Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ĐMtuoixuan  
#1 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 04:13:59(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết

Tình yêu thú dại?

Phanh thay mình làm mồi trao thú dữ

Xẻ lòng ra làm thức nhử tình yêu.

Trèo lên đến tận đỉnh trời

Hỡi người, nhân thế yêu nhau ích gi?

Vạch lòng ,mổ ngực lấy tim

Thế mà người để nó mang đi đành?

Nó đem vùi lấp gai chanh

Bọc gai mắc cỡ ở quanh tim nồng

Máu trào, đau khắp đường tâm

Há mồm nó hút đến xanh da người

Hỏi trời người ở nơi đâu?

Sao người lơ mắt cho đành người ơi!

Ôi! Thế tình yêu là thú dại?

Tim người là ngãi linh tiên?

Nên đời nghiệt mã ,đão điên vì tình.

con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
Quảng cáo
Offline ĐMtuoixuan  
#2 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 04:19:17(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết

Đời ta đã đẫm lệ sầu những ai?


Buồn giăng lối, lá rơi lìa cành đoạn

Lá xa cành ngã úa ,lá vàng non

Lá ôm nhau than van từng số phận

Hoen ố màu ,nhem nhuốt khắp hàng cây

Lối đi nay ,chỉ còn cây với lá

Người nơi đâu ? muôn ngã biết đâu người!.

Tình tắt lịm một màu xanh mộng ước

Như lối thu nay đẫm nước, đường nhơ.

Rồi ta đi,ta đi mãi ko chờ

Thời son trẻ ,thời yêu đương ngày bé

Năm,tháng này chở có hết niềm đau?

Ta đưa ta, ôi!vấp mấy nhịp cầu

Ngảnh lại nhìn ,nghe đăm đắm buồn tênh

Hoàng hôn buông khắp chân cầu

Đời ta đã đẫm lệ sầu những ai?

con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
Offline ĐMtuoixuan  
#3 Đã gửi : 15/11/2011 lúc 10:25:05(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết

Nỗi nhớ

Tiếng ai chiều ngâm điệu hát nỉ non

Đàn thổn thức ngân lên từng phím nhạc

Ôi! Nhớ nhung người sao chưa dứt cạn

Đến bạc mái đầu ta mãi nhớ nhau.

Trời xanh bát ngát ,tình tan tác

Người đi cách ngàn vạn núi sông

Đau buồn em hát câu chờ đợi

Luyến nhớ mặn nồng ,thuở dắm say

Vầng trăng treo đó rồi tan biến

Trăng đến ,trăng đi tiển tháng ngày

Tình ta đông đầy yêu say đắm

Một trái tim yêu lửa ngập lòng

Anh đến rồi đi cho tim nhức

Máu mãi sụt sôi gọi tên anh

Sao trời cứ làm ta ngăn cách?

Khi dãy trường sơn nứt vạn vạch

Khi ngàn sông, rạch hóa cạn khô

Khi thời đau khổ van từ tạ

Tình ta có thỏa nỗi khát khao.

con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.