  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
<p><font face="Arial">mình sinh trong một gia dình gia giáo,có rất nhiều lần bạn bè rủ mình đi "giai quyết sinh lý"nhưng mình nghiêm túc khước từ.vậy mà,cách đây 1tuần vì say mình đã không làm chủ được bản thân mình đã...mình thấy xấu hổ và nhục nhã quá và hơn nưa mình thấy lo lắng vô cùng dù rằng mình được khá an toàn(vì có dùng bcs)(ko biet bao có bị rách ko,vi minh khong cam giac thay bao rach)   nhưng mình lại sợ bao thủng),1tuần nay không ngày nào mình không lên mạng để hỏi những người có kinh nghiệm,ai cũng nói mình được an toàn.nhưng mình vẫn thấy sợ hãi,sợ hãi vô cùng,là 1thằng con trai 22t nhưng mình đã khóc khi nghĩ tới bà,bố mẹ,và đứa cháu bé bỏng mà mình yêu nhất.trời ơi!!!sao ông lại hành hạ con thế này,con đã làm gì điều sai!!??xin hay giết con ngày lúc này,con không thể sống thêm được nữa!!!sự nhục nhã,nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn cái chết!!!con chỉ mong một cơn gió độc hay chỉ một phát sét đánh thôi để con thoát khỏi nỗi nhục này....ông trời ơi!hãy giết con ngay đi!!!xin đừng hành hạ con nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(mình khong đủ nghi luc de di xet nghiem)</font></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Bình tĩnh nào ông bạn. Trường hợp của bạn có dùng BCS là đc bảo vệ an toàn, kể cả các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác.
Vấn đề của bạn bây h là: Ko bao h qhtd với GMD nữa. Nếu tiếp tục qh thì trước sau gì cũng bị thôi àh. | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mình nghe nói nếu bcs rách se bị rách ở đầu trên và rách tanh bành phải không?liệu nguy cơ của mình là bao nhiêu % mình không đủ dũng khí đi xét nghiêm.hãy tư vẫn giúp mình hoặc nếu ai có sdt của bs tâm lý về vấn đề này hãy cho mình.xin muôn vàn cảm ơn!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
daidot
| Gia nhập: 30/06/2008 | Số bài: 3 | | Ngày gởi: 30/06/2008 04:32 PM | theo minh ban khong co bi gi dau,vi minh duoc biet tinh duc bang mieng nguy co rat hiep(moi chi co tren giay to thoi,chua co truong hop nao thong bao ve nhiem hiv qua kieu nay ca) dung di GMD nua ban nhe! | | | | | | | bản thân lo chưa xong qua tư vấn cho người khác..tự ông làm ra đổ thừa ông trời gì ?ông không sao đâu. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
daidot
| Gia nhập: 30/06/2008 | Số bài: 4 | | Ngày gởi: 30/06/2008 04:39 PM | mình nghĩ là bạn an toàn 100% | | | | | | | tư vấn được cho người khác thì tự tư vấn cho mình đi ông. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
vì mình nhận được rất nhiều lời tư vấn của các bạn nên mình cũng muốn đền đáp lại để júp những người khác.dù mình có bị H đi chăng nữa mình vẫn phải tham gia vào diễn đàn để júp các bạn khác về mặt tâm lý và hi vọng các bạn cũng giúp mình để chúng ta vượt qua thời gian khó khăn này(mục đích của mình chỉ là vậy thôi)còn đời mình đang xuống dốc rồi...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nếu đã tư vấn dc cho họ rồi thì tôi sẽ khóa topic của bạn lại OK ???? Còn nếu ko thì đừng đưa ra gì cả hãy cầu chúc hoặc giúp họ tự tin thôi.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
xin đừng khoá!!!!vì thực sự mình vẫn thấy hoang mang lắm,xin A2066 giúp mình phân tích vấn đề của mình cho mình yên tâm được không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
xin hãy júp mình đi!!!anh Tuấn ơi!xin anh hãy giúp em phân tích vấn đề của em!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
anh ơi,nếu bcs bị rách thì mìh biết ngay phải không anh?nó như thế nào a??trường hợp của em thì tỉ lệ nhiễm là bao nhieu% a???em xin các anh hãy júp em!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Bạn đã dùng BCs và bạn không thấy BCS bị làm sao chứng tỏ hành động quan ệ của bạn là an toàn. Do đã an toàn cho nên tỷ lệ nhiễm sẽ là 0%. Chú còn nhỏ ko nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt người( hãy nghĩ những gì mình nhìn thấy trực tiếp chứ đừng suy đóan ra). Vui vẻ nhé.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
em xin cảm ơn anh!!nhưng cho em hỏi về vấn đề bcs đi,có phải khi rách thì mình biết ngay không a?nó như thế nào a?? còn trường hợp thủng thì sao a?trời ơi 22t nhưng thực sự em chưa hề va chạm chuyện này,em chẳng biết gì cả,mấy ngày nay em online suốt chỉ mong được giải đáp,em mất an mất ngủ trong 1 tuần mà em đã sụt 3kg,nếu tiếp tục chờ đến 3 tháng để xét nghiệm chắc em chết mất,xin phân tích kỹ jùm em!!!...em xin chân thành cảm ơn!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:xin hãy júp mình đi!!!anh Tuấn ơi!xin anh hãy giúp em phân tích vấn đề của em!!!!!! chào bạn daidot
trường hợp của bạn khi quan hệ tình dục mang BCS thì hoàn toàn yên tâm các bệnh lây qua đường tình dục trong đó có Hiv.
*cho nên bạn hoàn toàn yên tâm trong hành vi này.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2008(UTC) Bài viết: 50
|
Ông này cứ hay lo lung tung, đã sữ dụng BCS rồi còn lo lăng gì nữa, nếu mà rách bao thì bít liền mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
vâng,em yên tâm rùi!!cảm ơn các anh đã tư vấn,đây là bài học đầu đời của em!!!!em nhớ mãi không bao h quên,nhưng cho em hỏi 1vấn đề nữa thôi,nếu bcs rách thì như thế nào?rách ở chỗ nào hả anh(đầu,hay o thân)??và khi rách thì nó rách toác ra mình biết ngay hả anh,trường hợp em bỏ ra thì nhìn thấy đầu và mặt trước không sao nó có rách o cạnh không anh???đừng cười câu hỏi của em vì thực sự em không biết gì cả!!1lần nữa em xin cảm ơn anh Tuấn,A2066 và các bạn trong diễn đàn!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Rách thì nó rách toạc ra, dài và nhìn thấy được. Rách là thấy được ngay, ko cứ gì mà phải lăn tăn như thế bạn àh. làm gì có chuyện rách mà ko thấy, những gì bạn mô tả, tôi nói bạn ko bị rách BCS. Ngày mai làm 1 phát với GMD nữa xem nó rách như thế nào là biết liền àh !   | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
thôi thôi....1tuần qua stress là quá đủ rồi,em thấy ghê tởm mình lắm rồi,được bình an vô sự là em yên tâm rùi,chứ phải đi xét nghiệm thì em không đủ dũng khí...cú ngã đầu đời đau quá!!!xin cảm ơn tát cả a!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bạn yên tâm đi,wan hệ dùng bao là kô sao đâu,pác quynhdt cứ xúi dại kô à | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
vậy em không phải xn đúng không a??đúng là 1bài học buốt lạnh đến xương,và thật kinh khủng với stress!!!em xin cảm ơn tất cả mọi người đã júp em!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
stress nặng nề+nỗi ám ảnh ngày tội lỗi hôm ấy chỉ cần nhắm mắt lại em lại thấy ghê tơm về hành động của mình,em biết mình an toàn nhưng vẫn sợ đủ thứ,lần trước sợ bcs rách giờ lại bcs thủng,trời! lại chuẩn bị về dỗ ông!!đứng trước bài vị của ông với nỗi ô nhục này chắc em chết quá!!sau 3tháng chắc em chết quá,có ai biết sdt của bác sy tâm lý về vấn đề stress này không a.co em xin số.em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|