình rất lo sợ. Link: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=121831 | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:Chào mọi người!!!!!!!!!!! Nếu như mọi người thấy Tui có những lời lẽ và suy nghĩ ko đúng cho cái tiêu đề này thì "Xin thành tật xin lỗi... và đặc biệt xin lỗi chủ topic." Nhưng xin mọi người hãy vui lòng đọc thật kỹ những gì mà chủ topic này đã từng nói thì mới hiểu tại sao tui lại nó thế " nhưng có lẽ Tui nói nặng lời và ko thích hợp", nhưng mục đích của tui chỉ trích chủ topic này để cho cô ấy thấy được những cái sai va những cái xh ko chấp nhận được đối với 1 người đàn Bà đã có gđ như thế. Tui nói ra đây thì tui đã coi chủ topic này như 1 người bạn, 1 người em nên mới nói chứ nói ra làm gì cho mệt. Mà thôi Tui nghĩ chủ topic này cũng ko còn way lại chính cái topic mà mình đã tạo ra nữa đâu có lẽ chuồn mất tiêu rồi....... To Funk: bạn nói mình là: anh là một kẻ bảo thủ và...hủ lậu.funk nói vậy...ko phải vòng vò ví von,.hủ lậu quá mức cần thiết..... ok cứ cho là vậy đi. Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông nào có thể tha thứ cho vợ của mình và có thể sẽ mãi mãi coi như ko có chuyện gì xảy ra khi Vợ mình làm chuyện như vây??? Có ai ko??? Nếu có thì xin lên tiếng dùm.... Riêng Tui thì Tui nghĩ ngay chính chồng cô ấy mà biết được thì cũng khó có thể mà tha thứ trong chuyện như vậy. Tui đồng ý với bạn là mình là con người chứ đâu phải thần thánh gì đâu, nên chuyện mắc sai lầm là chuyện bình thường. Hỏi ai mà chưa từng phải mắc lỗi lầm??? Nhưng có những lỗi lầm mà ta ko thể tha thứ được. Đôi khi có những lỗi lầm mà ta cũng ko thể chuộc lại được và có khi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Nếu như có thể tha thứ được thì trên TGian này sẽ ko có Nhà Tù và những mức án tử hình và chung thân bạn nhé.... Vì mọi thứ đã được tha thứ.... Sẽ ko bao giờ có chuyện đó... Chắc chắn là như vậy. Xin hãy thẳng thắn và đừng có dùng những lời ngụy quân Tử bạn nhé... trước hết,xin cảm ơn tất cả nững ai đã đọc topic này.và cho những lời góp ý đến chủ topic.cũng như với funk...sau là funk xin trả lời anh liemhoang một câu: "Xin hãy thẳng thắn và đừng có dùng lời nguỵ quân Tử bạn nhé..." >>>xin thưa với anh là em đây ko phải là một quân tử cũng như là nguỵ quân tử.em chỉ là một thằng con trai đốn mạt trong những kẻ đốn mạt mà thôi. và cũng xin thưa với anh rằng,nếu mà ai ai cũng lên án,chỉ trích một người đàn bà đã một phút yếu lòng mà phản bội chồng như anh ấy thì funk nghĩ là loài người ko nên cần lập ra các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói chung và phụ nữ-trẻ em nói riêng làm gì cả.bởi nó quá dư thừa.cứ để cho nhà tù,bộ máy pháp luật trừng trị-lên án họ là được rồi.và hãy ưu ái cho những người chồng-đàn ông như anh chả hạn,cứ việc chỉ trích,mắg mỏ hay chê bai,hoặc thậm chí là "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" là ok rùi mà.cần gì phải hoà giải,cần gì mà phải bảo vệ... tương tự như vậy,các bà,các cô,các chị em cũng có thể đay nghiến-nguyền rủa,chửi bới và cũng "a lê hấp" các ông chồng khi phát hiện họ gian díu với người đàn bà khác...và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? thêm nữa,cái câu hỏi anh nêu trên ấy.có ông chồng nào chịu tha thứ cho vợ mình khi phát hiện cô ta gian díu với người đàn ông khác ấy.thì funk nghĩ là anh nên đặt mình vào trường hợp người vợ.có người đàn bà nào có thể chấp nhận,tha thứ cho chồng mình đi ngoại tình-quan hệ với người đàn bà khác hay ko?nếu có,thì câu trả lời cho câu hỏi của anh sẽ có. những lỗi lầm mà ko thể tha thứ,hoặc chuộc lỗi được.đó là những lỗi lầm chỉ thuộc về riêng bản thân anh,bản thân mỗi người.nếu anh cảm thấy lỗi lầm đó có thể chuộc được thì nó sẽ có cơ hội để sửa chữa.còn nếu bản thân anh mà ko cảm thấy thế thì...nó mãi mãi là một lỗi lầm ko bao giờ có thể tha thứ được,dù luật pháp có bảo rằng đó là lỗi có thể tha thứ được. quay lại với phần đầu của bài trả lời của anh.cái nào là cái xh chấp nhận và ko chấp nhận được?funk hỏi anh đó?nếu xã hội ko chấp nhận việc một người đàn bà có người đàn ông thứ 2 ngoài chồng mình thì funk hỏi anh.võ tắc thiên thời xưa của trung quốc có bao nhiêu người đàn ông?từ hi thái hậu có bao nhiêu?và tạisao?tại sao trong quá trình phát triển của loài người lại có một phần,một phần thời kỳ mẫu hệ?anh lý giải vì sao?và nếu như xh chấp nhận việc người đàn ông năm thê bẩy thiếp như từ xưa tới nay thì việc gì?việc gì phải cố gắng làm cái việc bình đẳng giới làm gì cho mệt?vậy chả phải là lãng phí tiền của,công sức,con người hay sao?và funk nghĩ,nếu funk có một người anh,người bạn nhu anh thì...thật là hạnh phúc biết bao,chắc là funk phải tích đức nhìu lém đây...tiếc là funk phạm phải quá nhiều tội lỗi...chưa tích đc quả nào cả...thiệt tai thiệt tai.... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> thành thật xin lỗi mọi người khi đọc tới bài này ha.ta hãy quay lại chủ đề chính của topic.chủ topic này có bị dính h hay ko?và mọi người hãy học tập chị ấy ha...hãy đối mặt với thực tế.tiền quyền lực bao giờ cũng hấp dẫn con người.đừng vì một phút..."đê mê" mà phải post lên đây dòng hối hận ha... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2007(UTC) Bài viết: 98
|
Trong cuộc sống khó mà ko vấp phải sai lầm,ta chỉ cố gắng tránh và hạn chế những sai lầm nghiêm trọng,những sai lầm ko thể cứu vãn đc... Để tha thứ lỗi lầm cho người khác thật cũng chẳng phải dễ dàng gì đối với cá nhân từng người... Trong chuyện tình cảm và nhất là cuộc sống gia đình thật khó có thể kết luận đúng hay sai,chỉ có người trong cuộc mới hiểu được... @ Funk & Liemhoang :   Chỉ mong chủ topic cố gắng giữ gìn và vun đắp những gì tốt đẹp nhất mà mình đang có...   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
và cũng xin thưa với anh rằng,nếu mà ai ai cũng lên án,chỉ trích một người đàn bà đã một phút yếu lòng mà phản bội chồng như anh ấy thì funk nghĩ là loài người ko nên cần lập ra các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói chung và phụ nữ-trẻ em nói riêng làm gì cả.bởi nó quá dư thừa.cứ để cho nhà tù,bộ máy pháp luật trừng trị-lên án họ là được rồi.và hãy ưu ái cho những người chồng-đàn ông như anh chả hạn,cứ việc chỉ trích,mắg mỏ hay chê bai,hoặc thậm chí là "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" là ok rùi mà.cần gì phải hoà giải,cần gì mà phải bảo vệ... ---------------------------------------------- To Funk : Bạn có hiểu về các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ và trẻ em là gì ko??? Nó nhầm mục đích gì ko? Tui nghĩ bạn đang nghĩ sai lệch.Nó có liên wan gì đến cái chúng ta đang tranh luận ko??? Bảo vệ nhân quyền là bảo vệ những người đàn bà ko đàng hoàn và cấm những thằng đàn ông câm cái mõ lại áh??? đọc bài của bạn mà tui thấy bạn hỏi và giải thích vô cùng ko hợp lý. Funk hỏi tui là: "võ tắc thiên thời xưa của trung quốc có bao nhiêu người đàn ông?từ hi thái hậu có bao nhiêu?và tạisao?tại sao trong quá trình phát triển của loài người lại có một phần,một phần thời kỳ mẫu hệ"... Võ Tắc Thiên? Từ Hy Thái Hậu??? Trên TG này ai cũng điều biết đến Họ. Họ là những loại người đàn bà dâm đãng. Họ đã chết cách nay rất lâu và Họ để lại tiếng xấu ngàn đời cho bản thân họ chứ có hay ho gì đâu. Chắc ý của Funk là Họ đã đấu tranh giành nhân quyền cho phụ nữ bằng sự Dâm Đãng của Họ àh??? Funk àh. Bạn chỉ biết nói thôi chứ ko biết cái nào đúng và cái nào sai. Tui đọc bài của bạn mà tui thấy nó sao sao ấy, Hình như nó có vấn đề gì đó ko được đúng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Khi có nguy cơ nhiễm H, họ vào dd với mong muốn được chia sẻ, tư vấn về H. Ngoài ra mình nghĩ các bạn không nên lên án hay đả kích những sai lầm của họ, ai mà chẳng có những lúc sai lầm, và chủ topic cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi đấy (đọc phần chữ nhỏ dưới tiêu đề thì biết). Có biết bao Mem nam đi QH với GMD rồi hốt hoảng vào đây xin tư vấn, chia sẻ...Có ai nói gì đâu nào? Vậy đừng quá khắt khe với người khác...
@ LiemHoang: Ngày gởi: 30/08/2008 01:26 PM Chào các bạn!!! Chuyện là hôm wa cũng vì đi nhậu say cùng với bạn bè, nên mình có đi tăng 2 và đã qhtd với gmd. Khi qh mình có sử dụng bcs cẩn thận cho đến khi kết thúc, trong lúc qhtd mình có hôn sơ sơ vào môi của cô gái đó (chỉ hôn sơ sơ bên ngoài thôi ko có nút lưỡi hay hôn sâu), và mình kết thúc thì xuất tinh trong AD của GMD và mình rút ra vẫn còn thấy tinh trùng mình nằm trong bcs, sau đó mình dùng tay thoáo bcs ra và vào toilet rửa lại DV của mình ngay bằng vòi nước, sau đó mình cũng thử bcs bằng cách cho nước vào bcs để check và thấy bcs vẫn bình thường ko có dấu hiệu rách, nhưng mình về nhà cho tới ngày hôm nay là được khoản 24 tiếng nhưng mình vẫn cảm thấy rất là lo lắng và vô cùng hoan mang ko biết có vấn đề gì ko??? Và mình định chạy đi tìm thuốc PEP để uống cho chắc ăn. Các bạn ơi với những gì mình đã trình bày và sự việc diễn ra như vậy liệu nguy cơ của mình có bị nhiễm HIV cao ko? Mình có cần phải dùng đến thuốc PEP không??? Mong các bạn hãy tư vấn cho mình gấp để còn kịp tg vào sự can thiệp của PEP, hiện giờ mình vô cùng lo lắng tột độ ko khi nào ko nghĩ đến nó được vì mình rất lo sợ. Link: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=121831 Giúp trợ lý người rừng đưa nó lên đầu tý nào  . | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? ====>> nội câu hỏi này đã hiểu về trình độ và cách suy nghĩ của bạn rồi... Chỉ 1 phòng của nhà tù có thể chứa số người của 5 ==>> 7 căn nhà rồi bạn àh. Ở Tù chứ có phải ở New World đâu mà so sánh vậy chài??? Với lại ko thể so sánh diện tích với nhau vì đó là 2 vấn đề khác nhau bạn nhé. giống như bạn lấy kilogam đi so sánh với lại kilomet vậy đó. Tuy nó cùng Kilo nhưng lại là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. That's it.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? ====>> nội câu hỏi này đã hiểu về trình độ và cách suy nghĩ của bạn rồi... Chỉ 1 phòng của nhà tù có thể chứa số người của 5 ==>> 7 căn nhà rồi bạn àh. Ở Tù chứ có phải ở New World đâu mà so sánh vậy chài??? Với lại ko thể so sánh diện tích với nhau vì đó là 2 vấn đề khác nhau bạn nhé. giống như bạn lấy kilogam đi so sánh với lại kilomet vậy đó. Tuy nó cùng Kilo nhưng lại là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. That's it.....
Chả cần nói thêm cũng đủ biết ông này là người íck kỷ và bảo thủ thế nào rồi. Muốn tranh luận tiếp thì ông lập topic "sự chung thủy trong XH ngày nay" đi, tui vô tranh luận với ông. Trở lại vấn đề chính đi thôi nào.  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2007(UTC) Bài viết: 98
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? ====>> nội câu hỏi này đã hiểu về trình độ và cách suy nghĩ của bạn rồi... Chỉ 1 phòng của nhà tù có thể chứa số người của 5 ==>> 7 căn nhà rồi bạn àh. Ở Tù chứ có phải ở New World đâu mà so sánh vậy chài??? Với lại ko thể so sánh diện tích với nhau vì đó là 2 vấn đề khác nhau bạn nhé. giống như bạn lấy kilogam đi so sánh với lại kilomet vậy đó. Tuy nó cùng Kilo nhưng lại là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. That's it.....
Chả cần nói thêm cũng đủ biết ông này là người íck kỷ và bảo thủ thế nào rồi. Muốn tranh luận tiếp thì ông lập topic "sự chung thủy trong XH ngày nay" đi, tui vô tranh luận với ông. Trở lại vấn đề chính đi thôi nào.   mỗi người 1 quan điểm sống thôi sao lại vội vã kết luận người khác thế...  nhưng bác nói đúng phải trở lại đề tài chính thôi,đang tư vấn về H mừ...   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của andy2000 đã viết: Tui rất đồng ý với những ý kiến bạn nêu trên. Rất thẳng thắng, ngắn gọn, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa.... Không dài dòng, lang mang và lạc lối như ai đó....... Quan điểm của bạn mình rất khâm phục.....    To Funk : Tui sẽ ko tranh luận với Bạn nữa về cái chủ đề này nữa.... Còn Bạn muốn tranh luận thì trước hết hãy đọc thật kỹ những gì mà Tui đã in đỏ màu chữ phía trên của bài Bạn andy2000.... Sau đó Bạn hãy tranh luận Bạn nhé!!! Riêng Tui sẽ ko bao giờ nói thêm 1 điều gì nữa.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: bùn đất Thanks: 1 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Liemhoang :đại diện cho phái nam Funk: đại diện cho phái nữ >>Không chấp nhận cho hành động ông ăn chả,bà ăn nem.Tất cả nên biết quý trọng gia đình mình đang có,hãy dừng lại ngay những việc làm đó trước khi qúa muộn.Luôn nhớ rằng gia đình là trên hết.
| Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? ====>> nội câu hỏi này đã hiểu về trình độ và cách suy nghĩ của bạn rồi... Chỉ 1 phòng của nhà tù có thể chứa số người của 5 ==>> 7 căn nhà rồi bạn àh. Ở Tù chứ có phải ở New World đâu mà so sánh vậy chài??? Với lại ko thể so sánh diện tích với nhau vì đó là 2 vấn đề khác nhau bạn nhé. giống như bạn lấy kilogam đi so sánh với lại kilomet vậy đó. Tuy nó cùng Kilo nhưng lại là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. That's it.....
Chả cần nói thêm cũng đủ biết ông này là người íck kỷ và bảo thủ thế nào rồi. Muốn tranh luận tiếp thì ông lập topic "sự chung thủy trong XH ngày nay" đi, tui vô tranh luận với ông. Trở lại vấn đề chính đi thôi nào.  Mính nghĩ ai cũng có quan niệm sống của riêng mình ko ai giống ai cả , đừng bao giờ đánh giá người khác bằng cái nhìn khách quan bạn ạ ,đôi khi họ nhận một cú sốc nào đó khiến họ thấy vấn đề xấu hơn mong mọi ngừơi sẽ nhìn nhau bằng sự thân thiện vì đây là mục chia sẽ mà | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2008(UTC) Bài viết: 3
|
Thật sự mình rất cám ơn tất cả những lời động viên, chia sẻ từ anh chị em trên diễn đàn và cả những lời trách móc của diễn đàn. Thật sự sau hôm đó đầu óc mình nặng trĩu cả lên bởi làm việc này thì mình đã làm nên 1 lỗi rất lớn đối vớ`i gia đình. Mình đã có nghĩ cả việc nếu đã làm được `1 lần thì liệu sẽ có lần thứ 2 -3...n... k?!! Xã hội vẫn còn quá khắc khe với phụ nữ, đó là điều hiển nhiên nhưng mình k có lỗi với xã hội, mình chỉ có lỗi với chồng mình, con mình thôi! Thật sự khó xử khi phải đối diện với chồng, thậm chí sợ sệt anh ấy biết chuyện!! Thôi đành mình sẽ bù đắp cho anh ấy nhiều hơn, và đặc biệt là k tái phạm nữa... Qua topic này mình cũng mong các anh con trai cũng đừng nên đi lăn tăn nữa, các anh lên án, phê phán mình thật nhiều thì cũng nên hiểu rằng nếu thử đặt trường hợp vợ - người yêu của các bạn cũng như mình [ tất nhiuên hoàn cảnh thì k giống]. Mọi người sẽ nghĩ sao ạ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC) Bài viết: 98
|
Mọi người sẽ nghĩ sao ạ? tui nghĩ có thể tôi lấy cave về làm vợ chứ không lấy vợ về làm cave | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thật sự khó xử khi phải đối diện với chồng, thậm chí sợ sệt anh ấy biết chuyện!! Thôi đành mình sẽ bù đắp cho anh ấy nhiều hơn, và đặc biệt là k tái phạm nữa... Em hiểu ra sự việc và suy nghĩ như vậy là rất tốt. Hãy coi đây như là 1 bài học cho mình em nhé!!! Và nếu như bài học vừa rồi chưa thuộc thì cũng quên nó đi luôn nha em đừng có kiếm mà học đi học lại nha em!!! ..... Cho anh hỏi thêm 1 câu hỏi vui em nhé!! Em nói "Thậm chí sợ anh ấy biết chuyện". Giả sử chồng em biết chuyện thì em nghĩ chồng Em sẽ giải quyết chuyện giống Anh hay giống Funk??? ... A nghĩ 90% Chồng Em sẽ giống Anh.. Ko tin hả thử hỏi coi giống ai biết liền.  .. Nói vui thôi khỏi hỏi Anh cũng biết mọi người và chính Em cũng có câu trả lời rồi..... Đùa thôi nha Em đừng có dạy mà về hỏi Chồng nha Em có nước "Cháy nhà" Luôn đó. Thôi mọi chuyện cũng đã wa rồi, Em cũng đừng suy nghĩ nhìu wá, Hãy cố gắng sống cho trọn vẹn 1 người Vợ và 1 người Mẹ Em nhé. Anh cũng xin lỗi Em vì những lời lẽ ko được hay, mong Em đừng buồn. Cầu chúc cho Em được Hạnh phúc và Chung thủy bên người Chồng mà Em đã chọn với đứa con bé bỏng trong 1 gđ nhỏ bé của Mình em nhé!!! ------------------------------------- P/s: Có lẽ là Em nên nghe bài " Ba Ngọn Nến Lung Linh" của Ngọc Lễ thì Em sẽ yêu cái gia đình bé nhỏ của Em ngay và trân trọng những gì mình đang có.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2008(UTC) Bài viết: 21
|
Ông xelu này ác quá. Chuyện làm rồi thì đã làm rồi. Biết sai thì đã nhận lỗi rồi. Bây giờ không phải là lúc ngồi lên án những. Ông muốn cứu 1 người hay muốn dìm chết 1 người.
| Đời dâu bể rong buồm mặc gió Tóc điểm sương mấy ngỏ thăng trầm Bao phen bão tố thét gầm Trăm năm ngỏanh lại khôn cầm giọt châu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:và như vậy,funk hỏi anh ha.xã hội nó như thế nào?nhà ở chiếm bao nhiêu phần trăm?và nhà tù chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích? ====>> nội câu hỏi này đã hiểu về trình độ và cách suy nghĩ của bạn rồi... Chỉ 1 phòng của nhà tù có thể chứa số người của 5 ==>> 7 căn nhà rồi bạn àh. Ở Tù chứ có phải ở New World đâu mà so sánh vậy chài??? Với lại ko thể so sánh diện tích với nhau vì đó là 2 vấn đề khác nhau bạn nhé. giống như bạn lấy kilogam đi so sánh với lại kilomet vậy đó. Tuy nó cùng Kilo nhưng lại là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. That's it.....
Chả cần nói thêm cũng đủ biết ông này là người íck kỷ và bảo thủ thế nào rồi. Muốn tranh luận tiếp thì ông lập topic "sự chung thủy trong XH ngày nay" đi, tui vô tranh luận với ông.
Trở lại vấn đề chính đi thôi nào.  Bạn nói Tui là người bảo thủ và ích kỷ??? Bạn muốn tranh luận với Tui??? Tranh luận cái gì??? Tui chỉ muốn nói với bạn hiện tại hay sau này mà Bạn có Vợ và Vợ Bạn làm những chuyện như vậy thì khi đó hy vọng Bạn sẽ tha thứ cho Vợ của Bạn mà thôi. Tới lúc đó rồi hãy nói bạn nhé!!! Đừng có ngồi đó mà chỉ nói phét như thế. Nói thì ai mà chẳng nói được. Có làm được hay ko mới là điều wan trọng. Hay là Vợ Bạn đã từng làm chuyện đó với người đàn ông khác rồi và Bạn cũng đã biết và cũng đã tha thứ cho Vợ của Bạn???   ................
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|