  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:đi đúng lịch trình 42 ngày  và cái 90 ngày  bạn gái xn 2 lần rồi,1 lần em kiu 1 lần tự đi đều âm tính + cô ấy nói lần cuối là 17-1 là chính xác vì hôm đó sn em gái cô ấy,cô ấy ko về đc,cô ấy xn thứ 2 là 154 ngày kể từ ngày có nguy cơ theo cô ấy  nếu đúng thì em hơi thừa máu Chú thừa máu rồi, đi hiến máu đi ! ka ka | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhvanmai83 đã viết:Nhưng mà hai lần trước em đi hiến máu họ đâu báo kết quả đâu nè, chi 3khi nào gọi đt hỏi thì họ mới trả lời. Em nghe mấy đứa ban nói là khi nào máu xấu thì họ sẽ gọi, còn không thì im re có đúng không vậy mấy anh ? Chính xác !  | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:Trích dẫn bài viết của anhvanmai83 đã viết:Nhưng mà hai lần trước em đi hiến máu họ đâu báo kết quả đâu nè, chi 3khi nào gọi đt hỏi thì họ mới trả lời. Em nghe mấy đứa ban nói là khi nào máu xấu thì họ sẽ gọi, còn không thì im re có đúng không vậy mấy anh ? Chính xác !  Chính xác là sao vậy ? Em muốn biết là sao khi HMND , nếu máu có vấn đề thì thời gian bao lâu họ mới gọi cho mình vậy ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quynhdt đã viết:Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:đi đúng lịch trình 42 ngày  và cái 90 ngày  bạn gái xn 2 lần rồi,1 lần em kiu 1 lần tự đi đều âm tính + cô ấy nói lần cuối là 17-1 là chính xác vì hôm đó sn em gái cô ấy,cô ấy ko về đc,cô ấy xn thứ 2 là 154 ngày kể từ ngày có nguy cơ theo cô ấy  nếu đúng thì em hơi thừa máu Chú thừa máu rồi, đi hiến máu đi ! ka ka  chừng nào có tờ giấy âm tính dán vô trán sau thời gian cửa sổ mới hết lăn tăn anh ui | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
ông bạn tôi mới đi hiến máu nè,kinh nghiệm đây: -lấy 350ml -sau 1 tuần sẽ có 1 tờ thông báo về chất lượng máu,họ sẽ hẹn sau 1 tuần đến lấy,chứ ko phải máu tốt là họ ko thông báo đâu,tất cả máu xấu hay tốt đều có giấy chứng nhận sau 1 tuần cả chú sinara sáng mai đi xn hả,đúng ko  ?? của chú an tâm,người yêu âm 2 phát rồi mà còn sợ cái gì,sợ em nó nói xạo à??!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nói ra thì sợ bị chửi chứ thật sự sợ em đó giấu mình  ,chứ ko sợ em đó nói dối con gái đôi khi nghĩ ngốc lắm,nói ra cứ sợ mình bỏ rơi,mà có bỏ rơi đâu  ,nên toàn giấu với nghĩ sẽ chẳng có gì đâu,chúa ơi,ai mà biết đc,lỡ mà có H có mà toi mạng,trong lúc em lo sợ khủng hoảng thì cô ấy cứ nt " có gì thì em và anh sẽ củng nhau vượt qua" trời ơi muốn nhảy sông chết cho rồi,nếu em bỏ rơi cô ấy thì lúc em biết cô ấy đã lỡ với bạn trai trước thì em good bye rồi,còn có cho là em ham hố sau khi thỏa mản bỏ rơi củng đc,quen nhau thì khó chứ mà ko có tình cảm thì bỏ dể ẹc chứ khó gì đâu  thế nên mới lăn tăn đó,cô ấy đem 2 tờ xn về dán vô mặt củng an tâm 1 chút,còn 1 sự thật nửa là kiến thức của cô ấy về H = 0  ,cô ấy còn không biết H lây như thế nào,thời gian tối thiểu để xn còn ko biết,cô ấy sống trẻ con và đơn giản lắm,cô ấy nghĩ công dụng của bcs là tránh thai  ,có bửa em hỏi cô ấy " anh quan hệ ko dùng bao vậy em có sợ không ? " " em sợ dính thai thôi" " lỡ anh bị H thì sao ? " " em ko sợ,sống chết có số" má ơi,nghe mà muốn nhũn nảo,kiến thức ko có + lối sống tin vào số trời thì có ngày sẽ ân hận  ,chỉ nhiu đó mà làm em mất ăn mất ngủ  amen,nhìu lúc em nghĩ em rộng lượng và can đảm thiệt,nếu lần trước cô ấy ko chịu đi xn hay em âm thầm chịu đựng chắc giờ em điên rồi,giờ có 2 tờ âm tính theo cô ấy là hơn 5 tháng với 1 tờ âm tính từ bé tới giờ của em  thì tạm ăn ngon ngủ yên hehe,ngày mai mọi người chờ kết quả nhé | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:nói ra thì sợ bị chửi chứ thật sự sợ em đó giấu mình  ,chứ ko sợ em đó nói dối con gái đôi khi nghĩ ngốc lắm,nói ra cứ sợ mình bỏ rơi,mà có bỏ rơi đâu  ,nên toàn giấu với nghĩ sẽ chẳng có gì đâu,chúa ơi,ai mà biết đc,lỡ mà có H có mà toi mạng,trong lúc em lo sợ khủng hoảng thì cô ấy cứ nt " có gì thì em và anh sẽ củng nhau vượt qua" trời ơi muốn nhảy sông chết cho rồi,nếu em bỏ rơi cô ấy thì lúc em biết cô ấy đã lỡ với bạn trai trước thì em good bye rồi,còn có cho là em ham hố sau khi thỏa mản bỏ rơi củng đc,quen nhau thì khó chứ mà ko có tình cảm thì bỏ dể ẹc chứ khó gì đâu  thế nên mới lăn tăn đó, cô ấy đem 2 tờ xn về dán vô mặt củng an tâm 1 chút,còn 1 sự thật nửa là kiến thức của cô ấy về H = 0  ,cô ấy còn không biết H lây như thế nào,thời gian tối thiểu để xn còn ko biết,cô ấy sống trẻ con và đơn giản lắm,cô ấy nghĩ công dụng của bcs là tránh thai  ,có bửa em hỏi cô ấy " anh quan hệ ko dùng bao vậy em có sợ không ? " " em sợ dính thai thôi" " lỡ anh bị H thì sao ? " " em ko sợ,sống chết có số" má ơi,nghe mà muốn nhũn nảo,kiến thức ko có + lối sống tin vào số trời thì có ngày sẽ ân hận  ,chỉ nhiu đó mà làm em mất ăn mất ngủ  amen,nhìu lúc em nghĩ em rộng lượng và can đảm thiệt,nếu lần trước cô ấy ko chịu đi xn hay em âm thầm chịu đựng chắc giờ em điên rồi,giờ có 2 tờ âm tính theo cô ấy là hơn 5 tháng với 1 tờ âm tính từ bé tới giờ của em  thì tạm ăn ngon ngủ yên hehe,ngày mai mọi người chờ kết quả nhé Đọc bài của chú thấy buồn cười quá ! 2 tờ giấy xn dán vào mặt rồi mà cũng chỉ mới an tâm 1 chút thôi àh ? ke ke Cô bé ấy chưa biết hay là giả vờ ko biết chú? Bảo cô bé ấy lên dd này luyện vài khóa HIV, vài ngày sau cấp chứng chỉ luôn ! ka ka | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cô ấy ko biết thật đó,vì cô ấy sống rất đơn giản và vô tư như con nít vậy mặc dù cô ấy đã 20t em là người kì cục lắm,ko có niềm tin,chỉ khi nào thực tế nó rành rành ra thì em mới tin  em tự nhận thấy mình rất giống tào tháo  ,ai bết chửa bệnh đa nghi thì bày em luôn,chứ như vầy hoài,em mất cô ấy quá  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
he he..mình chú anh đa nghi chắc,anh anh đây còn đa nghi = 10 chú  không hiểu do nhát hay sao chứ cứ mỗi lần đi xn là run bà rùn lắm,chỉ khi nào vô lấy máu mới hết run thôi,chứ cách mấy hôm thì lo không ngủ được!!! anh rất hiểu chú lo điều gì,nên bây h có nói cũng thế thôi,chỉ khi nào anh em mình có cái 3 tháng ÂM to đùng,lúc ấy mới an tâm 100% được!! sắp làm cú 3 tháng roài,mấy hôm nay bồn chồn ko làm ăn đc gì cả,      | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:cô ấy ko biết thật đó,vì cô ấy sống rất đơn giản và vô tư như con nít vậy mặc dù cô ấy đã 20t em là người kì cục lắm,ko có niềm tin,chỉ khi nào thực tế nó rành rành ra thì em mới tin  em tự nhận thấy mình rất giống tào tháo  ,ai bết chửa bệnh đa nghi thì bày em luôn,chứ như vầy hoài,em mất cô ấy quá  "Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình"   | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
7:12 rồi đó sinara, vào Da liễu đi. Anh Tuấn đang đứng đợi kìa ! Vào đó, thấy anh nào mập mập, da ngăm đen, tướng giống TT.Nguyễn Tấn Dũng là ổng đó ! Đi vui vẽ nha !    | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Chúc sinara Âm tính nhé. Chúc thì chúc cho có lệ vậy thôi chứ AT là chắc cú rồi đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sinara đi xn về chưa nhỉ ? Âm Tính sau 45 ngày là an tâm 99,9% rồi nhé. Đợi kết quả đây.
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dương Tính chấm hết,thế là xong  cảm ơn mọi người cảm ơn tất cả em đã qua đc chuổi ngày kinh khủng va2 đang đối mặt sự thật đây hehe mà thật ra là Âm tính hehe
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
chú anh H+ còn khó hơn trúng độc đắc,xác suất siêu nhỏ luôn!!  có định là quả 3 tháng ko,anh nghĩ chả cần đâu,tốn máu!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sinara đã viết: 34 ngày - âm tính 42 ngày- ??? 90 ngày - ??? chờ đợi
kết quả :
34 ngày = âm tính 42 ngày =âm tính 90 ngày = hiv + ...........................................từ chối chắc 100%.
kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh chỉ khoái hù,hồi sáng làm em sợ chết khiếp  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
anh nghĩ chú không cần làm quả 3 tháng đâu,của chú nguy cơ làm gì có  he he...nói thế thui chứ bít thừa chú thể nào chả mò đi tiếp  | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|