Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


15 Trang«<1011121314>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#221 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 04:30:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

11 lý do để 'yêu'

11 lý do để 'yêu'

Không chỉ là vấn đề sinh lý, "chuyện ấy" còn giúp bạn ngừa ung thư, đẹp lên, giảm béo hay tăng tuổi thọ.

Ảnh: Jupiter

Từ xa xưa, nhân loại đã biết rằng hoạt động tình dục không chỉ nhằm duy trì nòi giống, đem lại sự khoái cảm tuyệt vời không gì thay thế được mà còn tác động tích cực tới sức khoẻ và sắc thái con người.

Bài tổng kết của tạp chí Ba Lan “Claudia” đã cho chúng ta biết chi tiết nhiều hơn những lợi ích của sự gần gũi tình dục.

1. Đẹp hơn vì “yêu nhau” nhiều hơn

Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Sức khoẻ (Mỹ), nếu phụ nữ có quan hệ tình dục với tần suất ít nhất 2 lần/tuần, thì buồng trứng và tuyến thượng thận sẽ giải phóng estrogene nhiều hơn. Trong cơ thể, loại hormone này có tác dụng làm cho da đẹp mịn màng hơn, mái tóc mượt mà óng ả hơn, đôi mắt trở nên ong lanh hơn. Theo khảo sát của các nhà tâm lý học tại Anh. Đôi mắt “long lanh” của phụ nữ sẽ tác động tới giới anh râu như một thứ “bùa mê”. Những gilây phút nồng nàn bốc lửa trên giường ngủ quý giá như những ca massage toàn thân hoàn hảo.

Bài “thể dục” buổi sáng hay buổi tối của hai người trên giường ngủ - đặc biệt có tác dụng cho phụ nữ - làm tất cả các cơ được khởi động, từ các cơ bắp chân, cơ mông, cơ bụng đến cơ bả vai. Thường xuyên hoạt động tình dục có tác dụng làm cho thân hình phụ nữ thon thả, uyển chuyển hơn.

2. Giảm béo

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Y học tại Hamburg (Đức), những nụ hôn nồng nàn với người tình giúp bạn đốt cháy 12 kcal. Nửa tiếng đồng hồ âu yếm, mơn trớn nhau sẽ tiêu hao cho bạn 200 kcal. Song đấy không phải là cái đích mà bạn vươn tới. Trong những giây phút ân ái bốc lửa sẽ giúp bạn đào thải khỏi cơ thể ít nhất 400 kcal.

Thậm chí, ân ái với nhiều “tư thế” khác nhau cùng với những nụ hôn nồng nàn giúp đốt cháy 1.000 kcal. Theo các nhà khoa học Đức, sự gần gũi xác thịt có tác dụng giống như tập aerobic, giúp gia tăng gấp đôi quá trình trao đổi chất, làm tiêu mỡ bụng và mỡ xung quanh thắt lưng, giúp bạn có thân hình “thắt đáy lưng ong”.

3. Kéo dài tuổi thọ

Theo các nhà khoa học, hormone tuổi thọ DHEA trong cơ thể con người đạt hàm lượng cao nhất khi con người ở tuổi 21 – 23. Sau đó cùng với năm tháng hàm lượng hormone này giảm dần. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Y học Hamburg (Đức) thấy rằng, chúng ta có thể làm chậm quả trình này bằng cách duy trì thường xuyên sự gần gũi tình dục. Trong những giây phút gần gũi hàm lượng DHEA trong cơ thể tăng lên đáng kể. Hoạt động tình dục như một liều thuốc làm gia tăng quá trình trao đổi chất và kéo dài tuổi thọ.

4. Nâng cao chỉ số trí tuệ

Nhà khoa học người Đức Werner Habermehl khẳng định rằng, sự gần gũi tình dục kích thích các hoạt động của não và nâng cao chỉ số trí tuệ của con người. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học tại Hamburg (Đức) cũng cho rằng, quan hệ tình dục thường xuyên có tác dụng tích cực tới chỉ số trí tuệ, bởi vì làm tăng hàm lượng adrenaline và crortisol trong máu.

Các hormone này kích thích hoạt động của các tế bào xám của não bộ. Ngoài ra, sự khoái cảm tình dục làm gia tăng lượng hormone endorfine và serotonine, giúp con người tự tin hơn. Do vậy, hoạt động tình dục không chỉ là bài “thể dục” cho thể lực mà còn là bài “thể dục” cho trí não.

5. Điều hoà quá trình sinh lý của phụ nữ

Các kết quả khảo cứu của nhà liệu pháp học sinh lý người Mỹ Winifred Culter đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên thì có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là 29 ngày. Bởi vì, sự gần gũi xác thịt thường xuyên có tác động tích cực tới quá trình cân bằng trong việc giải phóng các hormone sinh lý.

Điều này cũng có tác dụng bảo vệ phụ nữ trước các bệnh phụ nữ và bệnh vô sinh, gia tăng việc đưa máu tới các cơ quan sinh sản và cơ chậu, làm tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ và giúp phụ nữ nhanh chóng đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục.

6. Gia tăng khả năng đề kháng của cơ thể

Trong quá trình quan hệ tình dục, tuyến thượng thận gia tăng giải phóng cortisol, loại hormone kích thích các hoạt động tích cực của hệ miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể có sức đề kháng tốt hơn trước những loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các kết quả nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy rằng, những người có quan hệ tình dục 1 hay 2 lần/tuần có lượng kháng nguyên miễn dịch (trong đó có bạch cầu ) trong cơ thể cao hơn 3 lần so với những người có quan hệ tình dục không thường xuyên (2 -3 tuần 1 lần hay một tháng 1 lần).

7. Giảm bớt ngưỡng cơn đau đầu, giải toả căng thẳng

Có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng, những phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên ít mắc chứng bệnh đau nửa đầu hay đau đầu do những nguyên nhân căng thẳng trước kỳ kinh nguyệt (PMS) hoặc do rối loạn giải phóng hormone.

Trong lúc “mây mưa” não gia tăng giải phóng các hormone endorfine và corticosteroid, như cung cấp cho cơ thể liều moóc-phin, có tác dụng giảm đau rất hiệu quả. Những trạng thái kích thích tình dục, lượng oxy được máu chuyển tải tới não nhiều hơn những lúc bình thường là 10 phần trăm. Do đó khi đau đầu, bạn đừng ngần ngại với chuyện “chăn gối”. Đó là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm.

Ngoài ra, trong lúc ân ái, não còn giải phóng một lượng hormone oxytocin, có tác dụng như liều thuốc an thần, giải toả những căng thẳng thần kinh, giúp cho bạn ngủ ngon và sâu hơn.

8. Phòng ngừa các bệnh về cột sống

Cơ thể ở trạng thái kích thích tình dục và sự gần gũi xác thịt làm cho máu được cung cấp nhiều hơn ở các mô bao quanh các đốt sống và toàn bộ cột sống. Các nhà khoa học Mỹ thuộc Viện Sức khoẻ cho rằng, đây là liều thuốc hiệu quả giúp ngăn ngừa các hiện tượng thoái hoá đối sống hay gặp ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh.

9. Tăng cường hoạt động của hệ tuần hoàn và tăng lượng oxy cho cơ thể

Các kết quả khảo cứu tại Pháp đã cho thấy, quan hệ tình dục thường xuyên làm giảm những nguy cơ đột quỵ ở đàn ông. Những “cuộc mây mưa” giúp cải thiện đáng kể sự tuần hoàn của máu, làm gia tăng huyết áp nhất thời cung cấp cho cơ thể lượng oxy nhiều hơn.

Trong lúc quan hệ tình dục, nhịp tim lên tới 180 lần/phút, giống như đang chạy maraton, hít thở không khí nhanh và sâu hơn, đạt tới 40 lần /phút. Do đó, cung cấp cho tim và các cơ quan nội tạng nhiều oxy hơn, giúp nhanh chóng hồi phục các tế bào và đào thải các chất độc hại khỏi cơ thể.

Trong lúc “mây mưa” máu dồn về các bộ phận sinh dục. Khi kết thúc, máu lại trở về với não đem theo lượng oxy nhiều hơn.

10. “Yêu nhau” là liều thuốc cho hệ tiêu hoá và ngăn ngừa ung thư

Theo kết qủa các nghiên cứu của Viện Sức khoẻ (Mỹ), quan hệ tình dục giúp cung cấp máu tốt hơn tới dạ dày và các bộ phận khác của hệ tiêu hoá. Do đó, nó như liều thuốc có tác dụng bảo vệ hệ tiêu hoá. Những phụ nữ “yêu” thường xuyên 2 lần trong một tuần rất ít mắc chứng bệnh quá nhiều axit dạ dày, là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh đau dạ dày hoặc viêm dạ dày và đường ruột.

Những âu yếm, vuốt ve của bạn tình lên “đôi gò bồng đảo” khiến máu tại ngực lưu thông tốt hơn. Đặc biệt lượng hormone estrogene và testosterone được giải phóng nhiều hơn khi phụ nữ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục được coi là liều thuốc thiên nhiên kỳ diệu bảo vệ trước căn bệnh ung thư vú.

Các nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Ung thư Mỹ với sự tham gia của trên 30 nghìn đàn ông ở tuổi 43-81 đã chỉ ra rằng, quan hệ tình dục thường xuyên giúp đàn ông giảm thiểu những nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

11. Cảm thấy hạnh phúc hơn

Theo như kết quả khảo cứu được công bố trên tạp chí y học “New Scientists”, thì phụ nữ càng “yêu” nhiều, càng yêu đời và cảm thấy hạnh phúc hơn, ít rơi vào trạng thái trầm cảm. Các kết qủa khảo cứu tâm lý phụ nữ tại nhiều quốc gia cho thấy, quan hệ tình dục là liều thuốc tác dụng hơn hẳn những loại thuốc chống trầm cảm hay bất cứ một loại thuốc “hạnh phúc” nào.

Tinh dịch của đàn ông chứa đựng nhiều loại hormone nam tính khi thâm nhập vào máu qua các thành âm đạo có tác động làm “rung chuyển” toàn bộ thân thể người phụ nữ không những làm họ ngây ngất vì khoái cảm mà còn làm họ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Theo Eva

Offline ngoi_hanhphuc  
#222 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 05:25:39(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bà thông gia tư vấn dùm trường hợp của tui với.tui đang bối rối lắm đây
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline neuemhieuvisao_ayay  
#223 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 03:57:17(UTC)
neuemhieuvisao_ayay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2008(UTC)
Bài viết: 9

toi moi vao dien dan,toi can ban tam su.....add nick toi nhé: neuemhieuvisao_ayay xin hay chia se cung toi
Tu-an  
#224 Đã gửi : 17/12/2008 lúc 08:23:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Có nên xem chồng như... "chim bồ câu"? hiểu chưa .kakakkaa
Trong buổi tọa đàm "Yêu là không ghen?", thảo luận về việc phụ nữ nên giữ chồng như thế nào, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên (Viện nghiên cứu xã hội TP.HCM) cho hay : "Tôi nghĩ chị em nên xem chồng như... chim bồ câu."
"Đừng chăn nhốt mà hãy chăn thả, mạnh dạn tin tưởng vào mãnh lực của sân nhà, chuồng nhà và... bồ câu nhà. Trong ngày, chim bồ câu bay lung tung nhưng đến chiều lại về tổ, bay về đúng chuồng luôn, cấm có đi nhầm chuồng khác ! Chim nào tổ nấy. Rất tuyệt vời".
 
Thế nhưng...

Thế nào là "xem chồng như chim bồ câu"?

Trong một lần nói chuyện về đề tài Lòng chung thủy ở NVH Phụ Nữ TP.HCM, một số chị em có chồng bị "phở" cuốn phăng chia sẻ. Vì muốn giữ mái nhà trọn vẹn cho con cái, người phụ nữ đành chấp nhận làm ngơ, sống cuộc tình tay ba: chồng ở giữa, mình một bên, "tình địch" một bên. Đa phần đều cho rằng, vì tin chồng hết lòng chung thủy nên để chồng tự do bay nhảy, không kiểm soát, không thực hiện "giới nghiêm" và khi xảy ra cớ sự thì trở tay không kịp.
 

"Lạt mềm buộc chặt". (Ảnh minh hoạ)

Tại cuộc trò chuyện bên lề cuộc gặp gỡ doanh nhân thành đạt, chị Kim Lê - một nữ doanh nhân bản lĩnh trên thương trường - vẫn không giấu được nét mặt buồn rầu khi nói về hạnh phúc khiếm khuyết của gia đình mình: "Tôi thực sự đau khổ khi không giữ được người cha riêng cho các con tôi, nhưng tôi còn đau khổ hơn gấp nhiều lần khi biết rằng người đàn bà kia có một số mặt không bằng tôi. Vậy mà...".

Cuộc sống vợ chồng của chị có thể nói "thở với không khí kinh doanh", tưởng chừng như không có gì phù hợp hơn thế. Cả trên bàn ăn, hai vợ chồng cũng say sưa nói về lợi nhuận, về mức tăng trưởng hàng tháng, hàng quý của gia đình. Trong những lần đàm đạo hào hứng đó, người thứ ba đã xuất hiện dưới bóng dáng một đối tác giàu tiềm năng qua câu chuyện làm ăn của chồng, thường được chồng khen ngợi đủ điều nhưng chị không mấy quan tâm.

Đến chừng vỡ lẽ ra, bên cạnh những thương vụ chia chác sòng phẳng là những "phi vụ tình ái" đậm đà, tới nỗi họ đã có con với nhau. Chị biết phải làm sao ? Đã xem chồng như "chim bồ câu" rồi, chẳng những chim được bay lung tung mà khi trở về tổ, chim còn mang theo nàng chim khác và cả một chú chim con.

Bí quyết nằm ở ứng xử

Tất nhiên, hạnh phúc gia đình, sự bền vững của tổ ấm không phải chỉ do một mình chồng/vợ, mà phải từ sự hợp lực của hai người (đôi khi cần đến sự can thiệp non nớt của trẻ thơ nữa). Ở đây, "ưu tiên" bàn về vị trí "quản lý" của người vợ đối với người chồng.

Trong thực tế, không ít bà vợ bám sát phu quân khít khao đến từng tin nhắn qua điện thoại hoặc từng cái "meo", mẩu "chát". Những dấu hiệu khả nghi sẽ được đem ra truy vấn cho rõ trắng đen, mà nhiều khi chẳng thể nào rõ như ý muốn của đương sự, thế là chồng bị án treo. Một vài mối quan hệ đồng nghiệp của chồng cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ, vì dư luận luôn sôi nổi với "tình công sở". Hơn thế, bây giờ lại còn thêm vấn nạn "tình online" qua một số game có sức kết nối cộng đồng rất lớn, để rồi sau thời gian cùng nhau "bôn tẩu giang hồ", một số đôi nổi hứng hẹn hò offline và biến tình ảo thành tình thật.

Các phu nhân nhạy cảm gia tăng chế độ kiểm soát chồng, từ mềm mỏng đến gắt gao, vì quan niệm rằng: chặt chẽ để bớt lo, khinh "địch" thì có ngày hối không kịp. Mặc kệ chồng khó chịu, nghẹt thở với sự giám sát nghiêm ngặt, nhiều chị vợ vô tư xem đó là biện pháp giữ chồng, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc.

Bích Nhung, nhân viên tiếp tân của một khách sạn, phát biểu trong buổi thảo luận "làm sao nhận biết chồng ngoại tình?" tại lớp học hôn nhân gia đình của Nhà văn hóa Điện ảnh Tân Bình: mới đầu Brad Pitt là chồng của Jennifer Aniston, nhưng do cô không quan tâm đến mối quan hệ "phim giả tình thật" giữa chồng mình và "kẻ cướp mộ" Angélina Jolie, nên sau đó... mất chồng!

Một bạn khác nói thêm: Tổng thống cũng ngoại tình, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh và cao tay ấn như bà Hillary Clinton, để bỏ qua "tội lỗi" của chồng mà vẫn giữ được sự êm ấm, nên thôi kệ, thà "siết chặt" một chút còn hơn...

Đời thay đổi khi ta đổi thay

Mới nghe qua câu "thiệu" này thấy cũng... nên thơ và dễ thực hiện. Những cặp vợ chồng nổi tiếng hiện đang đối xử với nhau như thế nào? Diễn viên Đức Thịnh cho biết, vợ anh - nữ diễn viên xinh đẹp Thanh Thúy – cũng không tha cho anh đâu, nếu anh có dấu hiệu đáng ngờ trong mắt vợ. Tuy nhiên, đó là sự kiểm soát ngọt ngào và anh hạnh phúc với sự kiểm soát đó.
 
Theo Báo Phụ Nữ TPHCM
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#225 Đã gửi : 18/12/2008 lúc 08:11:11(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Ai cũng hiểu có một người không hiểu ? ? ? ? ? ? ? ? Hiểu chít liền
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Coichungnha  
#226 Đã gửi : 24/12/2008 lúc 02:28:18(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Tu-an  
#227 Đã gửi : 20/01/2009 lúc 02:15:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chính thức thông xe cầu Rạch Miễu 
Cập nhật lại cách đây 19 phút
19/01/2009 17:01 
 
(TNO) Đúng 11h15 sáng nay 19.1, cầu Rạch Miễu đã chính thức được thông xe. Đến dự lễ khánh thành cầu Rạch Miễu và kỷ niệm 49 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Phó Thủ tướng Chính phủ; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương.

Hàng vạn người dân Bến Tre và Tiền Giang đã kiên nhẫn chờ sẵn 2 bên đầu cầu từ sáng sớm để được chạy xe qua cầu trong giờ phút thông xe cầu Rạch Miễu.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, người con của quê hương Bến Tre bồi hồi xúc động phát biểu: "Mong muốn của người dân nơi đây từ bao đời nay là có một cây cầu nối liền 2 bờ sông Tiền. Ước mơ đó nay đã thành sự thật và người dân 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, đặc biệt là Bến Tre đã thỏa mãn ước mơ có một cây cầu dây văng vĩnh cửu rất đẹp bắc ngang sông Tiền".

Ông Trương Vĩnh Trọng nhớ lại: Khởi đầu xây dựng cầu vô cùng khó khăn, nhiều ý kiến suy nghĩ khác nhau, nhưng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre quyết tâm cao, với sự nhiệt tình giúp đỡ của Trung ương, của Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… cầu Rạch Miễu đã được khởi công. Trong quá trình xây dựng cũng gặp muôn vàn khó khăn khó diễn tả hết, nhưng với lòng quyết tâm, cho đến nay, cầu Rạch Miễu đã được thông xe.

Khi cầu Rạch Miễu được đưa vào vận hành thì sứ mệnh lịch sử của bến phà Rạch Miễu với bề dày ngót 100 năm qua nay đã đến hồi kết thúc, chuyển giao trách nhiệm cho cầu Rạch Miễu.

Cầu Rạch Miễu nằm trên quốc lộ 60 nối Tiền Giang với Bến Tre, có tổng chiều dài 2.878m, gồm: cầu chính số 1 (cầu dây văng) dài 504m; cầu chính số 2 dài 381,8m; cầu dẫn của cầu số 1 dài 1.358,4m và cầu dẫn của cầu số 2 dài 598,4m, nếu tính cả cầu và đường dẫn, tổng chiều dài đến 8.331m. Tổng mức đầu tư của dự án xấp xỉ 1.400 tỉ đồng.

 

Đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Trương Vĩnh Trọng (thứ 4 và 5 từ trái sang) cắt băng khánh thành cầu Rạch Miễu - Ảnh: Diệp Đức Minh

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng hân hoan với cây cầu nối liền hai bờ sông Tiền - Ảnh: Mai Vọng

 

 Du khách chụp hình lưu niệm - Ảnh: Diệp Đức Minh



 Những chiếc xe đầu tiên chạy qua cầu Rạch Miễu - Ảnh: Diệp Đức Minh

 

Một rừng người và xe máy lưu thông qua cầu sau lễ thông xe cầu Rạch Miễu - Ảnh: Mai Vọng

 

 Những chuyến phà cuối cùng làm nhiệm vụ đưa rước khách - Ảnh: Diệp Đức Minh

 

 Anh công nhân đổ bê-tông của Công ty 620 vui mừng khi chiếc cầu Rạch Miễu được khánh thành sau 4 năm anh công tác tại đây - Ảnh: Diệp Đức Minh

Mai Vọng

Offline hungdung  
#228 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 10:15:04(UTC)
hungdung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 06-05-2008(UTC)
Bài viết: 124
Man
Đến từ: Địa Ngục

Thanks: 17 times
Được cảm ơn: 36 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Em nào tình bỏ tình chê
Đến đây gặp chị là tình quay trở về ! ! !
Ai có tâm sự gì hãy vào đây nhé ! Chị bồ câu sẽ tư vấn nhiệt tình. Đảm bảo người cũ không quay về thì có người mới. Cũng chẳng sao chỉ cần có tình với nhau thì được hết nhỉ ?
Nhanh chân không đông quá không có thời gian mà trả lời ! ! !



Chị à !
 
Em chị đang buồn và đau khổ tình cảm nè chị có thể cho em lời khuyên dc kô chị? chuyên như vậy chị à , em có 1 người bạn gái quen nhau đã 3 năm nay rồi , nhưng lúc đó em kô biết em có HIV và sao khi em biết em bệnh thì em né tránh cô ấy , và em với cô ấy có sự hiểu lầm với nhau , và trong khoản thời gian đó em điều trị bệnh và đã bình phục và em tham gia vào các hoạt động xã hội và em cũng có liên lạc với cô ấy , và cũng trong 1 ngày gần đây cô ấy đã mời em qua nhà cô ấy chơi và em rất lưỡng lự chị à , em nói anh bận lắm em à , cô ấy nói : tết tây anh cũng làm sao anh . Câu nói này làm em cần lòng kô đậu , em hứa qua bên nhà cô ấy chơi và hai đứa em đã hết hiểu lầm nhau và tình cảm cô ấy dành cho em cũng thân thiên và em cũng mến cô ấy , nhưng giữa em và cô ấy có 1 sự ngăn cách chị à , và em lại cong tác xã hội em không thể lừa dối cô ấy dc , em suy nghĩ rất nhiều về chuyện em và cô ấy và căn bệnh trên người em , và em đã quyết định nói với cô ấy , khi biết dc cô ấy rất buồn , nhưng cô ta vẫn cứ liên lạc với em chị à và có những lúc em kô muốn trả lời cô ta , em thương cô ấy và em kô muốn phát sinh tình cảm thêm với cô ấy nữa nhưng trong lòng em nó cứ suy nghĩ lung tung lắm chị à , cô ấy hỏi em , anh à  ba năm nữa anh hết bệnh kô anh , em sẽ chờ anh , em thật lòng muốn ở bên cô ấy nhưng lương tâm em kô cho phép chị à , và em nói với cô ấy như thế này nhìn thấy em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi em à chết anh cũng kô buồn đâu nhưng em hãy coi anh là bạn thôi em à , gì bây giờ nếu em nói em chờ anh ba năm , ba năm anh chưa hết bệnh em chờ tiếp à . Em nghĩ thật là vô vọng hả chị , chị có thể cho em 1 lời khuyên không chị .
Vẫn Biết Là Thế Nhưng Đời Vẫn Đẹp.


Offline vinh_man  
#229 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 03:24:12(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Ngày Va lăng thai nơ, mại dô đây có giải quyết được vấn đề gì không hả Hãy sống.... !?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#230 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 03:37:18(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Không có Hãy sống, có mình được không?
Ai lại cần tư vấn tình yêu trong ngày Lễ dành riêng cho tình yêu thế bạn?
Hãy ngắm nhìn, chiêm ngưỡng hạnh phúc của những người đang yêu xung quanh ta, bạn cũng sẽ  hạnh phúc.Đâu phải cứ yêu và được yêu mới gọi là hạnh phúc phải không bạn?
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline baby  
#231 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 05:49:54(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline netnhusony78  
#232 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 06:38:26(UTC)
netnhusony78

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2009(UTC)
Bài viết: 74

Mình cũng muốn làm quen với bạn gái nào đó mà sao khó vậy khi mình chưa bị H thì chuyện đó thật dễ dàng mà giờ đây quả là khó khăn
người có H thì cũng là người chứ cũng biết buồn vui đau khổ và cũng muốn mình có một tình yêu chứ ngày VALENTINE đến rồi mà ko biết tặng ai
bông hoa của lòng mình cả
Quả là một valentine buồn quá
hic.......hic.........  
Mình cũng muốn chúc các bạn NỮ trong ngôi nhà này một
VALENTINE vui vẻ và hạnh phúc
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#233 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 10:33:08(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".

Câu nói hay nhất trong ngày đặc biệt như hôm nay : Ngày Valentine
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline ducnam  
#234 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 05:31:38(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".


tôi tâm đắc câu nói của bạn
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline baby  
#235 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 09:08:35(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".


tôi tâm đắc câu nói của bạn

Đính chính một chút, đó không phải là câu nói của mình mà là câu đầu tiên trong bộ phim "Bản Năng Gốc".
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline hainam  
#236 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 04:33:31(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Hello Pà chị!
Dạo này bận đi thu cước điện thoại hay sao, mà để cửa hàng bê bối vậy chị yêu ơi 
Offline hainam  
#237 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 04:43:02(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
"Khi bạn rất muốn một điều gì đó, bạn hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại, nó sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, nó chưa bao giờ là của bạn ngay từ phút ban đầu".
Oái DÐ mình lại còn có cả ..thêm ''Long côcô'' nữa cơ ah .
cho tại hạ hỏi(khí không phải) .ở ngoài đời thật "côcô" có ...xinh như vậy không ah! 
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#238 Đã gửi : 14/04/2009 lúc 02:01:18(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Hello Pà chị!
Dạo này bận đi thu cước điện thoại hay sao, mà để cửa hàng bê bối vậy chị yêu ơi 

Bận thì cũng bận, chỉ là mọi người lúc này đang yêu đời phới phới nên ko cần trung tâm tư vấn này em ơi.
Mà em dạo này đi đâu thế? Ặc hôm rùi lượn ở thủ đô mà quên mất tiêu em
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

hay_song_de_duoc_yeuthuong.  
#239 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 03:55:35(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
một thời gian tư vấn tình yêu, bây giờ tu luyện được cuốn bí kiếp ở trên núi tà lơn nên sẽ coi gia đạo và bổn mạng luôn, mại dô , mại dô các bạn ơi
Offline hainam  
#240 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 05:28:23(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong. đã viết:
một thời gian tư vấn tình yêu, bây giờ tu luyện được cuốn bí kiếp ở trên núi tà lơn nên sẽ coi gia đạo và bổn mạng luôn, mại dô , mại dô các bạn ơi
Vậy ah Pà chị iu quí
Chị coi cho em 1 quẻ xem sao mệnh của hằng em này là cái mệnh gì mà em lại khó lấy vợ như vậy ah.
P/s:Em mở hàng nhờ "thầy" xem gấp giùm nha
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
15 Trang«<1011121314>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.