  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Xin lỗi bạn, muốn trách người ta thì cũng phải nhìn lại mình. Bạn đi chơi gái thì bạn có nghĩ đến vợ bạn ko?! Trong chuyện này Nữ khác Nam chổ nào?!
Tớ đã nói ở trang 1, cuộc sống, ko ai dám chắc là sẽ ko vấp ngã, vì vậy tớ chỉ khuyên cô ấy từ bỏ, chứ chả có lên án đại loại như "có nghĩ đến chồng không, nếu chồng biết thì sao...." hỏi thừa, vớ vẩn, người ta ko biết suy nghĩ ah. Và người ta nêu ra tình huống này tức người ta đã cảm thấy hối hận rồi. Thiếu cha gì ngoài XH nay thằng này, mai thằng khác, mà miệng vẫn xoen xoét đấy thôi.
Bản thân mình ko đồng ý với việc này, 1 lần có tha thứ hay không thì ko chắc lúc đó sẽ tùy hoàn cảnh mà có cách xử sự, nhưng nếu có lần thứ 2 thi chắc chắn sẽ ... chia tay. Đàn ông trước tiên phải học được cách sống khoan dung, độ lượng, nếu ko có khác jì phụ nữ. Quan niệm của tớ: trước lúc lập gia đình muốn ăn chơi cỡ nào thi tùy, nhưng khi đã lập gia đình thì phải lo gìn giữ. Thế thôi, tin tớ đi, có vợ thi tớ dek đi chơi gái rồi lên giọng dạy đời người khác đâu.
Thế nhé, đáng nhẽ tớ chả nói đâu, nhưng chủ topic đã mở cửa cho tranh luận. Muốn chửi tớ thế nào thì cứ chửi nhé. biết đâu lại vỡ ra vài điều trước giờ mình ... ngu.
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:Hay là Vợ Bạn đã từng làm chuyện đó với người đàn ông khác rồi và Bạn cũng đã biết và cũng đã tha thứ cho Vợ của Bạn???   ................ MK, ông viết được câu này cũng đủ biết ông là người như thế nào rồi!!! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
con người có cái miệng để nói điều hay..... ko nên khích bác hay nói đểu nhau các bác àh.... bác muống góp ý hay nói năng thế nào tùy bác..... nhưng bác nhớ bác chỉ là người góp ý thôi. bác chẳng có cái quyền gì mà lên giọng dạy đời hay chỉ trích ngta cả bác àh..... bác nghĩ bác là ai trong cái XH này ?    tôn trọng người khác thì mình sẽ đc tôn trọng..... ông cha mình có câu : " trong chăn mới biết chăn có rận" ở ngoài nói điều hay thì nên nói... ko thì câm mồm lại.... đừng để ngta chửi hay bực mình vì thái độ của ông..... liemhoang <-- tôi nói ông đấy CON NGƯỜI CẦN CÓ CƠ HỘI ĐỂ SỬA CHỮA LỖI LẦM. HÃY THỨC TỈNH NHÉ BẠN CHỦ TOPIC.
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 77
|
Thân chào các bạn! Tôi đã đọc và hiểu. Vấn đề ở đây là chủ topic đề nghị được tư vấn có bị nhiễm H không. Nếu đã cảm thấy yên tâm với những điều mình được tư vấn rồi thì tôi đề nghị chủ topic yêu cầu admin khóa topic này lại. Các bạn ơi, nguời xưa có câu "dĩ hòa vi quí" chúng ta hãy ngưng tranh luận lại ở đây nhé, và hãy tiếp tục những gì mà các bạn đang theo đuổi trên DD này. Thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC) Bài viết: 85
|
mấy bro stop lại hơi bị lạc đề rùi, nói chung chủ topic tốt nhất là cắt đứt mọi quan hệ với thằng giám đốc kia đi là ok.
| what goes around... comes around ...! 1 tháng : Âm... 3 tháng 12 ngày : Âm... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Xin lỗi bạn, muốn trách người ta thì cũng phải nhìn lại mình. Bạn đi chơi gái thì bạn có nghĩ đến vợ bạn ko?! Trong chuyện này Nữ khác Nam chổ nào?!
Tớ đã nói ở trang 1, cuộc sống, ko ai dám chắc là sẽ ko vấp ngã, vì vậy tớ chỉ khuyên cô ấy từ bỏ, chứ chả có lên án đại loại như "có nghĩ đến chồng không, nếu chồng biết thì sao...." hỏi thừa, vớ vẩn, người ta ko biết suy nghĩ ah. Và người ta nêu ra tình huống này tức người ta đã cảm thấy hối hận rồi. Thiếu cha gì ngoài XH nay thằng này, mai thằng khác, mà miệng vẫn xoen xoét đấy thôi.
Bản thân mình ko đồng ý với việc này, 1 lần có tha thứ hay không thì ko chắc lúc đó sẽ tùy hoàn cảnh mà có cách xử sự, nhưng nếu có lần thứ 2 thi chắc chắn sẽ ... chia tay. Đàn ông trước tiên phải học được cách sống khoan dung, độ lượng, nếu ko có khác jì phụ nữ. Quan niệm của tớ: trước lúc lập gia đình muốn ăn chơi cỡ nào thi tùy, nhưng khi đã lập gia đình thì phải lo gìn giữ. Thế thôi, tin tớ đi, có vợ thi tớ dek đi chơi gái rồi lên giọng dạy đời người khác đâu.
Thế nhé, đáng nhẽ tớ chả nói đâu, nhưng chủ topic đã mở cửa cho tranh luận. Muốn chửi tớ thế nào thì cứ chửi nhé. biết đâu lại vỡ ra vài điều trước giờ mình ... ngu.
funk đồng ý với bài viết này,nhất là những phần in đỏ.và funk xin nói thêm.funk sẽ ko tranh luận nữa.bởi như anh liemhoang nói...trình độ funk có hạn,funk mới học hết lớp 10,đầu 11 là bỏ àh...ko thể tranh luận hay nói những lời văn hay ý đẹp...mỗi lời của funk ko thể nhangỏc phun vàng như anh ấy đc...funk xin rút lui...một thằng nhà quê sao bì với một anh thành phố...funk chỉ muốn nói,muốn lên tiếng hộ cánh phụ nữ...cái cánh mà từ xưa tới nay luôn chịu nhiều áp lực từ xã hội-gia đình...với những định kiến cổ hủ..đại diện là anh liemhoang nhà ta đây...các cụ có câu rồi "có qua có lại mới toại lòng nhau".và funk ko hẳn đồng ý với việc "ông ăn chả bà ăn nem"...nhưng nếu mà ai đó trong hai người lạm dụng quá việc đó thì funk tán thành việc "bình đẳng"...và "bình đằng" trong mức giới hạn để khỏi phải mang hoạ sát thân vào người....HIV đang chờ... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
funk đồng ý với bài viết này,nhất là những phần in đỏ.và funk xin nói thêm.funk sẽ ko tranh luận nữa.bởi như anh liemhoang nói...trình độ funk có hạn,funk mới học hết lớp 10,đầu 11 là bỏ àh...ko thể tranh luận hay nói những lời văn hay ý đẹp...mỗi lời của funk ko thể nhangỏc phun vàng như anh ấy đc...funk xin rút lui...một thằng nhà quê sao bì với một anh thành phố...funk chỉ muốn nói,muốn lên tiếng hộ cánh phụ nữ...cái cánh mà từ xưa tới nay luôn chịu nhiều áp lực từ xã hội-gia đình...với những định kiến cổ hủ..đại diện là anh liemhoang nhà ta đây...các cụ có câu rồi "có qua có lại mới toại lòng nhau".và funk ko hẳn đồng ý với việc "ông ăn chả bà ăn nem"...nhưng nếu mà ai đó trong hai người lạm dụng quá việc đó thì funk tán thành việc "bình đẳng"...và "bình đằng" trong mức giới hạn để khỏi phải mang hoạ sát thân vào người....HIV đang chờ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- To Funk: Tui cũng ko muốn tranh luận thêm với Cậu hay bất cứ ai nữa về cái vấn đề này. Nhưng Tui thấy Cậu hay nói nhiều về cá c tổ chức đấu tranh về quyền "bình đẳng" cho phụ nữ và như Cậu nói ở trên là Cậu tán thành việc "bình đẳng" mà ý Cậu giống như "ông ăn chả, bà ăn nem"... Tui thấy Cậu chẳng hiểu gì về 2 chữ "bình đẳng". Cậu biết ko, Tui công nhận "phụ nữ' bây giờ thì họ được quyền "bình đẳng" như những người đàn ông. Những người đàn ông làm được thì họ cũng làm được. Họ được tham gia vào tất cả các hoạt động. Họ có thể đảm nhận 1 chức vụ lớn trong cơ quan hay Họ có thể ra tranh cử để được làm Tổng Thống của cả 1 quốc gia. Từ những việc lớn lao cho tới những việc nhỏ nhặc nhất. Ở những nước tiên tiến đàn ông có thể vào những cái động coi múa sexy thì Họ cũng được quyền vào coi rất bình thường, Ở Mỹ Tui đã từng chứng kiến các cô gái trẻ vào 1 cái "Shop Sex toy" lựa chọn mua cho mình 1 cái ưng ý nhất để về tự thoả mãn mà tâm trạng rất phấn khởi ko hề có 1 chút ngại ngùng, hay là họ có quyền lựa chọn cho mình quan hệ TD với bất cứ người nào mà họ cảm thấy thích cho dù mõi ngày 1 người cũng ko ai dám lên tiếng chỉ trích họ cả. Nhưng đó là những người cô gái, đàn bà độc thân hay những người đàn bà đã ly dị và ko có 1 cái ràng buộc về gđ. Còn ở đây Funk nên nhớ rằng chủ topic này hiện đang có gđ và mới sanh 1 cháu bé mới 7 tháng tuổi và làm những việc như thế nào thì Cậu biết rồi đó. Những người đàn bà như vậy thì ở bất cứ nơi nào cũng điều bị lên án, ngay cả nước Mỹ là 1 nước được coi là "bình đẳng" và Tự Do nhất TG cũng ko ai đồng tình với những người phụ nữ loại như vậy. Xin lỗi chủ topic, Tui ko muốn nói thêm điều gì nữa về tình huống của Bạn. Nhưng có những người ko biết mà cứ ngồi đó bo bo hoài. Funk àh! Tui đồng ý với bạn là phụ nữ là cánh "mềm yếu" và họ cần được các tổ chức và chính những "thằng đàn ông" chúng ta bảo vệ họ. Đó là suy nghĩ đáng quý của Cậu. Nhưng hãy suy nghĩ cho đúng chứ suy nghĩ như cậu là "bình đẳng' theo kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem" thì có nước xh này loạn lên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Đồng tình với quan điểm của funk Dẫu biết rằng dù là đàn ông hay đàn bà thì nỗi đau khi bị phản bội quả thật là kô dễ chấp nhận được để có thể khoan dung, độ lượng. Nhưng khó chứ không phải là không thể, và ai cũng đã biết rằng chẳng ai mà kô có lỗi lầm cả. Những gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, hãy tự học cách tha thứ cho lỗi lầm của mình trước rồi học cách tha thứ cho người khác. Tất nhiên có nhiều vết thương thời gian chẳng thế xoá nhoà được nhưng có thể mờ nhạt trước những điều tốt đẹp hơn. Mà đã là cuộc sống thì phải phấn đấu vì những điều tốt đẹp, đâu có ai đi lùi. Đây là suy nghĩ của mình chia sẻ với mọi người, một điều nữa ai không muốn chia sẻ hay thông cảm với người ta thì có thể im lặng. Không ai có quyền phán xét ai ở đây cả, và kô muốn mình bị phán xét thì đừng nên phán xét người khác.
| Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
1 Phiếu cho bạn the rock mình cũng nghĩ thế vừa chia tay bạn gái mà cứ như ngưòi mất hồn ! Hãy đề thời gian chữa lành vết thương ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2008(UTC) Bài viết: 21
|
ui chao bui doi tui thấy cái topic này thành cái chợ rồi đó. Người ta nói 3 mụ đàn bà sáp lại thành cái chợ, thực ra cần quái gì, vài thằng đàn ông cũng nên chợ tuốt tuồn tuột. Người bán nói ít, người mua thì nói nhiều quá xá đi. Đề nghị lock topic này lại thôi.
| Đời dâu bể rong buồm mặc gió Tóc điểm sương mấy ngỏ thăng trầm Bao phen bão tố thét gầm Trăm năm ngỏanh lại khôn cầm giọt châu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
funk xin rút lui ở đây.funk sẽ ko nói điều gì nữa.như buidoi nói đó.stop ở đây là đủ rồi.bởi nếu mỗi người đều cố gắng bảo vệ cái lý lẽ của mình,cho cái lý của mình đúng thì...sẽ ko còn gì là trao đổi nữa...sẽ thành một cái chợ chính cống mất thôi...sorry mấy chị em ha...chúng ta "đàn bà" thế là đủ rồi. mong là sau cuộc "buôn bán" như thế này rồi thì ai ai cũng tự rút ra cho minhmột bài học ha.ko phải cứ độc thân mà đi "chơi gái"-"chơi giai" là ok đâu,mà cũng ko phải có gia đình rồi mà đi ăn vụng là hay ho đâu.kẻo lỡ mang hoạ vào rồi thì có hối ko kịp...hãy tự biết bảo vệ bản thân mình. 1 vợ 1 chồng 1 người yêu-chung thuỷ là hạnh phúc. ok?funk rút lui...  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC) Bài viết: 164  Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645 Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:funk xin rút lui ở đây.funk sẽ ko nói điều gì nữa.như buidoi nói đó.stop ở đây là đủ rồi.bởi nếu mỗi người đều cố gắng bảo vệ cái lý lẽ của mình,cho cái lý của mình đúng thì...sẽ ko còn gì là trao đổi nữa...sẽ thành một cái chợ chính cống mất thôi...sorry mấy chị em ha...chúng ta "đàn bà" thế là đủ rồi. mong là sau cuộc "buôn bán" như thế này rồi thì ai ai cũng tự rút ra cho minhmột bài học ha.ko phải cứ độc thân mà đi "chơi gái"-"chơi giai" là ok đâu,mà cũng ko phải có gia đình rồi mà đi ăn vụng là hay ho đâu.kẻo lỡ mang hoạ vào rồi thì có hối ko kịp...hãy tự biết bảo vệ bản thân mình. 1 vợ 1 chồng 1 người yêu-chung thuỷ là hạnh phúc.
ok?funk rút lui...  Ok funk!!! Tui với Funk đang tranh luận mà đâu phải cái chợ đâu  . Có nhìu khi người khác đọc cứ tưởng Anh Em mình cãi lộn như cái chợ. đâu có đâu phải ko Funk??? Anh Em mình đang bàn luận với nhau mà. Funk nói đúng, chúng ta nên top ở đây được rồi. Nhưng Tui còn 1 điều cuối cùng muốn nói với Funk là: Những chữ đỏ mà Tui đã in ở phần trên bài của Funk là Tui vô cùng đồng tình với những ý kiến đó của Funk. những gì Funk nói ở trên là rất đúng. Cuối cùng thì Chúng đã cũng tìm ra nhau cùng 1 quan điểm. Cũng giống như 2 đường song song cuối cùng cũng gặp nhau tại 1 điểm. Có đúng vậy ko Funk??     Gặp nhau tai Bùn Binh)   ...... Thôi chúc Funk và mọi người có nhìu sức khỏe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Các bác cứ như vậy thì mai mốt có chị em nào có nguy cơ thì làm sao dám vào xin tư vấn??? Quan điểm của mình là chỉ quan tâm tới nguy cơ H mà thôi, ngoài ra không nên quan tâm đến lí do hay hoàn cảnh xảy ra nguy cơ làm gì, nó có giúp ích gì đâu.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 96
|
Quan điểm của mình là chỉ quan tâm tới nguy cơ H mà thôi, ngoài ra không nên quan tâm đến lí do hay hoàn cảnh xảy ra nguy cơ làm gì, nó có giúp ích gì đâu. Đồng tình với Honda điểm này | Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 101
|
hi,motngay-muadong,bạn cho tui góp ý vấn đề của bạn tí nhé,sự việc của bạn dù sao cũng lỡ rồi,nhưng tui mong bạn ko bao giờ tái phạm điều đó nữa,vì người ta thường nói ăn vụn 1 lần sẽ có lân2,lân3...và điều đó là ko đúng đắn đối với 1người đàn bà Á Đông,tui nghĩ có lẽ bạn làm ở cty NN nên bị chi phối bởi lối sống Tây hóa(buông thả trong TD),và nhiều thứ khác nữa.Tôi có cùng quan điểm với Liemhoang,thật khó chấp nhận nếu tôi có người vợ như bạn!bản thân bạn là người phụ nữ Á Đông,bạn bắt chước cách sống tân tiến của người phương Tây là 1 việc rất tốt,đáng khâm phục,nhưng ko thể bắt chước theo kiểu phóng khoáng luôn cả vđề TD,trừ khi bạn sống bên NN,còn hiện tại bạn đang sống ở VN,nhập gia tùy tục,nếu người phụ nữ nào ở VN cũng giống bạn thì..eo oi..!tôi ko biết bạn còn yeu chồng hay ko?mà bạn lại làm điều tồi tệ với chồng như vậy,dù chồng bạn ko biết thì liệu bạn có ray rứt lương tâm ko?tui nghĩ bạn ko cắn rứt lương tâm như bạn nói mà chỉ ngụy biện cho bản thân,bạn có biết vì sao ko?vì nếu cắn rứt với chồng thì bạn đã ko làm điều đó(bạn đâu có say và bị ép làm chuyện đó)đúng ko?thực chất bạn làm chuyện đó với Sếp chỉ có 2 nguyên nhân:1 là bạn có máu Dâm,2 là vì tiền.Nếu bạn ko dâm thì bạn vì tiền,thật đáng xấu hổ với 1 người có học vị cao như bạn lại ko khác gì những cô gái làng chơi rẽ tiền,thậm chí bạn còn thua cả họ,bởi vì họ độc thân và làm chuyện đó vì lo gia đình,họ đâu có học thức cao để tìm 1 cv nhiều tiền như bạn nên họ đành làm GMD để kiếm được nhiều tiền.Còn bạn,tui nghĩ mức lương của bạn cao,có thể tính bằng USD thì hà cớ gì bạn phải kiếm tiền bằng cách đó,hoặc là vì sự thăng tiến mà bạn phải đánh đổi bản thân,có nên ko?bạn nên nhớ rằng con nguoi ta chết đi ko mang theo được gì(kể cả chức Giam Doc,Tổng Thống}mà sẽ để lại Cái Tiếng cho đời,bạn có dám chắc tay Sếp kia lúc nhậu với chiến hữu ko kể lại chiến tích với nhiều em chân dài{trong đó có bạn) cho các chiến hữu nghe ko?và khi đó dù ko nói ra thì ai cũng biết bạn là người thư ký như thế nào?liệu còn người đàn ông nào dám lấy các cô thư ký về làm vợ?nếu bạn có tài thì dù làm bất cứ ngành nghề nào cũng ko chết,ko riêng gì nghề thư ký,bạn đừng ngụy biện là tính chất cv làm thư ký là phải thế,hoàn toàn sai.Và điều cuối cùng tui nói là bạn lên DD này hỏi các anh em ko phải vì bạn ân hận về viec lam cua mình mà vì bạn sợ chết!tôi chắc chắn điều đó,vì nếu ko có con HIV trên đời này thì bạn sẽ an tâm tiếp tục làm chuyện đó với các đối tác khác để phục vụ cho sự thăng tiến của bạn,tôi mong bạn nhận thức đuoc vấn đề và nghĩ đến dứa con của mình,nếu con bạn là con trai thì sau này nó sướng hay khổ là nhờ đức mẹ đấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
nam mô a di đà phật...thiện tai thiện tai...ko bình phẩm...nhưng...khó chịu.... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chủ topic có lẽ cũng đã hiểu đc phần nào rồi, nhưng chuyện đời phức tạp, đâu phải muốn là được. Nếu cắt đứt mối QH 1 cái mà giải quyếtđc vấn đề thì đâu có gì để nói nữa, cuộc sống này đơn giản quá rồi, đúng k chị motngay_muadong? Mấy a căng thẳng với nhau quá, chủ topic "bỏ trốn" luôn rồi kìa!  | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|