Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanganh81  
#81 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 06:39:11(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:
- CĐV Hải Phòng còn ghê hơn nhiều so với H.Thanh Hoá nắm ngoái.....

Hehe chỉ có cổ động viên sài gòn là văn minh lịch sự nhất
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline vinh_man  
#82 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 10:49:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Có lẽ phải ngâm cứu để viết một bài đại loại như người Nghệ An xấu xí
Cái bọn Nghệ An là hay bạo động lắm. Không phải chỉ trong bóng đá đâu.
Bạo động cách mạng thì còn được chứ bạo động với đồng bào mình thì mong vài chục đứa
đi tù, vài đứa mất chức cho chết cha chúng nó đi
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#83 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 11:02:33(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Em nghe thấy bẩu đợt tới SL Nghệ An đấu với Thể Công trên Hà Nội thì HP sẽ lên đó chiến đấu trả thù ợ, hic hic hic hic. . Lúc đó lại có khối chiện để nới ợ
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#84 Đã gửi : 27/05/2008 lúc 02:25:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

                      XỨ NGHỆ - MỘT VÙNG ĐẤT ƯA BẠO ĐỘNG

   Trước khi mọi người đọc đến phần sau, xin hãy đọc lời phi lộ::
   - Bản thân tôi là một người Nghệ thuần chủng. Theo gia phả, gia hệ thì ít nhất tôi là thế hệ
thứ 20 sống trên đất Nghệ.
   - Tôi viết ra những dòng này hoàn toàn xuất phát từ tình yêu tha thiết với vùng đất, con
người, nơi, tôi, cha ông, tổ tiên tôi sinh ra và lớn lên.

   Trước hết, nói về địa lý, xứ Nghệ là vùng đất khắc nghiệt vào hạng nhất cả nước. Mùa đông
thì rét mướt, mùa hè thì gió Lào. Gió Lào mà nổi lên thì hơi nóng cứ hệt như là quạt thịt cầy,
cây cối se mình, se mình lại mà chịu đựng, 1ngày, 2 ngày v.v... chỉ một thời gian ngắn là ngọn
héo, lá đỏ cháy, và cây chết. Đất đai thì cằn cỗi, chưa nắng đã khô, chưa mưa đã lụt... Tôi
không nói thời gian gần đây mà nói hàng nghìn năm về trước đã như thế rồi.
   Đất đai, đời sống khắc nghiệt, con người dễ nóng máu. Cái đó chẳng phải là điều gì quá xa
lại với khoa học mà do lượng adrenalin trong máu tăng cao. Gió Lào mà nổi lên, thì máu cứ gọi là
đặc quánh lại.
   Nói về hàng nghìn năm trước, tức là nói từ khi Lạc Long Quân, con của Kinh Dương Vương
sau khi thua trận Trác Lộc đã dẫn những chiến binh bại trận về đóng đô ở Ngàn Hống, Rào Rum
tức khu vực đồng bằng Sông Lam bây giờ. Từ đây, Lạc Long Quân - Bố Rồng mới trở ra
chinh phục lại đồng bằng Sông Hồng, các vua Hùng mới đóng đô ở Vĩnh Phú. - Các bạn vào
đường link ở phần trước để đọc thêm về chuyện này của Hà Văn Thùy. Đó, xứ Nghệ từ ngàn
xưa đã được tiếp máu chiến binh.

Và cái máu chiến binh chưa bao giờ nguội tắt trong huyết quản của dân xứ Nghệ. Ta nói về chuyện
Cao Biền Dậy non. Vào đời Đường sau khi coi như thôn tính sạch sẽ nước ta rồi, Cao Biền
vốn là thầy địa lý siêu hạng, cưỡi diều giấy bay khắp lãnh thổ Giao chỉ để yiểm bùa, cắt đứt long
mạch của nước Nam ta. Sau khi, yiểm hết mọi nơi thì ông ta bay vào Nghệ. Lập tức Bố Rồng
(tôi không nhớ rõ Kinh Dương Vương hay Lạc Long Quân) hiện lên ,vểnh râu, trợn mắt, phun
phì phì. Cao Biền hết hồn chạy trốn. Long mạch nước Nam ta được bảo tồn.
Truyền thuyết thì như thế, có lẽ nó nói về truyền thống giữ nước của dân tộc ta nhưng thực tế
lịch sử thì có lẽ Cao Biền đã gặp phải một vùng đất, toàn những người ưa bạo động.

Đến triều đại phong kiến tự chủ đầu tiên của nước ta, tức nhà Đinh với vị Hoàng Đế cờ lau là
Đinh Tiên Hoàng, thuở nhỏ sinh sống với cha là một quan trấn thủ xứ Nghệ. Phải chăng ông
đã tiếp thu từ vùng đất này cái máu bạo động.

Đến thời Nhà Lý, xứ Nghệ vẫn đang là vùng đất cuối cùng của nước ta. Các tù nhân, quan lại
bị biếm trích thường bị đày vào xứ đó. Vùng đất bạo động lại được tiếp thêm máu bạo động.

Tiếp sang phần Lý - Trần, để mở rộng cương thổ xuống phía Nam, các vua phải đem binh đi
đánh dẹp, tất đi qua xứ Nghệ. Dân Nghệ có lẽ không muốn đánh nhau cũng không xong. Được
bạo động hợp pháp, thích quá còn gì.

Cuối nhà Trần, Hồ Quý Ly thì chính là một con em xứ Nghệ. Ông này bạo động cướp ngôi vua.
Cũng mạnh bạo đưa ra một số cải cách có ích, nhưng không hợp thời nên không hợp lòng dân.
Những cải cách như đưa toán vào dạy, lưu hành tiền giấy của Nhà Hồ không phải là cái máu
bạo động không có phần trong đó.

Đến thời Hậu Lê, Lê Lợi dấy binh cũng lấy Xứ Nghệ làm căn bản rồi mới tiến quân ra đánh chiếm
lại thành Đông Quan - Hà Nội. Nguyễn Chích là người có công tâu với minh chúa về đất và người
xứ Nghệ đông đúc và ưu bạo động thế nào. 

Đến thời Vua Lê - Chúa Trịnh những ai đã xem Hoàng Lê Nhất thống chí thì cũng biết rằng
kiêu binh đã làm loạn thành Thăng Long như thế nào. Những kiêu binh ưa bạo động đó tòan
là con em Nghệ An cả đó.

Chiến tranh Nam - Bắc liên miên, Trịnh - Nguyễn phân tranh, xứ Nghệ là bãi chiến trường
các anh chị em hiểu cho, sống ở môi trường chém giết, không bạo động cũng phải bạo động

Đến thời Quang Trung, vị anh hùng áo vải hình như có nói một câu thế này: "Thanh - Nghệ - Tĩnh
có cái thế phên dậu". Quang Trung là con nhà võ mà, thấy vùng nào có nhiều người ưa bạo động
hẳn ông ta thích lắm. Thêm vào đó, Quang Trung - Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm - Nguyên
quán ở Hưng Nguyên - Nghệ An.

Đến thời nhà Nguyễn cũng có những tay bạo động cực kỳ nổi tiếng là người xứ Nghệ tôi sẽ
nói rõ ở phần sau. Đến khi Pháp sang thôn tính nước ta thì Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu
là những người có máu bạo động ghê gớm nhất. Vùng đất bạo động luôn có những con người
ưa bạo động.
Khi xưa, Vinh- Trường Thi - Bến Thủy cũng tương đương như Sài Gòn - Gia Định, tức là nói
về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, nhưng đùng một cái năm 1930 xảy ra một vụ bạo động lừng
danh có tên Xô viết Nghệ - Tĩnh. Thật là một vùng đất ưa bạo động.

Ngoài lề: Có lẽ, không phải ngẫu nhiên những người lãnh đạo cách mạng Việt Nam thời kỳ
đầu như Tổng bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong - Bí thư thành ủy Sài Gòn
Gia định Nguyễn Thị Minh Khai, rồi anh Hùng Lý Tự Trọng đều là con em xứ Nghệ

Khi cách mạng tháng 8 thành công, cuộc kháng chiến chín năm thắng lợi, khu bốn tức vùng
Thanh - Nghệ là vùng tự do, nên sau đó đã được chọn để thử thách cái mà ta gọi là Cải cách
ruộng đất. Chuyện này tang thương thế nào thì có lẽ không cần nói nữa. Mù quáng trong bạo
động thì rất nguy hiểm

Tiếp đó, thời chống Mỹ, lính xứ Nghệ chiến đấu không phải là dũng cảm bậc nhất cũng là bậc
nhì. Ngày nay vẫn còn tồn tại một câu nói không chính thức: Quân khu 4 là bộ Quốc phòng thứ 2.

Giải phóng Miền Nam xong một cái, vùng đất ưa bạo động đã được chọn để thí điểm mô hình
hợp tác xã công nông gì đó. Vắt đất ra nước thay trời làm mưa, chuyển dịch giang sơn, do 1
Bí thư tỉnh ủy lẫy lừng cầm đầu (ông này, tôi quen con gái ông ta). Di hết dân lên đồi, đình chùa
miếu mạo bỏ hoang phế để làm gì. Để lấy đất cho trâu sắt cày cho phỉ sức. Trâu sắt tức là những
chiếc máy kéo, máy cày màu đỏ có nguồn gốc từ Liên xô cũ. Vùng đất cách mạng phải thực
hiện cách mạng đầu tiên trong cả nước.

Sang thời đổi mới, tức cái thời ta đang sống đây, máu bạo động vẫn còn trong huyết quản của
dân xứ Nghệ. Nếu ai thuộc thế hệ 7x thì vẫn còn nhớ sinh viên Nghệ An đánh nhau giởi như
thế nào. Bộ đội Vinh ác chiến ra sao. Và ngày nay, theo chỗ tôi biết các nhà máy, công ty ở
Miền Nam họ rất ngại nhận công nhân có nguồn gốc Nghệ Tĩnh - Các ông, các bà này ham đình
công, rượu chè, đánh lộn quá. Có lẽ cũng chỉ vì họ đã được tiếp cái dòng máu bạo động từ
cha ông.Trong chuyện bóng đá, máu đã đổ trên sân Vinh không phải chỉ một lần....

Và chính người viết bài này, cũng lấy biểu tượng là một ông Cu Ba ưa bạo động hạng nặng.
Cũng phải thôi, không trách tác giả được, sinh ra ở vùng đất như thế, truyền thống cha ông
như thế, mê bạo động cũng là điều hợp lẽ. Nhưng: Cũng có bạo động cần và bạo động sai.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#85 Đã gửi : 28/05/2008 lúc 05:45:37(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Hôm nay em in được 3 truyện ngắn của anh về đọc, cũng thú vị anh nhợ? Đọc rùi tìm hiểu dần dần, thú thực là e hay đọc những cuốn truyện tình cảm lâm ly bi đát cơ ợ. Mà sao e thấy 2 chuyện anh đều lấy trùng tên nhân vật thế? Cả nam và nữ luôn ợ??? Truyện thứ 3 chắc e đọc xong rùi đi ngủ, nhưng mà cái bóng điện hôm trc e kể với anh chưa sửa được, hic hic. Có khi chiện của em anh cũng sáng tác được 1 truyện ngắn đấy ợ , thử nổi máu nghệ sỹ lên xem nào anh ui

Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#86 Đã gửi : 28/05/2008 lúc 10:46:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Nhân vật nếu đã xưng tôi thì dứt khoát tên là Thiệp, bởi lẽ tôi muốn tỏ lòng kính trọng đến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tuy nhiên, tôi không học ông ấy cho dù đó là cái mốt, kiểu văn học tra vấn. Tôi kính trọng ông Thiệp ở mặt chí khí, nhân phẩm. Chứ còn viết văn mà học theo ông Thiệp thì chỉ có chết.. Theo voi thì chỉ có ăn bã mía thôi. Còn truyện của Em sợ cũng có thể viết thành cái gì đó được quả thật cũng khó. Nhà văn phải viết ra cái gì đó anh ta cảm thấy, quan trọng, hoặc chí ít là anh ta biết rõ mọi chuyện, từ ánh mắt, bối cảnh hoặc chí ít là thấy cái Avarta to to một tí. Thêm vào đó, tôi lại không phải nhà văn... chỉ là loại nghiệp dư nhì nhằng thôi.Nhưng mà một khi có cảm hứng, cảm xúc thì cũng chẳng biết được, văn chương như cô gái đẹp đỏng đảnh, thương ai thì người ấy được, mà ghét rồi thì cố mấy cũng không vô. Rứa đó em à. Em sợ cứ sống cái đời sống hiện có đi, nó đáng ước mơ đối với nhiều người lắm đó. Từ trong linh cảm sâu xa, tôi cảm thấy Em sợ là người tốt....
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#87 Đã gửi : 28/05/2008 lúc 02:55:14(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Hì hì hì, còn tên Mùi thì seo anh??? Chắc anh hâm mộ chị nào tên Mùi hả???
Cái avatar em cho nhìn thấy rõ mặt còn giè, không nhìn rõ mặt mà anh khen em xinh hử??? hahahahaha, avatar nó chỉ được thế thui anh ợ. Mong rằng lúc nào anh cảm hứng cào trào để cho 1 truyện ngắn vìa em nhá . Nhưng đọc truyện của anh sao mà kết thúc nó lửng lơ ợ??? Đang tự yên e thấy đã hết rùi, huhuhu
Anh biết vì sao em lấy nick Em Sợ thế này không??? cho anh nghe bài này nè:
Trích dẫn:
Em sợ có 1 ngày mình xa nhau không gặp lại, em sợ ngày biệt ly 1 người ra đi không về sợ lắm người ơi vì tình yêu chỉ có 1 đừng để em tàn phai hương từng đêm nhớ thương 1 người. Em sợ có 1 người vào tim anh làm anh thay lòng, em sợ tình yêu em không giữ được anh trọn đời. Sợ những đổi thay vì trần gian có muôn màu, nhiều giai nhân đẹp như ánh trăng làm anh ngất ngây quên tình em. Tình yêu còn bao ngất còn bao đắm say đầy hạnh phúc, sợ 1 ngày anh đi lòng hiu hắt cho cuộc tình. Đừng để lại nơi đây mình em với biết bao buồn đau, hỡi anh ơi, em sợ, sợ mất anh

Chúc anh buổi sáng an lành nha

Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#88 Đã gửi : 28/05/2008 lúc 04:10:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Truyện ngắn kiểu cũ thường kết thúc có hậu kiểu mà hay gọi là happy end. Cuối cùng ta thắng địch thua, chính nghĩa thắng phi nghĩa v.v.. nhưng cuộc sống đâu có phải như thế. Nói ra thì có vẻ bi quan, nhưng cuộc sống này là đi từ cay đắng nhọc nhằn này đến cay đắng nhọc nhằn khác. Chứ không phải như ai kia, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Truyện ngắn hiện đại hướng đến cái mở đầu. Kết thúc truyện, là lúc độc giả, hoặc tác giả được mở ra một chân mới, một khung cảnh mới, một nỗi niềm, thậm chí một bất hạnh mới v.v..

Mùi là cái Lá diêu bông của tôi.
Chị nói đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta sẽ lấy làm chồng
Hoàng Cầm. - Thơ Hoàng Cầm khó đọc, khó thuộc nhưng đầy ám ảnh.

Tôi yêu sớm, yêu từ năm lớp 5, lớp 6. Mùi  hơn tôi 7, 8 tuổi. Không phải là tôi cố tình, nhưng đã xưng tôi thì tên dứt khoát phải là Thiệp, người tôi yêu, hoặc vợ tôi dứt khoát là Mùi. Mùi là một cái tên khá thuần việt.

Tôi không học theo, nhưng nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc cũng có sở thích tương tự. Phải gắn vào một cái tên nào đó, thì hình ảnh mới bật lên trong đầu ông được. Nó cứ thế thôi Em sợ ạ!

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#89 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 01:53:54(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Đọc mấy truyện ngắn của anh em thấy truyện: "Anh và Em" là hay nhất, ý nghĩa nhất. Mấy truyện trước e thấy nhân vật nam nói chuyện cộc lốc ợ, đối thoại thì duy nhất có câu "ờ" là y chang anh ở ngoài . Truyện anh và em này thì em thấy tình cảm dạt dào hơn, lời thoại chứa đựng cái gì đó rất Nghệ An, e thích truyện đó nhứt ợ. NA nhà anh có nhiều thứ tiếng hay nhờ . Truyện cũng giống giống anh ở ngoài đời nhợ .
Chúc anh trai buổi sáng tốt lành
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#90 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 03:27:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:
Đọc mấy truyện ngắn của anh em thấy truyện: "Anh và Em" là hay nhất, ý nghĩa nhất. Mấy truyện trước e thấy nhân vật nam nói chuyện cộc lốc ợ, đối thoại thì duy nhất có câu "ờ" là y chang anh ở ngoài . Truyện anh và em này thì em thấy tình cảm dạt dào hơn, lời thoại chứa đựng cái gì đó rất Nghệ An, e thích truyện đó nhứt ợ. NA nhà anh có nhiều thứ tiếng hay nhờ . Truyện cũng giống giống anh ở ngoài đời nhợ .
Chúc anh trai buổi sáng tốt lành


Cảm ơn em gái!
Anh đang trong quá trình luyện bút thôi, những gì đã viết ra nhiều khi là do tình cảm bột phát, vì thế nên nó thật, nó dễ  được mọi người đồng cảm, nhưng chưa có một phương pháp một nền tảng nghệ thuật, triết học nào hết. Em sợ cứ đợi đấy, những truyện hay của anh còn ở phía trước cơ.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline muonmang36  
#91 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 08:11:40(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Bài viết của bác về Xứ Nghệ hay thật, khi nào có dịp chắc nhờ pác viết cho vài bài về TH quá!.....Không khéo rớt hạng năm nay hix
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline vinh_man  
#92 Đã gửi : 29/05/2008 lúc 09:15:40(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:
- Bài viết của bác về Xứ Nghệ hay thật, khi nào có dịp chắc nhờ pác viết cho vài bài về TH quá!.....Không khéo rớt hạng năm nay hix


"Thanh cậy thế, Nghệ cậy thần" - Thanh Hóa là đất phát tích của hầu hết các vương triều phong kiến nước ta. Nhà Nguyễn, Nhà Hậu Lê, Nhà Hồ v.v...
Em rể mình cũng gốc là người TH.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#93 Đã gửi : 30/05/2008 lúc 03:52:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Lá thư cho cha

Iquitos

Ngày 4-6-1952

Trên những bờ sông lớn là rất nhiều khu định cư. Để tìm được những bộ lạc hoang sơ, cha phải men theo những nhánh sông vào sâu trong đất liền - và ít ra vào thời điểm này chúng con không dự tính làm một chuyến đi như thế. Bệnh truyền nhiễm đã chấm dứt, nhưng nếu bệnh xuất hiện trở lại thì chúng con cũng đã được tiêm văcxin phòng bệnh thương hàn và sốt vàng da, lại có mang theo nhiều thuốc Atebrine và ký ninh.

Có nhiều bệnh tật gây bởi sự rối loạn về hấp thụ thức ăn: thức ăn trong rừng nhiệt đới không đủ chất dinh dưỡng, nhưng người ta chỉ bị bệnh nặng khi không có vitamin trong hơn một tuần. Thậm chí nếu chúng con đi bằng đường sông, đó là một khoảng thời gian dài nhất, thì chúng con sẽ không còn thức ăn.

Chúng con vẫn chưa chắc về điều này và đang tìm kiếm cơ hội bay đến Bogota, hoặc ít nhất cũng đến được Leguisamo, bởi vì từ đó đường bộ rất tốt. Không phải chúng con nghĩ đi bằng đường sông sẽ rất nguy hiểm, nhưng chúng con có thể tiết kiệm được tiền, điều này đối với con rất quan trọng ở những chặng đường kế tiếp.

Ngoại trừ những trung tâm khoa học mà chúng con liều lĩnh đến, chuyến đi của chúng con là một biến cố đối với tập thể nhân viên các bệnh viện phong, họ đã rất ngưỡng mộ và trân trọng chúng con, hai nhà nghiên cứu về bệnh phong. Con đặc biệt quan tâm đến bệnh phong, nhưng con không biết nhiệt tình đó sẽ kéo dài được bao lâu.

Bệnh nhân ở Bệnh viện Lima tiễn biệt chúng con thật nồng nàn, và vì thế chúng con như được khích lệ để tiếp tục nghiên cứu. Họ cho chúng con một bếp gas dã chiến và quyên góp được 100 đồng sol, đó là cả một gia tài đối với tình hình kinh tế eo hẹp hiện thời của họ.

Một số người đã bật khóc khi nói lời chia tay. Tình cảm của họ nảy sinh từ việc chúng con không bao giờ mặc quần áo bảo hộ hoặc mang găng tay khi tiếp xúc với họ; từ việc chúng con bắt tay họ, ngồi cùng với họ nói về đủ thứ chuyện trên đời, chơi bóng với họ.

Đối với chúng con đó không phải là những hành động dũng cảm, nhưng họ đã cảm thấy xúc động sâu xa vì cảm nhận được rằng chúng con đã đối xử với họ như những con người, chứ không phải như những con vật mà họ đã từng bị đối xử trước đây. Đó là điều an ủi lớn đối với những con người khốn khổ này...

Lời bình của Vinh_man:
Qua lá thư trên gửi cho cha đẻ của mình, ta thấy Che Guevara thông cảm, xót thương với các số phận bất hạnh như thế nào. Ngoài tình yêu thương con người bẩm sinh, ta còn phải biết rằng Che là một bác sỹ, do đó ông hiẻu rằng bệnh phong rất khó lây. Bệnh phong ngày xưa còn bị kỳ thị ghê gớm hơn bệnh AIDS ngày nay. Cũng phải công nhận 1 điều nữa là người ngày xưa thiếu thông tin hơn người ngày nay. Công việc phòng chống kỳ thị của chúng ta vẫn còn đang trên hành trình, trong hành trình đó, chúng ta có Che vĩ đại, và người anh em của ông là vinh_man bé tẻo.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#94 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 04:55:46(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Hic em mệt quá anh trai ơi. Hum nay đi BN trời mưa tầm tã anh ợ, e chưa thấy trận mưa nào nó to thía, mưa từ lúc đi tới lúc về ợ. Người mệt kinh khủng mà về nhà cũng cố gắng bật cái máy tính lên để vào mạng chút xíu. Vào lượn vài vòng các diễn đàn mà 2 mắt đã về đoàn tụ với nhau thế này rùi, huhuhuhu (hậu quả của việc trưa nay mải chat với con bé bạn mà không ngủ trưa) . Em không thức đc tiếp nữa rùi, có lẽ phải đi ngủ thui ợ. Chúc cả nhà ngủ ngon e đi khò khò đây ợ! .
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline Em Sợ  
#95 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 03:23:40(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Em post ở đây cái ảnh hôm qua e đi Bắc Ninh vìa, hic hic, em nhìn bầu trời mà sợ muốn khóc luôn. Lúc đó ngồi trên xe chỉ mong mong về đến nhà sớm thui, hic hic. Không biết ở quê các bác đã có cơn mưa nào thế này chưa??? Ảnh này em chụp bằng điện thoại, lại qua 1 lớp kính của ô tô nữa nên hơi mờ ợ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#96 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 03:32:09(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

            Mãi mãi tuổi thanh xuân

                                             

Cuộc sống có lần vấp ngã

Anh mang mầm chết trong mình

Vùi thân đất đen im lặng

Trên đầu tóc hãy còn xanh.

 

Bỏ lại tình yêu bất tử

Trời xanh mây trắng chan hoà

Anh sớm về miền vĩnh cửu

Biết bao nhiêu là xót xa.

 

Đường về lá vàng lả tả

Rũ rượi tóc trắng mẹ yêu

Người cha nhíu anh đau khổ

Nghĩa trang lay động bóng chiều.

 

Cô gái lau khô nước mắt

Cảm ơn số phận mỉm cười

Cảm ơn chàng trai yêu dấu

Để cô ở lại trên đời.

 

Bầy em chít khăn tang trắng

Nói về người anh thân yêu

Nói về bao nhiêu kỷ niệm

Đáy sâu anh đang mỉm cười.

 

Bạn bè thường ngày vẫn nhắc

Đến anh với niềm tiếc thương

Chán quá thôi đành lỗi hẹn

Chúc bạn thành công tôi mừng.

 

Biết bao nhiêu điều dang dở

Cùng là bao nhiêu ước mơ

Mãi mãi thanh xuân tuổi trẻ

Anh chào vĩnh biệt cuộc đời.

 

Nghĩa trang nắng vàng như mật

Chú chim cất tiếng hót vui

Gió nhẹ bó hương bùng lửa

Hình như anh vừa lên đường.                                                

                                               

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline begaisoset  
#97 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 04:57:38(UTC)
begaisoset

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC)
Bài viết: 31

Gửi bác vinh_man
Lý luận và dẫn chứng của bác thật là sắc bén
Bác mang tư tưởng của Che vào lý luận của mình
Hay quá bác,em thật hâm mộ
Cho em làm quen với bác nhé
Offline vinh_man  
#98 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 05:48:43(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

OK thôi người anh chị em ạ!
Trên diễn đàn, chúng ta là 1
Nhưng muốn quen ngoài thì phải để lại số Phone, số tài khoản hay chí ít cũng
cái Nick Yahoo chứ.

Chào thân ái!

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#99 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 06:42:42(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
OK thôi người anh chị em ạ!

Trên diễn đàn, chúng ta là 1
Nhưng muốn quen ngoài thì phải để lại số Phone, số tài khoản hay chí ít cũng
cái Nick Yahoo chứ.
Chào thân ái!

Anh nhá, lại thế rùi, bắt được quả tang nhá . Làm gì mà ăn cơm nhanh thế????????????????? Mới bẩu em xuống ăn cơm xong cơ mà

Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#100 Đã gửi : 31/05/2008 lúc 10:33:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:

Anh nhá, lại thế rùi, bắt được quả tang nhá . Làm gì mà ăn cơm nhanh
thế????????????????? Mới bẩu em xuống ăn cơm xong cơ mà


Anh mà lừa em thì anh cứ gọi là nhỏ hơn con kiến.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
35 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.