Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline motngay_muadong  
#1 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 04:19:14(UTC)
motngay_muadong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2008(UTC)
Bài viết: 3

Xin chào mọi người trên diễn đàn. Mình đã biết diễn đàn này từ lâu, mình cũng biết tương đối rõ về H, nhưng hiện mìnhcó 1 số thắc mắc, mong sẽ nhận được sự góp ý và xác nhận từ mọi người...<br />Mình năm nay 27 tuổi, có gia đình và 1 cháu[ cháu đc 7 tháng]. Mình hiện là thư kí cho 1 cty của nước ngoài, vì lí do công việc và kí kết 1 hợp đồng [mình nói thế k phải vì bao biện cho mình!], tôi đã có Quan-hệ-qúa-mức-tình-cảm với ông sếp bên phía đối tác. Thật sự hôm ấy, mình k cho ông ấy QH wa ÂĐ hay hậu môn, chỉ có oral sơ sơ với ông ta và kích thích để ông ấy xuất tinh ra ngoài... Mình có 1 số câu hỏi thế này:<br />1. Mình vừa sinh cháu đc 7 tháng [sinh mổ], thỉnh thoảng vết thương vẫn hay đau, mình k rõ là có vết thương hở ở dưới đấy k? Liệu khi ông ấy Oral thì có bị vấn đề hay nguy cơ gì chăng?<br />2. Mình có 1 vết sướt nhỏ[bị trước hôm ấy 1 ngày, vết cắt đã lành phần náo] ngay mép dưới môi ngoài và cằm. Vậy nếu mình để ông ta hôn [k hôn sâu, chỉ hôn nhẹ bên ngoài], liệu sẽ có vấn đề gì k?<br />Mình hỏi ông ta có vấn đề gì ở miệng k? Ông ta bảo k có. Điều mình đang buồn là mình đã làm điều có lỗi với gia đình<img src="/images/emotions/drink.gif" />. Mong mọi người tư vấn giúp mình để mình loại bỏ nguy cơ về H và các bệnh tình dục... Cám ơn mọi người rất nhiều.<br />Thân
Quảng cáo
Offline MrAndy  
#2 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 04:48:43(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

1. Hôn không lây nhiễm HIV.
2. Oral sex chỉ có nguy cơ nhiễm HIV trên lý thuyết dành cho người nữ (khi người nữ dùng miệng để kích thích cho người nam), nếu người nam dùng miệng kích thích cho người nữ thì cả 2 đều không có nguy cơ nhiễm HIV. Tuy nhiên OS có thể làm lây nhiễm 1 số bệnh tình dục nguy hiểm khác như lậu, zona...

Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Offline xelu  
#3 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 04:55:16(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

*1&2  vết thương kín. + hôn -> không vấn đề gì về H.
* nếu DV không lở loét và không có mùi thối(hihi) thì nguy cơ lây bệnh td từ ông ta qua bạn là rất ít ( hầu như không ).
* cái này mới đáng lo nè : bạn không phải lo nghĩ về h và các bệnh td  nhưng hạnh phúc gia đình bạn đang có nguy cơ cực lớn nếu bạn " ăn quen bén mùi"
hãy chung thuỷ 1 c, 1v bạn ạ . nguy cơ luôn rình rập chúng ta.
hãy quên những chuyện cũ đi và kê cao gối ôm chồng mà ngủ.
chúc bạn có những giấc mơ đẹp
Offline oblivion79  
#4 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 05:44:32(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Bạn chỉ có nguy cơ "tan vỡ gia đình thôi" hãy dừng lại trước khi quá muộn!!!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline thoi_roi_luom_oi  
#5 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 10:38:49(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bác này ghê thật mới sinh con có 7 tháng mà đã như vậy rùi.Sau này cháu nó lớn Lượm sẽ méc cho nó nghe.

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline liemhoang  
#6 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 10:56:30(UTC)
liemhoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC)
Bài viết: 164
Man
Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình năm nay 27 tuổi, có gia đình và 1 cháu[ cháu đc 7 tháng]. Mình hiện là thư kí cho 1 cty của nước ngoài, vì lí do công việc và kí kết 1 hợp đồng [mình nói thế k phải vì bao biện cho mình!], tôi đã có Quan-hệ-qúa-mức-tình-cảm với ông sếp bên phía đối tác. Thật sự hôm ấy, mình k cho ông ấy QH wa ÂĐ hay hậu môn, chỉ có oral sơ sơ với ông ta và kích thích để ông ấy xuất tinh ra ngoài...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nghĩ đây là những lời biện hộ cho mình mà thôi. Vậy em có nghĩ về người chồng của em khi em đang làm chuyện đó với 1 người đan ông khác hay ko? Với lại đứa con mới 7 tháng ở nhà hay ko? Anh ko biết gía trị của hđ mà em phải ký hay cv mà em đang làm nó to tác như thế nào? Nhưng cho dù nó có là bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng ko bằng cái gía trị cũng như cái phẩm chất của 1 người Phụ Nữ cũng như 1 người Vợ và 1 người Mẹ . Hãy suy nghĩ cho thật kỹ nó sẽ tốt cho cuộc sống của em và cho cái gđ nhỏ bé của mình..... Em nhé!!!
Còn về nguy cơ thì mọi người cũng đã tư vấn rồi......
Lắc đầu và chào thua em luôn......
Offline scar  
#7 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 05:48:26(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Làm như vậy là không được.
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline oblivion79  
#8 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:08:07(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:
Làm như vậy là không được.


Được hay không được thì cũng làm rồi người ta cũng hối hận rồi Scar ah. Thương trường, cuộc sống mưu sinh....  người ko vững vàng dễ sa ngã lắm.

Về nguy cơ H thì bạn hoàn toàn yên tâm nhé: vết thương hở của bạn (nếu có) khi ông ấy Oral thì bất quá thiệt thòi cho ông ấy thôi. Còn ngược lại, dương vật người ta ko chảy máu, miệng bạn cũng ko có máu chảy -> an toàn 
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline boyalone  
#9 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 03:42:51(UTC)
boyalone

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2008(UTC)
Bài viết: 62

lần này không có h....nhưng nếu còn lần sau nữa thì...ai biết được!!!!
Offline motngay_muadong  
#10 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:29:28(UTC)
motngay_muadong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2008(UTC)
Bài viết: 3

Mình cảm ơn rất nhiều những lời tư vấn từ mọi người, chỉ check lại 1 chút để cho an tâm...
Thật sự trước và sau sự việc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều... Có lẽ mình cũng k nên biện hộ thêm cho những lí do mình đã làm việc này, nhưng nếu ai đã từng hiểu 1 phần của công việc thư kí kiêm trợ lí...
Qua diễn đàn xin cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn luôn cả những lời chỉ trích của mọi người... Mình hiểu việc làm của mình sai mà... cám ơn rất nhiều...
Offline haycolentoioi01  
#11 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:47:15(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Có sai có sửa.
Quan trọng là bạn đã nhận ra mình sai. Hãy biết quý trọng cuộc sống hiện tại bạn à, đừng để phải hối tiếc sau này.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline doi_cho  
#12 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 06:59:24(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

E hiểu những 1 số việc mà 1 thư kí phải làm và 1 số "quyền lực" nhất định mà thư kí nắm trg tay... Nhưng mong bạn hãy sửa chữa những lỗi lầm này, hãy nghĩ đến chồng con của bạn nhé. Đừng để mục đích thăng tiến như thế này phải bị đánh đổi = cuộc sống gia đình...

 

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline hop3  
#13 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 07:14:06(UTC)
hop3

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

nói thật nhé bạn đừng có biện hộ cho hành động của mình, việc bạn làm là ko chấp nhận được, nếu mà bạn có năng lực, làm thư ký sếp đòi hỏi thì nghỉ việc kiếm chỗ khác mà làm, xã hội bi h người tài thì ko sợ phải thất nghiệp đâu, huống hồ bạn là nữ. Bạn làm việc này có nghĩ đến chồng của bạn ko? nếu bạn còn tình cảm với gia đình, còn nếu bạn ko còn tình cãm thì ....
what goes around... comes around ...!
1 tháng : Âm...
3 tháng 12 ngày : Âm...
Offline liemhoang  
#14 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 08:51:25(UTC)
liemhoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC)
Bài viết: 164
Man
Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thật sự trước và sau sự việc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều... Có lẽ mình cũng k nên biện hộ thêm cho những lí do mình đã làm việc này, nhưng nếu ai đã từng hiểu 1 phần của công việc thư kí kiêm trợ lí... >>> Em đang biện hộ cho em thêm hả??? Em bảo mọi người phải hiểu sao đây??? 1 phần công việc của công việc thư ký kiêm trợ lý.... là phải kiêm luôn mấy chuyện đó nữa hả Em? Anh nghĩ là 1 người thư ký chứ đâu là 1................ chắc Em hiểu đúng ko? Như Anh đã từng nói với Em " Hãy suy nghĩ cho thật kỹ nó sẽ tốt cho cuộc sống của em và cho cái gđ nhỏ bé của mình..... " Nhưng Em lại nói đó là 1 phần của công việc thư ký... Tới giờ này mà Em còn suy nghĩ như thế thì hiết nói luôn.
Nói thật Anh đọc cái Chủ Đề của Em mà trong lòng Anh buồn vui lẫn lộn.
Buồn vì Em là 1 người con gái đã có gđ và là 1 người thư ký cũng có thể nói là 1 người có ăn, có học mà lại đi làm cái chuyện như vậy, và buồn cho người chồng tội nghiệp của Em.
Vui vì trong hành vi của Em thì Em ko có nguy cơ về H, và vui vì Anh cũng có Vợ và Vợ Anh không phải là Em......


Offline haycolentoioi01  
#15 Đã gửi : 05/10/2008 lúc 04:39:39(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

To các bạn khác...không phải motngay_muadong.
Tớ đồng ý là bạn ấy làm vậy là không nên, và không đúng ...
Nhưng các bạn cũng phải thấy là bạn ấy cũng đã biết hối hận rồi đấy thôi, ai cũng có những lúc sai lầm, đừng nói mình không bao giờ có lỗi lầm gì nhé. Có nên nặng lời với bạn ấy như vậy không? Vì chuyện gì đã qua không thể lấy lại được, quan trong là ngày mai kia kìa.
Quay lại mục hỏi đáp xem nào, có biết bao nhiêu anh chàng có gia đình, vợ con đề huề rồi vẫn đi GMD rồi về than vãn đấy thôi. Các anh tự cho phép các anh thì có thể được quyền đi GMD, được quyền quyết định có sử dụng BCS hay không? Được quyền đòi hỏi ở người vợ phải thế này thế kia, vì các anh là - TRỤ CỘT GIA ĐÌNH. Đó là vấn đề giới và giới tính có liên quan đến HIV và các bệnh LTQDTD muôn thủa ở VN.
Xin các anh xem lại và bớt lời cho, cũng phải cho người ta có đường mà quay lại chứ.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline thoi_roi_luom_oi  
#16 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:47:20(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:

......
Quay lại mục hỏi đáp xem nào, có biết bao nhiêu anh chàng có gia đình, vợ con đề huề rồi vẫn đi GMD rồi về than vãn đấy thôi. Các anh tự cho phép các anh thì có thể được quyền đi GMD, được quyền quyết định có sử dụng BCS hay không? Được quyền đòi hỏi ở người vợ phải thế này thế kia, vì các anh là - TRỤ CỘT GIA ĐÌNH. Đó là vấn đề giới và giới tính có liên quan đến HIV và các bệnh LTQDTD muôn thủa ở VN. --->>anh em  nên xem xét lại
Xin các anh xem lại và bớt lời cho, cũng phải cho người ta có đường mà quay lại chứ.


Nhưng bạn gì đó ơi mình khuyên bạn nên dừng lại sớm bạn nhé.L tin là bạn sẽ làm được mà.
Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline timnguoidongcam_84  
#17 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 03:35:00(UTC)
timnguoidongcam_84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC)
Bài viết: 103

Cả nhà ơi ..chuyện này đã được các bạn giải quyết êm rồi nhỉ ,mình thì đi đằng sau chẳng giám bẻn mép nhiều nhưng cũng có vài ý kiến,các bạn lắng nghe nhé:
Đầu tiên ko phải vì mình cũng là phụ nữ mà lại lên tiếng bênh bạn ấy đâu nhé chuyện bạn ấy gặp phải có thể coi là một tai nạ nghề nghiệp mà các bạn nữ luôn có ý định cầu tiến trong công việc ,không chỉ riêng bạn ấy đâu mà xã hội này có rất nhiều quan trọng là người ta có dám công nhận trước mọi người hay không thôi ,motngày_muadong đã phạm vào một điều tội lỗi khó mà có thể bỏ qua ,nhưng bạn ấy đã hối hận rồi ,đang rất cần các bạn động viên an ủi ,giúp bạn ấy có thể tỉnh ngộ và sống tốt hơn,hãy giúp người chết đuối này đi,nếu các bạn cứ lớn tiếng và nặng lời như vậy bạn ấy sẽ mất hết niềm tin,không dám đối diện với thực tại để sống và sửa sai đâu ,hãy cho bạn ấy cơ hội để chuộc lại tội lỗi đã gây ra .
Điều bạn ấy đã làm với chồng với con đã phạm vào chuẩn mực xã hội Vn ,bạn ấy có lỗi ,bạn ấy cần cố gắng bù đắp cho chồng con bạn và hứa với bản thân là không bao giờ phạm phải nữa .
Gia đình là Quan trọng nhất ,bản hợp đồng nào cũng không có giá trị quan trọng bằng ,bạn hãy sống Mạnh mẽ ,có lý trý và lành mạnh nhé .
Lần này bạn có nhiều khả năng không bị lây truyền các bệnh XH và TD ,chúc mừng bạn .
Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này ,gia đình hạnh phúc .
Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..!
Offline funk  
#18 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 05:48:15(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:
Mình năm nay 27 tuổi, có gia đình và 1 cháu[ cháu đc 7 tháng]. Mình hiện là thư kí cho 1 cty của nước ngoài, vì lí do công việc và kí kết 1 hợp đồng [mình nói thế k phải vì bao biện cho mình!], tôi đã có Quan-hệ-qúa-mức-tình-cảm với ông sếp bên phía đối tác. Thật sự hôm ấy, mình k cho ông ấy QH wa ÂĐ hay hậu môn, chỉ có oral sơ sơ với ông ta và kích thích để ông ấy xuất tinh ra ngoài...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nghĩ đây là những lời biện hộ cho mình mà thôi. Vậy em có nghĩ về người chồng của em khi em đang làm chuyện đó với 1 người đan ông khác hay ko? Với lại đứa con mới 7 tháng ở nhà hay ko? Anh ko biết gía trị của hđ mà em phải ký hay cv mà em đang làm nó to tác như thế nào? Nhưng cho dù nó có là bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng ko bằng cái gía trị cũng như cái phẩm chất của 1 người Phụ Nữ cũng như 1 người Vợ và 1 người Mẹ . Hãy suy nghĩ cho thật kỹ nó sẽ tốt cho cuộc sống của em và cho cái gđ nhỏ bé của mình..... Em nhé!!!
Còn về nguy cơ thì mọi người cũng đã tư vấn rồi......
Lắc đầu và chào thua em luôn......


bỏ qua các bài khác.nhưng em thì ko thể bỏ qua bài này đc.cha nội này...hà khắc quá...chị này mà gặp cha này khoảng 2 ba thập niên về trc thì có lẽ bị đóng bè trôi sông rùi ha...tha cho ngừi ta đi.
con ngừi chứ có phải thánh thần đâu mà ko phạm phải lỗi lầm...ai cũng có một sai lầm mà...phải ko ha?cứ như chị hayco ấy...chị ấy nói đúng đó àh nha...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline funk  
#19 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 05:56:51(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của liemhoang đã viết:
Thật sự trước và sau sự việc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều... Có lẽ mình cũng k nên biện hộ thêm cho những lí do mình đã làm việc này, nhưng nếu ai đã từng hiểu 1 phần của công việc thư kí kiêm trợ lí... >>> Em đang biện hộ cho em thêm hả??? Em bảo mọi người phải hiểu sao đây??? 1 phần công việc của công việc thư ký kiêm trợ lý.... là phải kiêm luôn mấy chuyện đó nữa hả Em? Anh nghĩ là 1 người thư ký chứ đâu là 1................ chắc Em hiểu đúng ko? Như Anh đã từng nói với Em " Hãy suy nghĩ cho thật kỹ nó sẽ tốt cho cuộc sống của em và cho cái gđ nhỏ bé của mình..... " Nhưng Em lại nói đó là 1 phần của công việc thư ký... Tới giờ này mà Em còn suy nghĩ như thế thì hiết nói luôn.
Nói thật Anh đọc cái Chủ Đề của Em mà trong lòng Anh buồn vui lẫn lộn.
Buồn vì Em là 1 người con gái đã có gđ và là 1 người thư ký cũng có thể nói là 1 người có ăn, có học mà lại đi làm cái chuyện như vậy, và buồn cho người chồng tội nghiệp của Em.
Vui vì trong hành vi của Em thì Em ko có nguy cơ về H, và vui vì Anh cũng có Vợ và Vợ Anh không phải là Em......




đã đảo bài này ha...bài này mang một ý nghĩa hơi bị thái quá àh nha...1 dạng của việc phỉ báng ngừi ta..."và vui vì anh cũng có vợ và vợ anh ko phải là em"...tui nghĩ rằng chị này cũng vui vì đã có chồng.và chồng của chị ấy ko phải là anh....
tui nghĩ việc chị ấy nói ra ngành nghề...chỉ là nói cái nguyên nhân chứ ko biện hộ.nếu biện hộ thì chị ta chả việc gì phải kể lể làm chi cho mất thời gian.và chị ấy cũng chả việc gì vô đây post bài để nghe những gì anh nói.chị ấy nên đi bác sỹ tâm lý thì tốt hơn.
anh là một kẻ bảo thủ và...hủ lậu.funk nói vậy...ko phải vòng vò ví von,.hủ lậu quá mức cần thiết
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline MrAndy  
#20 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 06:52:48(UTC)
MrAndy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 96

Hoan hô Funk
Don't be sad,don't be sorrow..what will be will be
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.