Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tung87  
#61 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 06:17:00(UTC)
tung87

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-06-2010(UTC)
Bài viết: 68
Đến từ: 13 nguyen khoai

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Chúc anh kokono gặp nhiều may mắn.
Offline hyvong0921  
#62 Đã gửi : 16/06/2010 lúc 06:35:47(UTC)
hyvong0921

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Đến từ: HCM

Mình cũng rất hay hoang mang, hay lo sợ, từ bạn có lẽ mình đã học được 1 chút về sự bản lĩnh và khả năng đối diện với khó khăn. Cảm ơn nhé và chúc bạn Âm tính .
Offline kokono  
#63 Đã gửi : 28/06/2010 lúc 01:15:50(UTC)
kokono

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2010(UTC)
Bài viết: 27
Man
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào cả nhà!

Mấy ngày này, mải mê với trái bóng và công việc quá, nên cũng ít ghé qua diễn đàn. Thức đêm xem bóng nhiều cảm thấy xuống sức quá, được cái vui quá, cứ đi làm về tranh thủ cơm nước thật sớm (nạp năng lượng trước khi nhậu), chạy xe ra quán cafe bóng đá, để được gặp anh em chiến hữu, bìng luận, dự đoán... (cũng có độ một tý) trước trận đấu (kiểu như trên truyền hình ý mà). Không hoãn được sự sung sướng của World cup, nên quyết định sau trận chung kết mới đi làm cái test HIV, mong anh em thông cảm. (vì chưa có kết quả để thông báo cho mọi người). Chỉ có thông báo được cái thông tin có lẽ (ai cũng nghe cũng chán rồi) đó là hôm qua, "Tam sư" (đội tuyển Anh) kiêu hãng để thua tan nát trước cỗ xe tăng Đức tới 4-1, Người được quan tâm nhất trận đấu là Jorge Larrionda - người cầm còi vì chẳng biết "mắt mũi" để đi đâu. ((Buồn quá, mình yêu bóng đá Anh, và cũng mất một bữa Bia kha khá đêm qua), "Tam sư" đã mắc phải môt số sai lầm, tuy nhiên góp phần vài thất bại của Tam sư, người làm cho những sai lầm đó trở lên nghiêm trọng hơn là Jorge Larrionda trọng tài người Uruguay. Nhưng thôi mong rằng những ai yêu mếm đội tuyển Anh hãy ngôi ngoai nỗi buồn, hướng tới trân cầu đêm nay và rạng sáng mai. Dự đoán Brazil sẽ hạ Chi Lê để đi tiếp, Hà Lan - Slovakia, cơ hội chia đôi (nhận định lý trí, tình cảm thì yêu mến "cơn lốc da cam" hơn!).

Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Tất cả là thử thách...
Offline HIV và Tôi  
#64 Đã gửi : 28/06/2010 lúc 01:28:46(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
kokono đã viết:
Chào cả nhà!

Mấy ngày này, mải mê với trái bóng và công việc quá, nên cũng ít ghé qua diễn đàn. Thức đêm xem bóng nhiều cảm thấy xuống sức quá, được cái vui quá, cứ đi làm về tranh thủ cơm nước thật sớm (nạp năng lượng trước khi nhậu), chạy xe ra quán cafe bóng đá, để được gặp anh em chiến hữu, bìng luận, dự đoán... (cũng có độ một tý) trước trận đấu (kiểu như trên truyền hình ý mà). Không hoãn được sự sung sướng của World cup, nên quyết định sau trận chung kết mới đi làm cái test HIV, mong anh em thông cảm. (vì chưa có kết quả để thông báo cho mọi người). Chỉ có thông báo được cái thông tin có lẽ (ai cũng nghe cũng chán rồi) đó là hôm qua, "Tam sư" (đội tuyển Anh) kiêu hãng để thua tan nát trước cỗ xe tăng Đức tới 4-1, Người được quan tâm nhất trận đấu là Jorge Larrionda - người cầm còi vì chẳng biết "mắt mũi" để đi đâu. ((Buồn quá, mình yêu bóng đá Anh, và cũng mất một bữa Bia kha khá đêm qua), "Tam sư" đã mắc phải môt số sai lầm, tuy nhiên góp phần vài thất bại của Tam sư, người làm cho những sai lầm đó trở lên nghiêm trọng hơn là Jorge Larrionda trọng tài người Uruguay. Nhưng thôi mong rằng những ai yêu mếm đội tuyển Anh hãy ngôi ngoai nỗi buồn, hướng tới trân cầu đêm nay và rạng sáng mai. Dự đoán Brazil sẽ hạ Chi Lê để đi tiếp, Hà Lan - Slovakia, cơ hội chia đôi (nhận định lý trí, tình cảm thì yêu mến "cơn lốc da cam" hơn!).

Nghe bạn kể như trên thấy cũng ổn rồi. Chúc xem bóng đá vui vẻ nhé.


Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
YM: toi_va_hiv
Offline hoanghondangdo  
#65 Đã gửi : 06/07/2010 lúc 04:11:46(UTC)
hoanghondangdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-07-2010(UTC)
Bài viết: 3

song_chet,that de doc nhung cung that phu phang;du song mot ngay nhung song the naocon hon song tram nam vo nghia
Offline HIV và Tôi  
#66 Đã gửi : 07/07/2010 lúc 08:51:19(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Bạn kokono đã xn chưa?
YM: toi_va_hiv
Offline kokono  
#67 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 08:52:46(UTC)
kokono

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2010(UTC)
Bài viết: 27
Man
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chao cac ban!

Mình rất cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Mình đã định xn từ 19/6. Nhưng do sự kiện World cup tại Nam Phi. Mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt cua Achentina, Hà Lan,... nên đã tạm hoãn việc xn, để được hưởng trọn vẹn niềm vui với trái bóng và tiếng kèn vuvuzela, ... Mình biết sớm muộn gì cũng phải vào bệnh viện và đối mặt với kết quả test HIV, mặc dù cũng đã chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, và được các bạn trên diễn đàn chia sẻ, động viên rất nhiều, đặc biệt là bạn mainga1402, (cô ấy cũng đồng tình và khuyên nhủ với mình quan điểm để sau mùa World cup). Tuy vậy, mình vẫn khẳng định nếu xn cho kết quả không như mong đợi (+) tính thì cũng sẽ là một cú sốc rất lớn đối với mình. Nhưng nếu tình hình có tồi tệ đến thế nào, thì mình cũng đã chấp nhận, và coi đó là một thử thách lớn của cuộc đời và với thử thách này rất khó có thể vượt qua dễ dàng, chắc phải cần một thời gian rất dài để lấy lại thăng bằng. Còn hiện tại, mình không lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều, mình đang hạnh phúc với trái bóng, và bận rộn với công việc.

Chúc các bạn một mùa hè với niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Hứa với các bạn, mình sẽ thông báo kết quả xn, trong tháng 7 nắng nóng này.
Tất cả là thử thách...
thanks 1 người cảm ơn kokono cho bài viết.
HIV và Tôi trên 09-07-2010(UTC) ngày
Offline honnhienh  
#68 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 09:54:35(UTC)
honnhienh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 1

kokono đọc được nhưng lời tâm sự của anh mình thật cảm thêm dũng cảm đi xét nghiệm. Mình cũng là một sinh viên mới ra trường hiện này cũng đang làm mấy dự án cho cá nhận. Trong tháng vừa rùi mình hog thể làm được việc gì cả. mình cũng từng quan hệ với một người con gai không mà mình hog rõ lắm trong một lần đi chơi với mấy người bạn. sau đó mình biết người con gái này làm gái. Mình cũng đang chờ đủ 3 tháng để đi xét nghiệm. mình cũng mới biết tin này khoảng 1 tháng này. trong tháng nay mình không thể làm được việc gì cả toàn no nắng về việc xét nghiệm HIV. Thực sự mình hog biết tâm sự với ai nữa. rất cảm ơn các thành viên trong diễn đàn này nó thật có ích cho tất cả mọi người để những người giúp nhau phòng tránh và giúp nhau sống vui với nó. thank một lần nữa rất mong nhận được kết quả của anh kokono. trong tháng nay mình cũng đi xết nghiệm. Dù thế nào đi nữu thì mình cũng học tập anh kokono bắt đầu làm việc lại từ tuần sau.
Offline TheTony123  
#69 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:44:54(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
tối nay kết thúc WC , cầu mong những điều tốt lành đến với bạn nhưng bản thân mình nghĩ bạn sẽ -
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline sayumi  
#70 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 10:33:36(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
kokono đã viết:
Chao cac ban!

Mình rất cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Mình đã định xn từ 19/6. Nhưng do sự kiện World cup tại Nam Phi. Mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt cua Achentina, Hà Lan,... nên đã tạm hoãn việc xn, để được hưởng trọn vẹn niềm vui với trái bóng và tiếng kèn vuvuzela, ... Mình biết sớm muộn gì cũng phải vào bệnh viện và đối mặt với kết quả test HIV, mặc dù cũng đã chuẩn bị kỹ càng về tâm lý, và được các bạn trên diễn đàn chia sẻ, động viên rất nhiều, đặc biệt là bạn mainga1402, (cô ấy cũng đồng tình và khuyên nhủ với mình quan điểm để sau mùa World cup). Tuy vậy, mình vẫn khẳng định nếu xn cho kết quả không như mong đợi (+) tính thì cũng sẽ là một cú sốc rất lớn đối với mình. Nhưng nếu tình hình có tồi tệ đến thế nào, thì mình cũng đã chấp nhận, và coi đó là một thử thách lớn của cuộc đời và với thử thách này rất khó có thể vượt qua dễ dàng, chắc phải cần một thời gian rất dài để lấy lại thăng bằng. Còn hiện tại, mình không lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều, mình đang hạnh phúc với trái bóng, và bận rộn với công việc.

Chúc các bạn một mùa hè với niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Hứa với các bạn, mình sẽ thông báo kết quả xn, trong tháng 7 nắng nóng này. [/quote
Em cũng đang học tập tinh thần cam đảm này của anh. Mong rằng mọi điều tốt lành luôn đến với anh. Chúc anh âm tính
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline prayforall9  
#71 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 10:55:21(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Sắp hết tháng 7 rồi mà chưa thấy bạn thông báo kết quả xn?


Người can đảm là người dám đi xn, dù có chuyện gì đã xảy ra.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#72 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 10:58:39(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
prayforall9 đã viết:
Sắp hết tháng 7 rồi mà chưa thấy bạn thông báo kết quả xn?

Người can đảm là người dám đi xn, dù có chuyện gì đã xảy ra.



Cầu mong cho ông bạn chủ topic AT
YM: toi_va_hiv
Offline Ke7en  
#73 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 10:51:54(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
dũng cảm lên a nhé...
Cầu mong a AT
UserPostedImage


Offline lamluu  
#74 Đã gửi : 25/07/2010 lúc 06:19:00(UTC)
lamluu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2008(UTC)
Bài viết: 9

Chào các bạn


Cảm ơn diễn đàn đã cho chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhau trong những lúc vui buồn,nỗi niềm tâm sự ,chia sẻ cùng nhau.tôi muốn tham gia diễn đàn vì cũng đang có một tâm sự muốn trao đổi cùng các bạn.tôi đã xem qua các tài liệu,sách báo trong cũng như ngoài nước và từ đó cũng ngộ nhận một điều theo thuyết học tương đối chứ không có lý thuyết tuyệt đối vậy mà trong y học các nhà y học,tiến sĩ cũng bó tay với căn bệnh Hiv.từ đó tôi cố gắng nguyên cứu để đi tìm loại thảo dược trên.theo kiến thức nhận biết có loại thảo dược có khả năng ngăn chặn và chữa loại căn bệnh này.tôi đang hoang mang liệu có mang lại thành công để góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này.mong các bạn liên lạc đề chúng ta cùng thảo luận và thực hiện Mr thọ : [email protected] nhớ liên hệ qua email của tôi .trân trọng
Chung toi da thuc hien de tai nay giua tren su chung minh cua Y HOC PHUONG TAY cung nhu ket hop cua Y HOC CO TRUYEN va chung toi da tim ra duoc nguyen ly hoat dong cua HIV/AIDS .
trong thoi gian dau HIV da giao gan 60% so te bao mien dich CD4+ la nhung t
Offline Chờ đầu thai  
#75 Đã gửi : 25/07/2010 lúc 07:49:53(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
lamluu đã viết:
Chào các bạn

Cảm ơn diễn đàn đã cho chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhau trong những lúc vui buồn,nỗi niềm tâm sự ,chia sẻ cùng nhau.tôi muốn tham gia diễn đàn vì cũng đang có một tâm sự muốn trao đổi cùng các bạn.tôi đã xem qua các tài liệu,sách báo trong cũng như ngoài nước và từ đó cũng ngộ nhận một điều theo thuyết học tương đối chứ không có lý thuyết tuyệt đối vậy mà trong y học các nhà y học,tiến sĩ cũng bó tay với căn bệnh Hiv.từ đó tôi cố gắng nguyên cứu để đi tìm loại thảo dược trên.theo kiến thức nhận biết có loại thảo dược có khả năng ngăn chặn và chữa loại căn bệnh này.tôi đang hoang mang liệu có mang lại thành công để góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này.mong các bạn liên lạc đề chúng ta cùng thảo luận và thực hiện Mr thọ : [email protected] nhớ liên hệ qua email của tôi .trân trọng


Hơn 2 năm qua ông bạn cũng chỉ viết được có bao nhiêu đây thôi hả.
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline kokono  
#76 Đã gửi : 26/07/2010 lúc 02:23:55(UTC)
kokono

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-03-2010(UTC)
Bài viết: 27
Man
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào các bạn!

Như đã hứa với các bạn, hôm nay ngày 26/06 kokono chính thức thông báo với các bạn vể kết quả của mình:

Kết quả: AT

Vậy là đã trút được "gánh nặng ngàn cân" rồi, mọi lo lắng, rằn vặt đều tan biến...

Xin chân thành cảm tạ các bạn đã chia sẻ và động viện Kokono trong suốt quãng thời gian qua. Nhìn lại, thấy thật khó khăn để vượt qua, bởi thử thách này là quá lớn. Nhiều khi, sự lo sợ, hoang mang, nỗi ám ảnh của nó, tưởng chừng như sắp sửa ngục ngã. Tuy nhiên, niềm tin và hy vọng chưa bao giờ tắt trong trái tim của kokono. Các bạn ạ, giờ đây kokono đã trở lại, sẽ không còn sự buông thả trong lối sống nữa. Khi được sinh ra lần thứ 2, kokono sẽ sống một cuộc đời "phục thiện" và có ý nghĩa. Thời gian qua, quả thực là rất khó khăn!

Kokono, xin dừng lời ở đây, hẹn sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc
Tất cả là thử thách...
Offline HIV và Tôi  
#77 Đã gửi : 26/07/2010 lúc 03:15:48(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
kokono đã viết:
Chào các bạn!

Như đã hứa với các bạn, hôm nay ngày 26/06 kokono chính thức thông báo với các bạn vể kết quả của mình:

Kết quả: AT

Vậy là đã trút được "gánh nặng ngàn cân" rồi, mọi lo lắng, rằn vặt đều tan biến...

Xin chân thành cảm tạ các bạn đã chia sẻ và động viện Kokono trong suốt quãng thời gian qua. Nhìn lại, thấy thật khó khăn để vượt qua, bởi thử thách này là quá lớn. Nhiều khi, sự lo sợ, hoang mang, nỗi ám ảnh của nó, tưởng chừng như sắp sửa ngục ngã. Tuy nhiên, niềm tin và hy vọng chưa bao giờ tắt trong trái tim của kokono. Các bạn ạ, giờ đây kokono đã trở lại, sẽ không còn sự buông thả trong lối sống nữa. Khi được sinh ra lần thứ 2, kokono sẽ sống một cuộc đời "phục thiện" và có ý nghĩa. Thời gian qua, quả thực là rất khó khăn!

Kokono, xin dừng lời ở đây, hẹn sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới

Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc



Mừng quá đánh nhầm ngày kìa.
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.