  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Trai hơn gái có 9 - 10 tuổi mà gọi là khó coi gì , vậy là lý tưởng lắm rùi ! Làm trai mới 28 tuổi mà già gì , chờ 5 năm nữa cưới tốt !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Tình yêu không có biên giới , không phân biệt tuổi tác ! " năm anh 20 em mới sinh ra đời , ngày anh 40 em mới tròn đôi 10 mà "
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Chào quynhdt Tình yêu ! Đó là tình cảm mà không ai có thể lý giải được, nhất là những người đang yêu. Không thể phân tích tôi yêu anh( hay em ) vì lý do gì.Vì nếu bản thân mình biết được mình yêu vì điều gì thì đó chưa chắc là tình yêu. Trường hợp của anh em chị cũng không biết nên khuyên thế nào.Nếu như anh em đúng như em nói : Khó tính và nghiêm túc thì chị chắc chắn rằng sẽ không ai , không điều gì làm anh em có thể thay đổi tình cảm của mình.Với những mẫu người như thế khi yêu họ sẽ yêu hết mình,họ sẽ sống chết vì tình yêu.Anh em chỉ hơn cô bé kia 10 tuổi.Từng ấy cũng chưa phải là nhiều.Tình yêu giúp con người ta vượt qua không gian, thời gian, tuổi tác, thân phận...Cô bé ấy học ĐH cũng chỉ khoảng từ 4 đến 5 năm.sau 4 hay 5 năm ấy anh em chưa thể gọi là già được.Điều chủ yếukhi 2 người yêu nhau với thời gian lâu như thế họ có biết cách làm cho tình yêu nồng nàn, say đắm hơn không hay là chính thời gian làm cho tình yêu cằn cỗi, héo mòn.Điều đó phụ thuộc vào 2 người yêu nhau em ạ.Em hãy mừng vì anh em đang có tình yêu.Chị tin tình yêu sẽ giúp anh em sống vui hơn, yêu đời , yêu người và hăng say làm việc, sáng tạo. Hãy chúc mừng và ủng hộ anh ấy em nhé ! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Em có tin vào 1 chứ Duyên? Có đấy em ạ. Con người ta ai cũng có duyên có số. Vì thế hãy tin, hãy yêu khi mình yêu và được yêu. Cảm ơn em đã tin tưởng chị nhé ! Em cảm ơn chị nhiều! uhm, em tin là có chữ duyên, nhưng chị cũng biết đó, tình yêu rất mong manh. Em vẫn thường hay hát bài này cho ông anh của em : "Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Em đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy anh..."
Ở đây em thấy ko ổn vì cô bé đó mới 18 tuổi, ko đủ chín chắn lắm để viết câu chuyện t/y đến hồi kết. (Có thể em hơi đa nghi với con gái ) Hơn nữa, khi vào ĐH, bên cạnh cô bé ấy sẽ có rất nhiều người theo đuổi, còn ông anh của em làm gì có nhiều thời gian dành cho cô bé đó. Ông anh của em ít nói và thật thà lắm, em chỉ sợ ổng bị tổn thương trong vụ này thôi.
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: rồi ! lại thêm Trâu già ..khoái gặm cỏ non..kakakaka
_công Anh bắt tép nuôi cò ,cò ăn cò lớn cò vò lên cây.
_anh tưởng giếng sâu nối sợi dây dài .,ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây..
* xưa kia bé nói yêu anh.,anh chê bé nhỏ biết gì mà yêu.
*ngày nay bé lớn khôn rồi ,anh khen bé đẹp,,bé chê anh già.
he he, cứ gặt lúa non cho chắc ăn anh nhỉ  | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chị đại bàng ơi !
mấy hôm nay người ấy về quê rồi ..bây giờ Dracula buồn quá .biết làm gì đây ..cho mau qua ngày đoạn tháng hả chị Đại Bàng ?
Mong chị giúp Dracula nhé ..cám ơn nhiều.
chào thân ái. chị đại bàng .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:chị đại bàng ơi !
mấy hôm nay người ấy về quê rồi ..bây giờ Dracula buồn quá .biết làm gì đây ..cho mau qua ngày đoạn tháng hả chị Đại Bàng ?
Mong chị giúp Dracula nhé ..cám ơn nhiều.
chào thân ái. chị đại bàng . Có 2 cách cho Dracula lựa chọn : _cách 1 : em vào đây với mọi người, vừa có bạn vừa giết thời gian, khỏi nhớ vợ. _cách 2 : cách này cần có tiền và có 1 tý bản lĩnh. Đi cà phê, karaoke đèn ngọn xanh ngọn đỏ.Tốn tý tiền mua tý nguy cơ, âu lo, sầu não là mau qua ngày đoạn tháng nhất. Hai cách đó em chọn cách nào tuỳ thuộc vào em có phải là X_MEN hay không? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Có 2 cách cho Dracula lựa chọn : _cách 1 : em vào đây với mọi người, vừa có bạn vừa giết thời gian, khỏi nhớ vợ. _cách 2 : cách này cần có tiền và có 1 tý bản lĩnh. Đi cà phê, karaoke đèn ngọn xanh ngọn đỏ.Tốn tý tiền mua tý nguy cơ, âu lo, sầu não là mau qua ngày đoạn tháng nhất. Hai cách đó em chọn cách nào tuỳ thuộc vào em có phải là X_MEN hay không? cám ơn chị Đại Bàng nhiều nha .
cách 1 thì nghe có lý .nhưng khi vào thấy trong đây họ yêu đượng than thở nghe tỷ tê .phát thèm ..thí dụ như ...người có nick Vinh_ Man .v.v
còn cách 2 ..thì nghe ớn sườn .lở có gì ai sẽ là người chia sẽ nguy cơ cho mình đây ?
thôi đành ôm ổ bánh mì lên diễn đàn cùng anh em ..thà tuổi thân mà yên tâm .
chúc chị đại bàng và anh bồ câu nhiều sức khoẻ nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Chào quynhdt Tình yêu ! Đó là tình cảm mà không ai có thể lý giải được, nhất là những người đang yêu. Không thể phân tích tôi yêu anh( hay em ) vì lý do gì.Vì nếu bản thân mình biết được mình yêu vì điều gì thì đó chưa chắc là tình yêu. Trường hợp của anh em chị cũng không biết nên khuyên thế nào.Nếu như anh em đúng như em nói : Khó tính và nghiêm túc thì chị chắc chắn rằng sẽ không ai , không điều gì làm anh em có thể thay đổi tình cảm của mình.Với những mẫu người như thế khi yêu họ sẽ yêu hết mình,họ sẽ sống chết vì tình yêu.Anh em chỉ hơn cô bé kia 10 tuổi.Từng ấy cũng chưa phải là nhiều.Tình yêu giúp con người ta vượt qua không gian, thời gian, tuổi tác, thân phận...Cô bé ấy học ĐH cũng chỉ khoảng từ 4 đến 5 năm.sau 4 hay 5 năm ấy anh em chưa thể gọi là già được.Điều chủ yếukhi 2 người yêu nhau với thời gian lâu như thế họ có biết cách làm cho tình yêu nồng nàn, say đắm hơn không hay là chính thời gian làm cho tình yêu cằn cỗi, héo mòn.Điều đó phụ thuộc vào 2 người yêu nhau em ạ.Em hãy mừng vì anh em đang có tình yêu.Chị tin tình yêu sẽ giúp anh em sống vui hơn, yêu đời , yêu người và hăng say làm việc, sáng tạo. Hãy chúc mừng và ủng hộ anh ấy em nhé ! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Em có tin vào 1 chứ Duyên? Có đấy em ạ. Con người ta ai cũng có duyên có số. Vì thế hãy tin, hãy yêu khi mình yêu và được yêu. Cảm ơn em đã tin tưởng chị nhé ! Em cảm ơn chị nhiều! uhm, em tin là có chữ duyên, nhưng chị cũng biết đó, tình yêu rất mong manh. Em vẫn thường hay hát bài này cho ông anh của em : "Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Em đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy anh..."
Ở đây em thấy ko ổn vì cô bé đó mới 18 tuổi, ko đủ chín chắn lắm để viết câu chuyện t/y đến hồi kết. (Có thể em hơi đa nghi với con gái ) Hơn nữa, khi vào ĐH, bên cạnh cô bé ấy sẽ có rất nhiều người theo đuổi, còn ông anh của em làm gì có nhiều thời gian dành cho cô bé đó. Ông anh của em ít nói và thật thà lắm, em chỉ sợ ổng bị tổn thương trong vụ này thôi.
Chị ơi, em vẫn còn muốn tiếp tục hỏi chị. Liệu có thể tin tưởng được khi cô bé này còn ít tuổi ko? Chị đừng cuời em khi em hỏi như vậy. Chi trả lời em với nha ! Em cảm ơn chị Bồ câu nhiều ! | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết: Em cảm ơn chị Bồ câu nhiều ! chị Đại Bàng hay diều hâu gì đó ...chứ không phải bồ câu đâu !
phải không chị ..? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Liệu có thể tin tưởng được khi cô bé này còn ít tuổi ko? Rất tiếc chị lại chẳng thể trả lời câu hỏi này của em. Chỉ mong tình yêu của anh em đủ lớn để giữ trái tim và tâm hồn cô bé ấy.
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:he he, cứ gặt lúa non cho chắc ăn anh nhỉ  vừa học hết lớp 12 ... coi lại có đủ ngày, đủ tháng , 18 tuổi chưa...chứ gặm bậy cỏ non ..đổi nhiều Lịch lắm đó...tháng này chưa ra lịch mới đâu .cầu tháng 12 mới có .kakakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Chị bù câu oi hainam vua bị nguoi iu dá   lăn loong nóoc nhu con cóc) buồn quá tối dến thay vì ôm nguoi yêu thì hainam lại ngồi ôm cái máy tính dến hon 11h moi di ngủ ,gio dây hainam cảm thấy buồn và cô don hon bao gio hết,chị bù câu oi chị có em gái không vậy (hay là cô em họ xa nào cũng duoc)gioi thiệu cho hainam một em di .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Chị bù câu oi hainam vua bị nguoi iu dá   lăn loong nóoc nhu con cóc) buồn quá tối dến thay vì ôm nguoi yêu thì hainam lại ngồi ôm cái máy tính dến hon 11h moi di ngủ ,gio dây hainam cảm thấy buồn và cô don hon bao gio hết,chị bù câu oi chị có em gái không vậy (hay là cô em họ xa nào cũng duoc)gioi thiệu cho hainam một em di . Thế cái quả Chimsonca thế là toi hả ông bạn quý? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
ÚI... RÙI ..UI ông bạn vinh man quí hóa của tui o nói nho nhỏ thôi không chị HÃY SỐNG mà nghe thấy thì hỏng hết việc bây h(nghe nói chị ấy có cô em nào dó xinh gái lắm) To chị HÃY SỐNG:chị cố gắng giúp em cái vụ này nha em không dể chị bị thiệt thòi dâu xẽ trả công cho Pà chị hậu hĩnh mà.(còn nếu không thì pà chị coi chung cái biển hiệu của chị dấy,không xong là em thuê xã hội den kéo dổ biển nhà chị xuống dó)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết: Có ăn vạ chị cũng chả có gì đền cho em. Ai nói với em thì em cứ người đó mà tìm nhá. À mà có níck YM ko chị em mình buôn tí. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Pà chị pình tĩnh mà nho níck của thằng em này :ngochoang.20072001.lúc nào dảnh chị ghé choi voi em cho vui nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết: Pà chị pình tĩnh mà nho níck của thằng em này :ngochoang.20072001.lúc nào dảnh chị ghé choi voi em cho vui nha. OK em.Chị đã bình tĩnh ép níck em.  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|