Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Sunday  
#1 Đã gửi : 19/08/2010 lúc 07:30:34(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
linhverysad đã viết:

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách xa chốn đô thành với  một cuộc sống giản dị, yên bình và phẳng lặng. mình đã rất đau khổ, tuyệt vọng, chán nản khi phát hiện sự khác biệt về giới tính trong cơ thể mình. Thực sự lúc đầu chỉ đơn giản là thix những thứ không thuộc về nhu cầu về giới tính của mình, rồi một ngày không xa mình yêu người cùng giới, nỗi đau thầm kín đó đã theo mình trong xuất năm năm vừa qua, những đêm nằm xuy nghĩ, thao thức với những giọt nước mắt tuyệt vọng cái trầm tính, khó gần và ít nói, sợ tiếp xúc đã vào mình từ lúc nào không hay, những nụ cười bé bỏng trên đôi môi ngày nào đã không còn nừa nó đã thay bằng những giọt nước mắt cay đắng vì cô đơn buồn giàu. Giờ đây khi đã là sinh viên năm thứ ba giữa thủ đô hà nội sầm uốt náo nhiệt nhưng mình vẫn không khỏi ái ngại khi tiếp xúc và giao tiếp với mọi người. mình thực sự bế tắc, mình không biết rồi đây mình phải làm sao để là người mang một giới tính bình thường như bao người khác và có 1 niềm vui và 1 niềm hạnh phúc.. Mình ước ao có một hạnh phúc nhỏ nhoi và có mỘT người yêu thương mình sao khó quá vậy. mỗi ngày chôi đi lại in hằn một nếp nhăn vì xuy ngĩ vì khóc thầm trong những đêm không ngủ. tất cả chỉ đơn giản vì tôi là người đồng tính là một les với những nỗi đau in hằn trong trái tim dần chết lặng với những niềm đau không thể nói. Hạnh phúc là ở đâu với một trái tim đang dần rỉ máu. mình rất mong nhận được sự đồng cảm sẻ chia của các bạn. linhverysad.


Linhverysad àh,  bạn đã nhận được  sự đồng cảm từ mình rồi đó.
Theo như bạn nói thì người đồng tính là người mang một giới tính không bình thường. có thể vậy nhưng bạn đừng nói như vậy nhé, không ai thích nghe như vậy đâu. nó có tên gọi mà: GIỚI TÍNH THỨ BA , bạn ạ. Và  không phải chỉ ''người có giới tính  bình thường''( nói theo bạn) mới có niềm vui và niềm hạnh phúc đâu bạn. người đồng tính cũng có niềm vui và hạnh phúc theo cách mà họ muốn.
Mà Linh này, với một sinh viên năm ba thì không phải là bạn viết sai chính tả quá nhiều rồi sao?


Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Quảng cáo
Offline linhverysad  
#2 Đã gửi : 25/08/2010 lúc 09:05:48(UTC)
linhverysad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

uk. mình hay viết sai lỗi chính tả vì mình học không tốt môn xã hội, mong bạn và mọi người thông cảm.
Offline catgl87  
#3 Đã gửi : 15/10/2010 lúc 03:16:30(UTC)
catgl87

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 14-08-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: viet nam

Trước đây mình cũng buồn và đau khổ như bạn vậy, cái khác lạ đã theo mình từ hồi nhỏ cơ. K giống những bé gái bình thường, mình toàn chơi môn thể thao của nam, đá banh, bắn bi... món nào cũng có mặt và chơi cũng khá cả. Đến bây giờ vẫn vậy tóc nam, mặc đồ cũng sport, nhìn đẹp trai lắm hi hi . Hồi cấp 2 cũng thích 1 người bạn thân cho đến mãi cấp 3, người bạn đó xa lánh mình, mình k thổ lộ ra chỉ biết là mình rất tốt với bạn đó nhưng có lẻ bạn đó hiểu và xa mình. Biết bao lần mình ôm mặt vào gối khóc nức nở, khóc cho số phận của mình, rồi có kẻ kêu là bệnh hoạn người mình yêu thương đấy, bao nhiêu nổi đau khổ cũng qua đi, mất  1 thời gian để quên, rồi 1 ty âm thâm khác lại đến, mình đã k nói, dấu kín lòng. Sau 6 năm mình mới đủ tự tin để nói lên nổi lòng, dù khó tin, dù không thể nhưng người bạn đó đã chấp nhận và yêu mình vô cùng, mình cảm nhận đc tất cả. Càng yêu bao nhiêu thì mình càng sợ mất, và càng buồn vì chính mình mình sẽ là rào cảng sự nghiệp của cô ấy, cô ấy chấp nhận bỏ tất cả để đến với mình bạn ah, nhưng mình k thể ích kỷ làm mất đi tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hạnh phúc là bất tận nhưng thật mong manh. Hiện giờ mình chỉ biết trái tim mình đang yêu và tụi mình có nhau, dù bao gian khổ trước mặt.
Hãy cứ sống với chính mình, tất nhiên là k phô trương, đừng đau khổ vì minh là chính mình mà, hãy thương lấy mình, rồi một ty diệu kỳ sẽ đến với bạn, sự chân thành từ trái tim sẽ giúp bạn. Sẽ đến lúc bạn vượt qua đc tất cả và chấp nhận với chinh mình, hihi vi mình cũng đã từng như vậy.

Lo học tốt đi nhe, sự nghiệp quan trọng lắm đấy, mình phải chứng mình sống tốt thì những định kiến sẽ hết, sẽ có 1 ty đích thực dành cho bạn. Bạn cố lên nhé.
Offline Shining friends  
#4 Đã gửi : 30/10/2010 lúc 10:13:54(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chào chị Linh .

Em cũng là một người như chị , nhưng em ko tuyệt vọng . EM yêu đời và luôn thấy hạnh phúc khi có mặt trên thế gian này . Ai sinh ra cũng không thể hoàn hảo . mỗi người đều có một nối khổ riêng . Nhưng họ đều có thể vượt qua để sống , để hạnh phúc . Vậy tại sao chị lại không làm được như em và bao nhiêu người khác quanh chị . Tất cả mọi người trong diễn đàn họ vào đây để chia sẻ để thấy yêu cuộc đời này hơn . Chị hãy tự mình vượt qua cái suy nghĩ cố chấp của mình để có thể nhận thấy cuộc đời này cuộc đời này luôn mở rộng vòng tay đón chị và tất cả mọi người ở đây cũng vậy ( trong đó có em^^) . Chúc chị thấy mỗi ngày lại thêm yêu cuộc sống giống em nha. Hun má chị . Cố gắng nha chị Linh.
Offline linhverysad  
#5 Đã gửi : 01/11/2010 lúc 07:01:16(UTC)
linhverysad

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2010(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

chị cảm ơn em nhiều nhiều nha. chio không như vậy nữa đâu> chúc e học tập tốt luôn vui vẻ và hạnh phúc
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.