  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Sao em không nói?
|
(SPN PLUS) |
28 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn gái ngày nay còn chưa lập gia đình, nhưng người con gái tôi yêu đã sớm góa bụa với một nách hai con. Gánh nặng cuộc sống đã khiến em như nhỏ bé hơn, mong manh hơn trước những con sóng cuộc đời. Tôi muốn ghé vai mình cho em dựa dẫm, để những con sóng
đó không tiếp tục đẩy em dạt trôi không bờ bến…
Em đón nhận tình cảm nơi tôi, hai chúng tôi đã cùng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn khi hoàn cảnh của mình khá giống nhau. Vợ tôi còn nhưng cô ấy đã rời xa tôi ngay từ những năm đầu của cuộc sống vợ chồng. Hai vợ chồng chúng tôi thống nhất để cô ấy đi Đài Loan làm kinh tế trong hai năm. Nhưng hết hai năm, cô ấy lại gia hạn thêm một năm nữa, hết thời gian gia hạn, cô lại ở Đài Loan làm ngoài. Gần một năm sau, may mắn cho tôi và các con, cảnh sát Đài Loan phát hiện nên vợ tôi bị đuổi về nước. Và sau gần bốn năm trở về nhà, cô ấy như một người xa lạ: lạnh lùng với chồng, thờ ơ với con và ngại việc nhà, những công việc ngày xưa cô ấy thường giành với tôi để luôn là một người phụ nữ đảm đang trong mắt tôi và mẹ. Chưa đầy một tháng ở nhà, cô ấy lại nói phải làm
thủ tục để đi, tôi ra sức can ngăn nhưng không được.
Tôi biết, tôi đã mất cô ấy, còn em cũng đã không còn ai để yêu thương, san sẻ nên sự kết hợp của hai người cô đơn, hai tâm hồn đồng điệu đáng lẽ phải thật dễ dàng. Nhưng em đã luôn từ chối tôi, đã có lúc tôi tưởng mình không thể đến với em. Sau một năm em mới chấp nhận vòng tay tôi. Tôi đã yêu, đã tin tưởng, đã cùng em chung vai chia sẻ những gánh nặng trong công việc, cuộc sống. Không giống nhiều phụ nữ khác, em không đề nghị tôi phải li dị vợ và ngay cả khi tôi cầu hôn em để chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức, em cũng không coi đó là điều quan trọng. Em luôn nghĩ, điều quan trọng là hai người yêu và tin tưởng nhau, có thể
san sẻ cùng nhau, còn giấy kết hôn không phải là điều quá quan trọng.
Chỉ có một điều tôi không hiểu: Tại sao hai chúng tôi yêu và tin nhau như vậy rồi nhưng em lại cứ bắt tôi dùng bao cao su? Trong khi tôi đã chia sẻ thật với em, vốn vợ tôi không dùng được thuốc tránh thai nên sau một lần "nhỡ kế hoạch", tôi đã quyết định triệt sản. Ngoài tránh thai, đâu còn lý do gì để chúng tôi phải dùng bao cao su. Tôi cũng tin chẳng người đàn ông nào lại thích sử dụng bao cao su khi gần gũi người mình
yêu thương cả.
Chỉ đến khi tôi lên cơn sốt cao và phải vào bệnh viện cấp cứu, tôi mới biết mình có HIV. Tôi tưởng như không bao giờ có thể tỉnh lại trước tin này và tôi càng bàng hoàng hơn khi em không hề sốc trước tin đó. Em đón nhận nó bình thản như đã lường trước mọi chuyện, chỉ có điều trong đôi mắt em không giấu nổi nỗi buồn đau, thất vọng. Hóa ra, chồng em đi làm ăn xa, và đã nhiễm HIV. Anh ấy trở về nhà và qua đời sau đó không lâu nên mọi người cũng chỉ biết chồng em mất vì ốm nặng và tôi cũng là một
trong số ấy.
Tôi đã dần quen và chấp nhận thực tế tôi là người có HIV. Chỉ có một điều
duy nhất tôi không thể chấp nhận: Em đã giấu tôi, vì sao lại thế hả em?
H.C (Thanh Hóa)
|
|
|
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |