Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
dù là lý do gì đi nữa cũng không được nhẫn tâm với các Bé
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Ba, 16/12/2008, 16:00 Giận chồng… giết con gái 2 tuổi Giận chồng nghi oan, Loan lấy chai thuốc trừ sâu đổ hết thuốc vào miệng con gái mới 2 tuổi. Khi con gái chạy đến lu định múc nước để uống thì Loan bế bổng hai chân rồi ném con về phía trước rồi ném miếng ván gỗ trúng đầu con. Viện KSND tỉnh An Giang vừa chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để truy tố đối với Lê Thị Thúy Loan (29 tuổi, ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) can tội “giết người”. Tuy nhiên, nạn nhân mà Loan ra tay sát hại chính là con ruột của mình. Chỉ vì giận chồng nghi ngờ mình lấy 50.000 đồng mà Loan đã nhẫn tâm giết chết đứa con chưa đầy 20 tháng tuổi. Vào khoảng giữa tháng 7/2008, anh Lý Hồng Tuấn (chồng Loan) bị mất 50.000 đồng nghi vợ lấy nên hai người dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Tức giận, Loan đuổi anh Tuấn ra khỏi nhà. Tự ái, anh Tuấn bỏ về nhà cha mẹ ruột. Sau khi đuổi chồng đi và nghĩ đến chuyện bị chồng vu cáo mình lấy tiền, Loan có ý định uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng sau đó nghĩ lại nên thôi. Mặc dù bỏ ý định tự tử, nhưng đêm 30/7, khi đang nằm ngủ với con gái là cháu Lý Thị Yến Linh (2 tuổi), Loan nảy sinh ý định giết con bằng thuốc trừ sâu. Sáng 31/7, Linh thức dậy được mẹ cho 2.000 đồng sang nhà chị Lê Thị Lẹ gần bên để ăn quà. Khoảng 8h, sau khi làm xong công việc, Loan sang nhà chị Lẹ gặp chị đang cho Linh ăn cơm. Đứng nói chuyện vài câu rồi Loan dắt con về, sau đó, Loan lạnh lùng lấy chai thuốc trừ sâu giắt ở hông nhà mở nút chai đổ hết thuốc vào miệng trước sự giãy giụa, la khóc của cháu Linh. Khi Loan vừa buông ra, Linh chạy đến lu định múc nước để uống thì bị Loan bế bổng hai chân rồi ném con về phía trước. Khi cháu Linh vừa gượng ngồi dậy thì bị Loan chụp lấy miếng ván gỗ nằm cặp vách nhà ném trúng vào đầu khiến cháu Linh chết ngay tại chỗ. Đến 22h cùng ngày, Loan bị Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp về hành vi giết người. Chỉ vì giận hờn vụn vặt chồng, Lê Thị Thúy Loan đã tự cắt đi núm ruột của mình Theo V.Đức CAND http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146887&ChannelID=12
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cậu đánh chết cháu ruột 4 tuổi 10:40:00 17/12/2008, cập nhật cách đây 1 giờ Mâu thuẫn với bố vì chia cho chị gái mảnh đất, Tuấn đã trút giận lên cháu trai 4 tuổi. Hắn cầm khúc cây đánh vào đầu cháu bé đến chết. Khoảng 15h ngày 12/12, tại nhà ông Huỳnh Anh Dũng (73 tuổi), ở thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trong lúc làm vườn, người con trai ruột của ông Dũng là Huỳnh Anh Tuấn (37 tuổi) có lời qua tiếng lại với cha ruột của mình. Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Liên con gái lớn trong gia đình đang sống gần đó chạy đến can ngăn. Thấy chị mình, sự tức tối, thù hận càng tăng lên vượt bậc, Huỳnh Anh Tuấn lấy một khúc cây to dài khoảng 1m, đuổi đánh chị Liên. Lúc này, cháu Bùi Thanh Vĩnh (4 tuổi) con ruột chị Liên thấy mẹ chạy, không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Đuổi không kịp chị Liên, Tuấn quay sang cầm khúc cây quất mạnh vào đầu cháu Vĩnh. Cháu Vĩnh ngã quỵ xuống đất ngay sau đó. Hắn cũng không tha tiếp tục dùng khúc cây đánh cháu ruột của mình đến tử vong. Ông Huỳnh Anh Dũng lao đến ôm giữ đứa cháu, Tuấn tiếp tục dùng khúc cây quất liên tiếp vào đầu và người cha ruột. Sau đó, Tuấn lao vào nhà chị Liên đập phá tài sản, xe máy của chị Liên. Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Hà có mặt tại nhà ông Dũng ngay sau đó, tổ chức bắt Tuấn. Trong lúc bắt Tuấn, đồng chí Trần Đình Trai - Phó Công an xã Nghĩa Hà đã bị thương ở tay do Tuấn chống trả quyết liệt. Sau đó, Huỳnh Anh Tuấn bị bắt, đưa về trụ sở Công an xã ngay. Nguyên nhân được xác định là do Tuấn mâu thuẫn với bố và chị gái vì việc ông Dũng chia cho chị Liên một mảnh đất để làm nhà. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ hành vi mất hết tính người của Tuấn |
| |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Xử án người cha cắt cổ họng con trai ruột Xử án người cha cắt cổ họng con trai ruột (Zing) – Ashok Kalyanjee, 46 tuổi, thừa nhận đã dụ hai con trai đi chơi cùng mình rồi dùng dao cắt cổ họng hai bé, trước khi tự thiêu cháy cả ba cha con. Trước tòa án Tối cao ở Paisley (Scotland), luật sư tố tụng Lord Brailsford khẳng định: đây là “tội ác nghiêm trọng khó hình dung nổi” và rõ ràng thủ phạm “đã lên kế hoạch trước và sắp xếp mọi chuyện”, khi nảy ra ý giết chết hai con trai Paul Ross (6 tuổi) và Jay (2 tuổi). Người nhà nạn nhân lớn tiếng hô “đồng ý” khi Kalyanjee bị kết án và sẽ sống 21 năm sau song sắt nhà tù. | Bé Jay Ross (ảnh), 2 tuổi, và anh trai Paul (6 tuổi) bị cha ruột giết chết một cách dã man. (Ảnh: ENTERPRISE NEWS & PICTURES) | Lord Brailsford buộc tội: “Anh đã dùng mánh khóe và nói dối để thuyết phục vợ cũ cho mình đưa con ra ngoài chiều hôm đó. Hai nạn nhân đều không có khả năng tự vệ và tin tưởng anh sẽ hết lòng chăm sóc chúng với tấm lòng của một người cha. Nạn nhân lớn tuổi hơn đã chứng kiến cái chết của em trai mình. Tôi không tưởng tượng nổi nỗi đau mà cậu bé phải chịu đựng.” Luật sư bào chữa Paul McBride cho rằng thân chủ của ông ở vào trạng thái “vô cùng rối loạn” khi hạ sát con ruột, dù y được xem là đủ tỉnh táo để ra tòa. “Ông Kalyanjee thấy rất khó hiểu về những gì đã làm”, McBride bào chữa. “Ông ấy là người cha yêu con và luôn muốn ở cạnh con. Thế rồi ý nghĩa ba người họ sẽ chết cùng nhau xuất hiện trong đầu ông ấy vào cái ngày khủng khiếp đó!” Kalyanjee đã ly dị với vợ là Giselle Ross nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt và y được gặp con thường xuyên. Sáng ngày 3/5/2008, anh ta gọi cho vợ cũ để xin phép dắt con đi chơi và mua đồ chơi cho chúng. Kalyanjee đến tận nhà Giselle ở Glasgow và những lời sau cùng cô nói với hai con là “tạm biệt các con!” Nhưng cô lập tức cảnh giác sau khi nhận được cú điện thoại lạ lùng từ chồng cũ – Kylyanjee cảnh báo cô sẽ phải hối tiếc về tất cả những gì đã làm với anh ta – và thông báo cho cảnh sát biết. Kalyanjee, sinh viên ngành du lịch di cư từ Ấn Độ sang Anh vào năm 1991, đã đưa hai con trai đến một góc đậu xe hẻo lánh gần Lennoxtown, đông Dunbartonshire (Scotland) và cắt cổ con mình. Tiếp đó, y rưới xăng lên người chúng lẫn chính mình và cố đốt chiếc Mercedes bạc. Cảnh sát phát hiện anh ta bất tỉnh và để ý thấy hai chai vodka rỗng cùng với con dao lớn dính máu tại hiện trường. Các chuyên gia pháp y tin rằng bé Jay bị cha mình sát hại trước tiên. Họ còn tìm được chiếc máy ghi âm với cuốn băng có giọng của Kalyanjee và một đứa bé. Kalyanjee tự ghi âm lại bằng tiếng Punjab: “Hai đứa trẻ này là con tôi và đi cùng tôi. Cái chết đang cận kề. Giờ đây không ai có thể chia cắt chúng tôi!”. Kalyanjee đã phải nằm viện hơn 1 tháng vì bị phỏng và ngạt khói. Hơn 10 thành viên gia đình và những người ủng hộ nhà Ross có mặt tại phiên tòa nhưng họ từ chối bình luận. Ty Theo Telegraph
http://news.zing.vn/news/hinh-su/xu-an-nguoi-cha-cat-co-hong-con-trai-ruot/a44519.html
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC) Bài viết: 11
|
sao ghê vậy anh ơi! nếu vài chục ngày nữa em mà đi xét nghiệm âm tính với h thì em sẽ làm cảnh sát bắn hết lũ khốn này, đây đâu phải là con người phải không anh ?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đẩy hai con xuống sông rồi tự tử vì ghen Ngày 5/5, Trần Thị Xuyến (29 tuổi, ở Tân Dân, Hòa Bình, Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người. Hai đứa nhỏ đã trở thành nạn nhân của chính người mẹ. Khoảng 3h ngày 3/5, Xuyến dẫn hai con mình là Nguyễn Minh Hiếu (9 tuổi) và Nguyễn Minh Chiến (1 tuổi) lên cầu bắc qua sông Tiên Hưng thuộc địa bàn xã Hòa Bình rồi đẩy hai con xuống sông. Sau đó, Xuyến cũng gieo mình xuống sông tự tử. Người dân đã phát hiện ra vụ việc nhưng chỉ cứu được Xuyến. Hai bé trai bị chết đuối và đã vớt được xác. Cảnh sát đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và bắt giữ người mẹ nhẫn tâm. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên của Xuyến là do chị ta ghen tuông với chồng. Hoàng Việt http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2009/05/3B9C9991/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giết hai con rồi tự tử vì vợ bỏ Ngày 6/5, tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang, anh Phạm Văn Nồng (32 tuổi) đã sát hại hai con bằng thuốc diệt cỏ rồi tự tử. Hai đứa trẻ xấu số là Phạm Thị Ngọc Hân (12 tuổi, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Hậu Thành) và Phạm Văn Hậu (7 tuổi). Trước đó, sáng ngày 3/5, anh Phạm Văn Gấm (em trai của Nồng) đến nhà phát hiện ba bố con nằm bất động trên giường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả ba đã chết. Tại hiện trường, Nồng để lại một bức thư tuyệt mệnh nói rõ do bế tắc trong cuộc sống gia đình nên giết hai con rồi tự sát. Nồng và vợ là Nguyễn Thị Hiền lấy nhau được 13 năm. Thời gian gần đây, Nồng nghi vợ ngoại tình nên thường xuyên cãi nhau. Sau đó, chị Hiền bỏ về nhà mẹ ruột để lại hai đứa con cho chồng. Một lần tình cờ về quê vợ, Nồng phát hiện chị Hiền đang chung sống với một người đàn ông khác. Nồng về nhà mang chai thuốc diệt cỏ bắt ép các con uống. Hoàng Hà http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2009/05/3B9C99DD/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một trẻ sơ sinh bị vứt vào thùng rác Cập nhật lúc : 4:14 PM, 12/05/2009 Việc phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong một thùng rác tại cổng công viên Thống Nhất, Hà Nội, khiến những người dân có mặt ở đây bàng hoàng.
Vào khoảng 14h, đoạn đường Lê Duẩn, trước cổng công viên Thống Nhất, số 297 Lê Duẩn (cổng dẫn vào nhà hàng Gió mới, gần hồ Bảy Mẫu) bị dồn ứ khoảng 30 phút, khi có người thắp một bó hương dưới gốc cây, cạnh một thùng rác.
Theo những người có mặt tại đây, một đứa trẻ sơ sinh dị dạng được phát hiện nằm chết nghẹo đầu trong thùng rác. Cũng theo người dân, đứa trẻ có thể là con một phụ nữ nghiện hút, sống lang thang ở khu vực này trong thời gian qua.  | Hiện trường thi thể bé sơ sinh được phát hiện. Ảnh: Tiến Trung | Người dân đã thông báo vụ việc tới các cơ quan chức năng. Khoảng 15h30, một xe y tế và cảnh sát khu vực tới thực hiện các thủ tục mai táng đứa trẻ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ĐỒNG NAI: Một bé sơ sinh bị vứt sọt rác nhà vệ sinh (NLĐO) - Ngày 30-5, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tỉnh Đồng Nai tiếp nhận một trẻ sơ sinh nặng khoảng 3 kg trong tình trong suy hô hấp, tím tái, thân nhiệt thấp, trên người còn nhau và cuống rốn, miệng bị nhét giấy vệ sinh. Một bác sĩ trực cấp cứu tại đây cho biết, lúc 17 giờ 15, ngày 29-5, một số bảo vệ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Định Quán phát hiện trong thùng rác của nhà vệ sinh nam có một bé trai sơ sinh còn cử động tứ chi và chưa được cắt cuống rốn.
 Bé trai sơ sinh đáng thương này đang được chăm sóc tại Bệnh viện Định Quán. Anh Lê Văn Sáu, một bảo vệ ngân hàng, cho biết: Trong khi dọn dẹp, các lao công phát hiện thùng rác lúc lắc và la toáng lên. Lúc đầu mọi người tưởng có con vật gì vào phá, khi bới đống giấy vệ sinh lên và đổ ra thì thấy cháu bé. Mọi người liền báo ngay cho trạm y tế xã Phú Vinh cấp cứu rồi chuyển bé lên Bệnh viện Định Quán. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đã rà soát lại toàn bộ nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Nghi vấn ban đầu là hai vợ chồng, tên vợ là N.T.H và chồng là L.V.H, cùng ngụ tại xã Gia Canh, huyện Định Quán đã đến ngân hàng giao dịch vay vốn. Hiện chị H. đã thừa nhận với UBND xã Gia Canh là mẹ cháu bé nhưng chưa biết lý do vì sao lại bỏ rơi cháu bé. Tuy nhiên sự việc vẫn đang được công an huyện và công an xã Gia Canh tiếp tục xác minh làm rõ. Về cháu bé, sau khi được cấp cứu hồi sức, ủ ấm, làm vệ sinh và hỗ trợ thở bình ô xy, bé đã bú được, sức khoẻ đang có chiều hướng được cải thiện.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ĐỒNG NAI: Thêm một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện (NLĐO)- Sau khi bé trai sơ sinh bị vứt vào thùng rác của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Định Quán vào ngày 29-5, thì sáng ngày 31-5, Bệnh viện Đa khoa Định Quán lại tiếp nhận thêm một bé gái khoảng 1 tuần tuổi bị vứt dưới chân cầu thang.  Bé gái sơ sinh 1 tuần tuổi đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện Định Quán Ban giám đốc Bệnh viện Định Quán cho biết, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30-5, nhiều người lại nghe tiếng khóc của trẻ con, các bác sĩ, hộ lý liền chia nhau đi tìm thì phát hiện một cháu bé gái bị cuốn chặt trong một cái khăn lớn nhét dưới gầm cầu thang. Bảo vệ bệnh viện cho biết, trước đó, một phụ nữ đến hỏi thăm đường vào phòng cấp cứu, sau khi được bảo vệ hướng dẫn thì phụ nữ này không vào phòng khám mà đi loanh quanh một lúc rồi bỏ về. Hiện bé gái đã được cấp cứu hồi sức để phục hồi sức khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2009(UTC) Bài viết: 42
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bé gái 15 tháng tuổi bị cha đem bán Thiếu tiền tiêu, Hà Hữu Sáng bán con gái mới hơn một tuổi để lấy 11 triệu đồng, mặc sự phản đối của vợ. Sáng 12/6, TAND huyện Định Quán, Đồng Nai tuyên phạt Hà Hữu Sáng (xã Phú Vinh) 4 năm tù về tội mua bán trẻ em; đồng phạm Mục Hồng Nhục (43 tuổi, TP HCM) một năm tù. Khoảng tháng 7/2008, Sáng nảy sinh ý định bán con gái ruột 15 tháng tuổi để lấy tiền tiêu xài. Ngày 15/7/2008, Mục Hồng Nhục cùng chồng đến xã Phú Vinh gặp Sáng để nhận cháu bé và trả 11 triệu đồng. Không đồng ý với việc bán con, vợ Sáng đã tố cáo việc làm của chồng và Nhục. (Theo Người Lao Động) http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2009/06/3BA101C7/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|  | Huỳnh Văn Minh Chính đang thực nghiệm lại vụ việc tại hiện trường. | | | | Khởi tố người không cứu 2 trẻ em chết đuối 09:25:00 15/06/2009, cập nhật cách đây 2 giờ Cháu Long và cháu Thống bám theo xe bò của Chính và bị rơi xuống dòng nước. Thấy 2 cháu bé chới với ở vực nước sâu nhưng Chính không cứu giúp mà lo cứu bò rồi thản nhiên đi về nhà… Hơn nửa tháng trôi qua, nhưng khi chúng tôi đến thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 12/6, rất nhiều người dân ở địa phương vẫn tỏ thái độ bức xúc và bất bình trước vụ việc một thanh niên coi thường sinh mệnh của người khác, dẫn đến hậu quả hai đứa trẻ chết đuối tại bến Chùa. Hôm đó là buổi sáng 27/5, Huỳnh Văn Minh Chính (22 tuổi), trú ở thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh điều khiển xe bò theo đường làng ra bến Chùa nằm bên dòng sông Cái để xúc cát xây dựng nhà. Khi Chính khởi hành chuyến xe bò thứ hai, thì tình cờ gặp hai cháu bé ở cùng xóm mới lên 8 tuổi là Huỳnh Hải Long và Nguyễn Đình Thống lên xe bò bám theo, nhưng Chính không can ngăn dù biết rõ mực nước sông đang dâng nhanh, chảy xiết. Ra tới bến Chùa, Chính giục bò kéo xe ra mép sông uống nước, nhưng do vấp phải hố nước sâu nên bò kéo xe lao thẳng xuống sông, khiến cho hai đứa trẻ rơi xuống dòng nước, cách Chính chừng hai mét. Thừa biết Long, Thống đang đối mặt với hiểm nguy khi đang chới với ở vực nước sâu, nhưng Chính không cứu giúp, mà chỉ lo tháo dây cho bò thoát khỏi xe, lội lên bãi cỏ. Còn Chính bơi xuôi theo dòng nước đẩy xe bò vào bụi tre, lấy dây thừng cột lại, rồi thản nhiên về nhà mà không hề quan tâm đến số phận hai đứa trẻ. Gần 10h sáng hôm đó, chị Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Năm là mẹ ruột của Long và Thống tìm kiếm mãi nhưng không thấy con mình ở đâu. Họ dò hỏi Chính, nhưng kẻ bất lương né tránh sự thật. Đến 16h ngày 28/5, thi thể hai đứa trẻ mới nổi lên mặt sông, trôi dạt vào cầu Đôi - cách hiện trường vụ chết đuối hơn 2km về phía hạ lưu. Từ sự hoài nghi của gia đình và nguồn tin của một số người dân cung cấp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Diên Khánh bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định cái chết thương tâm của hai cháu Long, Thống liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Chính. Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Minh Chính về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng |
| | http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114774.cand
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một bé gái bị chôn sống dưới gốc càphê |
Cập nhật lúc 17h27, ngày 02/07/2009
|
|
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh Eva |
|
KTĐT - Mẹ bé để con ngủ một mình, đi vệ sinh nhưng khi quay trở vào thì không thấy con đâu...
KTĐT - Mẹ bé để con ngủ một mình, đi vệ sinh nhưng khi quay trở vào thì không thấy con đâu...
Chỉ sau khoảng 2 giờ bị bắt cóc, một bé gái mới 40 ngày tuổi đã bị chôn sống dưới gốc cà phê cách nhà mình 200 mét. Vụ việc xảy ra lúc 8 giờ sáng ngày 1.7 tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông.
Chị Huỳnh Thị Hạnh mẹ của cháu bé (được đặt tên là Tống Thị Bảo Chi) cho biết: Lúc 8 giờ sáng chị để con ngủ một mình và đi vệ sinh, khoảng 10 phút sau trở lại thì không thấy con đâu.
Chị hốt hoảng gọi điện cho chồng là anh Tống Mạnh Cường (đang làm rẫy ở cách đó khoảng 1km).
Đến 10 giờ cùng ngày, mẹ ruột chị Hạnh phát hiện cháu Chi bị vùi dưới một gốc cây cà phê.
Trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, bé Chi vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Theo LĐ
|
http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=43&newsid=159332
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2009(UTC) Bài viết: 42
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
TP.HCM:
Bắt giữ người cha “đốt” con
Cập nhật lúc 17:28, Thứ Năm, 03/09/2009 (GMT+7)
– Người dân bức xúc khi phát hiện Tạ Văn Thành hành hạ con dã man nên đã trình báo cơ quan công an bắt giữ.
Ngày 3/9, tin từ đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q. Tân Bình (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ nghi can Tạ Văn Thành (SN 1970, ngụ nhà số 127A Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình) để làm rõ về hành vi “bạo hành trẻ em”.
Thành bị cáo buộc đã "dạy" con gái của mình là cháu Tạ Thị Thu T. (SN 2003) bằng bạo lực dã man, làm cháu T. phải cấp cứu tại bệnh viện.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/8 khi nhiều người dân trên đường Hoàng Hoa Thám chứng kiến cảnh Thành hành hạ cháu T. một cách dã man. Thành đã dùng tay nắm chặt vào đầu con gái của mình, giật nhiều lần về phía trước, làm cháu bé này bị thương ở đầu, ngất xỉu. Sau đó, cháu T. được người nhà và một số người dân địa phương đưa đi cấp cứu.
Do bức xúc trước hành vi côn đồ nói trên nên nhiều người dân địa phương đã phản ứng quyết liệt, báo cơ quan công an bắt giữ Thành. Bước đầu, tại cơ quan CSĐT, Thành khai nhận do “dạy bảo” mà cháu T. không nghe lời nên Thành đã đánh, làm cháu T. khóc thét.
Sau đó, Thành lôi con vào bếp, bật bếp gas, rồi nắm chân của cháu T. đưa lên ngọn lửa gây phỏng nặng. Trong lúc vùng vẫy, cháu T. thoát được, chạy ra đường Hoàng Hoa Thám thì Thành truy đuổi theo để hành hạ trước sự phản ứng quyết liệt của nhiều người đi đường.
Hiện vụ việc đang được Công an Q. Tân Bình thụ lý làm rõ.
· Đàm Đệ
http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2009/09/866745/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Lâm Đồng:
(Dân trí) - Trong lúc vợ đi mua đồ ăn tối, Lưu Công Danh ôm con trai ruột của mình là Lưu Minh Hoàng, mới tròn 4 tuổi, ném xuống một con suối gần nhà. Cháu Hoàng đã bị nước cuốn trôi mất.
Ngày 14/9, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) nhận được tin báo đối tượng Lưu Công Danh (31 tuổi), trú ở xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh ném con trai là cháu Lưu Minh Hoàng xuống suối Đạ Nha gần nhà.
Do còn quá nhỏ nên cháu Hoàng bị nước cuốn trôi mất. Lực lượng chức năng đã phải tỏa đi khắp suối tìm kiếm tung tích nạn nhân.
Qua điều tra từ gia đình, Công an huyện Đạ Tẻh xác định, đối tượng Lưu Công Danh có biểu hiện bị bệnh thần kinh.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Thế Phong
http://dantri.com.vn/c20/s20-350397/cha-nem-con-trai-4-tuoi-xuong-suoi.htm
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một phụ nữ đâm chết hai con ruột
(Zing) - Tức giận vì chồng có “vợ bé”, Thảo dùng dao đâm chết hai đứa con ruột của mình…. sau đó uống thuốc diệt cỏ để tự kết liễu đời mình nhưng không được.
Ngày 18/9, TAND tối cao tại TP HCM tuyên bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Thanh Thảo (27 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là hai đứa con ruột của bị cáo.
 |
Bị cáo Thảo tại tòa
|
Lê Thị Thanh Thảo và anh Nguyễn Bảo Nghi kết hôn với nhau từ năm 2003 và có chung với nhau hai cháu bé là N.L. B. T. (4 tuổi) và N. L. T. A. (1 tuổi).
Đến đầu năm 2007, anh Nghi lên TP HCM ở nhờ tại nhà chị dâu để đi làm thuê nhằm kiếm sống nuôi vợ con, thỉnh thoảng mới về nhà. Trong thời gian anh Nghi đi làm xa, Thảo nghi ngờ chồng mình có “vợ bé” nên tình cảm đôi vợ chồng trẻ này bắt đầu sứt mẻ, thường xuyên xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”.
Mâu thuẫn của hai người bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi đầu năm 2008, anh Nghi phải nhập bệnh viện Triều An để điều trị. Trong thời gian này, người chồng “cấm cửa” không cho vợ lên thăm nuôi. Tức giận, Thảo “bí mật” lên bệnh viện xem “vợ bé” của chồng mình là ai, đồng thời làm rõ mọi chuyện.
Tại đây, Thảo không khỏi bất ngờ khi phát hiện người đàng chăm sóc chồng mình chính là người hàng xóm. Không thể kiềm chế, người phụ nữ này đã lấy con dao cứa vào tay “tình địch” một nhát “cảnh cáo”.
Sau khi ra viện, anh Nghi ở hẳn nhà chị dâu mà không hề đoái hoài gì đến vợ con. Không thấy chồng về thăm như trước, ngày 18/3/2008, Thảo đưa hai con đến thăm chồng… nhưng hai người lại tiếp tục “đấu mồm”.
Tối cùng ngày, thấy hai đứa con đi ngủ, Thảo lấy 3 chai bia đã mua trước đó ra ngồi “giải sầu” một mình. Khi hơi men ngấm vào người, Thảo cầm dao đâm nhiều nhát vào hai cháu bé cho đến chết… rồi dùng dao cắt tay, uống thuốc diệt để tự tử nhưng không chết.
Đến sáng hôm sau, Thảo đi đến công an địa phương tự thú, đồng thời khai báo toàn bộ hành vi mình đã gây ra.
Nguyễn Đăng
http://news.zing.vn/news/hinh-su/mot-phu-nu-dam-chet-hai-con-ruot/a65564.html
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Diễn đàn mod nào có "cẩu đầu trảm" cho mượn xíu  | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bà mẹ gốc Việt đâm hai con gái rồi tự sát
Đến ngủ nhờ nhà người thân ở ở thành phố Westminster, bang California, Mỹ, Thuy Le, một phụ nữ gốc Việt, đâm hai con gái rồi tự sát nhưng không thành.

|
Thuy Le. Ảnh: OC Register. |

|
Thuy Le và hai con gái. Ảnh: Los Angeles Times. |
Thuy, 38 tuổi, cùng hai con qua đêm ở nhà người họ hàng tên là Toan Pham, 51 tuổi. Cảnh sát Van Woodson cho biết, khoảng 6h30 sáng qua, vợ ông Toan đã gọi cho giới chức thông báo có vụ đâm người xảy ra tại nhà họ. Thuy đâm đứa con gái 5 tuổi một nhát vào ngực còn cô con gái 3 tuổi bị đâm nhiều nhát vào người.
Thuy thừa nhận với cảnh sát rằng cô đâm con rồi định tự tử. Cả ba mẹ con đều được đưa tới bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của bé gái 5 tuổi đang gặp nguy hiểm còn Thuy và đứa con 3 tuổi đã ổn định.
Theo Los Angeles Times, khi cảnh sát tới ngôi nhà trên, các thành viên trong gia đình đang ở tầng một. Ông Woodson cho hay: "Những thành viên trong gia đình người anh họ của Thuy Le bị đánh thức bởi tiếng thét kinh hoàng".
Chủ nhà kể, ông tỉnh giấc trước lúc 6h30 vì nghe tiếng trẻ con thét. Sau đó, người đàn ông này chạy vào phòng khách nơi Thuy và hai con gái ngủ lại và nhìn thấy cháu gái 5 tuổi đang khóc, mình chảy máu. Ông Toan hỏi em gái tại sao con bị chảy máu nhưng bà mẹ này không nói gì. Lúc này, Thuy đang ôm đứa con nhỏ. Cả hai đều đầy máu khắp người. Ngay lập tức, vợ ông Toan gọi cho 911. Vợ chồng ông cũng cho hay, con dao Thuy dùng đâm con lấy từ trong nhà bếp.
 |
Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: Los Angeles Times. |
"Chúng tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Em họ tôi thực sự yêu thương những đứa trẻ. Tôi không thể tưởng tượng được điều này lại có thể xảy ra", chủ nhà nói.
Ông Toan tiết lộ, Thuy đang có khó khăn về tài chính. Mới đây, cô đã phải bán đi cửa hàng của mình. Tuy nhiên, vợ chồng ông và Thuy không đề cập đến những vấn đề liên quan đến tiền nong lúc ăn tối. Ông Toan không biết liệu rắc rối đó có liên quan tới việc đâm con và tự sát của Thuy không. "Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Những đứa cháu của tôi đã phải chịu đựng đau đớn, đặc biệt, điều không hay này lại xảy ra tại nhà tôi", ông Toan nói.
Thuy đã xin ngủ nhờ một đêm ở nhà người anh họ. Trước đó, cô cũng từng xin ở lại một đêm tại đây. Thuy và hai con gái ngủ trên chiếc đệm ngoài phòng khách.
Bình Minh
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/09/3B9CBB05/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Quảng Ngãi:
Một HS đâm chết bé 5 tuổi bằng hơn chục nhát dao
Cập nhật lúc 13:13, Thứ Năm, 24/09/2009 (GMT+7)
- Một trẻ 5 tuổi học mẫu giáo bị đâm chết một cách hết sức dã man; tin ban đầu cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn.
Trưa ngày 23/9, tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ án mạng hết sức dã man. Nạn nhan là cháu Nguyễn Ngọc Tuân, chỉ mới 5 tuổi và hiện đang học lớp mẫu giáo.
Anh Nguyễn Thanh (45 tuổi), cha của cháu Nguyễn Ngọc Tuân nghẹn ngào kể lại: Trưa 23/9, sau khi ăn cơm trưa, cháu Tuân ra vườn phía sau nhà để tiểu (ở vùng nông thôn cây cối nhiều), đợi mãi không thấy cháu vào ngủ trưa, gọi cháu cũng không thấy trả lời. Khi gia đình ra phía sau thì bàng hoàng khi thấy cháu nằm chết trong vũng máu. Phía sau lưng bị đâm nhiều nhát dao.
Nhận được tin báo, công an xã Bình Nguyên và công an huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra truy tìm kẻ gây ra cái chết thương tâm trên của cháu Tuân.
Ngay trong sáng 24/9, Công an huyện Bình Sơn đã xác định được hung thủ giết cháu Tuân. Đó là tên Bùi Tấn Tự, hiện đang học lớp 10, Trường THPT Trần Kỳ Phong (Bình Sơn), con của ông Bùi Tấn Biên.
Điều đáng nói là gia đình anh Nguyễn Thanh và Bùi Tấn Biên là hàng xóm, nhưng từ trước đã có mâu thuẫn.
Sau khi gây án, Bùi Tấn Tự đã bỏ trốn. Hiện công an huyện Bình Sơn truy bắt và ra lệnh truy nã với tên Bùi Tấn Tự.
Sự việc cháu Tuân bị giết, làm "nóng" lên vấn về tình hình trật tự - xã hội ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh cũng đã xảy ra một cái chết hết sức bí hiểm của một học sinh lớp 9, em bị chết trong tư thế bị thắt cổ trong vườn cây cách nhà chưa tới 500 mét.
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/09/870268/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cập nhật lúc : 4:45 PM, 25/09/2009
Phú Yên: Bé gái 7 tuổi bị sát hại dã man
(VOV) - Nạn nhân là một bé gái sinh năm 2002, đang học lớp 2, được phát hiện cách trường học khoảng 1km, trong tình trạng thương tích nặng nề
Một vụ án mạng vừa xảy ra vào chiều 24/9, tại thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp, huyện Tuy An (Phú Yên). Nạn nhân là một bé gái sinh năm 2002, đang học lớp 2D, phân trường tiểu học Trung Lương 2, thuộc Trường Tiểu học An Nghiệp. Nạn nhân là con anh Nguyễn Công Khương và chị Nguyễn Thị Thuý ở thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp.
Ông Nguyễn Minh Tâm, bác ruột của cháu My cho biết: Chiều 24/9, cháu My trên đường đi học về, cách trường khoảng hơn 200m thì gặp Nguyễn Văn Khâu (sinh năm 1985) là hàng xóm của cháu bé đón cháu chở về. Tuy nhiên đến chiều gia đình không thấy cháu về nhà đã đi tìm. Đến chiều tối, nhiều người phát hiện cháu My đã bị giết chết trong một đám sắn bên đường, cách trường khoảng 1km, trong tình trạng thương tích đầy người, cổ và mặt có nhiều vết thâm tím, đầu bị thương nhiều chỗ do vật cứng đập vào và không có quần áo.
 |
Chủ tịch UBND xã An Nghiệp trao tiền ủng hộ gia đình cháu bé
|
Qua làm việc với chính quyền địa phương, sáng 25/9, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Nghiệp cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Khâu là người địa phương, đã có vợ và 1 con tại Bình Định. Sau khi vợ chồng Khâu chia tay, y đã về sống với bố mẹ đẻ tại thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp. Trước đây đối tượng này đã nhiều lần uống rượu say và có hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ, bị chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm trước dân đầu năm nay. Sau khi sự việc xảy ra, tên Khâu không có mặt tại nhà.
Hiện tại hoàn cảnh cháu bé rất thương tâm, gia cảnh nghèo túng, bố mẹ đều làm rẫy và cháu có một em nhỏ là Nguyễn Văn Bảo (5 tuổi). Cha mẹ thường đi làm rẫy xa, không có người đưa đón, cháu phải đi bộ đến trường cách nhà khoảng 2km. UBND xã An Nghiệp đã trích ngân sách xã hỗ trợ cho gia đình 500.000 đồng, giúp gia đình mai táng cho cháu. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án mạng và truy tìm tung tích nghi phạm./.
Lê Biết
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bàng hoàng mẹ kế giết con chồng 9 tuổi vì "lười làm"
25/09/2009 20:35:50
-Gần một tháng nay, vụ án mạng cháu bé mới hơn 9 tuổi bị mẹ gẻ giết chết rồi giấu xác vào khe núi vẫn khiến những người dân hiền lành ở Sìn Hồ-Lai Châu bàng hoàng. Sự thật còn "sốc" hơn khi người đàn bà độc ác khai tại cơ quan công an rằng giết đứa con 10 tuổi của chồng chỉ vì cháu ..lười làm.
Sau hơn hai ngày đêm ròng rã tìm kiếm, cuối cùng, anh em Văn Điếng ở bản Piêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cũng tìm thấy đứa con trai chưa đầy 10 tuổi, đã chết thê thảm. Xác cháu bé bị vứt dưới khe suối, phần cổ có nhiều vết dao chém và bị một hòn đá to đè lên...Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 6/9, cơ quan điều tra Công anh huyện Sìn Hồ đã tìm ra hung thủ không ai khác chính là người người mẹ kế của nạn nhân, năm nay thị mới 30 tuổi.
Ngày định mệnh
Sau một ngày bị bắt khẩn cấp và tạm giữ tại Công anh huyện Sìn Hồ, Lò Thị Sòn (vợ hai của anh em Văn Điếng) đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội.
Tại cơ quan điều tra, thị khai: Vào hồi 9 giờ ngày 2/9, Lò Thị Sòn cùng cháu em Văn Kẻo (sinh năm 2001, con riêng của anh em Văn Điếng) đi nương rau tại khu vực bản cũ (Nậm Tăm 1, xã Nậm Tăm). Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thị cùng cháu Kẻo quay về. Trên đường về tới rừng nứa, thuộc khu vực Co Có, cuối bản Phiêng Chá, Lò Thị Sòn cùng cháu Kẻo vào rừng nứa lấy măng.
Khi vào rừng nứa, cháu Kẻo đi trước, rồi ngồi ở cửa hang đá. Lò Thị Sòn đi sau, vừa đi thị vừa lấy được 3 cái măng thì đến cửa hang đá, chỗ cháu Kẻo ngồi. Thấy cháu Kẻo ngồi quay mặt vào phía trong hang đá, Lò Thị Sòn cầm con dao phát bất ngờ chém vào mặt cháu Kẻo, làm cho cháu Kẻo ngã nằm sấp, hai tay ôm mặt kêu khóc và kêu: “Sao mẹ lại chém con”. Lò Thị Sòn liền chém tiếp vào cổ, sau gáy cháu Kẻo, làm cháu Kẻo chết ngay tại chỗ.
 |
Anh Điếng ngậm ngùi khi lại sắp thành gà trống nuôi ba con nhỏ. |
Sau đó Lò Thị Sòn vứt xác cháu Kẻo xuống dưới khe đá gần đó, rồi dùng lá cây rừng khô đậy, và lấy một hòn đá to bằng cái khay đè lên xác cháu Kẻo. Xong việc, Sòn xuống suối rửa dao phát, về nhà không nói cho ai biết, coi như chưa có việc gì xảy ra.
“Lười làm” nên bị giết
Ông Quàng Văn Ương, Trưởng Công an xã Nậm Tăm phẫn nộ: “Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã Nậm Tăm xảy ra án mạng thương tâm như thế này”.
Anh em Văn Điếng kể, năm 2005, vợ cả anh là chị em Thị Xanh chẳng may bị sét đánh chết. Anh thành “gà trống nuôi hai con nhỏ”. Sang năm 2006, anh đi bước nữa, xây dựng gia đình cùng Lò Thị Sòn ở bản Ma Quai Thàng, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ. Lúc ấy, Lò Thị Sòn cũng đã có một con gái riêng.
Kết hôn với Sòn, anh Điếng cũng chỉ “làm lý” với bản làng chứ không đăng ký kết hôn. Anh Điếng cũng đón nuôi luôn cô con gái riêng của thị. Suốt 3 năm chung sống vợ chồng, trong mắt anh Điếng, Lò Thị Sòn luôn là người vợ hiền, dâu thảo trong gia đình. Chăm sóc hai con riêng của anh, như con riêng của thị. Đến nay, thị và anh Điêng cũng đã có với nhau một cô con gái chung, mới 8 tháng tuổi...
Kể đến đây, hai mắt đỏ hoe, mũi như có vị cay, anh Điếng ngậm ngùi: “Hai bố mẹ đã già, giờ tôi lại mất liền một lúc hai người thân, rồi đây một mình tôi lại phải nuôi ba con nhỏ...”.Ông em Văn Pành, năm nay 64 tuổi (bố đẻ của anh em Văn Điếng), cũng chỉ thốt lên: “Tôi thật không ngờ con dâu lại như thế”. Chỉ có người dân trong bản lâu nay vẫn truyền tai nhau “nhiều lần thấy Lò Thị Sòn không cho anh em Kẻo ăn cơm”, “Có lần Păn (sinh năm 1999, anh trai Kẻo) còn bị Sòn đánh cho ngất ở trên nương”...
Trung tá Tống Ngọc Sự, Phó Trưởng Công an huyện Sìn Hồ cho biết, hỏi đi hỏi lại lý do giết cháu Kẻo, Lò Thị Sòn một mực khai chỉ là do nhiều lần giục Kẻo đi làm nương nhưng Kẻo không đi...
Với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Giết người (trẻ em) xảy ra tại bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ; khởi tố bị can Lò Thị Sòn. Do thị đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án hình sự này tiếp tục được chuyển lên phòng PC14, Công an tỉnh Lai Châu để điều tra theo thẩm quyền.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
dù là lý do gì đi nữa cũng không được nhẫn tâm với các Bé
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|