Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥  
#21 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 06:53:01(UTC)
♥ღ♥lẩm(*´∀`*)cẩm ♥ღ♥

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-05-2010(UTC)
Bài viết: 19

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@luckygirl: chị à ! hôm qua mạng bị gì mà em gỏ tiếng việt có dấu hoài mà không được,chị ơi ! em xin lỗi vì bài viết của em đã làm chị nhớ đến chuyện củ,thôi thì chị đừng suy nghĩ nữa mà ảnh hưởng đến sức khẻo và công việc,nếu có nghĩ thì chị hãy coi đó như một bài học đi,để sau này đừng tái phạm nữa là được chị ạ.
xin xóa hết những giận hờn thơ thởn
để một lòng chỉ nhớ phút bên nhau
nơi em đi sóng gió những đọa cầu
nơi tôi đứng vẫn chờ người...
quay bước...
Offline shellvip  
#22 Đã gửi : 15/06/2010 lúc 07:48:34(UTC)
shellvip

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 37

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: &hearts Go to Quoted Post
từ khi tôi phát hiện ra mình là người lưỡng tính,tôi rất bị sốc nặng và chở nên gầy yếu,héo mòn,một phần vì đang điều trị bệnh,mà tôi ăn không được,và thường xuyên bị ngất xỉu,tôi phải che giấu phần lưỡng tính của mình trước gia đình,và người đang yêu tôi.mặc dù tôi rất muốn sống thật,và dũng cảm đối mặt với sự thật mình đang mang,không phải giấu diếm,náu mình trước búa rìu,nhưng tôi là người lưỡng tính,tôi không thể nói ra.tôi không muốn họ bị sốc,tôi luôn giày vò bản thân,không biết phải làm thế nào cho phải với những người yêu thương mình,tôi thường tỏ ra lạnh nhạt với người con gái yêu tôi,vì tôi không muốn biểu lộ cảm xúc của mình trước cô ấy,tôi đã không dùng điện thoại chỉ vì cô ấy gọi và nhắn tin rất nhiều,những tin mà cô ấy gửi,tôi đọc mà lòng nhói đau,liệu tôi làm vậy có đúng không???mong rằng các bạn hãy cho tôi một lờ khuyên chân thành.

Nghe những gì chị nói làm em giật cả mình !Ko biết tinh thần và sức khỏe củ a chị có ổn định chưa?
Chị à! Em nghĩ chị nên nghĩ thoáng một tí đi, mình bị vậy mình cũng đâu có muốn .Chị cứ để cho nó tự nhiên nhe.Và chị cố gắng lên nha ! Trên đới này ko có mình chị đâu. Vì em nghi cũng có cả em nữa!hiiii....
Mọi người sẽ ủng hộ chị và trong đó sẽ có em .
Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk"
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.