Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#1 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 03:41:52(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
từ khi tôi phát hiện ra mình là người lưỡng tính,tôi rất bị sốc nặng và chở nên gầy yếu,héo mòn,một phần vì đang điều trị bệnh,mà tôi ăn không được,và thường xuyên bị ngất xỉu,tôi phải che giấu phần lưỡng tính của mình trước gia đình,và người đang yêu tôi.mặc dù tôi rất muốn sống thật,và dũng cảm đối mặt với sự thật mình đang mang,không phải giấu diếm,náu mình trước búa rìu,nhưng tôi là người lưỡng tính,tôi không thể nói ra.tôi không muốn họ bị sốc,tôi luôn giày vò bản thân,không biết phải làm thế nào cho phải với những người yêu thương mình,tôi thường tỏ ra lạnh nhạt với người con gái yêu tôi,vì tôi không muốn biểu lộ cảm xúc của mình trước cô ấy,tôi đã không dùng điện thoại chỉ vì cô ấy gọi và nhắn tin rất nhiều,những tin mà cô ấy gửi,tôi đọc mà lòng nhói đau,liệu tôi làm vậy có đúng không???mong rằng các bạn hãy cho tôi một lờ khuyên chân thành.

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Quảng cáo
Offline codai  
#2 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 05:57:47(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥ đã viết:
từ khi tôi phát hiện ra mình là người lưỡng tính,tôi rất bị sốc nặng và chở nên gầy yếu,héo mòn,một phần vì đang điều trị bệnh,mà tôi ăn không được,và thường xuyên bị ngất xỉu,tôi phải che giấu phần lưỡng tính của mình trước gia đình,và người đang yêu tôi.mặc dù tôi rất muốn sống thật,và dũng cảm đối mặt với sự thật mình đang mang,không phải giấu diếm,náu mình trước búa rìu,nhưng tôi là người lưỡng tính,tôi không thể nói ra.tôi không muốn họ bị sốc,tôi luôn giày vò bản thân,không biết phải làm thế nào cho phải với những người yêu thương mình,tôi thường tỏ ra lạnh nhạt với người con gái yêu tôi,vì tôi không muốn biểu lộ cảm xúc của mình trước cô ấy,tôi đã không dùng điện thoại chỉ vì cô ấy gọi và nhắn tin rất nhiều,những tin mà cô ấy gửi,tôi đọc mà lòng nhói đau,liệu tôi làm vậy có đúng không???mong rằng các bạn hãy cho tôi một lờ khuyên chân thành.


chào chị, em biết sẽ rất khó khăn khi gia đình biết được chị là người lưỡng tính, khó chia sẻ với người thân trong gia đình (bản thân em cũng đang che giấu nhưng em vẫn sống lạc quan), em không biết khuyên chị gì hơn nhưng hi vọng chị đừng giày vò bản thân mình nữa, lưỡng tính không phải là lỗi của chị, chị hãy dũng cảm lên và hãy làm theo trái tim chị mách bảo, đối diện một lần với gia đình và người mình yêu .
Em chúc chị hạnh phúc.
Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 07:01:37(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
chỉ có người trong "cục" mới hiểu người trong cuộc nói gì
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#4 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:10:02(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@h: cảm ơn bạn đã hiểu cho mình,mình cũng đang cố gắng dũng cảm đối diện với tình cảm của mình dành cho người đó,ở diển đàn này.hình như chỉ có đồng tính nữ và đồng tính nam,chứ không có ai là người lưỡng tính nữ như mình cả,nên rất khó để mọi người hiểu cảm giác của mình,khi mình viết bài lên diễn đàn cứ nghỉ là sẽ có người ném đá mình,vì đã có tình cảm với cả nam và nữ,nhưng không ngờ mọi người đã an ủi động viên mình rất nhiều.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#5 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:21:26(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@codai:cảm ơn em rất nhiều,thật sự bay giờ chị cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi,vì được các chị em ở trong diễn đàn đã lắng nghe tâm sự của chị.và đã cho chị những lời khuyên chân thành,chị chúc em sức khỏe dồi dào để mà lên đây chia sẻ với các chị,em trên diễn đàn.

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline prayforall9  
#6 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:37:41(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥ đã viết:
@h: cảm ơn bạn đã hiểu cho mình,mình cũng đang cố gắng dũng cảm đối diện với tình cảm của mình dành cho người đó,ở diển đàn này.hình như chỉ có đồng tính nữ và đồnh tính nam,chứ không có ai là người lưỡng tính nữ như mình cả,nên rất khó để mọi người hiểu cảm giác của mình,khi mình viết bài lên diễn đàn cứ nghỉ là sẽ có người ném đá mình,vì đã có tình cảm với cả nam và nữ,nhưng không ngờ mọi người đã an ủi động viên mình rất nhiều.


Bạn sai rồi, có cả người dị tính nữ và dị tính nam nữa, nhưng đã là người chung 1 nhà thì chẳng phân biệt cái gì hết và chẳng có ai ném đá ai hết. Chúng ta đều hiểu và thông cảm lẫn nhau vì cùng là con người với nhau mà. Chào mừng bạn đến với diễn đàn nhé
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline HIV và Tôi  
#7 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 09:40:57(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥ đã viết:
@h: cảm ơn bạn đã hiểu cho mình,mình cũng đang cố gắng dũng cảm đối diện với tình cảm của mình dành cho người đó,ở diển đàn này.hình như chỉ có đồng tính nữ và đồnh tính nam,chứ không có ai là người lưỡng tính nữ như mình cả,nên rất khó để mọi người hiểu cảm giác của mình,khi mình viết bài lên diễn đàn cứ nghỉ là sẽ có người ném đá mình,vì đã có tình cảm với cả nam và nữ,nhưng không ngờ mọi người đã an ủi động viên mình rất nhiều.



Dù bạn có là ai, có làm sao đi chăng nữa thì mọi người ở đây vẫn xem bạn là 1 người bạn.
YM: toi_va_hiv
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#8 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:14:11(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@luckygil: bản thân em bay giờ cũng không thể giải thích được tại sao mọi người lại yêu em nữa,thà là lúc xưa em trẻ còn được xinh một chút thì không nói gì,chứ bay giờ em đang điều trị bênh,mặt mũi nổi nhiều mụn,tóc thì bị rụng hói cả đầu,mắt thì bị thâm quầng và còn 38kg thôi,mà cô ấy và bạn trai vẫn đối tốt với em,nên em đọng lòng mà có tình cảm với cả hai người.em không muốn chọn ai trong hai người cả,vì em đều thích cả hai,và muốn giữ tình bạn,em không muốn mình bắt cá hai tay chị à,nhìn bài viết của em chắc chị cũng hiểu một chút về tính cách của em rồi nhỉ??em là người lưỡng tính,nên không bao giời xem người đồng tính là có tội cả,em cũng muốn mình là người đồng tính nữ thôi,vì sẻ dành tình yêu cho một phái.còn Ba em đã mất khi em chưa được 3 tháng,Mẹ em thì cũng mất được mấy năm nay rồi chị à !!bay giờ em chỉ còn anh trai và chị gái thôi,em cảm ơn chị đã chia sẻ với em

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline codai  
#9 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:18:50(UTC)
codai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-06-2010(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥ đã viết:
@codai:cảm ơn em rất nhiều,thật sự bay giờ chị cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi,vì được các chị em ở trong diễn đàn đã lắng nghe tâm sự của chị.và đã cho chị những lời khuyên chân thành,chị chúc em sức khỏe dồi dào để mà lên đây chia sẻ với các chị,em trên diễn đàn.


em cũng chúc chị mau mau lành bệnh.
Offline angel_of mision_jk  
#10 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:28:11(UTC)
angel_of mision_jk

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-06-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: 855, D 30-4. F11, tpvung tau

Toi cung nhu ban, la 1 nguoi luong tinh. Nhung toi da chon duoc loi di thich hop cho minh va cung mong ban som nhan ra nguoi ban can la ai. Good luck!
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#11 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:31:27(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@meovt208: chỉ có bạn mới không hiểu mình nói gì phải không??

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#12 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:38:10(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@prayforall9: cảm ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho mình,chúc bạn buổi chiều vui vẻ.

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#13 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:44:04(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@Toi_va_HIV: cảm ơn bạn nhé!!mình rất vui vì câu nói của bạn.mình cầucho ban khỏe mạnh.

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#14 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 10:56:12(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@angel_of mision_jk: cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian để chia sẻ với mình,bạn ơi! bạn viết tiếng việt không dấu sẻ bị khóa nick đấy.mình rất buồn nếu nick bạn bị khóa.

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline HIV và Tôi  
#15 Đã gửi : 11/06/2010 lúc 11:00:34(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥ đã viết:
@Toi_va_HIV: cảm ơn bạn nhé!!mình rất vui vì câu nói của bạn.mình cầucho ban khỏe mạnh.


Cảm ơn bạn, nếu có dịp thì cafe nói chuyện. Tụi mình chả phân biệt gì đâu.


Chúc bạn vui vẻ & lạc quan yêu đời hơn.
YM: toi_va_hiv
Offline pigpan  
#16 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 12:36:48(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
hi bạn,
hãy làm j mur bạn cảm thấy k nhói đau đi, mìh hem bít cách nói chiện văn vẻ chôi chảy but i mean: bạn nên quý trọng bản thân bạn, đừng để sức khoe mỗi lúc 1 tệ hơn, đừng bao g tự ngược đãi bản thân mìh nhé bạn. cuối cùng chúc skhỏe bạn mau chóng hồi fục và mong bạn sớm tìm lại nụ cười, smlie lên nhe, kiểu như dầy nè bạn

UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Shining friends  
#17 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 03:29:12(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
chị hãy cố gắng nha , em cũng nghĩ giống chị yêu đó , chị hãy để cả 2 người chăm sóc chị , vì có lẽ chị giờ rất yếu , chị đừng nghĩ nhiều , càng nghĩ nhiều sẽ càng bệnh nặng hơn , lúc đó thì không chỉ 2 người yêu chị đau mà cả anh chị của chị và cả nhưng người bạn ( trong đó có cả nhưng người bạn trên dđ và em đó) đau buồn đó.khi chị khỏe thực sự , thì đầu óc của chị sẽ có những quyết định sáng suốt hơn . ý mà chị cũng onl ít thôi nha , không tốt cho thể trạng chị đâu .nghỉ ngơi để có lại con người mình cả về tinh thần lẫn thể trạng nha chị . cầu Chúa sẽ giúp chị khỏe lại .

 
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#18 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 10:32:32(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@pigpan: chào buổi tối,cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên chân thành,mình sẻ nhớ những câu nói này của bạn,mình chúc bạn ngủ ngon.

Sửa bởi người viết 14/06/2010 lúc 06:30:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#19 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 10:51:03(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@luckygil: chị ơi ! sao chị lại xóa bài viết đó,em không có buồn đau,em hiểu chị rất quan tâm cho các bạn ở trong diễn đàn,trong đó có em cũng may mắn được chị quan tâm mà viết những lời chia sẻ thật lòng,mặc dù lúc đó chị đang buồn,chị à ! em cũng nghĩ trong thời gian này em sẻ cố gắng để chuyện đó vào trong một ngăn,em sẻ coi hai người như là bạn,em cảm ơn chị rất nhiều ạ.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#20 Đã gửi : 12/06/2010 lúc 11:07:09(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@shinig friends: cảm ơn em đã động viên chị, từ sáng đến giời chị cảm thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều rồi,em ơi ! bây giờ cũng đã khuya rồi,chị đi ngủ đây.chị chúc em ngủ ngon,em nghe nhạc để ngủ cho ngon nha.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.