Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 04:29:05(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

LÁ THƯ THỨ NHẤT :
      GỬI MẸ....YÊU THƯƠNG ...
 
Mẹ
của con ! con biết sẽ ko bao giờ mẹ đọc những lời này  mẹ ạ ,con chỉ
biết nói con đã làm sai rất nhiều và chưa bao giờ con dám đối diện mẹ
để nói lên hai tiếng ' xin lỗi '.Từ lúc chào đời và cho đnế nay 23 năm
con sống trong tình yêu thương của mẹ con hạnh phúc và cám ơn cuộc đời
mà mẹ đã tạo cho con , dù nó ko bằng người khác ,dù hằng ngày mẹ vẫn la
mắng con nhưng con hiểu mẹ cũng yêu con phải ko mẹ , con đã phạm rất
nhiều lỗi lầm vậy mà lần nào mẹ cũng tha thứ cũng luôn dang rộng đón
con trở về con biết điều đó dù mẹ ko bao giờ nói " mẹ yêu con " cũng
như con vậyko cất lên thành lời nhưng tất vả những tình cảm đó luôn hiện diện trong tâm hồn ạ

  Tóc mẹ mỗi ngày bạc thêm nhiều
mẹ yếu dần theo thời gian cùng những lo âu cho con cho cháu cho cuộc
sống com áo gạo tiền cho nỗi trăn trở của tương lai còn con bất hiếu
chỉ biết nhìn mà ko biết phảo làm sao ..mẹ ơi con xin lỗi mẹ dù con
biết mẹ ko cần lời xin lỗi này mà con vẫn muốn nói với mẹ vì con biết 
MẸ YÊU CON  phải ko mẹ của con và con cũng vậy con yêu mẹ nhiều lắm .xin cầu cho mẹ luôn khoả mạnh luôn vui vẽ để sốg bên nhé ....
                                                                                              con của mẹ



Sửa bởi quản trị viên 26/02/2010 lúc 02:39:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
thanks 2 người cảm ơn nguoidaukhokonanchi84 cho bài viết.
vovong212 trên 26-04-2011(UTC) ngày, langson trên 29-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 04:51:39(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
LÁ THƯ THỨ HAI :
                 
Gửi  Bố Mẹ ..... kính yêu ...
Con phải nói thế nào nhỉ bố mẹ ơi dù bố mẹ có coi con là con  hay ko dù bố mẹ có trách con giận con hay ghét bỏ con thì trong trái tim của con bé này vẫn luôn kính trọng bố mẹ  coi bố mẹ như bố mẹ của con vậy .
Bố ơi , con biết bố được gần hơn nữa năm , con đã làm bố phải phoền lòng vì con rất nhiều  phài ko bố ,cũng có lúc bố tức giận mắng con một trận ra trò  hăm dọa nữa kìa nhưng con chưa bao giờ buồn hay giận vì chuyện đó vì lỗi nơi con mà .Bố biết ko từ nhỏ con đã ko còn ba nên con thèm được như anh ấy đucợ bố yeu thương quan tâm chăm sóc nhưng có lẽ con thiếu may mắn bởi ko có được tình thương đó đổi lại con vẫn mãn nguyện vì con nghĩ bố cũng yêu thương con và coi con là con vì  bố thương anh ấy ....bố ơi con ko biết những lời xin lỗi của con bé này có được bố đọc hay một lần liếc qya hau ko nhưng con vẫn viết để bố biết lúc nào con cũng kính trọng và yêu thương luôn dành tình cảm của mình cho bố cả , một lần hai lần sai lại càng sai cố sữa để rồi tiếp tục phạm nhưng rồi bố vẫn tha thứ phải ko bố của người ta nhưng cũng là bố của con .
 Mẹ ơi ! với mẹ con xin cám ơn rất cám ơn mẹ , chưa có ai đối xử tốt với con như mẹ , mẹ bao dung che chở cho con , lo lắng cho con từng chút từng chút một để rồi con ko biết sao mà co thể trả nỗi nhưng con biết mẹ ko cần chỉ cần con sống thật tốt cho mình và con xin giũ mãu tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con , từng thứ một con luôn giữ gìn và trân trọng nó   mẹ con xin cám ơn mẹ đã đem đến cho con những thứ mà con chưa bao giờ có được từ những người khác con biết dù thế nào mẹ vẫn yêu thương con như anh ấy và xem con là con của mẹ
Bố mẹ ơi .xin nhận nơi con lời xin lỗi chân thành ,tình yêu thương vô bờ và cầu cho bố mẹ sẽ sống mãi bên con cùng anh ấy bố mẹ nhé , cám ơn bố mẹ đã sinh ra anh ấy cám ơn bố mẹ đã dành cho con tình thương mà mai mãi con cũng ko đnề đáp hết .Con có thể viết có thể nói nhưng nó vẫn ko đủ nói lên dược tất cả tùnh cãm con dành cho bố mẹ đâu bố mẹ có biết ko  .cuối cùng con vẫn muốn nói "CON YÊU BỐ MẸ "
                                                                           con của bố mẹ " người ta "....
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 02/12/2007 lúc 05:13:06(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
LÁ THƯ THỨ BA :
    H ơi ..... !
   Ngày ấy  .......Từ lúc không còn anh ở bên, em, một mình  bước những bước chân vô định trên con đường dài bất tận. Anh ra đi, đôi chân em giờ âm thầm để lại vệt lẻ loi trên lối nhỏ ngày xưa mình cùng chung bước.
Vậy mà nhanh thật 6 năm rồi nhỉ .em đã cố gắng nhiều lắm cố gắng quên anh và quên cả con bé ngày xưa .. .chớp mắt cu bi đã lớn ngần ấy rồiEm đã  bắt đầu làm lại tất cả từ con số 0 tròn trĩnh nhưng sao thấy khó quá bởi bây giờ rất nhiều lựa chọn đã không còn thuộc về em nữa. Thời gian cũng không còn ủng hộ em. Cuộc sống vẫn diễn ra hối hả mà em thì giống một người  trễ tàu lơ ngơ đứng trong sân ga tấp nập người qua lại. Anh ra đi, em biết nhưng em không muốn tin vào điều đó. Trước kia em nghĩ rằng mình bản lĩnh lắm, cứng rắn lắm nhưng rồi em chợt nhận ra rằng khi không có anh đứng cạnh, em thật yếu đuối và dễ tổn thương. NHƯNG cũng ko sao cả e,bản lõnh và cho đến hôm nay em đã thay đổi như lời H đã nói ngày hôm ấy chính vì điều đó làm em sợ và dối xử với H như vậy vì giờ đây trong em H chỉ còn là người bạn đơn thuần đến giản dị H ạ
Em nhận ra rằng H không có lỗi, chỉ có em là có lỗi với chính bản thân mình. Mỗi thời khắc đi qua ngắn ngủi nhưng đều chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa với mỗi người và với em cũng thế. Em đã dừng lại quá lâu, sống trong hoài niệm, hận thù và oán trách còn thời gian thì không đợi một ai. Thời gian không cho phép em còn chần chừ được nữa. Có lẽ số phận đã không cho em và anh còn cơ hội ở bên nhau và số phận đã không cho em được cùng anh đi hết hành trình hạnh phúc, em gọi đó là định mệnh. Dẫu nhiều hạnh phúc và cả cay đắng nhưng em cũng ngàn lần cảm ơn số phận đã cho em được biết, được  một người yêu  và được một người chờ đợi . Đó là anh xin lỗi nhé H mộy lần nữa em xin lỗi . Hãy để tất cả ngủ yên nhé H  và hãy luôn coi em là một người bạn một người bạn đíng theo nghĩa của nó .Chúc H luôn hạnh phúc và vững vàng trong tương lai
                                                                              người vợ  có lỗi ....
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#4 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 04:43:34(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

LÁ THƯ THỨ TƯ:
                   GỬI  quá khứ .....!
     Vậy là hơn một năm rồi em và ấy chia tay , mấy ngày nay tâm trạng cứ thế nào buồn ... Cuộc sống thay đổi ,em và ấy cũng bị cuốn theo vòng xoáy của nó , ko biết có khi nào vô tình thôi ấy chợt nhớ đã từng ...hay ....
     Một lần hai lần ..đối diện nhau nhưng rồi bình thản lướt qua nhau , e ko hiểu vì sao  vả chăng giờ ta là hai thế giới khác nhau ko còn chung mục đích và những gì còn lại ....Nghĩ mà buồn vì sao? có lẽ tất cả lỗi này là do em , hiểu nên ko dám trách ai cả .Thời gian trôi qua giờ em trưởng thành hơn vững vàng hơn  dù ko có ấy bên cạnh ,nhưng cũng xin một lần cám ơn những gì ngày xưa ấy đã dành cho em . Hôm nay bên cạnh em  hạnh phúc đang mỉn cười ,có người quan tâm lo lắng, có người yêu thương một cách chân thành và cũng có những gian dối  tất cả là những gì em đã chọn  em bằng lòng với nó 
      Em chỉ mong dù em và ấy ko còn là của nhau  nhưng thâm tâm em vẫn miong muốn chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau được ko ấy ? e nghĩ ấy đâu nhỏ nhen hay ích kỉ đúng ko nè .. em mong kỉ niệm cũ sẽ ngủ yên một ngày nào đó dù có gặp hay ko còn gặp nhau xin hãy giữ cho nhau chút gì đó tốt đẹp còn sót lại trong lòng nhau ấy nhé , em sẽ luôn cầu chúc cho ấy hạnh phúc, sức khỏe  thành công và luôn đạt được những gì ấy mong ước   mãi là bạn của nhau ...
                                                                                               always&always
                                                                                                   banof ban

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 03/12/2007 lúc 04:51:31(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết


Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Đã gửi : 04/12/2007 lúc 11:57:12(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

LÁ THƯ THỨ 5 :
   Ôx yêu thương ...
Có biết vì sao em lại viết cho anh bằng màu đỏ ko  ,nó chói chang rực rỡ như ánh nắng  , thắm đẵm màu của con tim , nó chứng tỏ cho tình yêu thương của em dành cho anh , ko biết tự bao giờ cái con người ko thiết suy nghĩ và bất cần như em lại phải suy nghĩ nhiuề và chững chạc như bây giờ , bắt đầu từ khi nào anh nhỉ , em ko nhớ hay nói đúng hơn là ko còn muốn nhớ nữa  ...
Con người khi yêu nhau co lẽ họ chấp nhận hi sinh tất cả vì nhau  sống cho nhau  để chứng tò tình yêu của họ , em ko dám khẳng định mình dám hy sinh như vậy cho tình yêu nhưng em tin anh cảm nhận được tất cả nhũng gì em đã đang và sẽ làm để chứng minh .
Thời gian đi qua . em có được sự ngọt ngào của tình yêu chân thành , anh đã cho em biết và hiểu được giá trị của nó Anh yêu em từ sự chân thành của con tim, từ sự tha thứ nhưng lỗi lầm của em. Và từ khi nào con tim em đã yêu anh bằng sự rung động của con tim, em đã thoát khỏi vòng xoáy của cuộc sống . Em đã tìm được lối đi cho mình, lối đi ấy có anh và anh là người đã thắp lên niềm tin vào tình yêu nơi em ,dù có những lúc em sai lầm ...
Ôx ạ em luôn thầm cảm ơn số phận cám ơn anh đã mang lại cho em sự ấm áp .yêu thương , cám ơn anh đem đến cho e niềm hạnh phúc ,á ko phải ai cũng có được   em sẽ ko ko bao giờ để nó vụt mất trong tay mình đâu ôx ạ  hứa với em anh nhé dù thời gian còn lại có ngắn đến đâu , dù có phải vượt qua bao nhiêu khắt nghiệt của cucộ sống , anh vẫn sẽ ko bao giờ buông tay em ra  anh nhé em tin vào tình yeu này tin vào những gì chúng ta đã trãi qua vì những điều rất giản dị bình thường đó là   TÌNH YÊU  ôx ạ !!!!!

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#7 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 02:32:53(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
LÁ THƯ THỨ 6 :
Hip thương ...
Xa nhau gần 7 năm rồi ngày chia tay em với anh ko có cơ hội nhưng ko sao , anh biết ko ngày xưa em thù thích hai màu trắng đen còn cái màu tím em lại chúa ghét nó cái màu mà em nói uỷ mị sao ấy  , bây giờ em lại viết cho anh bằng màu tím vì em biết anh thích nó phải ko hip , anh giờ vẫn lãng mạn như xưa còn em thì khác hẳn ngày xưa , chắc có lẽ do cuộc sống thôi hip ạ vì ngày xưa ai biết được em đáng lẽ phải hơn anh nhưng đó có lẽ là số phận phải ko hip  chưa bao giờ em thấy buồn cho mình như lúc này , em ko dám trách ai nhưng em phải nói em ghen tị với  anh có lẽ sự ích kỉ đã hình thành nơi em từ khi em biết mìngh bệnh hip ạ , ngày xưa em là đứa vị tha nhất , dễ dàng tha thứ nhất .anh nhớ ko khi mà hai dắu anh giận nhau em phải năn nỉ đứa kia xin lỗi đứa nọ vậy rồi thì sao chứ giờ thì em lại ....
Có lẽ đó là số phận là những gì mà em đã chọn ko hối hận anh ạ , một mùa noen nữa ko có anh em nhớ anh lắm nhưng biết làm sao hơn , em thèm được như xưa , được ôm anh tâm sự và cả hai cứ khúc khích khiến người khác bực bội vì những nụ cười khó hiểu của tụi mình , nhớ quá anh ơi , lại gì nữa hình như em cứ vớ vẫn vậy để rồi có đêm lại sướt mướt vì nhớ anh đấy con quỷ ạ  nói thì nói thế em cũng ghét anh vô cùng đó  nhé cứ hay làm những cái trò bí mật như mất tích ừh ngồi thẫn người mà nhớ hip ghê hip ah biết saoko vì em nhớ anh
 
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#8 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 02:39:17(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:



anh huy vo duyen qua '
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline na74  
#9 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 08:16:25(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Hai bạn cố gắng nhé,ggsk,sau cơn mưa trời lại sáng ngay ý mà!
Như chỗ tớ,hôm qua,hôm kia mưa quá,lầy lội nhưng đến bữa nay nắng hửng lên rồi...

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline doibuonn  
#10 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 11:10:03(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114



ối trài ơi tâm sự kiểu ni có mà làm anh em đọc hết thư à,cái này nên cất đi chứ ,hãy nói nỗi khổ tâm bây giờ là sao,còn post thư thì post hết ra để tui đọc rồi làm chuyện bán đi.
AI BIẾT LÀ GÌ NÀO

Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#11 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 11:42:08(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của doibuonn đã viết:



ối trài ơi tâm sự kiểu ni có mà làm anh em đọc hết thư à,cái này nên cất đi chứ ,hãy nói nỗi khổ tâm bây giờ là sao,còn post thư thì post hết ra để tui đọc rồi làm chuyện bán đi.
AI BIẾT LÀ GÌ NÀO

có biết vì sao ko mình viết thư là cho mình đọc là viết nên nỗi lòng của mình chứ ko phải viết để gửi bạn ạ  vì mình ko dám gửi nó bạn hiểu ý mình chứ
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#12 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 11:43:28(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:

Hai bạn cố gắng nhé,ggsk,sau cơn mưa trời lại sáng ngay ý mà!
Như chỗ tớ,hôm qua,hôm kia mưa quá,lầy lội nhưng đến bữa nay nắng hửng lên rồi...

cám ơn anh Na NHÉ ...chúc anh cũng luôn vui vẻ và tràn đầy sk .thân
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#13 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 11:49:36(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Bé phương nhớ ...!
Diễm viết cho P nè cái màu nâu P vẫn thích , nhớ P lắm , nhớ ngày hai đứa bên nhau ...xa nhau vì những hiểu lầm để giờ muốn giải thích thì hoàn cãnh lại ko cho phép phải ko P ,  lcú trucớ cũng vì ai cũng gàn cũng bướng để hôm nay nhìn lại D thấy mình tệ quá bạn bè mà thế , đọc những dòng chữ ấy ,D đau lắm thấy buồn lắm , đến lúc ấy mà P vẫn dành cho D những gì tốt đẹp nhất , có lẽ D ko xứng với tình cảm ấy , D xin lỗi nhé dù biết là giờ đây P ko còn có thễ đọc được những dòng này  nhưng D biết P hiểu mà đúng ko bạn của tôi , thời gian dài quá D ko biết rồi đây có còn được gặp lại nhau được ko nhưng xin cầu mong cho P vượt qua những khó khăn lúc này cũng như thử thách trước mắt mà P phải đối mặt ...
Cuộc đời ko bằng phẵng và dễ bước nhưng D tin P là cô gái mạnh mẽ ,một con người đầy nghị lực, khó khăn rồi sẽ qua thôi , D luôn là D ko thay đổi cũng như tình cảm D dành cho P cũng vậy xin lỗi nhé bạn của tôi

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#14 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 11:54:16(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Viết cho tôi ....
 Tôi ơi ,  mấy ngày nay tôi thế nào rồi cố lên nhé tôi ơi , lúc trước những khó khăn có bao giờ làm tôi nản lòng đâu tôi nhỉ , ừhm cứ thế đi cô gắng để vượt qua , bởi lúc này đây bản lĩnh của tôi mới có diẹp thể hiện đúng ko tôi ơi ....Nhớ đừng buông trôi tôi nhé hãy cùng  vượt qua ....Từng ngày trôi tôi hãy để nó thêm đẹp thêm vui , vững lòng lên tôi ơi ....
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#15 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 06:00:27(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

LÁ THƯ GỬI THỜI GIAN
  Thời gian ơi .
...

Người ta nói rằng thời gian  vô hình. đi rất nhanh và êm ái. luồn lách giữa dòng đời, dòng người. Mỗi khi nhắc đến , người ta e dè lắm... Vì thời gian  thức tỉnh cuộc sống vốn dĩ cứ quay theo guồng đời,  thức tỉnh những xa xưa tưởng bị lãng quên. Người ta còn nói rằng, mỗi bước chân của thời gian làm nặng nề cuộc sống. Thế mà ngày nhỏcứ mơ mãi thôi , đem thời gian đến với tôilớn cùng tôi vì tôi thích được lớn Thời gian đã lấy đi nhiều thứ của con người thanh xuân, những mộng ước... nhưng đôi khi ta cũng     chang cần những thứ đó. Cái gì có cũng có thể mất. Những mơ ước cũng thế, cũng có thể chẳng  thực.hiện đượcnhưngcó một thứ tôi ghét ở Thời gian, đó là Thời gian mang đi những người bạn của toi  mang đi cả ba tôi người  mà cả tôi đã hết lòng yêu thương...Thời gian này, mỗi bước chân  quét qua cuộc sống muôn loài, đã mang đi bao nhiêu thứ rồi? Nhiều lắm đúng không?  đi nhiều, mang nhiều... vậy có khi nàoth ời gian mẹt không? Người ta nói "thời gian trôi mãi",  chẳng bao giờ dừng sao?     tôi hỏi thế thôi chứ  đừng dừng thời gian ạ. vi thme mà  dừng thì mọi thứ, tất cả mọi thứ cũng sẽ dừng hết. Thời gian à, ai cũng phải dừng lại trước người thế? Vậy là mai mốt tôi   cũng sẽ dừng trước bạn đúng không? Thế thì tôi    không  ng mong lớn cùng bạn nữa. Tôi từng mơ được đi bên bạn và đếm bước chân của bạn qua cuộc đời tôiVậy bạn đã đi được 23 ước rồi đấy. Bạn nên bắt đầu bước chậm cho tôi    nhờ. Tôi  sợ tôi không theo kịp bạn, có lúc mệt quá t ôi lại dừng mất thôi.Ừm, tôi cũng nghe rằng đôi khi bạn hay quên lắm. Bạn từng bỏ quên một lão bà hơn 120 tuổi, một lão ông hơn cả trăm tuổi. Vậy sao bạn không quên  nhỉ?Ba tôi .. Ấy là tôi buồn tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết đâu thể bắt ai đó nhớ hoặc quên. Bạn cũng thế. Đâu thể bắt bạn quên tôiHôm nay, tôi viết thư cho bạn để nói với bạn rằng  tạm biệt bạn. Bạn sẽ đi tiếp con đường của mình, nhưng con đường đósẽ như thế nào nhỉ  ?conn đường của bạn . vì bạn đã lấy nhiều thứ yêu quý của tôi .nghĩ ai cũng thế, lúc nhỏ sẽ cứ thích được lớn nhanh theo bước bạn nhưng tại bạn bước nhanh quá. Ai cũng phải mệt, cũng phải mỏi chân, họ bắt đầu chậm bước trong khi bạn cứ vụt qua mặt, đến lúc không thể nữa thì đành dừng hẳn...Tôi biết không ít dưới mười lần trong mỗi đời người thỉnh thoảng sẽ có những ước muốn, ước bạn quay lại, chậm lại... nhưng bạn đã đi và không bao giờ quay lại. Thế nên đã có rất nhiều luyến tiếc bạn biết không? Tôi chẳng trách bạn đâu. Có ai đi mãi mà chẳng mệt. Tôi  nghĩ có lẽ đôi khi bạn cũng mệt chút chút nhưng vì bạn là Thời gian nên bạn phải trôi...

Thôi,tôi  ngưng viết đây, bạn trôi đi nhé...

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline na74  
#16 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:39:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Hôm trước anh nghe được cuộc toạ đàm về viêm gan C của hai tiến sỹ y khoa trên VTV2,rất bổ ích,anh đã thu vào đtdđ,hôm nào sẽ chia sẻ với hai vợ chồng bạn!Khoẻ nhé
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#17 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 04:36:49(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Hôm trước anh nghe được cuộc toạ đàm về viêm gan C của hai tiến sỹ y khoa trên VTV2,rất bổ ích,anh đã thu vào đtdđ,hôm nào sẽ chia sẻ với hai vợ chồng bạn!Khoẻ nhé
cám ơn ông anh nhé
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#18 Đã gửi : 28/02/2008 lúc 04:15:09(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
..Lá thư gửi .....
  Mấy ngày nay cảm thấy nhớ Ba lắm có lẽ lâu lắm rồi đứa con gái nhỏ của ba mới nhớ ba ,chắc tại gần mười mấy năm rồi nó mới được quay lại cái nơi ngày xưa mà nó cùng gia đình yêu thương của nó vui vẻ hạnh phúc , lang thang trên những con dốc , gió thốc vào mặt nó lạnh căm ...nó  vẫn băng đi ..ngày xưa nó đi bên cạnh nhiều người nhưng giờ là một mình vì giờ nó đã lớn nó phải tự đứng trên đôi chân của nó .
   Đâu ai có thể nhỏ hoài chứ , phải đến lúc trưởng thành thôi  nó ạ phải cố lên nhé vì khó khăn trước mắt còn đầy  , thử thách nào mà nó chẳng qua rồi , đôi lúc nó phải gượng cười nhưng nước mắt chảy ngược vào lòng nhưng nó vẫn vững vàng đó thôi . Nó ơi tự nó đang nói  với nó  phải cố gắng cố gắng để ko nản lòng . có lúc nó lại tự hỏi mình phải làm sao phải làm sao... cuộc đời là một vở kịch .. cố gắng lên nó nhé ....nó yêu nó nhiều lắm hãy vững vàng lên vì nó ko một mình như nó vẫn thường nghĩ đâu nó vẫn còn nó mà ....
  .
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline hahaha2008  
#19 Đã gửi : 28/02/2008 lúc 04:44:39(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
nguoidaukhokonanchi84 oi! doc nhung dong thu cua ban sao cung buon the?nhung ban oi ban con co nhung nguoi than ma trong, ma doi co le do cung la niem tin la hanh phuc de roi ban ko bao jo duoc nan chi,chuc mung ban.con toi thi ..........
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#20 Đã gửi : 28/02/2008 lúc 05:25:03(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
nguoidaukhokonanchi84 oi! doc nhung dong thu cua ban sao cung buon the?nhung ban oi ban con co nhung nguoi than ma trong, ma doi co le do cung la niem tin la hanh phuc de roi ban ko bao jo duoc nan chi,chuc mung ban.con toi thi ..........

 có lẽ vậy nhưng nếu bạn đọc kỹ nhũng lời mình viêt` thì mình chỉ có một mình thôi có trông đợi vào ai đâu  họ đang ở đâu đó mà tìm mãi mình vẫn ko nắm được tay của họ bạn àh mình cũng như ai thôi hạnh phúc là do mình
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.