  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn các bạn đã chỉ bảo, động viên mình. Từ hôm qua mình bị sôt, ho nhiều... Đang phải dùng kháng sinh. Trông người bệ rạc lắm. Mỗi sáng lên văn phòng làm việc là mấy em văn phòng lại dòm dòm và hỏi sao dạo này trông anh hốc hác thế! Chẳng biết phải trả lời chúng nó thế nào? Chỉ cuời... uh dạo này anh mệt. Các bạn cho mình hỏi. Nếu đang dùng kháng sinh thì có ảnh hưởng tới kết quả xn ko? Mình đang định thứ hai đầu tuần sẽ qua 50c Hàng Bài làm cái test nhanh.
| Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-03-2010(UTC) Bài viết: 109 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh tuấn nói dùng khang sinh không anh huong tới kq xn .bạn có hanh vi như thế nào?xn tuần thứ mấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
hoangmang2010 đã viết:anh tuấn nói dùng khang sinh không anh huong tới kq xn .bạn có hanh vi như thế nào?xn tuần thứ mấy
Không đọc kỹ hay sao mà còn hỏi hành vi?
Gởi bạn chủ topic: Hãy đi xn ở 3 tháng, nếu stress quá thì xn ở 6 tuần.
Bạn sẽ AT mà. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình quan hệ với cô gái (làm nhân viên masage tại VIP masage) ở Hà Nội. Hôm đó mình say rượu quá. Vả lại sau khi quen một thời gian ở VIP masage, chúng mình hay đi chơi, đi ăn, rồi nói chuyện... Sau đó, có một hôm mình đi tiếp đối tác có rủ cô ấy theo, rồi thuê khách sạn qua đêm luôn. Khi đó mình cũng có ý thức dùng Bao cao su. Nhưng tìm mãi không thấy, lại ngại không muốn gội lễ tân mang lên (chẳng lẽ lại gọi lễ tân khách sạn chỉ để lấy BCS).Vả lại cô ấy cũng nói với mình là cô ấy yêu mình và cô ấy không có bậy bạ gì?. Nhưng thời gian này, mình không thấy cô ấy ở đó nữa. Mình đang tiếp tục tìm. Lần cuối cùng mình quan hệ là ngày 19/03/2010. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Mình quan hệ với cô gái (làm nhân viên masage tại VIP masage) ở Hà Nội. Hôm đó mình say rượu quá. Vả lại sau khi quen một thời gian ở VIP masage, chúng mình hay đi chơi, đi ăn, rồi nói chuyện... Sau đó, có một hôm mình đi tiếp đối tác có rủ cô ấy theo, rồi thuê khách sạn qua đêm luôn. Khi đó mình cũng có ý thức dùng Bao cao su. Nhưng tìm mãi không thấy, lại ngại không muốn gội lễ tân mang lên (chẳng lẽ lại gọi lễ tân khách sạn chỉ để lấy BCS).Vả lại cô ấy cũng nói với mình là cô ấy yêu mình và cô ấy không có bậy bạ gì?. Nhưng thời gian này, mình không thấy cô ấy ở đó nữa. Mình đang tiếp tục tìm. Lần cuối cùng mình quan hệ là ngày 19/03/2010.
Vậy là cũng gần được 1 tháng rồi. Thôi đừng mất thời gian tìm người ta, việc của mình là đợi đủ ngày đi xn. Mình khuyên chân thành đấy. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình cảm ơn bạn Toi_va_HIV. Bạn có thể cho mình hỏi xn ở 6 tuần mình nên làm cái xn gì và ở đâu ko? Mình ở Hà Nội.
| Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-03-2010(UTC) Bài viết: 109 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn đừng suu nghi nhieu ma strees,hãy đợi 6 tuần xn test ở bạch mai cho thoái mái ,rồi xn phat nua ở tháng thứ 3 "elisa" cho yên tâm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Mình cảm ơn bạn Toi_va_HIV. Bạn có thể cho mình hỏi xn ở 6 tuần mình nên làm cái xn gì và ở đâu ko? Mình ở Hà Nội.
XN HIV chứ XN gì? Bạn có thể đến Chân Trời Mới để xn, hình như là 1 tuần sau có kq.
Nếu ngại chờ lâu thì cứ đến mấy bệnh viện như Bạch Mai v.v...
Mình không ở HN nên không rõ về bệnh viện nhưng theo mình thì hầu hết các bệnh viện đều có xn HIV.
Bạn nên tìm thêm thông tin chỗ tư vấn, xn trên diễn đàn này có đó. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tệ nhất là mình lại đang yêu. Người yêu mình đang là sinh viên trường Sư phạm. Dạo này mình và cô ấy xung đột quá. Vì từ khi biết đến diễn đàn này. Đọc và hiểu về HIV, mình không dám quan hệ TD với cô ấy nữa. Sợ nỡ mình bị HIV sẽ truyền bệnh cho cô ấy. Nên cô ấy không hiểu cứ hỏi mình sao lại thế? Hay là ko còn yêu cô ấy nữa... (Xin lỗi là vì người yêu mình mỗi lần quan hệ là không dùng BCS. Cô ấy bảo không thích mình sài thứ đó). Nên từ 19/3 - nay mình cũng không gần gũi cô ấy, cũng không dám nói cho cô ấy chuyện của mình với cô gái masage kia. Chắc thế này chúng mình chia tay mất. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ý mình muốn hỏi là làm test nhanh. hay là cái phương pháp xn gì gì đó mà cho biết kết quả chính xác và sớm nhất ý. Còn mình hiểu đương nhiên là xn HIV rồi. Nhưng theo mình đọc thì hình như có nhiều phương pháp xn khác nhau. Bạn cho mình biết trong trường hợp của mình mới chỉ khoảng một tháng sau nguy cơ cuối, cần làm cái xn bằng phương pháp nào? | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Tệ nhất là mình lại đang yêu. Người yêu mình đang là sinh viên trường Sư phạm. Dạo này mình và cô ấy xung đột quá. Vì từ khi biết đến diễn đàn này. Đọc và hiểu về HIV, mình không dám quan hệ TD với cô ấy nữa. Sợ nỡ mình bị HIV sẽ truyền bệnh cho cô ấy. Nên cô ấy không hiểu cứ hỏi mình sao lại thế? Hay là ko còn yêu cô ấy nữa... (Xin lỗi là vì người yêu mình mỗi lần quan hệ là không dùng BCS. Cô ấy bảo không thích mình sài thứ đó). Nên từ 19/3 - nay mình cũng không gần gũi cô ấy, cũng không dám nói cho cô ấy chuyện của mình với cô gái masage kia. Chắc thế này chúng mình chia tay mất.
Mình hiểu. Bạn KHÔNG qh cho đến khi xn ở 3 tháng và AT, nếu có qh thì dùng bcs, nếu có os cho người yêu thì cũng nên có gì đó bảo vệ người yêu vì chẳng may miệng bạn có bị gì chảy máu thì cũng rất nguy hiểm. Và nếu người yêu bạn muốn os cho bạn thì bạn cũng phải có bcs.
Nhưng theo bạn nói ở trên thì mình nghĩ chắc bạn phải nói dối với người yêu về chuyện ko qh, còn nói dối thế nào thì tùy bạn.
Nên nhớ khi chưa xn thì chưa biết mình có H hay không?
Tôi khuyên bạn như trên là vì bạn có nguy cơ chứ không phải tôi nói bạn có H nhé.
Hãy bình tĩnh lại.
Chúc bạn xn ở 3 tháng AT.
Nếu cần trao đổi thêm thì liên hệ YM của tôi. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn các bạn nhưng mình nghĩ chắc mình dính rồi. Đang ốm sốt, ban đỏ, đau người ... Nói chung rất tệ. Rất mong các bạn ở bên mình, giúp mình cái vụ này. Giờ mình mất thăng bằng lắm. Không biết phải làm sao? Cứ nhớ nhớ, quên quên chẳng làm được việc gì ra hồn. Cũng mang ở văn phòng mình cũng là SEP nên không bị ai mắng mỏ. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu như mình dính HIV. Mình thật ấu trĩ cái HIV này quá. Tự trách mình và hận mình quá, sao ngu quá! | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Ý mình muốn hỏi là làm test nhanh. hay là cái phương pháp xn gì gì đó mà cho biết kết quả chính xác và sớm nhất ý. Còn mình hiểu đương nhiên là xn HIV rồi. Nhưng theo mình đọc thì hình như có nhiều phương pháp xn khác nhau. Bạn cho mình biết trong trường hợp của mình mới chỉ khoảng một tháng sau nguy cơ cuối, cần làm cái xn bằng phương pháp nào?
Tốt nhất bạn nên gọi đt cho tham vấn viên ở Chân Trời Mới để có thông tin rõ ràng hơn vì tham vấn viên họ được trang bị đầy đủ kiến thức về HIV. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Cảm ơn các bạn nhưng mình nghĩ chắc mình dính rồi. Đang ốm sốt, ban đỏ, đau người ... Nói chung rất tệ. Rất mong các bạn ở bên mình, giúp mình cái vụ này. Giờ mình mất thăng bằng lắm. Không biết phải làm sao? Cứ nhớ nhớ, quên quên chẳng làm được việc gì ra hồn. Cũng mang ở văn phòng mình cũng là SEP nên không bị ai mắng mỏ. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu như mình dính HIV. Mình thật ấu trĩ cái HIV này quá. Tự trách mình và hận mình quá, sao ngu quá!
Đừng nghĩ là bạn đã có H khi bạn chưa đi xn.
Bạn quá stress đấy.
http://forum.hiv.com.vn/....aspx?g=posts&t=7832
Tham khảo link trên đi rồi gọi đt hoặc đến đó cho người ta tư vấn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình cảm ơn các bạn! Hình hiểu điều đó. Nhưng mình thuộc nhóm có nguy cơ, mình cũng biết mình đang bị Stress nặng, nhưng không làm sao vượt qua được nỗi ám ảnh của HIV. Càng nghĩ mình càng cảm thấy cuộc đời sao bất công thế. Sao lại có cái căn bệnh quái ác đến thế? và những người đang có H nữa. Họ thật đáng thương hơn đáng trách vậy mà ... người đời thật vô lý và không công bằng khi có thái độ và hành động kỳ thị. Mình nghĩ những ai đã biết đến với diễn đàn này đều là những người hiểu và cảm thông người có HIV. Mình cảm ơn các bạn! Mình bị stress là cũng bởi điều đó. Mình không sợ chết vì bị HIV, mình biết nhiều bệnh còn chết nhanh hơn HIV, mà mình chỉ sợ nếu điều này xảy ra, bạn bè, gia đình,... sẽ xa lánh, sẽ lên án, nghĩ rằng mình không tốt, mình buông thả , truỵ lạc... Nhưng trên thực tế, mình tự nhận mình là người thường trong thiên hạ. Mình cũng có phân đấu trong học tập, trong công việc và cũng có chút công danh. Mình cũng có chút lòng vị tha, cũng đi lễ chùa, cũng làm từ thiện, cũng giúp đỡ những người có hoàn cảnh có khăn. Mình cũng phát động Công ty mình tham gia rất nhiều những chương trình giúp đỡ đồng bào bão lụt, trẻ em mồ côi, người già cô đơn... và ngoài những điều đó, mình cũng là một thằng đàn ông với đầy đủ những tư chất của nó, cũng nhiều khi cô đơn và muốn được gần gũi, khám phá kẻ khác giới. Và thế là mình đã... như các bạn biết đấy. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-04-2010(UTC) Bài viết: 2
|
Gửi Kokono. Trường hợp của tui cũng như của anh, anh ngày 19-3, tôi ngày 23-3. Anh quan hệ không bao , tui lại bị rách bao. Thật tiếc là cả 2 chúng ta quá mù tịt về HIV.
Hiện giờ tôi tin chắc là a lúc nào cũng nơm nớp. Tôi cũng vậy. 2 ngày nay tôi có lướt qua trên dd. Và thời gian xn là phải 3 tuần nữa cơ. HIc. Street. Mất hồn. Suy nghĩ về tình huống có thể xảy ra sau này.... Thật là đau khổ. Hiện giờ chắc anh chỉ nghĩ đến gia đình và người yêu. Tôi cũng khuyên anh nên cho người yêu anh biết nếu anh không thể chịu đựng được street, bởi vì nếu cô ấy yêu anh thật lòng cô ấy sẽ cùng anh qua cơn hoạn nạn này. Lúc đó anh sẽ thoải mái hơn đấy.
Còn hiện tại ư, xin anh đừng đánh mất những gì mà mình đã gây dựng trong ban năm qua. Hãy dũng cảm lên. Hãy chấp nhận số phận cho dù nó còn quá cay đắng. Tôi là cháu đích tôn của dòng họ, tôi chơi bời, tôi đánh mất mình....nhưng tôi hứa là sẽ sống tốt cuộc đời còn lại ( nếu xảy ra TH xấu nhất), mong anh hãy tỉnh táo bởi chúng ta đang sống trong hiện tại và hướng đến tương lai. Những gì anh biểu hiện sẽ là động lực cho người thân của anh ( vì họ cũng rất đau khổ).
Cuối cùng , với những người điều hành ddan này tôi thực sự khâm phục vô cùng. Một tấm lòng, 1 nghĩa cử cao đẹp. Những sự quan tâm chia sẻ của các bạn sẽ luôn là động lực giúp kokono cùng tôi và biết bao người cùng cảnh ngộ sống tốt hơn, sống đẹp hơn, có ích hơn.
P/S to Kokono: Mong anh hãy tỉnh táo. Chúc khỏe mạnh!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 181
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
|
Ân hận quá ! Đôi khi nghĩ lại, mình chưa làm được gì nhiều cho non sông đất nước cả. Khi nào có ai đi Hoàng Sa, cho em ké 1 vé với nha !  | HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
kokono đã viết:Mình cảm ơn các bạn!
Hình hiểu điều đó. Nhưng mình thuộc nhóm có nguy cơ, mình cũng biết mình đang bị Stress nặng, nhưng không làm sao vượt qua được nỗi ám ảnh của HIV. Càng nghĩ mình càng cảm thấy cuộc đời sao bất công thế. Sao lại có cái căn bệnh quái ác đến thế? và những người đang có H nữa. Họ thật đáng thương hơn đáng trách vậy mà ... người đời thật vô lý và không công bằng khi có thái độ và hành động kỳ thị. Mình nghĩ những ai đã biết đến với diễn đàn này đều là những người hiểu và cảm thông người có HIV. Mình cảm ơn các bạn!
Mình bị stress là cũng bởi điều đó. Mình không sợ chết vì bị HIV, mình biết nhiều bệnh còn chết nhanh hơn HIV, mà mình chỉ sợ nếu điều này xảy ra, bạn bè, gia đình,... sẽ xa lánh, sẽ lên án, nghĩ rằng mình không tốt, mình buông thả , truỵ lạc... Nhưng trên thực tế, mình tự nhận mình là người thường trong thiên hạ. Mình cũng có phân đấu trong học tập, trong công việc và cũng có chút công danh. Mình cũng có chút lòng vị tha, cũng đi lễ chùa, cũng làm từ thiện, cũng giúp đỡ những người có hoàn cảnh có khăn. Mình cũng phát động Công ty mình tham gia rất nhiều những chương trình giúp đỡ đồng bào bão lụt, trẻ em mồ côi, người già cô đơn... và ngoài những điều đó, mình cũng là một thằng đàn ông với đầy đủ những tư chất của nó, cũng nhiều khi cô đơn và muốn được gần gũi, khám phá kẻ khác giới. Và thế là mình đã... như các bạn biết đấy. BIết vậy thì hãy sống tód9i9. Và đi đâu cũng nhớ giắt theo vài cái BCS. Hãy làm những việc có ich hãy nhưng việc bạn thích cho đầu óc nó nhẹ nhỏm và thanh thản, chứ ngồi đó mùh than hay lo lắng cũng chẳng dc ji cả. Nhìn về phái trước đi. Chúc bạn may mắn và mau chóng vượt qua thử thích này. | Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn các bạn đã động viên mình, thực sự trong lúc này đây mình rất cần sự chia sẻ của các bạn. Mình sẽ cố gắng để vượt qua giai đoạn này. Và Ngay từ giờ này, phút này mình sẽ ...nguyện đấu tranh với mọi khunh hướng đối xử phân biệt kỳ thị NCH. Mình sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào và hoạt động phòng chống HIV, giúp đỡ NCH gặp khó khăn. Mình hứa! Dù rằng thời gian tới đây kết quả xn của mình có như thế nào thì mình cũng vẫn sẽ làm như vậy. Có lẽ mình sẽ phải đối mặt với người thân trong gia đình, người yêu và đồng nghiệp nữa... Nhưng thôi, dù gì thì cũng đã như vây. Dạo này mình đang đọc cuốn: "Tất cả là thử thách"- của cố Chủ tịch tập đoàn HUYNDAI_HAN QUOC. Mình thấy rất thú vị, trong đó có nêu lên một quan điểm rằng: Không có gì là không thể vượt qua được, và dù có thể nào thì... Tất cả chỉ là thử thách. Từ hôm nay sologan của mình sẽ là như vậy. Trước đây, khi vào diễn đàn này, mình đang nghiện bài hát Buồn ơi, Chào mi do ca sỹ Bằng Kiều thể hiện khá thành công. Nhưng lời của nó thì buồn và cô đơn quá. Giờ mình đã cảm nhận được sự thay đổi. Các bạn cổ vũ cho mình nhé! | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi rất cảm ơn bạn nguoicungkho123, rất cảm ơn về những lời động viên chân thành của bạn. Tôi sẽ cố gắng. Xin hỏi bạn ở miền bắc hay miền nam vậy. Tôi ở Hà Nội, chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi trước nay sống khá cô lập. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|