  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 6
|
Mình là người mới , tìm hoài mơi gặp được trang này ...hixhix. Từ trước tới giờ chỉ thui thủi 1 mình (hẻm cóa girl friend). Nhìn người khác tay trong tay mình tủi lắm... Nhưng hok lẽ mình đi làm hại đời con gái khác sao được.Mà tìm 1 bạn gái ...cũng như mình thì hẻm lẽ di hỏi ...em ơi ...em có bị nhiễm không???? Cũng có lúc mình quen được bạn gái, nhưng...đành ngậm ngùi chia tay không 1 lý do, không 1 lời giã biệt khi biết chắc người ta là 1 nửa kia không thuộc về thế giới mình ."CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CÓ MÌNH TUI BÙN" . Thân chào các bạn LẠI THÀNH SANG thanhsang.6789 ([email protected]) hoặc boysupperbad ([email protected]) XIN LỖI CHỊ BỒ CÂU VÌ EM DÃ MJUƠN NHÌU WA
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
ka ka, hum nay bùn quá ! kua mấy em mà bị từ chối. Cuối tuần ở nhà onl !
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Chị bù câu oi cho em hỏi nha,tại sao em kua mãi Pé Chimsonca mà không dổ vậy ,chị có cách nào không bầy cho em voi    .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Mẹ nó ới ời ơi..... Đi đâu về ngay nhà mà giúp Hainam đi này, không có lại xảy ra chiến sự bi giờ |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
thông cảm ..đang đi tám làng bên..kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Các bác thấy Pà này Ðối sử với em như thế có tệ không? Có mỗi ''thằng em'' lúc nào cũng bảo là quan tâm ư ,là sẵn sàng chia xẻ vui buồn ư,là...là..là.. Bây giờ ''thằng em'' Ðang thất tình ( suýt nhẩy lầu tự tử) mò sang nhờ giúp một tay, ấy vậy mà Pà chị này cứ..lờ lớ lơ.Coi như không có chuyện gì sẩy ra vậy.( thế có Ðau em không chứ lại). To pà chị: Ðã thế thì Hainam này ..cóc thèm gọi là chị nữa.Ðã thế ...Hainam cứ lăn ra Ðây ăn vạ xem pà chị... làm gì Ðược em nào.      .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Ấy ấy cho chị xin.Ngoan nào chị mua cho mấy cái kẹo kéo.Gì mà cứ nhặng lên thế chú? Có đi cưa thì cũng phải từ từ, làm sao để chiếm được trọn vẹn con tim của đối tác. Chú cứ nhặng lên thế ma nào thèm để ý? Các em lại đánh giá chú là kẻ cả thèm chóng chán đấy. Đi từng bước 1 , chậm mà chắc, thế mới là đền ông em ợ. Cua Chimsonca chú cứ cua, chị là chị ủng hộ Sơn Ca từ chối chú Kiểu cua như chú chị cũng còn sợ huống chi là con gái mới lớn như Sơn ca.Người ta cầm hoa hồng đi hỏi vợ chứ chú cầm dùi đục đi hỏi vợ thì chị cũng chịu. Đừng giận dỗi nữa nhé ! Bữa nào có dịp ra Hờ Lội, chị sẽ mua cho chú ít kẹo kéo.   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Yên tâm đi , 20 ngày nữa chị ra Hải Phòng, sẽ chuyển phát nhanh kẹo kéo cho em bằng xe Hoàng long nhá ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Yên tâm đi , 20 ngày nữa chị ra Hải Phòng, sẽ chuyển phát nhanh kẹo kéo cho em bằng xe Hoàng long nhá ! Ðừng có chuyển qua mấy tay Hoàng Long Ðó nhỡ bọn họ thăn mất của em thì chết.Pà chị cứ chuyển phát nhanh cho em theo Ðường Bưu Ðiện. Ðịa chỉ của em là: Số 1001,Ðại lộ Trên Mây,Phường Mất Hút Ðó nha!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Mẹ nó ợ! Vì công cuộc phòng chống HIV vĩ đại của chúng ta, ngày mai bu nó lại phải đi Quảng Ninh 4 ngày. Mẹ nó ở nhà coi mấy nhà dùm bu nó cái nhá, đã có lời nhờ lão mẹc, nhưng sợ 1 mình lão coi nhà không nổi, bu nó vìa lại không có nhà thì khổ . Mẹ nó cố gắng nhá . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
gòi ! giao trứng cho ác gòi...kakaak
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào chị Đại Bàng .dạo này công việc Bay hơi bị nhiều vậy có mệt không ?
lưu ý : khi nào tích luỹ cỡ 1 tỷ chị Đại Bàng báo chim se sẽ biết nhé.kakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Ai kêu chị đó? Có chị đây ! Hic hic hic tháng này chắc đủ tiền xăng và tiền đt. Được mấy ngày mát trời đã mừng, hôm nay lại nắng chói chang. Kiểu này chẳng mấy chốc mọi người lại tưởng mới ở vùng than lên, vốn dĩ đã ngăm ngăm bi giờ chắc đen ròn rã hơn ấy chớ. Chả biết khi nào đựơc...1 tỷ.chắn chắn có 1tỷ chị sẽ gọi em nên yên tâm nhé ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Rấy vui vì chị có thêm 1 đứa em Em tham quá, đang có vợ có con mà còn đòi tom tem nữa là seo? Vụ này chị Bồ câu không giải quyết đâu.Làm chị là phải vun đắp cho hạnh phúc của em ai lại... Thế nhá! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: @ ngoi_hanh phuc: Kakaka,thứ 7 này còn có cả Hainam và Chimsonca cũng Ðến nữa này.tiếc wá người anh em ơi  ( ai bảo có nhóm máu...ấy cơ mà lại,vợ con nào mà dám cho ''ông'' ra ngoài một mình    . Tiếc wá,tiếc wá.lại không gặp Ðược Chimsonca rùi    . Chúc người anh em ăn rằm vui vẻ nha 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.