Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
dù là lý do gì đi nữa cũng không được nhẫn tâm với các Bé
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé 2 tháng tuổi tử vong vì bị cha ném
Thứ sáu, 12/11/2010, 09:01 GMT+7
Đòi vợ ẵm con mới 2 tháng tuổi về quê nội cách xa cả trăm cây số nhưng không được chiều ý, người đàn ông đang ẵm con trên tay đã ném đứa trẻ xuống sàn nhà.
 |
Người bà đau đớn khi nhìn cháu bé trút hơi thở cuối cùng. Ảnh: Kiều Trang. |
Vụ việc xảy ra ngày 11/11, khiến hàng trăm người dân khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bàng hoàng.
Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Kim Tuyền (26 tuổi) với cơ quan công an, sáng cùng ngày, chồng chị, anh Nguyễn Kim Long từ nhà ở Bình Phước về. Sau khi nói qua lại về tiền nong nuôi con, Long yêu cầu chị Tuyền đưa con về nhà thăm bên nội. Thấy con quá nhỏ, đường đi cả trăm cây số nên chị Tuyền bảo chồng đợi bé cứng cáp rồi đưa về thăm. Tuy nhiên người đàn ông này nhất quyết phải đi bằng được.
Khi bị chị Tuyền tiếp tục can ngăn, Long tức giận ném đứa con đang ẵm trên tay xuống nền nhà. Sau đó Long đã hoảng sợ và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, người nhà đưa bé đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây mặc dù bé đã được tập thể các y, bác sĩ bệnh viện tận tâm cứu chữa, nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên cháu bé đã không qua khỏi. Mẹ cháu bé quá đau đớn ngất lịm.
Trưa cùng ngày khi người đàn ông này vào bệnh viện để nghe ngóng tình hình của con mình thì bị cảnh sát bắt giam.
Kiều Trang
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2010/11/3ba22d5f/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cô giáo xứ Lạng giết con vì tiếng sét ái tình
15/11/2010 | 19:17
Mấy lần Thanh đến, đòi quan hệ với Lưu thì cháu Lân nằm cạnh vẫn chưa ngủ nên rất bức xúc. Để xóa “vật cản” này, trong cơn “say tình” đến mù quáng, người mẹ trẻ ích kỷ này đã gật đầu đồng ý giết con ruột mình...
Dương Thị Lưu, sinh năm 1976, ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đã đang tâm cùng người tình ra tay sát hại đứa con trai mới 6 tuổi, để rồi phải thi hành bản án chung thân về tội “Giết người”. Giờ đây, những giọt nước mắt muộn màng, cùng lời sám hối vẫn không thể gột rửa hết tội lỗi mà người mẹ này đã gây ra...
Mê muội vì tình
Sáu năm cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) đã trôi qua cũng là ngần ấy thời gian Dương Thị Lưu phải xa gia đình, xa bục giảng và đám học trò, phải sống cảnh cô đơn, buồn tẻ bởi tội ác giết con.
Cũng từ đó đến nay, chưa một lần Lưu được đón người thân đến thăm nên tin tức về gia đình ở Lạng Sơn cũng bặt vô âm tín. Bố mẹ và đứa em gái là những người thân duy nhất cũng coi Lưu như đã chết, bởi mọi người vẫn không thể ngờ rằng một cô giáo trường làng, được ăn học đàng hoàng như Lưu mà lại hành xử như thế với chính con đẻ của mình.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, khi học hết THTP, Lưu thi đỗ vào Trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn rồi tốt nghiệp về công tác tại Trường THCS xã Bắc Sơn. Công việc ổn định, lại thêm chút nhan sắc của tuổi 20 nên Lưu đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều thanh niên trong làng.
Rồi Lưu đem lòng yêu Dương Doãn Khanh và về nhà chồng khi tròn 22 tuổi. Cuộc sống vợ chồng Lưu không còn êm ấm kể từ khi đứa con trai Dương Công Lân, sinh 1998, cất tiếng khóc chào đời. Đồng lương giáo viên còm cõi của Lưu cộng với tiền ít ỏi kiếm được từ lao động tự do của Khanh không thể đủ chi tiêu tằn tiện cho ba miệng ăn trong gia đình.
Cuộc sống nghèo khó khiến tình cảm vợ chồng Lưu ngày càng rạn nứt, rồi họ quyết định đưa nhau ra tòa khi bé Lân được hơn 2 tuổi.
Đang trong cảnh “phòng không đơn lẻ” thì đầu năm 2002, Lưu gặp Dương Doãn Thanh, sinh 1969, là người cùng thôn. Nhiều lần qua lại hỏi han sức khỏe và giúp những việc vặt trong nhà, Thanh mê đắm vẻ đẹp “gái một con” miền sơn cước của Lưu.
Còn về phía Lưu, cũng nhiều đêm mất ngủ bởi vóc dáng to cao lại điển trai, ánh mắt si tình của người hàng xóm. Và nhiều đêm, dưới ánh trăng đẹp đến say lòng người, sau những cuộc “mây mưa”, đôi tình nhân này đã hẹn thề chung sống với nhau đến trọn đời.
Tháng 4-2002, bỏ ngoài tai những lời ong, tiếng ve, Lưu và Thanh chung sống với nhau như vợ chồng. Sau nhiều đêm đầu ấp, tay gối, Lưu đề cập đến chuyện làm đám cưới nhưng người đàn ông chưa vợ này vẫn gạt ngang bởi anh ta vin vào cớ: Không thể sống hạnh phúc khi đứa con riêng của Lưu là cháu Dương Công Lân vẫn sờ sờ giữa hai người.
Đặc biệt là mấy lần Thanh đến, đòi quan hệ với Lưu thì cháu Lân nằm cạnh vẫn chưa ngủ nên rất bức xúc. Để xóa “vật cản” này, Lưu và Thanh đã nhiều lần bàn tính chuyện sát hại cháu. Và rồi, chỉ vì “say tình” đến mù quáng, người mẹ trẻ ích kỷ này đã gật đầu đồng ý giết con ruột mình...
Thủ đoạn hèn hạ
Để thực hiện ý đồ tàn độc và tạo vỏ bọc “ngoại phạm”, tháng 8-2003, Lưu viết một bức thư, giả danh chú họ gửi cho Lưu, trong đó có nội dung xúi giục Lưu giết cháu Lân. Sau đó, Lưu đưa lá thư này cho Thanh xem để nhằm mục đích lôi kéo thực hiện việc giết con trai.
Nhiều đêm chìm đắm trong vòng tay ân ái, Thanh cũng tán thành và muốn “ra tay” khử đứa bé sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó. Đến tối 18-10-2004, Thanh lại đến ngủ cùng Lưu và bàn bạc cách giết cháu Lân. Suy đi tính lại, hai kẻ sát nhân máu lạnh này đã thống nhất phương án dìm cháu bé xuống mương nước ở gần nhà, đồng thời tạo hiện trường giả là cháu bé bị chết đuối khi đi tắm.
Nhưng thời điểm đó đang là mùa khô hanh ở vùng cao, nước mương rất cạn, cháu Lân không thể chết đuối, do vậy, đôi tình nhân này đã lập kế hoạch cho cháu uống thuốc ngủ rồi mới hành sự. 8h ngày 19-10-2004, Thanh đến hiệu thuốc gần bến xe Bắc Sơn mua 1 vỉ thuốc ngủ rồi cất vào ví. Đến 15h ngày 22-10, Thanh đến nhà Lưu và nói: “Hôm nay làm được đấy!” (ý nói là giết cháu Lân).
Sau đó, Thanh lấy vỉ thuốc ngủ, bóc lấy 2 viên đưa cho Lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước. Khi cháu Lân đang chơi ngoài sân, Lưu gọi con vào cho uống “thuốc bổ”. Cháu Lân tự cầm chén uống hết thuốc, Lưu còn lấy nước tráng chén để con uống hết cấn thuốc.
Một lúc sau, Lân kêu đói và đòi ăn cơm. Trong lúc Lưu lấy cơm thì có anh họ là Dương Công Lâm ở gần nhà vào mua rượu nhưng thị tránh mặt. Khoảng 10 phút sau, khi anh họ ra về; cháu Lân đang ăn bát cơm thứ 2 thì ngấm thuốc và tự lên giường ngủ.
Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Thanh sẽ bế cháu Lân vứt xuống mương nước. Vì gặp nước lạnh nên Lân tỉnh dậy vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Thanh tiếp tục lội xuống tóm cổ và dìm chết cháu bé rồi về báo với Lưu là đã xong việc.
Biết rằng con trai đã bị người tình dìm chết, Lưu đi xe đạp quanh xóm cuống cuồng, giả vờ nhờ mọi người tìm. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói: Thằng Lân rất hay tắm mương, hay là nó bị chết đuối? Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy xác cháu bé.
Sau hai ngày đêm sát hại con người tình, do lương tâm cắn rứt, Thanh không ngủ được nên đã đến kể với mẹ đẻ là Dương Thị Vân toàn bộ sự thật. Bà Vân khuyên con ra đầu thú nhưng Thanh không nghe...
Trước cái chết không bình thường của cháu Lân, nhất là những dấu vết ở vùng cổ, CA tỉnh Lạng Sơn quyết định xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Và cuối cùng hai thủ phạm của vụ án đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
“Gieo gió, gặt bão”, Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội “giết người”, còn Lưu phải thi hành án tù chung thân.
Thời gian thấm thoát qua đi nhưng nỗi đau của vụ án vẫn còn đó và chắc chẳng bao giờ phai nhạt. Mỗi khi nhắc chuyện cũ, Dương Thị Lưu chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Chính bản thân Lưu cũng không thể lý giải được tại sao mình lại hành động tàn ác, mù quáng đến thế.
Theo An ninh Hải Phòng
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Lai Châu:
Bố đập đầu con 7 ngày tuổi, ném ra suối
Cập nhật lúc 17:13, Thứ Sáu, 19/11/2010 (GMT+7)
- Vì ghen tuông mù quáng, Lý A Ngọ (37 tuổi, Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu) đã dùng dao đập vào đầu con gái 7 ngày tuổi đến bất tỉnh rồi đem con vứt ra suối.
Ngày 19/11, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Giang Ma đã xác nhận thông tin trên và cho biết cháu bé hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch. Còn Lý A Ngọ đã bị công an huyện Tam Đường bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó.
 |
Hình ảnh cháu bé tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu sáng 19/11 (Ảnh: Báo Lai Châu) |
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/11. Sau khi uống rượu liên hoan ngà ngà say, Lý A Ngọ trở về nhà quát tháo vợ con vì nghi ngờ chị Lý Thị Đánh (37 tuổi, vợ Ngọ) có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và bé gái mới sinh không phải là con mình.
Không dừng lại ở đó, A Ngọ chạy vào bếp rút dao đuổi vợ ra khỏi nhà rồi lao đến chỗ bé gái đang nằm, lấy dao đập liên tiếp vào đầu cháu bé khiến cháu bất tỉnh. Tưởng cháu bé đã chết, Ngọ đem con vứt ra khe suối cách nhà khoảng 60m
Đến khoảng 7h sáng 17/11, cháu bé được người dân tìm thấy trong tình trạng toàn thân tím tái, có nhiều vết xước, vùng môi, mặt và đầu bị sưng to, hơi thở rất yếu ớt. Ngay lập tức gia đình chuyển bé đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bé bị chấn thương sọ não kín, tụ máu ở nhu mô bán cầu não trái.
Được biết vợ chồng Lý A Ngọ trước đó đã có 3 con trai. Cháu bé này mới sinh hôm 10/11, gia đình hiện vẫn chưa đặt tên.
Bản thân Lý A Ngọ là một người hiền lành, trước nay chưa có tiền án, tiền sự.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Em muốn bình luận: Lúc thì sướng ai sướng cho đến lúc khổ thì nhè đầu con cái mà giáng xuống là sao? Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương thì cho chúng sống đời nào cho chúng chết rồi tự vẫn theo. Những con người chỉ vì một phút bồng bột mà đánh mất cả cuộc đời mà ân hận cả đời người. Có đáng không? Không đáng tí nào cả. Cần phải lên án cảnh tỉnh cần phải tuyên truyền nhiều những câu chuyện như thế này nữa để cho họ biết và họ không làm theo. Thương cho những đứa trẻ cầu mong linh hồn chúng sớm siêu thoát. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
02/12/2010 | 13:42
Giận vợ, ném con xuống đường gây nứt sọ
Dân Việt - Sau khi đánh vợ một trận nhừ tử, người đàn ông nắm hai chân đứa con trai 1 tuổi ném mạnh xuống mặt đường nhựa. Lực lượng công an đã khống chế kẻ ác thú, đưa đứa bé đi cấp cứu…
Chuyện đau lòng này xảy ra tại khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng, Long An) - cách trung tâm tỉnh Long An 110km.
Khi chúng tôi đến nơi, cháu bé tội nghiệp Nguyễn Văn Lâm đã được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng chuyển lên tuyến trên. Chẩn đoán của bệnh viện, cháu Lâm bị chấn thương sọ não, vết nứt trên sọ dài 7cm.
 |
Căn nhà của hai vợ chồng Phương – Thúy
|
Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phương, 35 tuổi, đã bị công an thị trấn Tân Hưng bắt ngay tại chỗ.
Thông tin ban đầu, từ tối 30-11, Phương và vợ là Lê Thị Thúy cãi nhau suốt đêm. Đến sáng 1-11, chị Thúy để con lại nhà và bỏ đi. Lúc này, Phương cầm cục đá xanh khoảng 3-4 kg chạy theo yêu cầu vợ phải ở lại nhà.
Chị Thúy không chịu về mà đứng giữa đường chửi chồng và lớn tiếng thách thức. Vừa lôi vợ về nhà, Phương vừa đấm đá túi bụi nhưng chị Thúy vẫn lớn tiếng la hét chứ không chịu nhượng bộ.
Công an thị trấn Tân Hưng được tin đã đến hiện trường để giải quyết. Thấy công an xuất hiện, hai vợ chồng Phương vẫn lớn tiếng cự cãi. Bé Lâm thấy cha mẹ to tiếng nên rất sợ. Bất ngờ, Phương chộp lấy bé Lâm rồi ném xuống đường khiến mọi người không kịp trở tay.
Khi Phương vừa tiếp tục nhấc bé Lâm lên thì các chiến sĩ công an kịp thời xông vào. Một chiến sĩ kịp đỡ lấy bé Lâm, những người khác quật ngã đối tượng Phương.
Có mặt tại nhà đối tượng Phương, chúng tôi không khỏi đau lòng khi những người hàng xóm của Phương cho biết, cả hai vợ chồng Phương suốt ngày cãi lộn, đánh nhau. Dù nhà rất nghèo, Phương chạy xe ôm, còn chị Thúy thất nghiệp, nhưng chị Thúy thường xuyên say xỉn.
Mỗi khi hai vợ chồng nhà này xô xát, bé Lâm là người thiệt thòi nhất khi liên tục bị xô qua đẩy lại, trở thành “lá chắn sống” mỗi khi hai vợ chồng Phương - Thúy đánh nhau…
Trong nhà của hai vợ chồng này không có một vật gì đáng giá. Những người hàng xóm cho biết, dù mua sắm được vật gì, khi đánh nhau cả hai vợ chồng cũng lôi ra đập vỡ nát.
Hữu Danh
http://danviet.vn/23493p1c24/gian-vo-quat-con-xuong-duong-gay-nut-so.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Lại thêm một thèng trời đánh | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giận mẹ chồng ném con xuống ao cá
Thứ năm, 6/1/2011, 19:48 GMT+7
Sau trận cãi nhau với mẹ chồng, người đàn bà đã bế đứa con do mình dứt ruột đẻ ra vứt xuống ao. Rất may, cha bé trai 9 tháng tuổi kịp thời lao xuống cứu con.
Chiều ngày 6/1, Công an xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An) đã ghi lời khai Trần Kim Thủy, xã Tân Đông để củng cố hồ sơ chuyển công an huyện xử lý người mẹ trẻ 24 tuổi này về hành vi ném con xuống ao cá.
 |
Bé Kiệt sau khi được cha cứu lên từ ao cá. Ảnh: Thụy Du. |
Qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, 15h chiều cùng ngày, do mâu thuẫn với mẹ chồng mà Thủy đã hành động này. Rất may là anh Trần Văn Thuận kịp thời nhảy xuống ao cứu con trai thoát chết.
Theo anh Thuận, anh và Thủy sống với nhau như vợ chồng gần 2 năm nay tại nhà của mẹ anh. Hai người có với nhau một con trai 9 tháng tuổi là bé Trần Ngô Tuấn Kiệt rất được bà nội thương yêu nhưng giữa Thủy và mẹ chồng thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Hiện sức khỏe của bé Kiệt đã qua cơn nguy kịch nhưng trên mặt, chân và tay còn nhiều vết trầy xước.
Thụy Du - Thiên Phước
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
11/01/2011 | 21:21
Bắt nữ quái dìm bé gái ba tuổi xuống sông
Dân Việt - Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu cho biết: Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Đang, 19 tuổi, ngụ ấp 4, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, về tội giết người, cướp tài sản.
Theo hồ sơ ban đầu, chiều 9 -1, người dân địa phương phát hiện thi thể một cháu bé khoảng ba tuổi trôi dạt vào chân cầu Đình, thị trấn Giá Rai, nên báo công an. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Anh Thư, 3 tuổi, con anh Nguyễn Trường Giàu và chị Ngô Thị Mận, ngụ ấp 4, thị trấn Giá Rai.
Qua điều tra, sàng lọc, công an xác định đối tượng nghi vấn số một là Nguyễn Thị Cẩm Đang. Sau ba giờ đấu tranh, cuối cùng Đang đã nhận tội.
Do quen biết với chị Mận nên Đang thường xuyên sang nhà chơi, lợi dụng lúc chị Mận không để ý, Đang đã bế cháu Thư đi ra bờ sông dìm xuống nước đến chết để chiếm đoạt đôi bông tai 2 phân vàng 18k.
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.
Sao Khuê
http://danviet.vn/28704p1c33/bat-nu-quai-dim-be-gai-ba-tuoi-xuong-song.htm
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Ba, 05/04/2011, 09:57
Mẹ đẻ giết con 18 ngày tuổi
(ANTĐ) - Khoảng 1h ngày 3-4, chị Nguyễn Thị Đậm giật mình tỉnh giấc và kêu cứu khi phát hiện đứa con mới 18 ngày tuổi của mình đã biến mất…
Tại Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, chị Nguyễn Thị Đậm (SN 1988), trú tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ cho biết, trước đó chị còn dậy cho cháu bé bú và thay tã, nhưng hơn 1 tiếng sau chị giật mình tỉnh giấc thì không thấy đứ con nằm cạnh mình nữa. Ngay đêm đó, mọi người trong gia đình vội đi tìm nhưng không thấy.
Gần trưa ngày 3-4, một số người đã phát hiện xác đứa trẻ sơ sinh đó bên bờ kênh, cách nhà ông Nguyễn Văn Khắp xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ Khắp khoảng 100m.
Được biết, chị Nguyễn Thị Đậm đã về nhà ông Khắp là cha ruột của mình để sinh con. Và đứa bé gái 18 ngày tuổi này còn chưa được đặt tên.
Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của đứa trẻ sơ sinh này, cũng như thái độ không bình thường của Nguyễn Thị Đậm, mẹ đứa trẻ.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Đậm đã thừa nhận hành vi giết con của mình. Sau khi thức dậy thay tã và cho đứa con gái mới 18 ngày tuổi của mình bú xong, Đậm lén bế con ra kênh hậu rồi bỏ con xuống kênh, làm bé gái chết ngạt nước.
Nguyên nhân của việc trên là do Nguyễn Thị Đậm giận chồng là Phạm văn Hoà (SN 1980) trú tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Vì chồng Đậm nghi ngờ đứa bé trên không phải là con của mình.
Công an huyện Long Mỹ đang tạm giữ Nguyễn Thị Đậm để tiếp tục điều tra.
Mạnh Đăng
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=98841&channelid=80
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đã viết:
Giết bé 3 tuổi vì bịch bánh tráng!
(NLĐO)– Thấy cháu bé tham ăn, giật thêm một bịch bánh tráng của mình, Tuấn đã giết để bõ tức.
Ngày 2-10, Công an huyện Bình Chánh – TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990, ngụ quận 1, tạm trú nhà trọ số F11/35 ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi “giết người”.
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 29-9, Tuấn mua 4 bịch bánh tráng về nhà trọ thì gặp bé Lâm Tâm Như (SN 2006, ngụ tỉnh Long An, cùng tạm trú dãy nhà trọ với Tuấn) đang chơi với bạn nên Tuấn cho bé Như 1 bịch. Sau khi ăn hết bịch bánh, bé Như giật thêm một bịch nữa làm Tuấn tức giận và nảy sinh ý định giết người.
Tuấn rủ bé Như ra sau vườn để chặt mía, dùng tay bịt miệng làm bé Như bất tỉnh rồi dùng chân đạp bé xuống mương.
Sau khi gây án, Tuấn trở về nhà trọ thấy người nhà cháu bé đi tìm nên cũng giả vờ tham gia tìm giúp và vớt xác bé Như từ dưới mương lên giao cho gia đình nạn nhân đưa đi cấp cứu, nhưng bé Như đã chết từ trước đó.
Ông Vương Văn Nghĩa - Thẩm phán TAND TP HCM cho biết, cơ quan này sẽ đưa vụ án “giết người” do Nguyễn Minh Tuấn (21 tuổi) thực hiện ra xét xử vào ngày mai (18/4).Chi tiết thông tin ở đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thanh Hóa:
Cháu bé 3 tuổi bị ông bố nhẫn tâm tẩm xăng đốt
Thứ Tư, 27/04/2011 - 17:56
(Dân trí) - Vợ đòi ly dị nhiều lần, nhưng Quang không đồng ý và còn dọa sẽ tẩm xăng thiêu sống con. Khoảng 8h sáng 27/4, Quang đã nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống đứa con mới 3 tuổi của mình.
Được biết, thời gian qua, Vũ Quốc Quang (sinh năm 1980), trú tại thôn Thổ Vị, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) có mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1984). Sau khi lấy nhau, Quang thường xuyên uống rượu và về nhà đánh đập vợ nên thời gian gần đây đã nhiều lần chị Hà đệ đơn đòi ly dị.
Ngay cả khi ra trước tòa án, Quang còn tẩm xăng vào người mình và cháu Vũ Quốc Linh, con trai mới 3 tuổi của mình dọa nếu vợ kiên quyết ly dị, y sẽ bật lửa đốt cả hai bố con. Do vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên chị Hà đã về nhà mẹ đẻ sống, còn cậu con trai vẫn ở với Quang.
Các bác sỹ đang tận tình cứu chữa cho cháu Linh
Đến khoảng 8h sáng ngày 27/4, Quang chở con từ xã Tế Thắng xuống thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, nhà mẹ đẻ của chị Hà để tìm vợ, nhưng chị Hà không có ở nhà. Trước khi đưa cháu Linh vào, Quang đã chuẩn bị khoảng 2 lít xăng tẩm lên người con. Sau đó Quang đưa cháu Linh vào nhà chốt cửa cổng lại và bật lửa thiêu sống con rồi tháo cổng, lên xe máy chạy trốn.
Lúc đó, anh Lê Văn Đông, là em trai chị Hà thấy cháu mình bị đốt liền chạy lại bế cháu Linh bỏ xuống ao cho tắt lửa rồi ngay lập tức đưa cháu xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.
Bác sỹ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Cháu Linh nhập viện trong tình trạng bị bỏng khắp cơ thể. Chúng tôi đã tiến hành mổ cho cháu, nhưng hiện cháu đang phải thở bằng máy. Tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, bệnh viện cũng đang cố gắng hết sức để cứu chữa cháu. Phải vài ngày nữa mới có thể tiếp cận được cháu”.
Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Dương, Phó trưởng công an xã Tế Tân cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo ngay lên Công an huyện. Ngay lập tức, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã cùng lực lượng chức năng của huyện vây bắt. Sau đó Quang đã bị bắt tại địa bàn xã Tế Lợi”.
Hiện đối tượng Vũ Quốc Quang đã bị cơ quan Công huyện Nông Cống chuyển về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra xử lý.
Duy Tuyên - Lan Anh
http://dantri.com.vn/c20/s20-476664/chau-be-3-tuoi-bi-ong-bo-nhan-tam-tam-xang-dot.htm
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé Vũ Quốc Linh.
|
Gã đàn ông mang tâm hồn quỷ dữ
Thứ Hai, ngày 02/05/2011, 18:00
Tình trạng sức khoẻ của bé Vũ Quốc Linh vẫn đang rất nguy kịch. Người đã xuống tay tàn độc chính là cha ruột của bé.
|
Ngày 1-5, ông Lê Tất Hải- Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết hiện tình trạng sức khoẻ của bé Vũ Quốc Linh (3 tuổi, thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) vẫn đang rất nguy kịch. Người đã xuống tay tàn độc chính là cha ruột của bé. Cờ bạc, rượu chè là nguyên nhân sâu xa khiến người đàn ông này tẩm xăng thiêu sống con mình...
Ngàn cân treo sợi tóc
Trước đó, ngày 27-4 bé Linh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 37%, do bỏng xăng. Từ hôm đó đến nay, không đêm nào mẹ bé Linh - chị Lê Thị Hà (SN 1984) chợp được mắt. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá đang tranh thủ từng giây phút, giành giật hy vọng sống cho bé Vũ Quốc Linh. Hy vọng sống của bé vẫn còn, song khá mong manh. Bác sỹ Lê Tất Hải- Giám đốc bệnh viện cho biết: “Bé Linh bị bỏng tới 37% cơ thể, ở nhiều nơi, trong đó rất nặng ở vùng cổ, mặt. Ngoài ra bé còn bị nhiễm độc xăng, suy hô hấp. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã và đang tập trung hồi sức cấp cứu, truyền nước điện giải, trợ tim mạch, cho bé Linh thở bằng máy, cắt lọc phần hoại tử trên các vết bỏng. Huyết áp của Linh giảm bất thường”.
Theo bác sĩ Hải, trước mắt bệnh viện cố gắng điều trị duy trì được sự sống cho cháu Linh rồi sau mới có thể chuyển lên tuyến trung ương để chữa trị tiếp.

Ảnh cưới của vợ chồng Vũ Văn Quang
Người cha tàn bạo
Câu chuyện đau lòng này bắt đầu từ cuộc hôn nhân lầm lỡ của chị Hà với Vũ Văn Quang (SN 1980). Người đàn ông này đã từng có một đời vợ nhưng số phận đã đưa đẩy chị Hà gặp Quang. Mặc dù gia đình ngăn cản nhưng chị Hà vẫn quyết định lấy Quang (năm 2006). Cuộc sống của đôi vợ chồng này đã bước sang một ngã rẽ khác khi chị Hà sinh bé Linh. Kể từ đó những trận đòn thừa sống thiếu chết “thăm viếng” chị Hà thường xuyên. Lúc này chị mới nhận rõ bộ mặt thật của Quang và hiểu rằng vì sao người vợ trước đã bỏ Quang mà đi. Vì ham mê cờ bạc và rượu chè, mỗi lần về nhà y lại hành hung vợ con. “Thậm chí có lần Quang nhốt hai mẹ con tôi vào nhà rồi mở bình gas doạ thiêu sống. Có lần Quang ép hai mẹ con tôi uống thuốc sâu. Những trận đòn hiểm ác thì không đếm xuể...”, chị Hà nghẹn ngào kể lại với chúng tôi trong nước mắt.
Không chịu được những trận đòn đầy thú tính của Quang sau mỗi lẫn hắn thua bạc hay say rượu, chị Hà đã tìm cách giải phóng mình bằng cách viết đơn gửi đến toà án xin được ly hôn. Thấy vợ có ý định bỏ mình thật, Quang lồng lộn như con thú dữ bị thương. Đỉnh điểm của bi kịch đau lòng trên là khoảng 8 giờ sáng ngày 27-4, Quang dội cả can xăng lên đầu bé Linh rồi châm lửa đốt, ngay trước nhà mẹ chị Hà.

Người mẹ trẻ phờ phạc tại BV Nhi, chờ mong sự sống của con
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường nét mặt chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 7h30 sáng 27-4, Quang đưa bé Linh từ xã Tế Thắng đến nhà mẹ vợ ở thôn 4, xã Tế Tân (huyện Nông Cống) và đe doạ sẽ dùng xăng thiêu sống bé Linh cho hả giận. Được người nhà can ngăn Quang bế con bỏ đi. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Quang quay trở lại nhà mẹ vợ, trên tay xách theo một can đầy xăng. Vừa đến trước cổng Quang dựng xe máy rồi bất ngờ mở nắp can xăng đổ lên người con trai và... châm lửa. Thấy ngọn lửa bùng cao, Quang lên xe máy bỏ đi. Thấy cháu Linh gặp nạn, người thân của chị Hà vội lao ra bế bé quăng xuống ao nước gần đó để dập lửa. “Ngọn lửa được dập tắt, chúng tôi vội vớt bé Linh lên bờ rồi đưa tới bệnh viện. Toàn thân bé lúc bị cháy đen thui, thậm chí 2 chiếc bánh bé đang cầm trên tay cũng cháy thành than. Bố cháu quả không khác gì loài cầm thú”, người nhà cháu Linh đau đớn kể lại.
Ngày 1-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Quang về hành vi giết người.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bàng hoàng vụ lấy đá đập chết bé trai hàng xóm 3 tuổi
Thứ Ba, 22/01/2013 17:53
(NLĐO)- Nhậu về gặp cháu bé 3 tuổi, nhớ lại việc người bố mua con gà 3 năm nay chưa trả tiền, Tạ Văn Hội (27 tuổi, ở Ninh Bình) liền vớ hòn đá rồi điên cuồng đập liên tiếp vào đầu, mặt bé.
Ngày 22-1, trao đổi với Báo Người Lao động, Thượng tá Tống Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của huyện đã khởi tố, bắt giam Tạ Văn Hội (SN 1986, ở xã Gia Sinh) để điều tra về hành vi Giết người.
Tạ Văn Hội tại cơ quan công an
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20-1 người dân phát hiện xác bé L.C.C. (SN 2010, tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn) nằm trong bụi dứa ven đường ở gần nhà trong tình trạng chảy rất nhiều máu cùng những vết thương ở đầu, mặt do vật cứng tác động mạnh tạo ra.
Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định, đây là một vụ án mạng. Cháu L.C.C. bị vật cứng đánh vào vùng đầu, mặt dẫn tới tử vong.
Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bước đầu làm rõ và bắt giữ nghi can Tạ Văn Hội. Tại cơ quan điều tra, Hội khai nhận cách đây khoảng 3 năm, Hội trộm con gà của gia đình bán cho bố đẻ của cháu L.C.C. là anh T. nhưng anh T. vẫn chưa trả tiền.
Khoảng 13 giờ ngày 20-1, Hội đi ăn nhậu về thì gặp cháu L.C.C. ở gần nhà. Nỗi thù oán bất chợt dâng lên, Hội liền tiến tới tát bé L.C.C. rồi nhặt cục đá bên đường điên cuồng đập liên tiếp vào đầu bé L.C.C. tới khi bé trai này tử vong rồi kéo xác vào bụi dứa và bỏ về nhà.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hội thấy động, định bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Theo Thượng tá Tống Mạnh Hùng, Hội là một nạn nhân chất độc màu da cam, một tay bị khoèo, sức khỏe không tốt và cũng có biểu hiện thần kinh không bình thường. Dù bị nhiễm chất độc và tàn tật, Hội cũng đã lập gia đình và có 1 con.
Công an huyện Gia Viễn đã bàn giao Hội cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục làm rõ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đúng là mặt người dạ quỷ,bắn chết cho rồi quân biến thái.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
100 người vây bắt người cha thiêu 2 con trong ngày Tết
Cập nhật thứ ba, ngày 19/02/13 00:20 sáng
Trưởng công an xã cho biết, tính cả quần chúng nhân dân lẫn lực lượng công an hai cấp xã và huyện, số người trực tiếp tham gia truy lùng và vây bắt người bố tàn ác lên tới gần 100 người.
Người cha mất nhân tính
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ khoảng 18h30’ chiều tối ngày 14/2 (mùng 5 Tết Quý Tỵ), khi đang cùng gia đình ăn Tết, ông Nguyễn Văn C. (SN 1958, trú thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) bỗng thấy từ phía cổng một ngọn lửa bốc cao phả khói đen kịt.
Vội vã chạy ra sân, ông C. vấp phải Vũ Duy Hiến là cháu rể của gia đình toàn thân như ngọn đuốc lao vào trong nhà. Bị vấp vào ông C., Hiến chạy ngược ra ngõ, nhảy xuống ao để tự dập lửa rồi mất dạng luôn trong tiết trời lạnh giá và trời đã nhá nhem tối.
 |
Người cha mất nhân tính bị bỏng khi thiêu chết hai con.
|
Chưa kịp hiểu sự tình, ông C. và gia đình vội vã chạy tiếp ra đến cổng thì bàng hoàng trước một cảnh tượng vô cùng thảm khốc, phía mé cổng bên phải, hai cháu nhỏ con gái của Hiến là cháu Vũ Thị A. T. (SN 2009) và Vũ Thị T. T. (SN 2011)đang kêu gào giữa ngọn lửa lớn bốc cao ngùn ngụt. Ngay sau đó, một mặt gia đình ông C. cấp báo sự việc lên chính quyền xã Ngũ Đoan, một mặt khẩn trương đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu tại bệnh viện nhi Hải Phòng. Nhưng do bị bỏng xăng quá nặng, khoảng 1h ngày 15/2, cháu bé lớn đã tắt thở. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, cháu bé thứ hai cũng đã không thể thoát khỏi lưỡi hái oan nghiệt của tử thần.
Ngay lập tức, hung thủ của sự việc đáng thương được xác định chính là Vũ Duy Hiến, là bố đẻ của hai cháu nhỏ. Người này bị bắt sau đó không lâu khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen cách hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng chưa đầy 2km.
Trao đổi với PV, ông Vũ Kim Tố - trưởng công an xã Ngũ Đoan vẫn nhớ như in thời khắc kinh hoàng mắt ông chứng kiến vào buổi chiều tối định mệnh ngày 14/2. Ông Tố kể lại: “Tôi nhận được tin báo vào lúc 18h30’ và ngay lập tức điều động toàn bộ anh em đến hiện trường. Trước mắt tôi khi ấy, hai cháu bé nằm co quắp ở góc cổng đã cháy đen, can xăng loại 5 lít chỉ còn một ít nằm cách đó không xa và chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha của đối tượng Hiến dùng để di chuyển đổ chỏng gọng ở đầu ngõ. Ngay sau đó chúng tôi cùng người dân đưa hai cháu bé đi bệnh viện cấp cứu, báo cáo sự việc lên cấp trên đồng thời bố trí lực lượng đi vây bắt đối tượng Hiến”.
Ông Tố cũng cho biết, tính cả quần chúng nhân dân lẫn lực lượng công an hai cấp xã và huyện, số người trực tiếp tham gia truy lùng và vây bắt người bố tàn ác lên tới gần 100 người.
Sau gần 2 giờ triển khai lực lượng, đến khoảng 20h30’ cùng ngày, lực lượng truy bắt đã tóm gọn được Vũ Duy Hiến khi đang trùm chăn nằm co ro giữa gian nhà vắng của người chú ruột ở thôn Hòa Nhất, cách hiện trường vụ việc khoảng 2km. “Lúc chúng tôi ập vào, Hiến toàn thân bị bỏng nặng, nằm rên rỉ trong chiếc chăn dày bốc mùi khét lẹt nên chẳng phản ứng được gì. Chúng tôi cũng mau chóng đưa hắn đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Hiện tại, sức khỏe của người cha thủ ác đã qua cơn nguy kịch song vẫn còn rất yếu”, vị trưởng công an xã cho biết thêm.
Được biết, Hiến mua tới 100 nghìn đồng tiền xăng của một trạm xăng tư nhân trên địa bàn xã nhà. Sau khi mua xong, người này đem về nhà cất giấu rồi chọn thời điểm để ra tay. Khi thấy thời điểm đã đến, Hiến điều khiển xe máy chở hai con nhỏ từ nhà mình đến nhà ông C. rồi thản nhiên tẩm xăng đốt chết hai cháu. Trong lúc gây tội ác tày trời, do bị xăng bắn vào người nên chính bản thân Hiến cũng bị bỏng nặng, đặc biệt từ thắt lưng trở xuống.
Giết hai con vì ghét vợ
Hai vợ chồng Hiến kết hôn với nhau từ năm 2009 và có với nhau được hai mặt con, kinh tế gia đình ở địa phương thuộc loại trung bình. Hiến là người gốc ở thôn Tiền Anh, được bố mẹ cho một mảnh đất nhỏ ở sát bên để xây nhà ra ở riêng ngay từ khi mới cưới vợ.
Trước khi lập gia đình, chị Q. làm công nhân may tại một xí nghiệp may da giầy trên địa bàn quận Dương Kinh. Từ khi lập gia đình, sinh liền hai cô con gái, Q. tạm nghỉ việc ở nhà nuôi con.
Từ gần 1 năm nay chị Q. góp vốn với mẹ và chị gái hiện đang sinh sống bên Trung Quốc để đánh hàng về buôn bán lấy chênh lệch, tuy nhiên lời lãi không được là bao. Còn về phần Hiến, trước đây anh ta hành nghề lái ô tô, chở thuê cho các DN trên địa bàn nội thành Hải Phòng.
Tuy nhiên, kể từ khi vợ sinh cô con gái thứ 2, Hiến đâm ra đổ đốn, ngày đêm sa chân vào cờ bạc nên làm được đồng nào lại nướng hết vào các trò đỏ đen, vợ chồng Hiến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Căng thẳng đến tột cùng, sáng ngày 9/2 (tức 29 Tết Quý Tỵ), chị Q. từ nhà chồng về lại nhà bố mẹ đẻ xin được về ăn Tết tại nhà. Chiều cùng ngày, Hiến đưa cô con gái thứ hai cùng quần áo của hai mẹ con về trả cho ông bà ngoại.
Theo bố đẻ chị Q., trong mấy ngày Tết không thấy con rể qua lại nhà chúc Tết như mọi khi, ông có hỏi thì con gái chỉ tâm sự rằng hai vợ chồng mâu thuẫn. Sáng 14/2, Hiến chở theo cô con gái lớn từ nhà tại thôn Tiền Anh sang thôn Hòa Nhất để tìm vợ và con, tuy nhiên cả hai đi vắng.
Khoảng gần 18h30 cùng ngày, Hiến đã giành lại được cô con gái thứ hai từ tay vợ, đưa lên xe máy chạy đến nhà ông Nguyễn Văn C. rồi nhẫn tâm đốt chết hai concủa mình.
KINH VÂN
Theo Infonet http://news.zing.vn/xa-h...ng-ngay-tet/a303095.html
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Đúng là ác hơn cầm thú, mong pháp luật xử lý nghiêm minh những trường hợp này | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Người ta thường nói "thú dữ không ăn thịt con", vậy mà "con người" sinh con ra lại chính tay mình đánh chết con. Ta mà là ông trời ta sẽ đầy những "con người" này xuống 18 tầng địa ngục. Đời thật trớ trêu, người thì khao khát có một đứa con mà mãi chỉ là giấc mơ, người thì sinh con ra lại giết chết con mình. | "Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
dù là lý do gì đi nữa cũng không được nhẫn tâm với các Bé
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|