Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 23/04/2008 lúc 08:27:49(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng
Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi
Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời
Thân một bóng nơi phương trời đất khách

Nếu mai tôi chết không một lời than trách
Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng

Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
Vì thân tôi xác định đã lâu rồi
Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế

Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu
Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...

Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi
Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...

Nếu mai tôi chết khi mùa thu đến
Xin em đừng tiếc núi xót thương tôi
Đừng khóc than trong đêm vắng không người
Và than trách sao đời tôi vắng số

Nếu mai tôi chết vào mùa mưa lá đỗ
Giọt mưa buồn xẽ khóc hộ cho em
Xóa tan đi những đau khỗ bao đêm
Hạt mưa đó xẽ thay cho dòng nước mắt

Nếu mai tôi chết trong gió mùa đông bắc
Xin em đừng đễ lạnh lẻo cô đơn
Và đêm đêm không đau xót u buồn
Hãy tìm hơi ấm khi mùa đông giá lạnh

Nếu mai tôi chết không là điều bất hạnh
Mà đó là sự giãi thoát bãn thân tôi
Mang khỗ đau hận tũi hết kiếp người
Đời phiêu bạc nơi phương trời đất khách

Nếu mai tôi chết xin em đừng oán trách
Vì lời yêu chưa tõ ngõ cùng em
Chỉ bên nhau trong những phút yếu mềm
Anh xẽ mãi đem theo vào lòng đất

Nếu mai tôi chết trong men sầu chất ngất
Xin em đừng hờn trách người đi
Nỗi đớn đau trong thống khỗ ai bi
Lòng tan nát bỡi kiếp người bạc mệnh

Nếu mai tôi chết , thương tình em hãy đến
Trước mộ phần xin đễ 1 đoá Hoa Lan
Đừng thở than trước nấm mộ hoang tàn
Xin vui vẻ với vong linh người đã khuất …

Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá

Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá
Không bạn bè không tiếng khóc thở than
Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn
Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng

Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng
Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh
Ðể vong linh được thanh thản yên bình
Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo

Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não
Vì không còn ai ghẹo phá với em
Với những vần thơ không được ấm êm đềm
Và thơ ý không làm cho em buồn khổ

Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ
Tâm sự buồn của chính bản thân em
Và thở than với nấm mộ hoang tàn
Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán

Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...


Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:36:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline hahaha2008  
#2 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 07:17:07(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Bài thơ hay quá.Cảm ơn bạn đã cho tôi có cảm giác dễ chịu...
               Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
               Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
               Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
               Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline ngoi_hanhphuc  
#3 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 03:21:45(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chết có bao nhiêu cách gọi?

Chết, mất, tạ thế, từ trần,
Quá cố, rời cõi dương gian, về già.
Mệnh chung, tuẫn tiết, băng hà,
Viên tịch, an nghỉ, đi xa, qua đời.
Tử, trăm tuổi, hai năm mươi,
Tận số, tận thế, hết đời, quyên sinh.
Từ giã cõi đời, bỏ mình,
Bỏ mạng, nằm xuống, hy sinh, thiệt đời.
Hết đường sống, về chầu trời,
Về nơi cực lạc, bỏ đời qui tiên.
Ra mả, xuống dưới cửu tuyền,
Thiệt mạng, về với tổ tiên, xuống mồ.
Đã khuất, yên giấc ngàn thu,
Chầu ông vải, xuống âm ty,
Về nơi chín suối, ra đi, tiêu đời.
Tận mạng, hai tay buông xuôi,
Khuất núi, khuất bóng, về nơi vĩnh hằng.
Chấm dứt cuộc đời, thác băng,
Xuống âm phủ, xuống suối vàng, tử thương.
Xuống lỗ, về chầu Diêm vương,
Đã trút hơi thở cuối cùng, tử vong
Tim ngừng đập, ra nghĩa trang,
Thu trần thị tịch, chuyển sang Nam Tào....
Sự chết lắm từ biết bao,
Tiếng Việt phong phú, tự hào lắm thay!


có ai còn từ nào nói về cái chết nữa ko

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Tu-an  
#4 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 03:33:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:

có ai còn từ nào nói về cái chết nữa ko


Đi Bán Muối
đoàn tụ ông Bà
về bên kia thế giới
ngủm củ tỏi
thèm cháo thích tiếng kèn
đi củi
quy ẩn giang hồ
về với núi ngàn
thả hồn theo gió
chán cơm thèm đất
Hồn lìa khỏi xác
Về với ông bà ông vải
Vào quan tài
Về với Chúa
Đi chầu Phật Tổ
Băng hà
an giấc ngàn thu
Khuất núi.
Về nơi chín suối
Về cõi vĩnh hằng.



Offline Assassin  
#5 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 07:29:49(UTC)
Assassin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: HaLong bay

có ai còn từ nào nói về cái chết nữa ko


Tẻo
Toạch
Buôn hoa quả trên nóc tủ

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm.
Offline the_rock  
#6 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 07:42:54(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Chầu Hà bá
Ngủ với giun
Tiễn cụ ra đồng
Cưỡi hạc quy tiên
...
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline Assassin  
#7 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 12:50:04(UTC)
Assassin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: HaLong bay

Tử nạn
Tử trận
Tử chiến
Tự tử
.....Còn tiếp hok nhỉ?
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm.
Offline Frozen_Heart  
#8 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 02:17:12(UTC)
Frozen_Heart

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-09-2008(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Gió Biển

Hay đó! Em còn đầy từ vui nói về cái chết.Xin  góp vui chút:

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} 1.Chết trong chùa gọi là Tự tử

2.Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng tử
3.Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí tử
4.Điện giật mà chết gọi là Điện tử
5.Cha chết gọi là Phụ tử
6.Mẹ chết gọi là Mẫu tử
7.Em chết gọi là Đệ tử
8.Chồng chết thì gọi là Phu tử
9.Vợ chết gọi là Thê tử
10.Thầy giáo chết là Sư tử
11.Học trò chết là Sĩ tử
12.Quân lính chết gọi là Quân tử
13.Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ tử
14Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái tử
15.Bao Công chết thì gọi là Bao tử
16.Em bé chết thì gọi là Đồng tử
17.Chết vì già gọi là Thọ tử
18.Vua chết gọi là Hoàng tử
19.Đàn ông chết gọi là Nam tử
20.Bị bỏ cho chết rét ngoài đường là Hàn Mặc Tử
21.Bị khỉ cắn chết gọi là đột tử
22.Phụ nữ chết thì gọi là Nữ tử
23.Con nuôi chết thì gọi là Nghĩa tử
24.Nóng nực mà chết thì gọi là Bức tử
25.Con một chết thì gọi là Quí tử
26.Con trai quan chết thì gọi là Công tử
27.Bị đại bác bắn chết mà kô tan xác gọi là Nguyên Tử
28.Ăn "ấy" mà chết gọi là Phân Tử ^_^
29.Đi tiểu tiện mà chết gọi là Tiểu Tử
30.Tinh nghịch quá bị chết gọi là Nghịch Tử
31.Chết ở ngoài ruộng thì gọi là Đồng tử
32.Giỏi quá mà chết thì gọi là Tài tử
33.Bị mái nhà sập đè chết gọi là Tôn tử
34.Bị người khổng lồ giết chết thì gọi là Khổng tử
35.Khỏe quá mà lăn ra chết thì gọi Mạnh tử
36.Con báo bị chết thì được gọi là Báo tử
37.Bị giết mà không chết thì gọi là Bất tử
38.Té từ trên trời xuống chết thì gọi là Thiên tử
39.Ngồi trên yên xe bị đâm mà chết thì là Yên tử
40."Xung" quá mà chết thì gọi là Dương Tử
41.Chết mà vẫn còn "gin" thì gọi là Xử Tử
42.Đang đọc báo mà chết thì là Báo Tử
43.Nhiều tiền quá mà chết thì gọi là Lượng Tử
44.Bị thằng khác "tè" chết thì gọi là Khai Tử.
45.Bị chim yến "tè" chết thì gọi là Tiểu Yến Tử
46.Chó chết thì gọi là Cẩu tử
47.Conan mà chết thì gọi là Thám tử
48.Mới sinh ra chưa kịp sống thì gọi là Sinh tử
49.Bị sét đánh chết thì gọi là Điện tử

..........



Nhìn tới tương lai rơi nước mắt
Ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi.
Offline haycolentoioi01  
#9 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 05:54:27(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Không có gì bổ xung thêm
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline Assassin  
#10 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 07:15:56(UTC)
Assassin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: HaLong bay

Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:
Không có gì bổ xung thêm

 Có chứ sao lại ko hở pác E hèm em xin đc tiếp nối:

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

-Đang làm bài thi Đại Học mà chết gọi là Tử Thi
-Chết trong lúc trang điễm gọi là Trang Tử
-Chết không tìm thấy xác mà chỉ thấy duy nhất hàm răng gọi là Hàm Tử
-Chết trôi sông gọi là Giang Tử
-Bị bắn cung mà chết gọi là Tử Cung
-Dòm lén gái mặc đồ bikini mà chết gọi là Tử Địa
-Vì đất nước mà giám hy sinh cuộc đời gọi là Quốc Tử Giám
-Đánh người 1 trận đòn cho tới chết gọi là Tử Trận
-Đánh lộn trong tù mà chết gọi là Tử Tù
-Lấy cây nạn mà đánh người tới chết gọi là Tử Nạn
-Sinh con 1 lần 11 đứa mà hết 10 đứa chết còn 1 đứa sống gọi là "Thập Tử Nhất Sinh"
-Vào bệnh viện sinh con rồi chết luôn gọi là "Vào Sinh Ra Tử"
-Làm ruộng mà bị chết gọi là Nương Tử 

-Đụng vào 1 cái răng rồi lăn ra chết 1 cách kỳ cục gọi là "Bá Nha - Tử Kỳ " 

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

-Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử

-Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử

-Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử.

..................Còn nữa hem nhỉ?

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm.
Offline quynhdt  
#11 Đã gửi : 08/09/2008 lúc 07:46:36(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
ặc ặc
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#12 Đã gửi : 05/10/2008 lúc 10:27:50(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết


Có người hỏi Nó tại sao con người ta hay hứa trong khi đó ít khi một trong những LỜI HỨA đó có thể thực hiện được. Nó ghét những ai hỏi Nó vậy thật ra Nó cũng đang đi tìm câu trả lời cho riêng Nó. Nó cứ ngẫm nghĩ LỜI HỨA  là do con người thốt ra thì phải có con người mới thực hiện được. Nghe có vẻ đơn giản đúng không nhỉ? Nhưng trên thực tế một LỜI HỨA  không chỉ đơn thuần của riêng một người mà là liên quan hay dính liếu thêm một hay hai người hay nhiều người mới thực hiện được, vậy thoáng nghĩ phải chăng một trong những người đó không cùng thực hiện thì LỜI HỨA sẽ không được hoàn thành. Thế nên nhiều LỜI HỨA  được thốt lên nhưng lại nhanh chống chìm vào quên lãng, đúng vậy không? Người hỏi Nó "à thì ra là thế" rồi bỏ đi. Còn với Nó, lí sự cùn cho khỏi phải nghe người đó hỏi hoài vậy thôi chứ thật ra bản thân Nó cũng hiểu rõ đó là "Hứa thì nhiều chứ thực hiện được bao nhiêu, nhưng con người ta cứ hứa!" Thế đấy!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline d208019  
#13 Đã gửi : 08/10/2008 lúc 05:04:51(UTC)
d208019

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 50
Đến từ: VN

neu mai toi chet xin em dung buon dung nho nghe em
Offline vinh_man  
#14 Đã gửi : 09/10/2008 lúc 12:46:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Assassin đã viết:
có ai còn từ nào nói về cái chết nữa ko


Đi làm kiểm lâm (lên núi).
Đi tàu ngầm 4 dài hai ngắn.
Đứt cước
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hoamixanh82  
#15 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 03:49:11(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ
...


Vậy thì em sẽ chờ anh ở đầu cầu đại hà nhé .Chịu không ???
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline vinh_man  
#16 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 04:19:11(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hoamixanh82 đã viết:
Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ
...


Vậy thì em sẽ chờ anh ở đầu cầu đại hà nhé .Chịu không ???


Cầu màu xanh ấy là cầu nào hở em. Cứ như lời bà anh kể chuyện thì là cậu Nại hà. Chỉ có
một thanh gỗ lớn, bắc qua vực sâu, sóng to, gió thổi, hun hút. Trước khi qua cầu, bị quỷ bắt ăn
cháo lú để quên hết mọi chuyện đã sống.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Kiều Phong  
#17 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 04:27:02(UTC)
Kiều Phong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2004(UTC)
Bài viết: 61

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cháo lú có thêm thịt với thêm rau không ? Mấy đệ tử cái bang thấy nhắc tới cháo là mắt sáng ngời lên cả lên.
Offline vinh_man  
#18 Đã gửi : 15/10/2008 lúc 04:37:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Kiều Phong đã viết:
Cháo lú có thêm thịt với thêm rau không ? Mấy đệ tử cái bang thấy nhắc tới cháo là mắt sáng ngời lên cả lên.

Mình cũng chưa ăn nên chưa biết. Mà bà mình thì ăn rồi nhưng lại không kể được nữa. Rồi
cũng được ăn cả thôi Kiều Phong ạ. Nếu bạn muốn ăn sớm thì vận công chơi một quả Giáng
long thập bát chưởng vào giữa ngực ấy. Ăn xong kể cho tôi nghe vị nó thế nào nhé.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hahaha2008  
#19 Đã gửi : 16/10/2008 lúc 03:14:04(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Nếu mai anh chết em có buồn không?
Sao em không đến khi anh còn sống?
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hoamixanh82  
#20 Đã gửi : 20/10/2008 lúc 03:59:18(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cầu đại hà hay còn gọi là cầu lại hà :là cái cầu ngăn cách giữa cõi sống và chết ,trước khi xuống âm phủ diêm vương cho phép các linh hồn đứng chờ người thân ở đó 3 ngày ,nếu ba ngày mình đứng ở dấy mà gặp được người thân thì cũng đỡ tủi thân.
Mf lúc bấy giờ chết rùi còn biết gì nữa .
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.