  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tôi cũng như anh, có những lúc tưởng như ko còn đường lùi. Tôi khóc lóc, Tôi cầu nguyện, Tôi cũng là 1 thằng có học, lại là con 1, gần ra trường, Tôi cũng có ước mơ như bao người khác, 1 mái nhà, những đứa con thơ ... Tôi trách mình sao ngu quá, Tôi có bạn gái nhưng vì muốn giữ gìn cho bạn gái Tôi nên Tôi ko quan hệ với bạn gái mà quan hệ với GMD (lần đầu quan hệ của Tôi) ... Tôi tự giày vò mình, oán trách mình kinh khủng. Ai mà chẳng vấp ngã, nhưng có những người được trao cho cơ hội thứ 2 (như Tôi, 5,5 tháng âm tính), còn có những người ko được cơ hội thứ 2 như 1 số ace trong diễn đàn này. Anh đã được 1 tháng rồi thì nên đi xét nghiệm đi, âm tính 1 tháng cũng có giá trị nhất định, hy vọng Anh sẽ có cơ hội thứ 2 .... và Tôi tin rằng, nếu bạn có cơ hội thứ 2 thì bạn sẽ sống tốt hơn rất nhiều ... Xét nghiệm đi Anh, stress ghê lắm, nó gây ra triệu chứng còn hơn HIV nữa đó ... Thân. Mong các bạn xét nghiệm đều được âm tính (như Tôi) ....
| NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vậy là đã nói được với cô ấy rồi. Chắc phải xa nhau thôi, mình thấy ... đơn giản quá! Hụt hẫng và buồn. Nhưng thôi lao vào công việc. Xim cảm ơn tất cả các bạn, vì diễn đàn này, mình nhận thấy đời còn nhiều ý nghĩa lắm. Nhờ diễn đàn này mình đã có một người em. Cảm ơn em vì tất cả! | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Vậy là đã nói được với cô ấy rồi. Chắc phải xa nhau thôi, mình thấy ... đơn giản quá! Hụt hẫng và buồn. Nhưng thôi lao vào công việc. Xim cảm ơn tất cả các bạn, vì diễn đàn này, mình nhận thấy đời còn nhiều ý nghĩa lắm. Nhờ diễn đàn này mình đã có một người em. Cảm ơn em vì tất cả!
Khi bạn nói ra được là bạn đã nhẹ lòng rồi. Mình tin rồi bạn sẽ AT và sau sự cố này bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bạn nên đi xét nghiệm HIV trước rùi hãy nói với bạn gái bạn chứ. Lỡ bạn âm tính thì sao ... bạn nói bây h thì bạn gái bạn cũng sẻ lo lắng về nguy cơ của cô ấy mất thui. Hix. Xét nghiệm đi bạn, kết quả 4 tuần cũng có giá trị nhất định đấy.
| NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình nói với cô ấy, cũng là để đỡ rằn vặt lương tâm mình. Mình đang hối cải, và muốn trở lại với bản ngã đích thực của mình. Mình chấp nhận sự lựa chọn này và cái giá của nó. Hơn nữa cũng là để thử thách xem tình cảm của 2 đứa. Mình nói cô ấy, anh xn, kết quả thế nào sẽ báo cô ấy. Còn bây giờ, quyền quyết định là ở cô ấy. Sau lỗi lầm của mình, mình không có quyền đòi hỏi cô ấy bất cứ điều gì. Mình biết, bây giờ đây chắc cô ấy cũng đang suy nghĩ nhiều lắm! Cô ấy sốc không phải vì sợ nguy cơ H, mà cô ấy không còn tin vào tình yêu, lòng chung thủy. Mình thật có lỗi với cô ấy. Mình đã quá buông thả, không bản lĩnh. Cầu mong cho tất cả nhưng điều này sớm qua đi, nó như một bão lớn vậy. Mình sẽ đi xn sau đại lễ vua hùng. Mình đã có em gái hứa đi với mình rồi, cảm ơn em đã cho anh niềm hy vọng, động viên, an ủi anh trong những ngày qua! | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Vote cho bạn 1 phiếu vì sự giải thích của bạn, đúng là dân làm ăn, giải thích rất ư la thuyết phục. Bạn ở đâu ?? nếu muốn mình sẽ đi xét nghiệm cùng co vui. Mình ở HCM.
| NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-04-2010(UTC) Bài viết: 5  Đến từ: Tp HCM
|
Bạn ơi, mấy ngày chờ đợi này thật khó nuốt, mình hiểu bạn, vì hiểu bạn nên không biết dùng lời nào để khuyên bạn cho tốt nhất! Mình chỉ có thể nói với bạn rằng bạn hãy cố lên nhé, mạnh mẽ, tự tin ! Chúc bạn có 1 tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Mình sẽ cùng bạn chờ đợi đến ngày đi xét nghiệm!
| Tôi ơi đừng tuyệt vọng! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
kokono đã viết:Mình nói với cô ấy, cũng là để đỡ rằn vặt lương tâm mình. Mình đang hối cải, và muốn trở lại với bản ngã đích thực của mình. Mình chấp nhận sự lựa chọn này và cái giá của nó. Hơn nữa cũng là để thử thách xem tình cảm của 2 đứa. Mình nói cô ấy, anh xn, kết quả thế nào sẽ báo cô ấy. Còn bây giờ, quyền quyết định là ở cô ấy. Sau lỗi lầm của mình, mình không có quyền đòi hỏi cô ấy bất cứ điều gì. Mình biết, bây giờ đây chắc cô ấy cũng đang suy nghĩ nhiều lắm! Cô ấy sốc không phải vì sợ nguy cơ H, mà cô ấy không còn tin vào tình yêu, lòng chung thủy. Mình thật có lỗi với cô ấy. Mình đã quá buông thả, không bản lĩnh. Cầu mong cho tất cả nhưng điều này sớm qua đi, nó như một bão lớn vậy.
Mình sẽ đi xn sau đại lễ vua hùng. Mình đã có em gái hứa đi với mình rồi, cảm ơn em đã cho anh niềm hy vọng, động viên, an ủi anh trong những ngày qua! CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHƯA ?? THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI NHE | NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-02-2007(UTC) Bài viết: 35
|
Sống chết có số rồi .... sống sao cho tốt là đc...... sợ gì chết 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào các anh chị, các bạn! Xin lỗi vì đã lâu không online. Do chuyến công tác dài ngày và cũng khá bận với công việc trong thời gian này, nên đã lâu không vào diễn đàn. Thời gian qua được mọi người chia sẻ, tư vấn và động viên nhiều. Đặc biệt là có một người cũng là thành viên của diễn đàn luôn ở bên mình, an ủi, cảm thông... nên mình đã vượt qua được thời kỳ bị stress nặng. Vì vậy, cái dự định đi làm xn 4 tuần mình đã hủy bỏ, mà thay vào một chuyến đi chơi ngắn hạn, được ở bên người bạn mới, mình thấy đã vơi đi sự trầm cảm và tự kỷ. Nay mình đợi đến 19/06 xét nghiệm luôn 1 lần. Và mình cũng không bị ám ảnh nhiều bởi chuyện này nữa. Tuy vậy, nguy cơ vẫn là nguy cơ. Mình đã làm rồi thì cũng không ân hận nữa, suy nghĩ nhiều rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, Có kết quả mình sẽ thông báo các bạn. Mong rằng hung hóa cát. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
chúc bạn sẽ gặp may mắn vào ngày 19/6 tới,cố lên bạn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2010(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: so 15 nguyen tri phuong hai phong
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn có nguy cơ vậy trong thời gian này bạn có triệu chứng gì không? Hi vong bạn se không sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thời gian này mình hoàn toàn bình thường, các triẹu chứng ban đầu không còn nữa. Nhưng trong suốt thời gian bị stress đến nay mình đã láy lại được sự thăng bằng trong tâm lý, hiện giờ mình không nghĩ nhiều về nó nữa, hoặc giả có khi nghĩ tới thì mình cũng không lo sợ nhiều, mà luôn nghĩ theo hướng tích cực. Mình đã trở lại làm việc bình thường, hiện tại có quá nhiều việc trong công ty cần phải được rà soát. Mình đang tái cấu trúc lại Công ty, hướng tới thực hiện một số dự án kinh doanh mới. Nhưng tình hình tài chính tệ quá, nên đang rất căng thẳng cái chuyện này, đang tiếp cận với một số nguồn vốn tín dụng, mình nghĩ giả sử nếu có bị nhiễm, thì mình vẫn còn một số năm để thực hiện nhưng điều mình đang làm. Hiv có lẽ là một trở ngại, nhưng mình cũng đã có phương án cho tình huống này. Trải qua những ngày căng thẳng, lo nghĩ về nguy cơ của mình, thực sự là có những thời điểm nghĩ quẩn, bối rối, lo sợ lắm,... Nhưng có lẽ những cảm xúc đó, là liều thuốc thử cho tâm hồn mình. Giờ mình đã thay đổi, đã nhận ra nhiều điều mới mẻ, mình cảm nhận được sự thay đổi đó rất rõ rệt. Trong thời gian qua, mình đã trả lời được rất nhiều câu hỏi mà do chính mình đã đặt ra mà trước kia mình chưa thể, không thể tìm được lời giải đáp. Giờ đây mình mới thấy quý trọng cuộc sống hơn và nhận ra một điều dù là hơi muộn màng, nhưng trước kia có nhiều điều mình làm vô nghĩa quá. Xin cảm ơn các bạn, đã đọc những tâm sự của mình. | Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
kokono đã viết:Thời gian này mình hoàn toàn bình thường, các triẹu chứng ban đầu không còn nữa. Nhưng trong suốt thời gian bị stress đến nay mình đã láy lại được sự thăng bằng trong tâm lý, hiện giờ mình không nghĩ nhiều về nó nữa, hoặc giả có khi nghĩ tới thì mình cũng không lo sợ nhiều, mà luôn nghĩ theo hướng tích cực. Mình đã trở lại làm việc bình thường, hiện tại có quá nhiều việc trong công ty cần phải được rà soát. Mình đang tái cấu trúc lại Công ty, hướng tới thực hiện một số dự án kinh doanh mới. Nhưng tình hình tài chính tệ quá, nên đang rất căng thẳng cái chuyện này, đang tiếp cận với một số nguồn vốn tín dụng, mình nghĩ giả sử nếu có bị nhiễm, thì mình vẫn còn một số năm để thực hiện nhưng điều mình đang làm. Hiv có lẽ là một trở ngại, nhưng mình cũng đã có phương án cho tình huống này. Trải qua những ngày căng thẳng, lo nghĩ về nguy cơ của mình, thực sự là có những thời điểm nghĩ quẩn, bối rối, lo sợ lắm,... Nhưng có lẽ những cảm xúc đó, là liều thuốc thử cho tâm hồn mình. Giờ mình đã thay đổi, đã nhận ra nhiều điều mới mẻ, mình cảm nhận được sự thay đổi đó rất rõ rệt. Trong thời gian qua, mình đã trả lời được rất nhiều câu hỏi mà do chính mình đã đặt ra mà trước kia mình chưa thể, không thể tìm được lời giải đáp. Giờ đây mình mới thấy quý trọng cuộc sống hơn và nhận ra một điều dù là hơi muộn màng, nhưng trước kia có nhiều điều mình làm vô nghĩa quá. Xin cảm ơn các bạn, đã đọc những tâm sự của mình.
Lấy lại được thăng bằng tâm lý như thế nào? muốn thăng bằng tâm lý hơn không? ==>> add YM mình  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào bạn Prayforall9!
Không biết phải xưng hô với bạn như thế nào cho phải phép, thôi thì đại xá nhé.
Về câu hỏi làm thế nào lấy lại thăng bằng tâm lý của mình, mình cứ nghĩ mãi mà cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào. Vì bản thân mình cũng chẳng biết là bằng cách nào mình có được tâm lý bình thản như hiện nay. Có lẽ, mà đúng là như vậy, mình chỉ cảm nhận được có một sự thay đổi trong các suy nghĩ của mình, nó khó diễn tả lắm, chỉ là mình cảm nhận thấy rằng có một cái gì đó đang thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mình. Mình chỉ kể lại, theo cách liệt kê những hành động trong cuộc sống hằng ngày thôi, đại ý là khi mình nhận thức được cái nguy cơ nhiễm của mình (do một lần tình cờ ghé qua diễn đàn), mình đọc các hành vi nguy cơ, các câu chuyện của các ban... và rồi mình rất lo lắng, rất sợ, vậy là hằng ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi các triệu chứng xuất hiện, càng sợ, càng tìm kiếm thông tin, tìm người tư vấn, chia sẻ hy vọng sé lấy lại được tâm trạng thường nhật, nhưng vẫn thế, vẫn lo sợ... Chán quá, có người bạn tặng cuốn sách đọc, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cuốn sách lại noi về những điều đại loại như là triết lý cuộc sống (trong đó có bàn về sự sống - chết). Đọc nó, rồi ngẫm mình. Hóa ra, cái sự sống - chết, nó làm mình bấy lâu không hiểu, chẳng biết và đến giờ cũng chẳng hiểu, chẳng biết, vì nó vượt quá tầm nhận thức nông cạn của mình. Nhưng cũng nhận ra được một vài ý nghĩa, áp dụng vào mình. Thế là bảo thôi, chẳng bàn, chẳng nghĩ, chẳng đau khổ, trách móc bản thân mình nữa... Thức giấc đi, giành thời gian cho công việc, cho những người thân yêu, ... Vì cứ ngồi đó, mà đau khổ, lo lắng, ... thời gian không chờ đợi, nếu ngày mai mình chết thì sao? còn bao nhiêu việc phải làm, thế là mình quyết định: Hành động và hành động, làm việc, gặp gỡ mọi người chia sẻ, làm nhứng việc mình cho là cần thiết. Tóm lại, hiện nay mình tự hứa sẽ không ngồi đó lo âu, nghĩ ngợi vớ vẩn nữa mà hành động, như thể là ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời. Không biết nhứng điều này mình viết ra, có làm bạn hài lòng, nhưng mình chỉ cảm nhận được như thế và viết lên đây như thế. Nói chung, ngôn ngữ viết không diễn tả hết được cái cảm nhận trong mình, mong các bạn cảm thông cho mình nghé, nếu nhứng lời này có làm cho ai đó bận tâm. Mình rất sợ phải đối mặt với nhứng đánh giá, nhận xét, sợ đối mặt với sự phản biện, tranh cãi. Thực sự là mình đã bình thản trước Hiv, nói là buông suôi cùng gần đúng, mình đã mặc kệ nó, kệ Hiv, (mày nguy hiểm, hay thế nào cũng được, em phải sống, phải làm những việc em cho là cần thiết cái đã). Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!
| Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2010(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: so 15 nguyen tri phuong hai phong
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn thật ban linh đó, nhưng có thể không phải 100% la do bản lĩnh mà có thể do cái khác làm bạn nghĩ tich cực hơn, cho bạn nhiều hi vong hơn nên tâm trạng bạn mới tốt hơn như thế. Mình cung như bạn nhưng sao mình không thề binh tâm được bạn àh cứ dằn vặt. không thề làm được một điểu gì nữa. mình nghỉ về cuộc sống bi quan quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-04-2010(UTC) Bài viết: 65  Đến từ: Thành phố ngàn hoa Thanks: 1 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
kokono đã viết:Chào bạn Prayforall9!
Không biết phải xưng hô với bạn như thế nào cho phải phép, thôi thì đại xá nhé.
Về câu hỏi làm thế nào lấy lại thăng bằng tâm lý của mình, mình cứ nghĩ mãi mà cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào. Vì bản thân mình cũng chẳng biết là bằng cách nào mình có được tâm lý bình thản như hiện nay. Có lẽ, mà đúng là như vậy, mình chỉ cảm nhận được có một sự thay đổi trong các suy nghĩ của mình, nó khó diễn tả lắm, chỉ là mình cảm nhận thấy rằng có một cái gì đó đang thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của mình. Mình chỉ kể lại, theo cách liệt kê những hành động trong cuộc sống hằng ngày thôi, đại ý là khi mình nhận thức được cái nguy cơ nhiễm của mình (do một lần tình cờ ghé qua diễn đàn), mình đọc các hành vi nguy cơ, các câu chuyện của các ban... và rồi mình rất lo lắng, rất sợ, vậy là hằng ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi các triệu chứng xuất hiện, càng sợ, càng tìm kiếm thông tin, tìm người tư vấn, chia sẻ hy vọng sé lấy lại được tâm trạng thường nhật, nhưng vẫn thế, vẫn lo sợ... Chán quá, có người bạn tặng cuốn sách đọc, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cuốn sách lại noi về những điều đại loại như là triết lý cuộc sống (trong đó có bàn về sự sống - chết). Đọc nó, rồi ngẫm mình. Hóa ra, cái sự sống - chết, nó làm mình bấy lâu không hiểu, chẳng biết và đến giờ cũng chẳng hiểu, chẳng biết, vì nó vượt quá tầm nhận thức nông cạn của mình. Nhưng cũng nhận ra được một vài ý nghĩa, áp dụng vào mình. Thế là bảo thôi, chẳng bàn, chẳng nghĩ, chẳng đau khổ, trách móc bản thân mình nữa... Thức giấc đi, giành thời gian cho công việc, cho những người thân yêu, ... Vì cứ ngồi đó, mà đau khổ, lo lắng, ... thời gian không chờ đợi, nếu ngày mai mình chết thì sao? còn bao nhiêu việc phải làm, thế là mình quyết định: Hành động và hành động, làm việc, gặp gỡ mọi người chia sẻ, làm nhứng việc mình cho là cần thiết. Tóm lại, hiện nay mình tự hứa sẽ không ngồi đó lo âu, nghĩ ngợi vớ vẩn nữa mà hành động, như thể là ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời. Không biết nhứng điều này mình viết ra, có làm bạn hài lòng, nhưng mình chỉ cảm nhận được như thế và viết lên đây như thế. Nói chung, ngôn ngữ viết không diễn tả hết được cái cảm nhận trong mình, mong các bạn cảm thông cho mình nghé, nếu nhứng lời này có làm cho ai đó bận tâm. Mình rất sợ phải đối mặt với nhứng đánh giá, nhận xét, sợ đối mặt với sự phản biện, tranh cãi. Thực sự là mình đã bình thản trước Hiv, nói là buông suôi cùng gần đúng, mình đã mặc kệ nó, kệ Hiv, (anh nguy hiểm, hay thế nào cũng được, em phải sống, phải làm những việc em cho là cần thiết cái đã).
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ!
Mình cũng giống như bạn,mình vốn là 1 người cũng có một số hiểu biết về hiv,nhưng khi có nguy cơ mặc dù mình biết hành vi của mình là ko có(trầy xước da tay).Lúc nào mình cũng lo nghĩ và tự nhận mình là người đã có H,mình lo lắng đến nỗi mỗi lần di học về là lao vào máy vy tính lên diễn đàn spam và xem bài viết của mình được trả lời chưa ngày nào cũng vậy=> kết cục của sự lo lắng hoang tưởng là hạch nổi 3-4 cục ngay cổ đến bây giờ vẫn còn hơn 1 tháng rùi..nổi hạch làm mình càng hoang mang thêm may mà mình được anh trotlo và smile đã tư vấn giải đáp logic trường hợp của mình..nay mình đã trở lại trạng thái bình thường không còn lo nghĩ đến H nữa(trong khi mình có 1 mớ triệu chứng) Sai lầm lớn nhất của mình là đã tìm hiểu những triệu chứng của H...Bạn cũng vậy hãy có lên,đừng có buông xuôi như vậy...Hãy tư tin | Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có! Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở! Đừng sống theo điều ta mong muốn
Hãy sống theo điều theo điều ta có thể !!!!!!!1 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: fd
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
anh kokono à. Em cũng ở Hà Nội, cũng đang học trường đại học danh tiếng, cũng sắp hoàn thành khóa học, cũng được nhiều người kì vọng nhưng cũng đang trong hoàn cảnh stress nặng như anh ,có nhiều triệu chứng như anh, do không cầm mình trong một lần trớt dại. Anh thật bản lĩnh em sẽ cố học theo anh. A xét nghiệm về có kết quả thông báo cho mọi người chia vui, em cũng chuẩn bị xét nghiệm đây, Có gì anh em mình gặp nhau anh nhớ Thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-03-2010(UTC) Bài viết: 27  Đến từ: Ha Noi Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào các bạn! Thời gian này do công việc nhiều, đi đi, về về suốt ngày, nên không thường xuyên trao đổi thông tin với các bạn được, rất mong các bạn thông cảm cho kokono. Mấy ngày tới đây là đủ 3 tháng để xét nghiệm rồi. Mình sẽ đi xn và thông tin cho các bạn. Cũng vẫn có nhiều nỗi lo lắm, nhưng mình nhất định sẽ không để cảm giác này ảnh hưởng tới những công việc mà mình đang tiến hành. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và tất cả các bạn. Tối nay khai mạc World cup rồi, không khi quá, đang rạo rực hết cả người, quên mọi âu lo đi nhé. Sống cùng Nam phi rực lửa thôi các bạn!!!!!! Chúc tất cả diễn đàn khỏe mạnh và thành đạt.
| Tất cả là thử thách... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
kokono đã viết:Chào các bạn!
Thời gian này do công việc nhiều, đi đi, về về suốt ngày, nên không thường xuyên trao đổi thông tin với các bạn được, rất mong các bạn thông cảm cho kokono. Mấy ngày tới đây là đủ 3 tháng để xét nghiệm rồi. Mình sẽ đi xn và thông tin cho các bạn. Cũng vẫn có nhiều nỗi lo lắm, nhưng mình nhất định sẽ không để cảm giác này ảnh hưởng tới những công việc mà mình đang tiến hành. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và tất cả các bạn.
Tối nay khai mạc World cup rồi, không khi quá, đang rạo rực hết cả người, quên mọi âu lo đi nhé. Sống cùng Nam phi rực lửa thôi các bạn!!!!!!
Chúc tất cả diễn đàn khỏe mạnh và thành đạt.
Bạn là 1 nguời có bản lĩnh. Chúc bạn AT nhé. | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|