  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: @ ngoi_hanh phuc: Kakaka,thứ 7 này còn có cả Hainam và Chimsonca cũng Ðến nữa này.tiếc wá người anh em ơi  ( ai bảo có nhóm máu...ấy cơ mà lại,vợ con nào mà dám cho ''ông'' ra ngoài một mình    . Tiếc wá,tiếc wá.lại không gặp Ðược Chimsonca rùi    . Chúc người anh em ăn rằm vui vẻ nha  này thứ 7 này đến đấy mà pác ko làm ăn đươc gì thi đừng có mà rung cây đấy nhé.ko có chim sơn ca bay mat thì chít  | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
| Ngày gởi: 11/08/2008 11:07 PM | Chào mọi người , tớ đi ngủ đây. Gĩư sức khoẻ mai còn lên đường đón con trai.Xa mọi người ít ngày.Iu và nhớ mọi người nhiều ! ! !    @ Lão Mẹc : Lão ở nhà nhớ coi chừng Quần không đáy, chớ để mấy em vào nghịch linh tinh, xấu xí cái quần. Tư vấn tình yêu lão chỉ nên dòm chớ có tham gia, kẻo lại tai bay vạ gió.Lượn qua lượn lại topic của con và ước gì em biết được...có bạn tốt đến nhà nhớ đón tiếp người ta, đừng để bạn tốt buồn đấy nhé !   | | Nào ai biết ra sao một kiếp nguời Nhiều đắng cay trong tiếng cuời Để xót xa trong cõi lòng chờ mong, thế thôi Còn nhớ chút thế thái nhân tình đó Hết cơn mưa mong trời sáng, Ấm nụ cuời bên trẻ thơ yêu thuơng
| | | | | mọi thắc mắc đây giải quyết tuốt tuồn tuột ..kaakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
 Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: @ ngoi_hanh phuc: Kakaka,thứ 7 này còn có cả Hainam và Chimsonca cũng Ðến nữa này.tiếc wá người anh em ơi  ( ai bảo có nhóm máu...ấy cơ mà lại,vợ con nào mà dám cho ''ông'' ra ngoài một mình    . Tiếc wá,tiếc wá.lại không gặp Ðược Chimsonca rùi    . Chúc người anh em ăn rằm vui vẻ nha  này thứ 7 này đến đấy mà pác ko làm ăn đươc gì thi đừng có mà rung cây đấy nhé.ko có chim sơn ca bay mất thì chít  Hay là lần này chú bảo ''bà ngoại'' cho ....ăn rằm trước Ði,cơ hội ngàn năm có một mà bỏ lỡ thì phí lắm  . Anh ,em mình quả này cùng ''hợp tác chưởng'' uýnh trận này kiểu như Quang Trung Nguyễn Huệ ngày sưa ấy.kua gái song 16 âm lịch anh em mình ..ăm rằm tiếp   
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Không phải lo người anh em ạ. Tội gì thì Ðã có....Amid chịu  ,mà cùng lắm thì cũng như tay hàng xóm của nhà mình là cùng,ăn vài cái bạt tai và răm phát ''song phi'' của vợ là cùng chứ gì. Xời muỗi,về bôi dầu cái thì khỏi ngay ấy mà( Hainam vừa mới Ði trung quốc về ''thửa'' Ðược một lọ thuốc trị nội,ngoại thương linh lắm,có ''Pác'' nào ở Diễn Ðàn vừa bị vợ hành hung thì Ðến em nha  .em chữa phát khỏi liền ah  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bac mang sang cho em luon di hu hu dau qua | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: bac mang sang cho em luon di hu hu dau qua Muộn rùi chú em ơi  . Hôm qua Amid cũng vừa bị ...vợ uýnh cho( tan thương lắm ) lên mượn mất rồi    . @ ngoi_hanh phuc: khổ lắm cơ có mỗi một lọ thuốc mà ai cũng hỏi mượn ah.Ðến lúc mình phải dùng Ðến thì chẳng bít có còn không nữa  .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: bac mang sang cho em luon di hu hu dau qua Muộn rùi chú em ơi  . Hôm qua Amid cũng vừa bị ...vợ uýnh cho( tan thương lắm ) lên mượn mất rồi    . @ ngoi_hanh phuc: khổ lắm cơ có mỗi một lọ thuốc mà ai cũng hỏi mượn ah.Ðến lúc mình phải dùng Ðến thì chẳng bít có còn không nữa  . bác hại em rùi đau quá bac sang amid đòi đi ko mai mặt mũi như này làm sao dám ra đường    | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: bac mang sang cho em luon di hu hu dau qua Muộn rùi chú em ơi  . Hôm qua Amid cũng vừa bị ...vợ uýnh cho( tan thương lắm ) lên mượn mất rồi    . @ ngoi_hanh phuc: khổ lắm cơ có mỗi một lọ thuốc mà ai cũng hỏi mượn ah.Ðến lúc mình phải dùng Ðến thì chẳng bít có còn không nữa  . bác hại em rùi đau quá bac sang amid đòi đi ko mai mặt mũi như này làm sao dám ra đường    Anh cũng Ðang cần nó Ðây này  .gọi cho Amid thì Amid lại bảo vừa chuyển vào Sài Gòn cho anh Tuấn mượn mất rùi     dạo này mấy anh em mình bị khủng bố ác quá ta),chú cứ cố gắng Ðợi thêm vài...tháng nữa nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
TẤT CẢ ANH EM CHƯA CÓ VỢ TRÊN DĐ HÃY NHÌN GƯƠNG MẤY ANH EM TUI KHI NGHĨ ĐẾN TRUYỆN LẤY VỢ   | Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nhờ coi mấy cái nhà giúp ..nào là topic ..Mại Dô,Mại Dô.....Nơi dành cho những người mặc quần không đáy. .về không biết có mua quà cáp gì không.?không nghe một lời gì hết .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:nhờ coi mấy cái nhà giúp ..nào là topic ..Mại Dô,Mại Dô.....Nơi dành cho những người mặc quần không đáy. .về không biết có mua quà cáp gì không.?không nghe một lời gì hết . Nhờ coi mấy cái nhà, trông không nên mà còn đòi quà với cáp. Chưa tìm để hỏi tội là may mắn cho lão lắm rồi.Mấy hôm nay bận nên chưa buôn dưa lê với lão được. Thông cảm nhá !   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Dạo này em bỏ rơi anh làm anh cảm thấy tội nghiệp cái thân anh quá. Trời ơi! Anh buồn quá em ơi. Không có em sao cuộc sống nó tẻ nhạt như thế được chứ. Anh thật không còn hiểu nổi anh nữa. Đôi lúc thấy mình cũng làm sao... | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Em gái yêu thương anh trai quá! Trả lời mà cũng như không. Cái lày dân Bắc Kỳ gọi là nhạt còn hơn nước ốc. Anh biết em vất vả, bươn chải để cho có đồng tiền, nhưng nói với anh trai 1 lời cho ngọt ngào thì nào có mất gì đâu, Chúc em hạnh phúc và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hôi Milo và Cacao hộ anh. Nếu em muốn có thể hưởng xái các cháu. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tìm Bé Gái Lạc
gia đình hiv.com chúng tôi .tìm một bé gái trạc hăm mấy .đi lạc cách đây vài hôm ở Bình Định.. bé gái cao 1m95 nặng 25 kg {sao giống cây sậy quá }.vậy ai biết bé gái xin đưa về diễn đàn hiv .com hoặc đưa về công ty bưu điện Viettel gần nhất ..xin hậu tạ. cám ơn. hoặc điện thoại về 098.27.27.393
ngày 27 /8/2008
ký tên : Bò Tái Chanh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: tìm Bé Gái Lạc
gia đình hiv.com chúng tôi .tìm một bé gái trạc hăm mấy .đi lạc cách đây vài hôm ở Bình Định.. bé gái cao 1m95 nặng 25 kg {sao giống cây sậy quá }.vậy ai biết bé gái xin đưa về diễn đàn hiv .com hoặc đưa về công ty bưu điện Viettel gần nhất ..xin hậu tạ. cám ơn. hoặc điện thoại về 098.27.27.393
ngày 27 /8/2008
ký tên : Bò Tái Chanh. Hic hic hic Lão tìm ai zậy? Tiếc quá tớ không thấy bé gái này, nếu thấy tớ sẽ bắt về giúp lão, lấy tiền hậu tạ. Hic hic hic dạo này thấy tiền mắt cứ sáng như sao ấy | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|