Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hainam  
#21 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 05:04:23(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của hoamixanh82 đã viết:
Cầu đại hà hay còn gọi là cầu lại hà :là cái cầu ngăn cách giữa cõi sống và chết ,trước khi xuống âm phủ diêm vương cho phép các linh hồn đứng chờ người thân ở đó 3 ngày ,nếu ba ngày mình đứng ở dấy mà gặp được người thân thì cũng đỡ tủi thân.
Mf lúc bấy giờ chết rùi còn biết gì nữa .
Nếu mai anh chết(phỉ thui cái mồm...)anh xẽ Ðứng chờ Hoamixanh ở cầu Ðại Hà em nhé
Offline hainam  
#22 Đã gửi : 21/10/2008 lúc 05:14:04(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Nếu mai tôi chết!
Cầu xin Cha ,Mẹ yêu quý Ðừng quá Ðau buồn và tha thứ cho Ðứa con bất hiếu này.
Cầu cho em yêu tìm Ðược người nào yêu em như anh Ðã từng yêu em.
Cầu cho nhân loại mau tìm ra thuốc chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo,Ðể lứa Ðôi không bao giờ phải chia cách.
Offline emtrumchemmuon105  
#23 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 08:12:04(UTC)
emtrumchemmuon105

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC)
Bài viết: 237

 cool ko còn gì đễ nói , quã thật tiếng Việt  phong phú  quá
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản
Offline giọt nắng  
#24 Đã gửi : 11/11/2008 lúc 09:23:45(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
mai tôi chết ai là người xây mộ
lối thiên đường ai đón bước chân tôi
vào đông rùi trời đài loan có lạnh
sương có làm ướt áo ai không

Offline netnhusony78  
#25 Đã gửi : 12/01/2009 lúc 06:15:25(UTC)
netnhusony78

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2009(UTC)
Bài viết: 74

           Nếu mai tôi chết tôi muốn có 1 chiếc xe riêng
               Có 1 chỗ để ngả lưng nằm nghỉ 2 bên nhạc sống đánh liên hồi
               Một đoàn người cứ theo đuôi tôi đó họ làm chi mà cứ theo hoài
               Họ đi theo tôi để rồi xem 1 phút mặc niệm tôi về nơi vĩnh hằng 
Offline noname95  
#26 Đã gửi : 08/02/2009 lúc 05:40:03(UTC)
noname95

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-02-2009(UTC)
Bài viết: 4

thơ hay wa , đọc hơi buồn...
Offline AM DUONG  
#27 Đã gửi : 17/02/2009 lúc 08:43:24(UTC)
AM DUONG

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-02-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: tp.hcm

Đừng nghĩ nhiều về cái hậu bó tay.
khi mà dời người gần đứt bóng
Nhẫm  làm chi hưỡng dương hay thọ,
khi Ngọc hoàng đả giủ sổ từ đây/
Hảy có ích cho hết đời cô lựu.
một buổi chiều thanh thản bước ra đi...



TA YEU EM LAM LO
BAY GIO DUONG NAO DI...hi,hi
Offline emsohiv1  
#28 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 10:53:24(UTC)
emsohiv1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2009(UTC)
Bài viết: 5

chủ đề hay quá. Nhóc Frozen_heart nghĩ ra nhiều từ hay nhỉ. Nhờ em xem lại giùm 2 từ đồng tử và điện tử đi nhé, mỗi từ đó đều có 2 giải nghĩa khác nhau đấy big green
Offline ducnam  
#29 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 11:05:18(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

neu mai toi chet ai la nguoi xay nam mo
va sau quan tai ai tien khoc dua toi
vanh tang trang ai cai len mai toc
giot le sau ai de no tuon roi

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.