  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
hình avatả của chú nhắng thật.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
làm ăn gì mà để dính viêm gan B thế chú??? bệnh này cũng lây qua đường tình dục như H đó,chú nên cẩn thận khi quan hệ với bạn gái để tránh lây,sau này lấy vợ thì cho vợ đi tiêm phòng nhé  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết: anh kinhhoang không phải hù anh đâu sinara ơi .ảnh nói chú yên tâm đi .chú sẽ dương tính .....................không thể nào được .anh không thấy sao ..vậy là ảnh chúc anh âm tính đó. nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nghe tới dương tính là sợ run cả người huhu  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
chú cho cả bạn gái đi xn Viêm gan B đi nhé,cho chắc ăn thôi ! HIV thì tôi nghĩ chú không bị đâu nhưng dính viêm gan B thì cũng to chuyện đấy,chú phải kiêng khem vào,tìm nhiều tài liệu về viêm gan B mà đọc,nếu bạn gái chưa bị thì cho em nó đi chích ngừa ,và nếu nhà chú chưa có ai bị thì cũng phải đi chích ngừa để tránh lây ! viêm gan B lây theo các con đường như HIV ! chú đc bao nhiu ngày rùi???
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
mà của chú thì lo cái gì,5 tháng là đủ để khẳng định ng iu chú an toàn,từ đó đến h em nó chỉ quan hệ với mình chú,thì chú lo gì chứ?mà chưa nói em đó có đi bcs ! nếu đúng sự việc là như vậy thì ko có gì mà phải lăn tăn cả !an toàn 100% ! anh bít chú vẫn chưa tin ng iu,nghĩ là em nó có thể nói hay là nhớ sai đúng hông? lúc sợ thì ai mà chả thế,nhưng t/h của chú là rất an toàn rồi,lo thì lo nhưng mà đừng có suy nghĩ tiêu cực nhé  ng iu chú thế nào chắc chú là ng hiểu nhất ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em đã đi khám rồi,siêu âm này nọ thì gan phèo gì bình thường hết ko bị gì cả,bs cho 1 đống thuốc trợ gan mật về uống và dặn ít ăn đồ chiên xào thôi anh vì viên thuốc trợ mật nó khuyên khi dùng nó thì ít ăn đồ dầu mỡ nhiều  bác sĩ nói nếu lớn như em mà dính thì có 90% là sẽ tự khỏi bệnh chỉ 10% là chuyển qua giai đoạn mãn tính sau 4~6 tuần,mà em thì vẩn khoẻ re ngaọi trừ mấy tuần stress nặng thì hơi bị khùng 1 tý ngày mai thì em đc 33 ngày rồi,và bạn gái em lần wan hệ cuối với bạn trai trước là 17-1 hôm xn là 27-5 tức là hơn 4 tháng,xn nhanh ở bv quận 10 cho kết quả âm tính,nên em nghĩ em sẽ ko sao cả nên củng đở stress rất nhiều,chỉ lo có khi nào tự dưng mình bị ko ta thôi  ,mà suy nghĩ lại thì ko có nguyên nhân nào bị cả,vì các dịch vụ y tế em đều vào bv ko đi lung tung ở ngoài mà chưa truyền máu lần nào cả,chỉ vô 2 chai nước biển thôi,bạn gái em là người đầu tiên em quan hệ | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
chú anh còn an toàn hơn cả anh,he he...và nhát hơn nữa  sau vụ này thì nhớ iu thương em nó vào,anh thấy em nó biết lo như thế là cũng khá lắm đấy ! con ng ta ai mà chả có sai lầm,đừng vì cái chuyện này mà suy nghĩ rùi tự dằn vặt bản thân nhé,quan trọng là sống với nhau thế nào cho tốt thôi ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạ,vì em quá nhát nên chẳng bao giờ dám bén mảng tới mấy chổ có GMD hay mát xa gì cả,bọn bạn có rủ rê vài lần mà em ko đi nên bọn nó ko rủ nửa,em bị bọn nó đầu độc nên tò mò  ,hên là với bạn gái,lỡ mà đi GMD bị tuột như thế chắc giờ em chết mất rồi sau lần này,ko bao giờ tái diễn trò này nửa,gan em quá bé để tham gia mấy trò này  em thì lúc nào chẳng iu thương cô ấy,nếu ko thì em đã bỏ cô ấy khi biết cô ấy đã lỡ với người trước và khi em thoả mản tò mò rồi  tu tới lấy vợ thôi,có khi lấy vợ củng xài bcs vì còn sợ,thụ tinh nhân tạo vậy  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
hihi,anh em mình đều vì cái lo đó mà gặp nhau ở đây mà,anh anh gan cũng bé lắm,rất hay nghĩ nọ kia nên cũng hiểu chú,anh em mình nhát mới lên đây chứ mấy thằng liều nó chẳng bao h biết nghĩ đâu !! tốt nhất là sống lành mạnh,tránh xa cám dỗ,chứ thần kinh ko đủ để chịu 1 cú như thế này nữa đâu !!  chú nghĩ thế là rất tốt đấy,nhớ iu thương em nó vào,anh rất quý mấy đứa bít lo nghĩ như thế,chú anh thế là có lộc đấy  !! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
1 lần hãi tới già  tự dưng hum wa tối nằm đọc đâu trên mạng thấy có nhiều trường hợp chưa quan hệ ko GMD mà củng dính ngay cả người bị củng ko biết vì sao,giả thiết là do truyền máu do sơ suất do tùm lum,sợ vãi linh hồn sáng học xong 10 phi xe đi xn thử coi mình có xui đến thế ko,đang xn chừng 30p cái cô y tá đem cái que gì dài dài ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn em rồi chạy đi đâu,em ngồi đó mà hồn bay phách lạc mất tích  ,sợ run cả người rớt cái đt luôn,sợ quá nt cho anh tuấn,ngồi run bần bật,cái cô y tá đọc tên em,chạy ù vô thấy mặt cô tươi tỉnh,cầm tờ giấy ÂM TÍNH lên,nhẹ hết cả linh hồn,ngồi đếm đếm thì đc 34 ngày rồi  ,còn 8 ngày nửa theo anh Tuấn làm cú 42 ngày hehe,hum nay xn để củng cố tinh thần là từ xưa đến giờ mình phẻ mạnh  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2008(UTC) Bài viết: 104
|
BẠN này cũng biết cảm giác mạnh khi cầm tờ giấy xét nghiêm rùi đó. lấy vợ củng xài bcs thì tôi biết gan bạn to bằng thế nao rùi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
 chú anh dư máu nhỉ,kekeke... anh cũng thía,lúc nào cảm thấy nghĩ ngợi hoặc hãi hãi là lại máu đi xn cái cho nó lành ! tổng cộng bây h đi xn 3 lần rùi đấy mới đỡ lo,anh anh 27/6 là đủ 13 tuần,nhưng đang định đợi hẳn sang 1/7 cho nó dư hẳn ra (94 ngày) đi cho nó an tâm ! cứ đi xn là lại thấy run bà rùn,tâm lý ai chả thế  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em xn phát đó thấy nhẹ hết cả linh hồn  đang hí hửng ngồi bấm game thì bạn gái nt nói củng mới đi xn củng âm tính,xn 2 nơi khác nhau đều âm tính và với thời gian quen biết thì em biết bạn gái ko có lăng nhăng bậy bạ nên em tin 2 đứa em chẳng sao cả hehe em mà đủ 3 tháng làm 1 cú nửa là xong,khỏi nghĩ ngợi lăn tăn,mà theo em biết thì 42 ngày là 100% rồi mà 34 với 42 thì có là bao kaka | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
đúng,đi xn về nhẹ hết cả đầu ! thấy cái chữ Âm mà nhẹ cả người,he he...
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
giờ thì còn lăn tăn nghĩ ngợi 1 xíu rồi thôi nói chung bớt stress đc những 90% rồi hehe
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
đúng,sau khi xn ÂM sau 6 tuần thì chú anh an tâm 98% nhé  không hiểu sao ai đi xn đều lo lo cả,thế mới lạ chứ  nhưng mà lúc vô phòng xn roài lại thấy cóc sợ nữa,thế mới bùn cười,lúc ý mặt tỉnh bơ,kekeke... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 80
|
hix mấy anh wa hết rồi em mừng cho mấy anh , giờ em vẫn đang stress nhát đến nỗi đủ 10 ngày đi xn cái PCR (400k) đi mượn tiền mà oải lắm ko biết sao nữa lỡ dính thì em thương ba mẹ em lắm ko biết nói thế nào nữa mấy đêm rồi em muốn về quê em nhớ gia đình em lắm các anh àh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|