  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Ôx yêu
Vậy là gần một ngày bx ko có ox bên cạnh bx buồn và nhớ ox nhiều lắm , ko biết làm sao nước mắt cứ rơi mãi , có bao giờ bx ko có ox như bây giờ đâu nhắm mắt mở ra cứ ngỡ nó ko có thật vậy , dù biết chĩ có một tháng nhưng sao mà nó khó khăn đến thế , em ko biết giờ mình nên làm gì bắt đầu từ đâu sáng đợi mãi mà ko thấy anh gọi điện giật mình mới nhớ anh đã đi rồi ....càng làm em buốn thêm ...tình yêu của bx giờ đang gặp thử thách lớn phải ko anh ...em phải làm sao...anh ơi bx nhớ ox nhiều lắm , nghẹn ngào làm sao ,suốt đoạn đường về em cứ khóc mà ko biết vì sao mình khóc ko biết vì sao nhớ anh lắm anh biết ko ...một ngày đợi chờ lại như dài cả thế kỉ ...nhưng rồi sẽ qua đi phải ko ox ,bx là người mạnh mẽ ..bx sẽ ko làm bố mẹ hay ox buồn đâu ...cố lên em yêu anh
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
gưi trái tim yêu thương :
1006 ngày bên nhau là 1006 ngày biết bao yêu thương vậy mà giờ xa nhau dù cái khoảng cách đó ko xa xôi vậy mà giờ nhắm mắt xa nhau rồi ko biết anh có nhớ em như em nhớ anh ko õ yêu của em , trái tim nhỏ bé của bx in đậm hình ảnh của ox ,em đi đâu làm gì em cũng nghĩ đến anh cả ....mỗi lần như thế trái tim em lại nhói đau như tan ra anh ah ,biết là ko ai muốn em hay anh nhưng ...chỉ trách mình quá yếu đuối thôi ox yêu ơi bx có viết lá thư giờ chắc đến tay õ rồi nhỉ ox có vui ko có nghĩ đến em ko hay ... em ko dám nghĩ thôi cứ tin đi .Một ngày trôi qua với bx là một ngày dài đầy nước mắt ...những giọt nước mắt ấy nếu có ox bên cạnh ôx sẽ lau cho em sẽ vỗ về em nhưng em giờ chỉ có mình em trong đêm tối em thấy mình cô đơn mong trời mau sáng mong mau một ngày qua hết nhanh thật nhanh ...
Ôx có biết giờ mình em bơ vơ lang thang qua từng nẽo đường nhìn đâu cũng có anh nhưng em muốn ôm chặt vào thì tan biến ko có bóng anh nữa kia ...có ai biết được trái tim em đau như thế nào ko ...có biết em le loi .em mong anh về bên em ...vậy mà ...anh là tất cả của em dù với ai anh có thế nào nhưng em biết anh luôn dành tất cả cho em dù là một điuể bé nhỏ mà ko những em mà với cu bi nữa kia nhưng có lẽ số phận bắt buộc em phải như thế bắt buộc em phải tự đứng trên đôi chân của mỉnh một mình em ngổi đây hỡi thế gian tại sao đối với em hạnh phúc ko bao giờ có được lâu tại sao vậy tại sao mang anh đến rồi lại để anh ra đi như vậy ...giữa mênh mông cuộc đời em biết anh là bến đỗ cuối cùng của em nhưng ....rồi sẽ ra sao .....em ko trách ox yêu hay bố hay mẹ mà chỉ trách em trách cuộc đời sinh ra là ngôi sao ko được đẹp mà thôi nó ko sáng như hàng vạn ngôi sao khác nó luôn lu mờ trong bầu trời đêm .
Kết thúc cho một câu chuyện đẹp nhất cuộc đời em những ngày hạnh phúc đó là điều em ko bao giờ quên em yêu thương anh hơn cả trái tim mình vậy nên em sẽ cụng như vậy vì giờ đây em chỉ còn rất ít thời gian thôi em sẽ cố gắng...cố gắng yêu anh thêm nhiều hơn nữa để trái tim em tan nát hơn nữa vì nhớ thương nhưng rồi sẽ qua hết em mạnh mẽ và có thể vượt qua hết em tin mình sẽ yên ôn....chưa giây phút nào em chưa thôi nghĩ đến ôx yêu cũa em cả yêu anh hơn tất cả những gỉ có thể ...hãy luôn nhớ rằng dù thế nào em cũng yêu anh và luôn nghĩ về anh ôx ạ
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Thư gửi H
Giờ đây, với tôi, nỗi nhớ về người đã là quá khứ , tôi sẽ tự mình kết thúc những hoài niệm về người. Người sẽ trú ngụ ở một khoảng kí ức khó quên, hình bóng của người sẽ ở một góc khuất trong trái tim tôi. Tôi sẽ khép lại trang kí ức mang dáng dấp người một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cái cách mà ngày nào người từng đến với tôi.
Một lần nữa , xin cho tôi được bày tỏ: "Cảm ơn người, mối tình đầu khó quên - cảm ơn quá khứ của đời tôi..."
Cảm ơn một người đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là như thế nào.
Cảm ơn người đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, để tôi biết rằng, không ai tôn trọng tôi bằng chính bản thân mình.
Cảm ơn một người đã dạy tôi những kinh nghiệm sống mà không người thầy nào có thể dạy được cho tôi, vui có, buồn có.
Cảm ơn, vì chúng ta đã chia tay nhau, để tôi có dịp nhìn lại mình, để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có.
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
gửi chim yêu thương !
anh biết ko ngồi đây mà em nhớ anh da diết em nhớ những ngày ngây thơ khi xưa nhớ tất cả nhửng đêm khi mọi người ngủ hết chỉ còn em với anh , ko biết anh còn nhớ cái hôm ở long hải về em với anh suýt vì một phen hú vía chút nữa em với anh bị hai thằng tài xế ...hihi nếu ko gặp Vinh nhà 3 thì tiêu đời rồi phải ko chim tự nhiên giờ em cứ như mơ màng cứ thấy tất cả như hiện hữu trong đầu mình em ko muốn nghĩ nhiều chim ah vì thời gian còn ít ỏi lắm có lẽ ....giờ này anh đã ngũ rồi chim nhỉ ko biết anh có mơ về em ko anh đang hạnh phúc bên chồng và hai cô công chúa bé nhỏ dễ thương nhưng cũng quậy ko chê vào đâu được chim hả ..nụ cười của anh sẽ là niềm vui của em ..lúc nào em cũng thấy anh cười chỉ cần anh cười là em hiểu anh đang nghĩ gì rồi chim ạ ...
Giờ em vẫn còn nhớ cái thẹo của Bố HÙng để lại trên ngón út của em lần em với anh chửi ổng ...hihi nghĩ cũng ba gai ..đánh em em đâu sợ ..nhớ anh quá chim ơi ...thôi chúc anh bình yên nhớ anh viết vài dòng ...
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Gửi Bố mẹ ...Kính Yêu
Có lẽ sẽ ko bao giờ bố mẹ đọc được những dòng chữ này nhưng con vẫn muốn viết vì biết đâu lúc nào đó vô tình bố mẹ có thể đọc những lời con muốn nói những suy nghĩ của con .Bố ơi con hiểu bố thương con nghĩ cho con và ..,bố chăm lo cho con của con như cháu ruột của mình mặc dù chưa bao giờ bố nói chuyện với con nhưng con hiểu chứ tất cả sự quan tâm của bố đối với con .Con sớm mất Bố từ nhỏ ,con luôn thèm khát sự yêu thương khi ra đường thấy người ta có ba mẹ quan tâm còn riêng con thì ko có Từ lúc con có được tình thương của bố con biết mình làm cho bố buồn rất nhiều con có lỗi rất nhiều với bố và mẹ nhưng chưa bao giờ bố mẹ nặng lời với con , có thể nói đi hết thế gian ko tìm đâu được ai như bố mẹ và cũng ko gì so sánh được tình yêu thương bố mẹ dành cho con .Thời gian ấy là thời gian quý báu nhất con có được con ko biết phải nói sao cả con chỉ biết xin lỗi vì nhửng gì con đã làm buồn lòng bố mẹ .
Bố mẹ ơi ! Thật sự con rất buồn rất buồn vì đến ngày hôm nay con cũng chưa làm gì được cả nhưng con biết con nên làm gì và phải làm gì để bố mẹ vui lòng .Những ngày cuối cùng của con có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi có được tình thương của bố mẹ dành cho con dù bố mẹ ko sinh con ra nhưng có lẽ còn thương yêu quan tâm con hơn cả đấng sinh thành , công ơn đó con ko biết có đáp đền nỗi hay ko ,dù có đáp đền thì cũng ko sao đủ và con cũng hiểu bố mẹ chỉ mong con và ..tốt hơn có một cuộc sống mới hạnh phúc yên bình là bố mẹ an lòng rồi .con sẽ cố gắng cố gắng bằng mọi cách ...để ko phụ lòng bố mẹ ..ko để những gì bố mẹ bỏ công ra là vô ích ..hãy tin con con sẽ làm được con .
Một lần nữa con xin cám ơn cuộc đời đã cho con có được tình thương sự yêu mến chăm sóc của bố mẹ và niềm tin bố mẹ dành cho con sẽ ko đánh mất nó ,cũng như sẽ cố gắng hơn nữa bố mẹ nhé ..con rất yêu hai người dù hai người là BỐ Mẹ của người ta nhưng với con Bố mẹ vẫn luôn là bố mẹ của con .Con mong bố mẹ sẽ luôn bình an và có nhiều sức khỏe hơn nữa để luôn ở mãi bên con và...
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC) Bài viết: 34
|
nguoidaukhokonanchi84 đã viết:gửi chim yêu thương !
anh biết ko ngồi đây mà em nhớ anh da diết em nhớ những ngày ngây thơ khi xưa nhớ tất cả nhửng đêm khi mọi người ngủ hết chỉ còn em với anh , ko biết anh còn nhớ cái hôm ở long hải về em với anh suýt vì một phen hú vía chút nữa em với anh bị hai thằng tài xế ...hihi nếu ko gặp Vinh nhà 3 thì tiêu đời rồi phải ko chim tự nhiên giờ em cứ như mơ màng cứ thấy tất cả như hiện hữu trong đầu mình em ko muốn nghĩ nhiều chim ah vì thời gian còn ít ỏi lắm có lẽ ....giờ này anh đã ngũ rồi chim nhỉ ko biết anh có mơ về em ko anh đang hạnh phúc bên chồng và hai cô công chúa bé nhỏ dễ thương nhưng cũng quậy ko chê vào đâu được chim hả ..nụ cười của anh sẽ là niềm vui của em ..lúc nào em cũng thấy anh cười chỉ cần anh cười là em hiểu anh đang nghĩ gì rồi chim ạ ...
Giờ em vẫn còn nhớ cái thẹo của Bố HÙng để lại trên ngón út của em lần em với anh chửi ổng ...hihi nghĩ cũng ba gai ..đánh em em đâu sợ ..nhớ anh quá chim ơi ...thôi chúc anh bình yên nhớ anh viết vài dòng ...
huhuh maỳ nhắc làm chi chuyện ngày xưa ấy ...em ko chỉ nhớ mà em còn nhớ cả từng chi tiết nhỏ nhất đấy nhé, làm sao em có thể gọi đt cho anh được để tâm sự cho đã đây ????
Nói thật với anh chứ từ lần đầu tiên anh & bé Hồng vào, em vẫn nhớ rõ nhé, rồi từ lớp học, đến các buổi tối trên lớp nhạc, rồi những lần đu cửa sổ ... ahaha làm gì em đều biết đấy nhé ... xong qua tiếp đêm leo từong trốn & lúc anh với H bỏ em bơ vơ, em cũng nhớ như in đấy (đừng hòng mà em quên).... mà hôm bị ông H đánh, vụ đấy hơi lãng thì phải, chữi ông í thì hôm nào mà mình ko chữi.. ghét cái lão già rồi còn mất nết... RỒi vụ thằng V, anh nói nó chết em cũng ko thể tin đ.c, cái thằng cả điếu thuốc cũng ko dám hút, bia cũng ko bít uống,... chắc con Mai dù lầm với đứa nào rồi... THời còn iu em, V cực kì ngoan nhá, sai đâu là nghe đó ...Nói chứ nếu nó có đi vào con đuờng sai trái thì chắc cũng tại em, em đã sai từ lúc đầu khi chấp nhận t/y của V, mình nợ nó thật đấy D à ...
những ngày rời xa quê hương là những ngày em suy sụp nhất , em từng phải chịu bao trầm cảm, bao khó khăn & "hồ" nước mắt ...Một cú trượt ngã mà trong đời em chắc sẽ ko bao giờ có cú ngã nào đau hơn thế .... có lẽ thời gian đã giúp em thức tỉnh, em phải sống & chấp nhận hiện tại mặc dù em vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ của riêng mình.
Mà anh cố gắng giữ sk chim nhé... iu ox nhiều lắm | ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc Biển ồn ào em lặng thinh và khóc Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-07-2008(UTC) Bài viết: 34
|
nguoidaukhokonanchi84 đã viết:LÁ THƯ THỨ 6 :
Hip thương ...
Xa nhau gần 7 năm rồi ngày chia tay em với anh ko có cơ hội nhưng ko sao , anh biết ko ngày xưa em thù thích hai màu trắng đen còn cái màu tím em lại chúa ghét nó cái màu mà em nói uỷ mị sao ấy , bây giờ em lại viết cho anh bằng màu tím vì em biết anh thích nó phải ko hip , anh giờ vẫn lãng mạn như xưa còn em thì khác hẳn ngày xưa , chắc có lẽ do cuộc sống thôi hip ạ vì ngày xưa ai biết được em đáng lẽ phải hơn anh nhưng đó có lẽ là số phận phải ko hip chưa bao giờ em thấy buồn cho mình như lúc này , em ko dám trách ai nhưng em phải nói em ghen tị với anh có lẽ sự ích kỉ đã hình thành nơi em từ khi em biết mìngh bệnh hip ạ , ngày xưa em là đứa vị tha nhất , dễ dàng tha thứ nhất .anh nhớ ko khi mà hai dắu anh giận nhau em phải năn nỉ đứa kia xin lỗi đứa nọ vậy rồi thì sao chứ giờ thì em lại ....
Có lẽ đó là số phận là những gì mà em đã chọn ko hối hận anh ạ , một mùa noen nữa ko có anh em nhớ anh lắm nhưng biết làm sao hơn , em thèm được như xưa , được ôm anh tâm sự và cả hai cứ khúc khích khiến người khác bực bội vì những nụ cười khó hiểu của tụi mình , nhớ quá anh ơi , lại gì nữa hình như em cứ vớ vẫn vậy để rồi có đêm lại sướt mướt vì nhớ anh đấy con quỷ ạ nói thì nói thế em cũng ghét anh vô cùng đó nhé cứ hay làm những cái trò bí mật như mất tích ừh ngồi thẫn người mà nhớ hip ghê hip ah biết saoko vì em nhớ anh
Biết mình thích màu tím luôn ta, em nhớ em đâu có nói ra ... Mập ơi, ganh tị với em làm gì? Nếu sống mà hạnh phúc & vui vẻ thì nói giè nữa, đàgn này sống phải lo toan tứ bề, đủ chuyện phiền não... mà con người có số mà, ko đi lúc này cũng đi lúc khác... ko biết đến khi nào là tới phiên mình á
em cũng nhớ anh ít khi giận hờn ai lâu lắm, cứ tòan giả nai í, nhưng mỗi khi anh buồn chuyện gì là anh ít nói hẳn, nhiều lúc bắt gặp anh cứ thả hồn về nơi nào là em ko dám chọc ghẹo ...bị em với bé Hg cứ quay vòng vòng, ai bĩu tại anh đ.c lên trưởng phòng làm chi? phải lo cho tụi em chứ , hì hì ... ủa mà anh nói ai giận ai, rồi ai năn nĩ??? anh có biết anh cứ thủ thỉ tâm sự với em kiểu ấy, nhiều đứa ghét lắm ko? vì chúng nó nghe ko đ.c nên ghét đấy, lại thêm cái giọng cười đểu nữa chứ ... Cái thời ăn chung, ngũ chung ấy (nói luôn tắm chung thì có thô thỉển ko nhĩ ) , mình có gì cũng chia sẽ cho nhau, có ít ăn ít, có nhiều chia ra, nói lời iu thương & cả những lời trách móc giận hờn nhau, ... Vậy mà giờ đây bạn mình đau, bạn mình khổ thế này em lại ko đ.c cùng chia sẻ ... anh có buồn em ko D?
Nghĩ lại cả đám ra trường, chỉ có anh với H là nên đôi, còn bao nhiêu thì tan rã hết, tưởng anh đ.c yên tấm thân... rồi mất hút vài năm song lại xuất hiện tạo ra bao nhiêu điều khiến em hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...
| ღ♥° Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc Biển ồn ào em lặng thinh và khóc Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi!.. °♥ღ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Lá` thư ....
Thật là, những tháng ngày qua tôi không phủ nhận rằng tôi đã sống rất hạnh phúc, mọi người bảo tôi là đã thay đổi quá nhiều, khác xưa quá nhiều, tôi thấy mình cũng tự tin và yêu đời hơn bao giờ hết, tôi rất muốn 1 lúc nào đó ... hiểu rằng tôi cảm ơn bạn vì đã làm bạn với tớ trong thời gian qua, thực sự tôi rất muốn nói với bạn rằng tình cảm mà tôi dành cho bạn luôn là tình cảm chân thành nhất, bởi vì bạn cũng đã mang đến cho tớ những cảm xúc thật khác, vậy mà có lúc nào tôi đã thấy rất lo sợ, sợ 1 ngày nào đó tôi và bạn sẽ trở về đúng trạng thái ban đầu, chẳng là gì hết đúng không, tôi sợ và lo lắng nhiều lắm, tôi vẫn cứ nghĩ rằng tình cảm của tôi và bạn đang là tình cảm nửa vời, Nhưng ngày hôm nay tôi đã nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận của tôi, bởi vì tôi quá đa cảm, bởi vì tôi quá yếu đuối, bởi vì tôi quá thật thà và tin tưởng vào ban. Tôi không hối hận vì những gì tôi đã làm cho bạn trong suốt thời gian qua, khi bạn buồn chán, tội đã động viên bạn rất nhiều để bạn có niềm tin vượt qua mọi khó khăn, tôi đã chia sẻ với bạn biết bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, và tôi, bạn mãi là bạn đúng vậy không, không có tình cảm nửa vời mà chỉ co tình bạn ko phai
Bạn biết không , tôi đã viết cho bạn rất nhiều bức thư để nói lên cảm xúc của tôi và bạn nhưng chỉ có điều nó chưa bao giờ đựoc gửi đến người nhận
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Gửi chim
Chiều nay ngồi nghe tin tức em lại nghĩ về anh sao thế nhỉ có lẽ cuộc sống này với em đã có quá nhiều hạnh phúc và em giờ phải chịu những mất mát đó .Ai nói với em ko gì chia cắt được tình yêu thưong nhưng có lẽ cơm áo gạo tiền của cuộc sống hiện tại , cái tất bật bộn bề đó đã che đi nó phải ko hip thương.mọi người ai cũng mong muốn mình thì ...nhớ anh lắm em buồn vì anh ko dt cho em ...
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Gửi chim Chiều nay ngồi nghe tin tức em lại nghĩ về mày sao thế nhỉ có lẽ cuộc sống này với em đã có quá nhiều hạnh phúc và em giờ phải chịu những mất mát đó .Ai nói với em ko gì chia cắt được tình yêu thưong nhưng có lẽ cơm áo gạo tiền của cuộc sống hiện tại , cái tất bật bộn bề đó đã che đi nó phải ko hip thương.mọi người ai cũng mong muốn mình thì ...nhớ mày lắm em buồn vì mày ko dt cho em ... | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
cám ơn anh na74 nhâ.NHỰNG LỜI ĐỘNG VIÊN AN UI CẢ GIA ĐÌNH EM VÀ LỘC ĐỀU KHỎE CẢ CHÚC DIỄN ĐẢN VÀ MỌI NGƯỜI LUÔN KHỎE VÀ NGÀY CÀNG LỚN MẠNH .THAN ÁI
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Gửi chị
Tôi gọi nhưng chị có còn đáng được tôi gọi thế hay ko thì tự bản thân chị hoặc tôi biết phải ko . Đời với người bình thường thì còn dài nhưng riêng chúng ta thì nó được đếm ngược .Lặng lẽ vậy mà cũng mấy năm rồi ,hình như ta ko ngu như ta vẫn nói và lòng ta biết vậy đó nếu là một người ko suy nghĩ cho mình thì ko có gì để gọi là người ngoài thân xác cát bụi .
Ko gì là ko thể người tốt có thể ko được tốt mãi và người xấu ko phải đến cuối cùng vẫn là kẻ xấu . Cuộc sống bây giờ ko phải lấy nhân nghĩa để đo mà là ..dù mình có tốt đến đâu thì nó cũng vô nghĩa thôi .Quá khứ như ngủ yên ,tình nghĩa vẫn vẹn tròn , từng người của hôm qua đã khác khi hiện diện hôm nay , nếu chị thấy mình ko sai thì tôi xin lỗi nhưng nếu ...
Thôi vài dòng để hiểu nhau hơn , nếu làm thế mà thấy thanh thãn thì ok , vì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà người giấu nó sẽ bị nó đâm vào và chảy máu ....thân ái . | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
| Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:Chị nào vậy em!
ai thì cũng vậy thôi khi một ai đó đọc vào sẽ tự mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong ấy anh ah5  | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
mộ lá thư là một lời tâm sự nếu ta trãi lòng được với tất cả mọi người thì hay biết mấy | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Cơn mưa chiều sầm sập đổ xuống phố. Niềm nhớ trong em đan chằng chịt theo mưa đổ trên mái nhà, trên tán cây, trên cả những chiếc dù bung vội. Không cầm được lòng, nước mắt lại nhỏ giọt lặng lẽ. Mình xa nhau đã hơn 4 tháng rồi phải không anh? 4 tháng 15 ngày...không đt, không tin nhắn, không mail, không gì giữa chúng ta. Nỗi nhớ cứ như cái đồ thị hình sin, lên lên, xuống xuống nhức nhối trong em. Bao lần, nhấc đt lên rồi đặt xuống, mail viết đầy cả hộp nháp mà chẳng dám gửi
đi..cứ muốn nói với anh mà lại không đủ can đảm để có thể làm được....
Sao em phải khổ vậy chứ, đồng ý là em sai, nhưng anh thật là ác. Em không tin một người yêu em nhiều như vậy lại có thể quên được nhanh như thế. Em không tin, em không tin đâu.........
Em biết anh vẫn luôn dõi theo em, em biết hết. Anh để cho em thấy rằng anh đã quên em nhưng em biết rõ là anh đau đớn, anh cố xoá em ra khỏi cuộc sống của anh mà lại dùng cách khác để quan sát em. Mọi mail gửi đến em đều thông qua đ/c mail của anh. Anh tưởng em không biết , anh nghĩ vì anh là dân IT nên có những thủ thuật nhỏ đó là qua mặt được em hay sao. Nếu em không vô tình gửi mail để nhận ra, mỗi cái mail em gửi đi và người khác gửi đến đều có thêm một bản đến mail của anh.... Anh ngốc thật . Đọc blog của em à, em không viết blog, không nhật ký
đâu, không ol nữa.
Em không muốn để anh thấy em đã buồn ra sao đâu. Khi em ra đi em biết là mình đã quyết tâm nên em đã chọn giải pháp là im lặng. Anh tự tin vì hiểu em, hiểu cảm xúc của em, anh biết là em không thể quên anh, anh cũng im lặng như em để coi sức chịu đựng của em chứ gì. Sao em sợ
sự im ắng giữa 2 chúng ta đến vậy.
Liệu cả anh và em có thể xoá được nhau ra khỏi trái tim mình?
Khi mà ta vẫn còn giữ cả thói quen xài pw chung cho tất cả mọi thứ (em đã thử nên biết đấy ). Em không muốn đổi, nó là một phần cuộc sống của em. Anh cứ quên em như cách anh đang làm, em vẫn cứ nhớ anh theo cách mà em muốn. Khi không chịu nổi thì em sẽ khóc, nước mắt sẽ làm em ngủ ngon hơn khi em thấy đau vì nhớ anh. Em biết, nếu mình ở gần anh, chắc em chẳng thể ngồi im một chỗ thế này, em sẽ mềm lòng hơn và sẽ gục ngã khi nhìn thấy anh
buồn bã.
Có thể anh vẫn dùng chung pw với em như một thói quen khó bỏ hoặc vì một lý do bất kỳ nào đó thì em vẫn luôn hy vọng là anh vẫn luôn ở bên em, dõi theo em cho dù em biết điều đó là huyễn hoặc mình chăng nữa. Thực lòng em đã cố tình giữ nguyên tất cả những gì thuộc về chúng ta, em tin là anh cũng vậy. Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có thể quên
phải không anh(đọc được một bức thư rất tâm trạng của một người bạn gái viết cho người yêu của mình nhưng lại không dám gửi. Họ đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau, nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Giờ đây, khi đã xa nhau. Cô gái nhận ra rằng chỉ người ấy mới có thể đem lại hạnh phúc đến cho mình thì dường như đã muộn. Vì là người ra đi nên cô ấy không đủ can đảm để gửi bức thư này đến cho người ấy. Iris mạo muội post lên đây. Hy vọng rằng nếu một ngày nào đó người ấy có lướt qua, hoặc ai đó lại đem bức thư này đến 4room khác thì anh ấy có thể đọc được. Dù có muộn, nhưng cũng
đủ để an ủi cô ấy(anh ấy) bằng lời xin lỗi này.)
| Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
 2 người cảm ơn nguoidaukhokonanchi84 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Ôx yêu ....!
Đành thôi chia ly khi anh bảo em đi đi trái timtan nat biết nói sao nghe chơi vơi có lẽ hạnh phúc chưa bao giờ có thật ..Tình yêu mà em mơ ước chưa bao giờ như ước mơ .em chỉ biết có anh tất cả chỉ có anh , và em chưa bao giờ vui khi anh buồn , anh ơi anh hưa với em dù thế nào thì ôx cũng ở bên cạnh em phải ko ôx ...dù cho tất cả bỏ rơi em thì bên em vẫn còn có anh vây mà giờ này ...
Chưa bao giờ anh đánh em, vậy mà hai hôm nay anh cứ thế nà anh ơi anh giờ có phải là anh có phải là ox của em ngày nào em khóc ko ngừng từng lời anh nói nó cứa vào lòng em đau đớn còn hơn những gì em phải chịu đựng .em tin anh ko muốn thế chưa bao giờ ôx của em muốn làm em đau muốn em đau lòng cả em biết phải làm gì làm gì đây anh ???
Giờ ai sẽ lau cho bx những giot nước mắt này ai sẽ là người cho bà xã tựa vào những lúc buồn đau.Hạnh phúc của e, là nụ cười của anh ....khi anh hứ với em những gì ..... | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Õ yêu ngày thứ hai ...
Bx biết dù thế nào thì chuyện cũng d0a4 xảy ra khi ma ...nhớ õ nhiều lắm thức trắng cả đêm ko biết nên trách hay ko trách anh đây ... | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Sn một mình nhưng bx tin õ cũng đang suy nghĩ và nhớ về bx phải ko õ yêu em buồn và nhớ anh lắm anh biết ko , hạnh phúc có thật khi em có anh hạnh phúc đôi khi là điều xa vời nhưng cũng có lúc ngay cạnh em anh ạ ko ai có thể thay thế anh trong lòng em và em biết dù em chẳng là gì nhưng ko có ai quan tâm em hơn anh cả anh sẽ chở che em và đưa em đi hết đoạn đưởng anh nhé cố gắng lên em yêu anh ôx nhớ | Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
buồn và nhớ bàxã nhềiu nhiều ghê!a xin lỗi!a đã cố nhưng a vẫn ko giữ e đuợc trong vòng tay của a!thắm thoát vậy mà đã 6 năm rồi,tuy thời gian qua nhiều sóng gió nhưng chưa bao giớ a va e phải như thế này!e nói a dù sao đi nũa vẩn ko đựoc khóc--nhưng thời gian qua a sống 1 cuộc sông quá tẻ nhạt khi ko còn e bên canh a!a vô tâm quá!giờ này mới tìm đọc được những lá thư này của e!cố gắng lên bàxã à!dù e có thế nào đối với a e cũng là 1 hình ảnh đẹp!a còn nhớ e nói e chấp nhận mình xấu!miễn sao đưng ai nghĩ a thế nào cũng đưoc!nhò và nhớ e nhiều lắm baxã à!cố lên nhé e ơi!a hứa a sẽ ko để e thất vọng buồn và phài suy nghĩ về a!a yêu e!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|